CREATIVENESS
(ĐỨC TÍNH SÁNG TẠO)
Trở về với thế giới thực… Vào lúc này nhóm của Lucario, Tropius, Houndour và Eevee đang phải đối mặt với Charizard cùng hai tên Thượng úy GARMP thuộc cấp của hắn. Theo đánh giá thì ngoài Charizard ra, Pokemon của hai tên Thượng úy kia không có gì thực sự đáng ngại, tuy nhiên nếu xét cả về số lượng thì không ai có thể nói trước được điều gì. Hơn nữa, trong trận chiến này nhóm Lucario còn bị vướng phải một khó khăn khác: đó là bằng bất cứ giá nào cũng không được để kẻ địch xông vào trong khe núi đằng sau lưng họ, nơi mà Mewt và Cresselia đang tập luyện trong giấc mơ.
Phe của Charizard dường như cũng đã bắt đầu nghi ngờ việc có cái gì đó ở trong khe núi. Tên Thượng úy chủ nhân của con Electrike là người phát động tấn công trước tiên:
“Electrike! Hãy dùng Spark tấn công con Eevee kia!”
Muốn phá hàng rào thì phải phá vào điểm yếu nhất, vì vậy nên vừa tấn công là tên Thượng úy đã ra lệnh nhắm ngay vào Eevee. Electrike nghe lệnh liền xông lên phía trước, toàn thân phát ra những tia lửa điện màu vàng lách tách. Eevee cũng lập tức chuẩn bị ứng chiến, nhưng bất ngờ thay, cô bé còn chưa làm gì thì đã có hai bóng người lao xẹt qua trước mặt và tiến lên đối đầu với Electrike! Hóa ra đó là Houndour và Lucario… Houndour chặn trước, dùng Ember để chặn đứng Electrike lại, còn Lucario thì nhảy lên cao, vung cây gậy xương lên và bổ thẳng vào đầu Electrike. Electrike rú lên một tiếng đau đớn rồi ngã vật ra đất…
“Charizard à… nếu ông nghĩ rằng chỉ dựa vào hai tên Thượng úy này mà cũng giải quyết được bọn tôi thì ông nên nghĩ lại đi là vừa…” – Lucario vừa nói vừa đưa mắt lườm Charizard.
Sau đó, như để chứng tỏ lời nói của mình là đúng, Lucario lao ngay về phía tên Thượng úy, chủ nhân của con Electrike và chuẩn bị tung cho hắn một đòn Bullet Punch. Mục đích của anh ta là vô hiệu hóa ngay người này để hắn không thể tung ra thêm Pokemon được nữa, và như vậy sẽ giảm bớt đi được nhiều đối thủ… Tuy nhiên, mới đi được nửa đường đến trước mặt mục tiêu thì bỗng từ dưới chân Lucario, một cái đầu bằng thép trắng bóng loáng đột ngột trồi lên và húc thẳng vào anh ta khiến cho anh ta phải vội vàng nhảy lên cao. Thì ra đó là con Lairon của tên Thượng úy còn lại đã dùng chiêu Dig để tập kích một cách bất ngờ!
Nhưng việc một con Lairon to lớn như vậy bỗng nhiên độn thổ xuống mặt đất đâu thể không gây sự chú ý? Vừa nhìn thấy Lairon sử dụng Dig là Eevee cũng đồng thời nhanh trí sử dụng Dig theo hắn ta. Vậy là ngay lúc Lairon đang chuẩn bị đón đầu Lucario khi anh ta sắp sửa đáp xuống, phần đất dưới chân Lairon bỗng nhiên bị sụt lở khiến cho hắn vừa mới trồi lên khỏi lòng đất đã lại bị rơi xuống đó! Trong lúc Lairon còn chưa hiểu gì thì Houndour đã nhảy chồm lên lưng hắn và thổi vào gáy của hắn một luồng lửa nóng rực khiến cho hắn đau đớn mà không thể làm được gì. Đúng lúc đó Lucario cũng vừa mới tiếp đất, và anh ta nhanh chóng bắn một quả cầu Aura Sphere vào giữa đỉnh đầu của Lairon. Con Pokemon bò sát to lớn dù có thân thể cứng như sắt thép nhưng cũng không thể trụ lại nổi sau đòn Aura Sphere này.
Chỉ trong một thời gian ngắn mà đã có hai con Pokemon bị đánh bại. Hai tên Thượng úy của GARMP thấy thế thì không khỏi lo âu. Họ lại tiếp tục tung ra Pokemon để tham chiến, và lần này là một con Ekans cùng với một con Mothim. Điều đặc biệt là… cả hai con Pokemon này đều có dấu gạch chéo màu trắng ở giữa trán!
“Mọi người cẩn thận! Đó là dấu hiệu của việc chúng là những Pokemon có khả năng đặc biệt nhờ thuốc của GARMP đấy!” – Houndour cảnh báo.
“Xem ra độ khó khăn của trận chiến này lại được tăng thêm một bậc rồi…” – Eevee sau khi trồi lên khỏi mặt đất, nhìn thấy tình hình này thì không khỏi lo lắng.
Nãy giờ Charizard vẫn chỉ đứng yên một chỗ mà không nhúng tay vào. Sau khi quan sát trận chiến giữa hai phe, Charizard cũng đã phần nào đoán ra được thực lực của nhóm Lucario. Hắn cho rằng nhóm của Lucario tuy có mạnh thật, nhưng chưa tới mức cần thiết để hắn phải ra tay. Nhân lúc nhóm của Lucario còn bận chiến đấu với hai tên Thượng úy, Charizard dang rộng đôi cánh của hắn ra và tung người lên cao, lao ngay vào khe núi một cách không chậm trễ. Tuy nhiên, khi còn cách khe núi một khoảng khá xa thì hắn đã bị buộc phải dừng lại…
Một chùm sáng màu xanh lá cây với uy lực mạnh mẽ không hiểu từ đâu bỗng phóng tới, nhắm ngay giữa người của Charizard! Charizard vội bay lùi lại, đưa hai bàn tay của hắn ra và đỡ lấy chùm sáng. Nhưng chùm sáng này đâu phải có thể bị chặn lại dễ dàng như vậy? Dù đã nằm trong tay Charizard nhưng nó vẫn tiếp tục ép hắn phải lui dần, lui dần. Charizard thấy thế liền dồn thêm sức vào hai bàn tay khiến cho chúng bốc lửa, sau đó dùng cả hai tay quăng một cú thật mạnh, do đó mà chùm sáng màu xanh bị chệch hướng và bay lệch sang phía bên trái của Charizard. Sau khi chùm sáng qua đi, Charizard mới có thể nhìn kỹ và phát hiện ra rằng… người phóng ra chùm sáng đó chính là Tropius!
Tropius đang bay lơ lửng giữa Charizard và khe núi giống như một phòng tuyến cuối cùng để ngăn chặn kẻ địch xâm nhập. Trước khi bước vào một trận chiến khốc liệt với cường địch, với bản tính hòa nhã của một nhà tu hành, Tropius vẫn cố gắng dùng lời để khuyên giải:
“Hãy để Cresselia được yên đi, Charizard… Cresselia đâu có làm gì ngươi?…”
“Bà ấy không làm gì ta, nhưng đây vẫn là nhiệm vụ của ta!” – Charizard lạnh lùng đáp lại – “Ông nghĩ rằng chỉ với sức của mình mà có thể cản được ta sao?”
Giờ thì Tropius đã chắc chắn một điều rằng Charizard không phải là hạng người chịu để bị thuyết phục, ông ta lắc đầu và nói:
“Nếu như chiêu Solar Beam vừa rồi không thể… vậy thì hãy thử với chiêu này xem sao!”
Dứt lời, toàn thân Tropius bỗng xuất hiện những tia lửa điện màu vàng lách tách, và chỉ trong chớp mắt sau đó đã phóng ra một luồng điện sáng lòa. Dường như bị bất ngờ trước việc một con Tropius lại có thể ra đòn Thunderbolt, Charizard không kịp phòng vệ và bị luồng điện đập ngay giữa người. Luồng điện này khiến cho Charizard phải choáng váng một lúc, nhưng sau đó hắn đã nhanh chóng định thần lại, nhìn Tropius và cười:
“Một con Tropius lại có thể sử dụng Thunderbolt à… Ta đoán đây chắc hẳn là khả năng do Heart của ngươi ban tặng đúng không? Vậy ra đó là Electric Heart….”
“Ngươi biết đến khả năng này sao?” – Tropius hỏi lại với giọng nghi hoặc. Cách đây không lâu một tình huống tương tự cũng đã xảy ra…
“Tất nhiên là ta biết, bởi vì bản thân ta cũng là một Heart Keeper mà!”
Vậy ra điều mà Tropius nghi ngại lại đúng là sự thật!… Ngay từ khi nhìn thấy cái dấu hình tam giác màu đỏ ở trước ngực Charizard, Tropius đã ngờ ngợ về việc đó chính là một Heart của tên Charizard này nắm giữ. Sau khi Charizard có thể chỉ ra sức mạnh đặc biệt của Heart, và nhất là sau khi hắn đã lên tiếng thừa nhận, bây giờ thì Tropius có thể khẳng định chắc chắn điều đó. Điều mà Tropius đang thắc mắc bây giờ là… liệu Heart mà Charizard đang sở hữu kia là Heart của thuộc tính nào?
Có lẽ Charizard cũng đã đoán ra được câu hỏi đó trong đầu Tropius và định trả lời nó bằng một đòn tấn công…
Charizzard hít một hơi thật sậu, sau đó khạc ra thành một quầng lửa lớn khủng khiếp! Biết rõ rằng thuộc tính của mình gặp bất lợi trước những chiêu thức của lửa, Tropius bèn chọn cách đối phó gián tiếp với đòn Flamethrower này của Charizard. Ông ta giương 4 chiếc cánh của mình căng lên hết cỡ, sau đó toàn thân ông ta quay tròn giống như trục của cánh quạt. Động tác này của Tropius tạo ra một cơn gió xoáy đâm thẳng vào giữa quầng lửa của Charizard và làm tản bớt lửa ra khắp bốn phía. Nhưng không ngờ… sau khi bị tản ra, những đốm lửa lại tiếp tục quây lấy vùng gió xoáy xung quanh Tropius trông giống như những sợi dây trói bằng lửa. Dần dần những lớp dây trói này càng dày đặc thêm, và chẳng mấy chốc đã biến thành một cái lồng bằng lửa nhốt Tropius ở bên trong! Tropius thấy vậy thì lấy làm lạ:
“Sao lại thế này nhỉ? Chẳng phải đây là chiêu Flame Wheel sao?! Nhưng lúc nãy nó là…”
“Ban đầu thì nó đúng là Flamethrower, nhưng bây giờ thì nó đã là Flame Wheel!” – Charizard cười khà khà – “Tuy rằng Heart của ta không thể giúp ta có khả năng học được các chiêu thức khác thuộc tính như ngươi, nhưng nó lại cho ta “sự sáng tạo” để có thể hoàn toàn nắm quyền điểu khiển ngọn lửa, và nhờ đó mà ta có thể tùy ý biến ra bất cứ chiêu thức nào của thuộc tính Fire cũng được! Việc chuyển Flamethrower thành Flame Wheel đối với ta dễ như trở bàn tay!”
Nghe Charizard nói vậy thì Tropius đã hiểu ra câu trả lời cho điều mà ông băn khoăn lúc nãy. Thì ra Heart của Charizard là Fire Heart – Heart của “sự sáng tạo”!… Quả thực khó có sự kết hợp nào lại nhuần nhuyễn bằng sự kết hợp giữa Pokemon và Heart của cùng một thuộc tính. Vậy là lại có thêm một Heart Keeper nữa xuất hiện, và sự tương tác giữa Heart Keeper này với Heart của hắn cũng có vẻ như đã đạt ở một mức khá cao. Chỉ tiếc rằng không giống với Umbreon, Charizard xem ra rất trung thành với tổ chức GARMP, và đó sẽ là một khó khăn rất lớn đối với Heart Completion.
Nhưng vào lúc này, Tropius cũng chẳng còn thời gian đâu để mà lo nghĩ đến chuyện đại sự ấy nữa. Đòn lốc lửa của Charizard đang càng ngày càng cuộn vào chặt hơn, khiến cho cơn gió xoáy của Tropius khó mà cầm cự được thêm. Charizard quan sát cảnh tượng này với một ánh mắt hả hê, hài lòng. Chỉ cần Tropius buông xuôi là những lưỡi lửa sẽ trùm lên người ông ta, và chắc chắn ông ta sẽ không đủ sức trụ lại nổi sau điều đó…
Nhưng đúng lúc ấy, một thân hình thuôn dài màu tím khổng lồ bỗng dưng đâm sầm tới!!!
“RẦẦẦMMMM!!!”
Thân hình khổng lồ nọ quật trúng vào nơi ngọn lửa của Charizard và cơn gió lốc của Tropius đang giằng co với nhau, điều đó khiến cho một vụ nổ bùng lên và đẩy văng cả Charizard lẫn Tropius ra xa. Khi cả hai đều đã lấy được thăng bằng, họ lập tức ngoái nhìn lại xem cái thân hình khổng lồ màu tím đó là cái gì… và thật bất ngờ… hóa ra đó lại là một con Ekans cỡ bự!
Không hiểu tại sao con Ekans khổng lồ này lại văng vào ngay giữa Charizard và Tropius, chỉ biết rằng sau vụ nổ vừa rồi nó đã lăn ra bất tỉnh… Con Ekans này có kích thước không thua kém gì một con Onix, và trong lúc Tropius còn đang thắc mắc không hiểu tại sao trên đời này lại có một con Ekans lớn như vậy thì ông ta đã nhận ra… trên trán của con Ekans này là một dấu gạch chéo màu trắng! Cả Tropius lẫn Charizard đều nhanh chóng nhận ra rằng đây chính là con Ekans mà lúc nãy được một trong hai tên Thượng úy tung ra để đối phó với nhóm Lucario. Cả hai đều ngỡ ngàng và quay ra nhìn nơi chiến trường lúc nãy, và họ nhìn thấy Lucario đang đứng cùng với Houndour và Eevee, không ngừng thở hồng hộc. Tuy trông hơi mệt mỏi nhưng Lucario vẫn mỉm cười và nói:
“Charizard, bọn GARMP các ông cũng thật là… thay đổi cơ thể của một Pokemon tới mức có thể khiến cho nó phình to ra tới mức ấy… Nhưng chỉ với khả năng phình to này thì con Ekans đó vẫn chưa thể thắng bọn tôi được đâu!…”
“Mọi người cừ lắm!” – Tropius gật đầu khen ngợi. Chỉ cần nhìn qua là ông đã hiểu… chính Lucario là người đã dùng sức khỏe của mình để quăng con Ekans này qua đây và kịp thời cứu được Tropius trong lúc ngàn cân treo sợi tóc.
“Cháu cũng có công nè!” – Eevee hớn hở khoe – “Con Mothim của bọn họ có khả năng tự thu nhỏ cơ thể, nhưng trước đó hắn đã bị cháu dùng Attract ếm lên người rồi nên thu nhỏ xong hắn cũng bị đờ đẫn luôn, chẳng làm hại được ai!”
“Sau đó thì cháu đã nhanh chóng đánh hơi ra mùi của hắn và dùng Ember cho hắn đo ván rồi!” – Houndour cũng hớn hở.
Hết người này đến người kia khoe công trạng của mình với Tropius, nhưng thực ra là họ đang đem những điều đó để thị uy trước Charizard thì đúng hơn. Charizard thử đánh mắt nhìn về phía xa hơn và nhận ra rằng cả hai tên Thượng úy thuộc cấp của mình đều đang nằm ngã sóng xoài trên mặt đất. Họ đêu đã bị dính đòn Bullet Punch của Lucario và giờ thì đang bất tỉnh nhân sự.
“Hừ! Cái đám trẻ ranh này mà cũng đánh bại được hai Thượng úy và Pokemon của họ nhanh đến thế sao?…” – Charizard cũng đã bắt đầu có đôi phần kiêng nể đối phương – “…Nhưng các ngươi cũng đừng tưởng bở rằng chỉ như vậy mà đã có thể chiến thắng được ta!”
“Charizard, trước khi chúng ta tiếp tục quyết chiến, ta muốn hỏi ngươi một việc…” – Tropius lại lên tiếng một cách từ tốn – “…Ngươi trở thành một Heart Keeper trước hay sau khi trở thành Pokemon của tổ chức GARMP vậy?”
“Ta đã sở hữu Fire Heart từ hồi còn là một con Charmeleon, mãi về sau ta mới đồng ý đi theo Đại tướng Brain và gia nhập vào GARMP.” – Charizard trả lời không hề ngần ngại.
“Nếu ngươi đã là Heart Keeper một thời gian dài như vậy, ngươi ắt hẳn phải hiểu nếu như 17 Heart mà rơi vào tay của bất cứ ai khác ngoài “The Original One” thì đó sẽ là một đại họa chứ?! Vậy mà ngươi vẫn cứ đi theo và phục vụ cho mục đích của tổ chức GARMP ư?!”
“Có phải là đại họa hay không thì vẫn chưa biết…” – Charizard lắc đầu.
“…Hiện giờ ta chỉ biết một điều rằng thế giới như hiện nay đang càng ngày càng suy đồi. Các tệ nạn, chiến tranh, khủng bố diễn ra liên miên. Cả con người lẫn Pokemon đều đang tự hủy hoại thế giới này, và vì thế nó vốn đã là một thảm họa sẵn rồi! Nếu để 17 Heart quay trở về với “The Original One” thì rồi mọi việc vẫn sẽ lại như vậy thôi, và tốt hơn cả là hãy để sức mạnh của vũ trụ này nằm trong tay của một người xứng đáng hơn, đó là Đại tướng Brain!…”
Vừa nói, Charizard vừa vỗ cánh bay lên cao. Những người khác thấy thế cũng lập tức chuẩn bị…
“Là Heart Keeper của Fire Heart, Heart tượng trưng cho sự sáng tạo… ta là người luôn muốn thay thế những điều đã lỗi thời, cũ kĩ bằng những điều mới mẻ hơn! Thật may mắn rằng ta đã gặp được Đại tướng Brain, một người cũng có cùng chí hướng như ta và thậm chí còn có đủ khả năng để làm được điều đó! Ta đã tự nguyện làm việc cho Đại tướng Brain để có thể biến mong muốn của cả hai chúng ta thành hiện thực, đó là lập ra một thế giới mới với những trật tự mới tốt đẹp hơn! Cũng giống như ngọn lửa của sự sáng tạo vậy… những cái cũ và những gì cản đường đều phải bị thiêu đốt hết, chúng phải nhường chỗ để những cái mới bắt đầu…!”
Càng nói về cuối thì giọng của Charizard càng gằn lại. Rõ ràng rằng cụm từ “những gì cản đường” là để ám chỉ nhóm của Lucario, cũng như việc “phải bị thiêu đốt hết” tức là Charizard đã chính thức tuyên bố tấn công. Hiểu rõ được điều này, Lucario và những người khác đều ngầm vận sức chuẩn bị chống trả… Nhưng lạ một điều… mãi mà Charizard vẫn không có hành động gì, ngoài việc chỉ bay lơ lửng trên không và nhìn chằm chằm xuống mặt đất…
Nhưng không lâu sau… đã có chuyện xảy ra…
“ẦẦẦMMMMM……!!!”
“Á á á á á…!!!”
Eevee bị hất tung lên trời bởi một luồng lửa cực nóng bất ngờ phun trào từ dưới lòng đất lên! Không hiểu luồng lửa này nằm sẵn ở dưới đất từ bao giờ, chỉ có thể đoán được rằng nó nhất định là của Charizard tạo ra! Tropius thấy vậy vội vàng bay lên cao để đỡ lấy Eevee, nhưng ông đã chậm hơn Charizard một bước… Charizard bay vèo qua trước mặt Tropius với một tốc độ khủng khiếp và tiếp cận với Eevee trước khi Tropius kịp làm bất cứ điều gì. Hắn giương nắm đấm bốc lửa của mình lên và đấm mạnh vào con Pokemon đang chới với giữa không trung… “BỐP” một tiếng, và Eevee rơi trở lại xuống mặt đất, tiếng kêu của cô bé đã lịm hẳn…
Lucario vội vàng chạy ra và đón đỡ lấy Eevee trước khi cô bé ngã xuống đất, nhưng lúc này thì Eevee đã thương khá nặng bởi cú đấm của Charizard… Tropius, Lucario và Houndour cùng đồng loạt ngước nhìn lên Charizard bằng một ánh mắt kinh ngạc pha với chút tức giận… Vậy là chỉ với 2 chiêu, Charizard đã loại được một Pokemon ra khỏi vòng chiến…
Tác giả: Dark Lucario.
Đọc lại chap 43 | THE OTHER MEWTWO | Đọc tiếp chap 45 |