THE OTHER MEWTWO CHAPTER 46

ALLIANCE
(ĐỒNG MINH)

 

Cresselia nằm yên trên bãi cỏ, nét mặt nhẹ nhàng và thanh thoát… Cresselia đã ra đi quá nhanh trước khi Mewt kịp nhận ra và làm bất cứ điều gì… Cho đến tận bây giờ, Mewt vẫn còn văng vẳng trong đầu những lời mà nó đã không kịp thốt ra: “Tại sao cô lại chọn cách này cơ chứ? Tại sao lại là cái chết?!”… Việc Cresselia hi sinh mạng sống của mình và dồn hết hy vọng cho Mewt đã để lại cho cậu bé một sự xúc động lớn. Ơn nghĩa của Cresselia đối với Mewt bây giờ cũng có thể sánh ngang với Mewtwo, mặc dù Mewt và Cresselia mới chỉ gặp nhau có một thời gian…

Vào lúc này Mewt không biết phải làm gì nữa… quỳ xuống bên Cresselia rồi òa khóc chăng, hay là cứ đứng đó và cố gắng làm ra vẻ chịu đựng?..

Dù gì thì Charizard cũng không cho Mewt thời gian để lựa chọn:

Thôi nào… còn đứng sững ra đó làm gì? Hình như ngươi vừa mới được Cresselia truyền cho sức mạnh đấy phải không? Vậy thì hãy thực hiện di nguyện cuối cùng của Cresselia và đến đây đánh bại ta đi nào!… Ta cũng đang muốn xem liệu ngươi là kẻ thế nào mà Cresselia lại có thể lấy mạng sống ra để đặt cược niềm tin của bà ta vào ngươi đây!

Lời khiêu khích của Charizard đã có tác dụng, mà thậm chí là còn hơn cả hắn tưởng tượng…

Trong chốc lát, toàn bộ cảm xúc bi thương trong lòng Mewt liền chuyển hết thành sự phẫn nộ. Thứ ánh sáng màu vàng xung quanh Mewt liền chuyển dần sang màu xanh lá cây và cũng là màu Aura của cậu nhóc, đồng thời những luồng sức mạnh cũng hừng hực tỏa ra từ người Mewt như ngọn lửa. Ngay cả Lucario, Houndour và Tropius khi nhìn thấy sự chuyển biến này của Mewt cũng phải lấy làm lạ. Từ trước đến nay chưa bao giờ họ nhìn thấy Mewt toát ra một khí phách khủng khiếp đến thế!

Charizard… ông khiến cho các bạn của tôi bị thương, và giờ thì lại ép cô Cresselia tới mức phải tự vẫn… Tôi nhất định không tha cho ông!” – Mewt vừa nói vừa nghiến răng

Dứt lời, Mewt vung bàn tay trái lên của mình lên và phóng ra một quả cầu Aura Sphere với uy lực lớn hơn hẳn mọi khi. Charizard mới đó còn dương dương tự đắc, nhưng khi nhìn thấy đòn Aura Sphere này thì cũng không dám khinh thường, vội phun ra một quả cầu lửa để đỡ lại. Va chạm giữa hai đòn tấn công tạo thành một vụ nổ giữa không trung, khói bay mù mịt. Nhưng khói còn chưa kịp tan hết thì đã lại có thêm một đòn Aura Sphere nữa lao đến chỗ Charizard, ngay tiếp sau đòn thứ nhất! Lần này do cự ly gần hơn nên Charizard không tiện dùng đòn phun lửa nữa, nhưng vì đôi tay vẫn còn bị thương do trận đấu lúc nãy nên Charizard chỉ còn lại một cách duy nhất là dùng đuôi quật! “Đoàng” một tiếng, đòn Aura Sphere thứ hai của Mewt đã bị phá giải, nhưng đuôi của Charizard cũng nhói lên một cảm giác đau rát…

Nếu như không có trận đấu lúc nãy thì bây giờ ta đâu có phải khổ sở thế này!…” – Charizard bực bội.

Ta đã mất khá nhiều sức lực cho đòn Over Heat lúc nãy, đôi tay ta lại đang bị thương, còn sau nhát cắn của con Houndour kia cổ của ta cũng không cho phép ta khạc ra những đòn lửa có uy lực lớn nữa…

Ngược lại với Charizard, hiện giờ Mewt vẫn đang rất sung sức và sôi sục ý chí chiến đấu. Cậu bé nhanh chóng bay lên cao ngang tầm với Charizard và tung ra thêm hai quả cầu Aura Sphere nữa từ cả hai tay. Charizard khẽ nhíu mày trong chốc lát, có lẽ hắn đang ngạc nhiên trước việc một đứa nhóc lại có thể tung ra Aura Sphere một cách liên hoàn như vậy, và ngay sau đó hắn thu đôi cánh to rộng của mình về như hai tấm lá chắn để che trước mặt. Ban đầu Mewt cứ tưởng Charizard định lấy đôi cánh đó để chắn đòn, nhưng hóa ra không phải… Ngay trước khi hai quả cầu Aura Sphere đập trúng đích, Charizard lại bất ngờ mở bung đôi cánh của hắn ra, tạo thành một đòn Heat Wave được tập trung khá nhiều sức mạnh, không những làm nổ tung hai quả cầu Aura Sphere mà còn làm cho Mewt dù còn ở khá xa nhưng vẫn bị đẩy lùi về sau một quãng!

Sau đó, lợi dụng lúc những đợt sóng lửa đỏ rực còn đang trùng trùng thổi tới chỗ Mewt, Charizard cũng lập tức tung cánh và lao về phía Mewt như một quả thiên thạch. Tuy thế tới của Charizard rất hùng dũng nhưng Mewt cũng không ngại đối đầu trực diện, nó chắp hai bàn tay của nó lại và chuẩn bị chém ra một đòn Psycho Cut chí mạng, đơn giản nhưng sắc bén… Luồng lửa đã đến rất gần, Charizard vẫn cứ cắm đầu lao tới như thể định dùng cả thân hình to lớn của hắn ta để tông vào Mewt. Mewt cũng từ từ đưa tay lên cao, dồn sức… và chém!

ROẸT!!!

Nhưng lạ thay, ngay lúc tay của Mewt còn chưa chém hết đà thì Charizard đã xoay người và bay lộn vòng thành hình xoắn ốc, quỹ đạo bay của hắn đột nhiên trở nên khó đoán! Lúc này chiêu thức đã tung ra nên không thể điều chỉnh được nữa, Mewt đã chém hụt! Chỉ cần chút thời gian đó thôi là đã đủ cho Charizard tiếp cận Mewt từ phía trên đỉnh đầu, chiếc đuôi giơ cao và tập trung năng lượng ở đó… “BỐP” một tiếng, Mewt đã bị Charizard dùng đuôi quật mạnh vào lưng và ngã nhào xuống mặt đất. Hắn vừa nhìn Mewt rơi xuống vừa cười:

Tuy ngươi có được sức mạnh dồi dào hơn ta bây giờ, nhưng về khoản mưu mẹo và kinh nghiệm chiến đấu thì ngươi không thể so sánh với ta được đâu!…

Cú quật đuôi của Charizard quả không nhẹ chút nào, nhưng rất may Mewt đã kịp thời giữ được thăng bằng và tiếp đất an toàn. Nhưng dù vậy thì ở phần lưng của Mewt lúc này vẫn đang dấy lên một cơn đau rát thấu xương, có thể thấy một điều rằng ngoài kinh nghiệm chiến đấu ra thì cả thể lực và sức chịu đựng Mewt cũng đều yếu hơn Charizard. Tropius thấy Mewt bắt đầu bị thất thế thì liền tỏ vẻ lo lắng:

Mewt à đừng tấn công theo kiểu thục mạng như vậy, hãy bình tĩnh lại và vận dụng những gì Cresselia đã dạy cháu!

Bác đừng lo cháu vẫn tỉnh táo mà…” – Mewt vừa thở hổn hển vừa đáp – “…Lời dạy của cô Cresselia làm sao cháu có thể quên được!

Mewt vừa dứt lời thì trên không trung bỗng phát ra một tiếng “Roẹt!”, và kèm theo đó là tiếng gầm đau đớn của Charizard…

Thì ra Charizard vừa mới bị một đòn Psycho Cut cứa phải từ phía sau lưng! Cho đến trước khi bị trúng đòn thì Charizard vẫn không hề hay biết gì, nhưng những người ở dưới mặt đất thì có thể nhìn thấy rất rõ: chiêu Psycho Cut của Mewt lúc nãy chém ra thì ra đã không bay thẳng đi mất mà lại lộn vòng và quay ngược về chỗ cũ, mà vị trí đó bây giờ lại thuộc về Charizard! Đường bay của chiêu Psycho Cut này tạo thành một đường tròn hoàn hảo trông rất đẹp mắt, và vô tình khi Charizard áp sát Mewt để tấn công, hắn đã tự đưa mình vào giữa quỹ đạo hình tròn này.

Tuy ngươi có được sức mạnh dồi dào hơn ta bây giờ, nhưng về khoản mưu mẹo và kinh nghiệm chiến đấu thì ngươi không thể so sánh với ta được đâu!…

Cú quật đuôi của Charizard quả không nhẹ chút nào, nhưng rất may Mewt đã kịp thời giữ được thăng bằng và tiếp đất an toàn. Nhưng dù vậy thì ở phần lưng của Mewt lúc này vẫn đang dấy lên một cơn đau rát thấu xương, có thể thấy một điều rằng ngoài kinh nghiệm chiến đấu ra thì cả thể lực và sức chịu đựng Mewt cũng đều yếu hơn Charizard. Tropius thấy Mewt bắt đầu bị thất thế thì liền tỏ vẻ lo lắng:

Mewt à đừng tấn công theo kiểu thục mạng như vậy, hãy bình tĩnh lại và vận dụng những gì Cresselia đã dạy cháu!

Bác đừng lo cháu vẫn tỉnh táo mà…” – Mewt vừa thở hổn hển vừa đáp – “…Lời dạy của cô Cresselia làm sao cháu có thể quên được!

Mewt vừa dứt lời thì trên không trung bỗng phát ra một tiếng “Roẹt!”, và kèm theo đó là tiếng gầm đau đớn của Charizard…

Thì ra Charizard vừa mới bị một đòn Psycho Cut cứa phải từ phía sau lưng! Cho đến trước khi bị trúng đòn thì Charizard vẫn không hề hay biết gì, nhưng những người ở dưới mặt đất thì có thể nhìn thấy rất rõ: chiêu Psycho Cut của Mewt lúc nãy chém ra thì ra đã không bay thẳng đi mất mà lại lộn vòng và quay ngược về chỗ cũ, mà vị trí đó bây giờ lại thuộc về Charizard! Đường bay của chiêu Psycho Cut này tạo thành một đường tròn hoàn hảo trông rất đẹp mắt, và vô tình khi Charizard áp sát Mewt để tấn công, hắn đã tự đưa mình vào giữa quỹ đạo hình tròn này.

Đây là một đòn cải tiến của Psycho Cut mà cô Cresselia đã dạy cháu, cô ấy đặt tên cho đòn này là “Crescent Moon Boomerang”!” – Mewt mỉm cười và nói.

Muốn cú đánh này đắc thủ thì chứng tỏ ngay từ lúc ra đòn, Mewt đã phải tính trước khả năng rằng mình sẽ đánh trượt và Charizard sẽ áp sát mình để tấn công. Xem ra không chỉ có sức mạnh, kỹ thuật, mà kể cả óc tư duy của Mewt cũng đã có những tiến bộ đáng kể nhờ cuộc tập huấn của Cresselia… Từ trên cao, Charizard vẫn đang cố gắng để nhanh chóng lấy lại sức. Giờ thì hắn đã bị thương khắp thân thể, sức lực cũng chẳng còn lại bao nhiêu… nhưng dù vậy thì hắn vẫn cười:

Hà hà… có vẻ như Cresselia đã không nhầm khi chấp nhận huấn luyện và truyền sức mạnh cho ngươi… Hãy tiếp tục đi, còn chiêu thức nào mới mẻ như chiêu vừa rồi thì hãy giở hết ra đây cho ta xem!

Tất nhiên rồi!” – Mewt cũng trừng mắt đáp lại – “Chừng nào tôi chưa hoàn thành được nguyện vọng cuối cùng của cô Cresselia thì tôi sẽ chưa dừng lại đâu!

Vậy là Charizard lại trở về tư thế hiên ngang sẵn sàng, và Mewt cũng tung người lên không trung với khí thế quyết tâm hừng hực. Nhưng…

Koffing! Poison Smog!” – Một giọng ra lệnh bỗng bất ngờ cất lên.

Một khuôn mặt màu tím tròn vo bất thình lình bay lên chắn ngay trước mặt Mewt, sau đó, từ miệng của nó phả ra một luồng khói màu tím hồng và chắn hết tầm nhìn của Mewt. Mewt cố gắng bay xuyên qua đám khói đó, nhưng không ngờ đám khói lại khiến cho mắt của nó cay xè rất khó chịu, và ngay lập tức nó phải bay lùi lại để thoát ra khỏi đám khói. Trong lúc nó không thể mở mắt ra được, nó lại nghe thấy giọng người nói lúc nãy, lần này nghe có vẻ giống như thưa gửi hơn là ra lệnh:

Sứ giả Charizard, ngài phải lập tức quay về Trụ sở Snowpoint ngay không chậm trễ, đó là lệnh của Đại tướng!

Sau đó, Mewt lại nghe thấy một tiếng gầm đầy bất mãn của Charizard, cùng với tiếng vỗ cánh…

Charizard định bỏ đi sao? Không thể thế được!

Nếu Charizard bỏ đi thì cái chết của Cresselia sẽ không có người trả nợ… Cứ nghĩ như vậy là dù hai mắt vẫn không thể mở ra được nhưng Mewt lại cứ cố gắng xông tới một lần nữa. Tuy nhiên Mewt cảm thấy càng dấn sâu vào đám khói, chân tay nó càng bủn rủn, đầu óc mê man. Cuối cùng, Mewt cũng không thể gắng gượng thêm được nữa… Thân thể nó buông lỏng dần và sau đó thì từ từ rớt xuống đất…

Vậy là xong, Charizard đã bỏ đi rồi… Kẻ tung ra con Koffing và nói chuyện với Charizard hình như chính là một trong hai tên Thượng úy lúc nãy, và như thế có nghĩa là bọn họ đã tỉnh lại sau đòn đánh của Lucario và giờ thì cũng đã bỏ đi mất. Nhưng trận chiến giữa Mewt và Charizard còn chưa kết thúc cơ mà?! Tại sao nó lại bị gián đoạn vào đúng lúc này cơ chứ?… Quả là hụt hẫng…

Có lẽ vì trong đầu Mewt vẫn luôn tâm niệm một điều rằng nó cần phải tính sổ với Charizard nên không lâu sau Mewt đã tỉnh lại. Mewt cảm thấy trong miệng nó có mùi vị của nước ép Pecha Berry, và hình như khóe mắt nó cũng đang ướt đẫm thứ nước ấy. Nó đã lấy lại được thị lực, và những người mà nó nhìn thấy gồm có… Lucario – người đang cầm một trái Pecha Berry vừa mới bị vắt kiệt, Eevee – nhìn vẻ mệt mỏi của cô bé chắc cũng vừa mới tỉnh lại, Tropius, Houndour, và… Cresselia…

Cô Cresselia!” – Mewt bỗng dưng thốt lên như thể vừa nhìn thấy ma vậy, nhưng không phải là theo nghĩa sợ hãi mà là theo nghĩa vui mừng.

Ừ là tôi đây…” – Cresselia mỉm cười – “…Dù là nghĩ cho tôi thì nhóc cũng đừng có cắm đầu mà xông vào khói độc như thế chứ… Tôi chỉ cần cậu bảo vệ mọi người, bảo vệ Heart chứ đâu có bảo cậu nhất quyết phải báo thù cho bằng được!

Cô… chưa chết sao?” – Mewt gạt đi tất cả những thứ khác và chỉ quan tâm một điều duy nhất.

Chưa đâu, vừa rồi chỉ là tôi giả chết thôi…” – Cresselia gật đầu – “Chiêu thức cuối cùng mà tôi sử dụng lúc nãy chính là Lunar Dance, một tuyệt chiêu của tôi. Chiêu thức này sẽ phục hồi thể trạng và sức mạnh cho một Pokemon khác, nhưng bù lại bản thân tôi cũng sẽ bị ngất đi một lát.

Vậy là giả sao?… Nhưng sao cô phải làm như vậy?

Có hai lý do: Một là tôi muốn để Charizard cũng như Darkrai và toàn thể tổ chức GARMP yên tâm nghĩ rằng tôi đã chết, như vậy họ sẽ không truy lùng tôi nữa, vả lại tôi cũng muốn xem thực sự thì Darkrai sẽ làm gì khi nghĩ rằng tôi đã chết… Lý do thứ hai là… vì cậu đấy Mewt ạ!… Qua việc đọc ký ức của cậu trong giấc mơ, tôi nhận ra rằng ý chí và sức chiến đấu của cậu sẽ được bộc lộ rõ nhất mỗi khi cậu chiến đấu vì những người mà cậu yêu thương. Vì vậy nên tôi mới bày ra màn kịch này để dựa vào đó “châm ngòi” cho cậu, kích thích những tiềm năng của cậu và tạo cơ hội để thực hành những gì tôi đã dạy!

Thì ra là như thế… Đây mới chính là sắp xếp của Cresselia ngay từ đầu khi bước vào cuộc tập huấn trong mơ với Mewt. Nghĩ lại thì Mewt cũng thấy những điều mà Cresselia nói về mình quả là chính xác. Lần chiến đấu với bọn Grimer và Muk, lần chiến đấu với tên Poliwrath Đại Ca, lần chạm trán Arceus, và ngay gần đây là với nhóm Eeveelutions… cứ mỗi lần Mewt có được sự đột phá thì tất cả đều là vì khi đó Mewt đang chiến đấu cho người khác! Và lần này cũng vậy, ngay trong trận đấu đầu tiên sau khóa huấn luyện với Cresselia, nhờ có màn kịch của Cresselia mà khả năng chiến đấu của Mewt như đã hóa thành một người khác! Bây giờ Mewt mới thấm thía về bài học của Mewtwo hồi trước: một chiến binh thật sự không chỉ cần có sức mạnh hay trí tuệ, mà còn phải có cả động cơ chiến đấu…

Thật ra không chỉ có Mewt mà tất cả những người khác cũng vậy…” – Cresselia lại quay sang nhìn Lucario, Houndour, Tropius và Eevee.

…Tất cả mọi người đều đã chiến đấu quên mình và không sợ hãi, do dự trước những kẻ địch mạnh hơn… đó là vì mọi người không phải chỉ chiến đấu cho mục đích riêng của mình mà còn chiến đấu vì những người bạn, những người đồng đội… và chính điều đó đã tạo nên một sức mạnh lớn hơn so với việc nếu như mọi người chiến đấu riêng lẽ. Có thể nói cuộc chiến lần này với Charizard không thể chỉ nhờ có Mewt mà còn phải nhờ có tất cả mọi người nữa…

Sau khi nghe Cresselia nói như vậy, Eevee bỗng bất ngờ reo lên:

A đúng rồi! Thế là tớ đã nghĩ được tên cho nhóm mình rồi!

Tên của nhóm… vấn đề này đáng lẽ ra đã bị bỏ quên từ lâu, vậy mà không ngờ Eevee vẫn cứ ghi nhớ. Dù sao thì mọi người vẫn cùng quay lại lắng nghe để xem Eevee định nói điều gì:

Mặc dù mỗi người trong nhóm chúng ta đều có một tính cách và quá khứ khác nhau, nhưng từ lúc chúng ta gặp nhau cho đến giờ, chúng ta vẫn luôn chiến đấu như một khối thống nhất, chiến đấu vì nhau đúng không? Như cô Cresselia đã nói, sức mạnh của nhóm chúng ta là nhờ việc mọi người đều quan tâm lẫn nhau, một người vì mọi người, mọi người vì một người… Vậy thay vì nghĩ ra những cái tên dài dòng phức tạp, chi bằng chúng ta cứ đặt tên nhóm là “Alliance” (đồng minh) đi được không?!

Thật ra thì vào lúc này dù Eevee có đưa ra một cái tên dở hơi đến mức nào đi chăng nữa thì cả nhóm vẫn cứ gật đầu chấp nhận cho qua. Mà đằng nào thì cái tên đó cũng không phải là không có ý nghĩa, nên cả 4 thành viên còn lại trong nhóm cũng đều vui vẻ tán thành. Vậy là từ nay, nhóm 5 Pokemon là Mewt, Lucario, Houndour, Tropius và Eevee đã có một cái tên gọi riêng: “Alliance”.

Trời đã ngả về chiều. Mewt nhìn theo vầng mặt trời vàng rực ở đằng chân trời xa xa và nói:

Vậy là Charizard và hai tên Thượng úy đã bỏ về Trụ sở của GARMP ở Snowpoint rồi. Khi nào phục hồi sức lực, nhóm chúng ta cũng nên xuất phát đến đó ngay thôi.

Còn cô thì sao hả Cresselia?” – Houndour hỏi – “Sắp tới cô định sẽ làm gì?

Vì hiện giờ tổ chức GARMP đang tin rằng tôi đã chết nên tôi sẽ cần phải lánh mặt một thời gian…” – Cresselia ngẩng mặt lên trời và đáp.

…Tôi cũng cần phải dõi theo những động tĩnh của Darkrai và tìm cách đưa Darkrai tách ra khỏi cái tổ chức xấu xa đó. Có lẽ tôi sẽ cần đến sự giúp đỡ của mọi người… và cả một số bạn cũ của tôi nữa…

À cô Cresselia này, rốt cuộc thì Darkrai là ai và chuyện của ông ta là thế nào vậy?

Chuyện này khá là phức tạp và khó nói… có lẽ tôi không nên kể ra thì hơn. Nhưng nếu sau này trên hành trình của mọi người mà có chạm trán với Darkrai thì xin mọi người hãy hiểu cho rằng Darkrai vốn không phải là kẻ xấu…

Dường như không muốn bị những người khác gặng hỏi thêm về Darkrai, Cresselia liền cất cánh từ từ bay lên cao, vừa bay vừa nói:

Được gặp gỡ với mọi người tôi rất vui, rất cám ơn mọi người đã đứng về phía tôi trong chuyện lần này! Nhưng bây giờ e là đã đến lúc chúng ta phải chia tay rồi… Chúc mọi người thành công trong việc thực hiện Heart Completion, đó là một chuyện vô cùng hệ trọng đấy! Hy vọng rằng sau này chúng ta sẽ còn gặp lại!

Cám ơn cô Cresselia! Chào tạm biệt!” – Mewt và những người khác cùng vẫy tay chào.

Và chỉ trong nháy mắt, Cresselia đã hóa thành một vệt sáng màu vàng bay đi mất… Mewt và mọi người – giờ đã là nhóm Alliance – cùng đưa mắt nhìn theo tiễn biệt.

Nhưng chứng kiến cảnh tượng này… không phải chỉ có nhóm Alliance…

Từ một đỉnh núi cách đó khá xa, có một cái bóng bí ẩn trùm một chiếc áo choàng màu xám cũng đang nhìn theo Cresselia bay đi xa dần. Người đó chỉ đứng một mình nhưng miệng lại lẩm bẩm:

Thế đấy, điều mà tôi không làm được cho Mewt… thì cô ta đã làm được rồi. Trước đây tôi cứ nghĩ nếu phải chiến đấu với những kẻ địch mạnh thì Mewt sẽ có thể bộc phát tiềm năng của nó… nhưng hóa ra vấn đề không phải là “đấu với ai”, mà là “đấu vì ai”, “vì cái gì”… Cresselia đã nhận ra điều đó…

Ừm… vậy là cậu đã mãn nguyện rồi nhé, giờ thì cậu phải tạm lui thôi vì cậu đã ở đây khá lâu rồi đấy…” – Một giọng nói khác bỗng cất lên, nhưng lạ thay, giọng nói này… cũng phát ra từ bên trong chiếc áo choàng!

Và chỉ một giây sau, không còn một ai đứng ở đỉnh núi đó nữa…

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 45 THE OTHER MEWTWO Đọc tiếp chap 47
DMCA.com Protection Status