THE OTHER MEWTWO CHAPTER 99

THE IMPOSTOR
(KẺ MẠO DANH)

 

Quay trở lại với trận chiến giữa nhóm của Tropius và Đại tá Cloud. Lúc này nhóm của Tropius đang ở trong một tình thế rất nguy hiểm, khi mà bao quanh họ tràn ngập những luồng khói độc do Weezing và Torkoal tạo ra, lại có cả Skarmory luôn rình rập ẩn nấp. Mọi cố gắng xua tan hay thậm chí là cầm cự trước luồng khói độc đều không có hiệu quả. Chẳng lẽ cả Tropius, Glaceon, Flareon và Vaporeon đều đã thật sự hết cách rồi hay sao?

Vẫn còn một cách…” – Glaceon đột nhiên lên tiếng và quay sang nói với Vaporeon – “…Vaporeon, anh hãy dùng Water Veil bảo vệ cho ba người bọn anh và chừa tôi ra! Vì thời gian không có nhiều nên tôi không thể giải thích cặn kẽ ngay được. Cứ làm theo lời tôi, và lát nữa khi nào có cơ hội thì mọi người nhớ nhanh chóng chớp lấy!

Vừa nói Glaceon vừa nói vừa bước tách ra khỏi ba người còn lại. Vaporeon và Flareon đều không hiểu Glaceon đang có dự tính gì, nhưng Tropius thì đã hiểu. Ông ta nghĩ thầm: “Chắc hẳn cô bé đang lo lắng cho anh bạn của mình lắm nên mới quyết định sử dụng cách đó để nhanh chóng giải quyết vấn đề…

Vaporeon dù không hiểu gì cả nhưng do tình thế bất đắc dĩ, anh ta vẫn cứ làm theo lời Glaceon, một lần nữa tạo ra một màng nước bao bọc quanh chính mình, Flareon và Tropius. Trong lúc ấy, Tropius thì thầm:

Flareon, cậu hãy nhắm vào Skarmory. Còn Vaporeon hãy nhắm vào Torkoal!

Flareon và Vaporeon lại được thêm một dịp ngẩn tò te, không hiểu hai bác cháu này đang dự tính chuyện gì. Giữa màn khói dày đặc như thế này thì làm sao nhắm được kẻ địch mà tấn công? Chẳng lẽ Glaceon có biện pháp gì có thể xua tan được màn khói này thật sao?

Ở bên ngoài màng nước, Glaceon đã bắt đầu hành động… Cô bé tích tụ một chùm sáng màu xanh ở miệng, trông giống như chuẩn vị tung ra đòn Ice Beam. Nhưng kỳ lạ thay, ngay khi chùm sáng ấy đủ lớn, thì thay vì phóng nó ra về phía trước, Glaceon lại… bất ngờ ngậm chặt miệng!

Từ bên ngoài cũng có thể thấy rõ luồng sáng ở trong miệng Glaceon đang phát sáng xuyên qua cả cơ thể của cô bé. Luồng sáng ấy dần dần lan ra toàn thân, và rồi, toàn bộ cơ thể Glaceon bỗng nhiên bừng sáng lên giống như một ngọn hải đăng. Luồng ánh sáng sắc lạnh tỏa ra khắp mọi nơi, đóng băng tất cả những chỗ mà nó chiếu đến, giống như thể cả căn phòng tập luyện này bị chìm trong một đòn Ice Beam khổng lồ trong chốc lát! Sau khi luồng sáng qua đi, chỉ thấy tường và trần của căn phòng bị đóng băng lởm chởm, những làn khói độc thì bị hóa thành những đám mây bụi tuyết lấp lánh. Riêng Tropius, Flareon và Vaporeon thì được bình an vô sự bởi tấm màng nước đã hứng hết luồng sáng băng giá thay cho họ để rồi trở thành một lớp băng mỏng trong suốt.

Hay lắm Glaceon!” – Tropius khen thầm trong bụng. Ông ta đã biết trước về đòn thế này của Glaceon trong những buổi luyện tập trước đây. Đây là điều mà chỉ có Glaceon mới có thể làm được, bởi cơ thể của cô bé đã được biến đổi nhờ thứ thuốc của GARMP. Nguyên lý của đòn này là dùng Ice Beam để thắp sáng, và dùng cơ thể của chính Glaceon thay cho chiếc bóng đèn, phản xạ và nhân luồng sáng Ice Beam lên nhiều lần, sau đó phóng ra khắp mọi hướng. Tuy nhiên việc sử dụng đòn này cũng giống như việc Glaceon tự đả thương mình bằng đòn Ice Beam của chính mình vậy, cho nên những người khác đều không muốn cô bé sử dụng đòn này nhiều. Glaceon cũng biết vậy, nhưng đúng như Tropius nghĩ, cô bé đang rất sốt ruột vì bị tách ra khỏi Houndoom nên một chút thương tích này cô bé cũng có thể chấp nhận được.

Vả lại, đây đúng là một phương pháp rất hữu hiệu để đối phó với chiến thuật của Đại tá Cloud. Do nhiệt độ trong căn phòng bị giảm mạnh đột ngột nên tất thảy các Pokemon của Cloud đều bị ảnh hưởng. Trong giây lát, Alakazam của Cloud bị mất sự kiểm soát đối với làn khói độc – giờ đây đã trở thành đám mây tuyết, và vì thế nó là cơ hội tốt đối với Glaceon. Ngay lúc này, chỉ với một đòn Blizzard, Glaceon đã khiến cho toàn bộ đám mây tuyết dày đặc trong căn phòng phải chịu sự chi phối của mình! Đòn Blizzard vốn đã rất dữ dội nay lại càng có uy lực hơn, nó ép toàn bộ bốn con Pokemon của Đại tá Cloud về phía chân tường bằng một lực rất mạnh. Dưới áp lực này, cộng thêm cái lạnh như muốn xé nát da thịt, Weezing và Alakazam đã không thể chịu đựng nổi. Chỉ có Torkoal và Skarmory là còn cầm cự được nhờ thuộc tính của mình, nhưng với chúng thì đã có thêm những biện pháp “chăm sóc đặc biệt” khác…

Đúng như lời Tropius đã giao hẹn từ trước, Vaporeon và Flareon liền đồng loạt phóng ra một đòn Hydro Pump và một đòn Fire Blast. Lần này thì Torkoal và Skarmory đã không thể chịu đựng thêm được nữa. Cả bốn con Pokemon của Đại tá Cloud cùng nằm vật ra trước mặt chủ nhân của mình. Toàn thân Đại tá Cloud lúc này dường như có chút run rẩy, không biết là do cái lạnh trong căn phòng này, hay là do bàng hoàng trước việc chiến thuật của mình đã bị đập tan một cách nhanh chóng?… Từ ngày Cloud nghĩ ra chiến thuật sử dụng khói độc này đến giờ, hầu như không có kẻ nào có thể bẻ gãy được nó. Nếu có chăng thì cũng không thể chỉ đơn giản trong vài ba chiêu thế này được… Nhưng cũng phải thôi, vì trên thế gian này đâu phải dễ tìm con Pokemon nào có khả năng tự biến cơ thể mình thành một “ngọn đèn băng giá”.

Cùng lúc ấy, Tropius đang dùng đòn Sunny Day tạo ra một quả cầu màu vàng cam bay lơ lửng trên không. Nhờ có quả cầu này mà không khí trong căn phòng dần dần được sưởi ấm lên. Giờ thì lợi thế lại hoàn toàn nghiêng về phía nhóm của Tropius. Bấy giờ Flareon lại bắt đầu nhếch mép cười khảy – và anh ta ước gì Đại tá Cloud có thể nghe được những lời mỉa mai của mình:

Cái gã nào lúc nãy vừa mới mở miệng kêu “có khi ta nên kết thúc sớm trận đấu này thôi” vậy ta?! Giờ thì bọn ta đã làm cho trận đấu kết thúc sớm thật rồi đó!

Flareon nói cứ như thể đó là do công của anh ta vậy, mặc dù việc lật ngược được tình thế rõ ràng là nhờ có Glaceon trước tiên. Nhưng dù sao Flareon giờ đây cũng đã là người chung chiến hào, vả lại mọi người cũng đã quen thuộc với cái tính cách thích huênh hoang của Flareon, cho nên cũng chẳng ai để ý gì. Tropius thì đang quan tâm hơn đến việc Đại tá Cloud sẽ làm gì tiếp theo. Hắn vẫn còn hai con Pokemon nữa, mà theo như trận đấu lần trước trên đảo Sky Pillar, một trong hai con Pokemon đó là Donphan. Xét theo thuộc tính và tình hình hiện tại thì Donphan hẳn là không có mấy cơ hội, vậy thì đáng dè chừng nhất chỉ còn lại con Pokemon thứ sáu của Cloud mà thôi.

Đại tá Cloud tất nhiên cũng không phải là loại người dễ dàng chấp nhận sự thất bại, nhất là một thất bại thảm hại như thế này. Hai chân mày của hắn xô vào với nhau thể hiện sự tức giận cực độ. Không cần phải buông ra một lời nào nữa – hay chính xác hơn là hắn đã quá giận dữ cũng như xấu hổ để nói thêm bất cứ lời nào – Cloud lạnh lùng rút ra một quả Poke Ball rồi tung nó ra…

Đó không phải là Donphan… Đó là một con Pokemon khổng lồ quen thuộc…

Đó là Regigigas!

HỪỪỪ…!!!” – Regigigas gầm lên bằng một giọng nói trầm vang nghe như tiếng sấm

Regigigas ư? Sao lại thế được?!” – Vaporeon và Flareon ngạc nhiên thốt lên.

Tuy trước đây đúng là đã có một thời gian Đại tá Cloud từng sử dụng Regigigas, nhưng ai cũng biết một điều rằng trong trận đấu ở đảo Sky Pillar, Regigigas đã bị nhấn chìm trong vụ nổ của bộ ba Regi và Cloud đã phải bỏ Regigigas lại tại vùng không gian mà người thường không thể đến được ấy. Thậm chí, sau khi đã được nghe Mewtwo kể lại thì hai nhóm Alliance và Eeveelutions còn biết rõ hơn, rằng Mewtwo và Giratina đã mang những “cái lõi” của Regigigas và bộ ba Regi đến một nơi yên tĩnh để họ có thể hồi phục . Theo lời Mewtwo thì quá trình hồi phục hẳn là cũng phải mất một thời gian dài, vậy thì… nghĩ đi nghĩ lại, việc Regigigas có mặt ở đây quả là thật vô lý!

Nhưng Regigigas lại đang đứng rành rành trước mắt họ đây! Hơn nữa lại còn do Đại tá Cloud điều khiển! Sự thật quái dị này khiến cho ai nấy trong nhóm của Tropius đều phải sững sờ trong giây lát, và trong lúc đó thì… Regigigas đã bắt đầu tấn công.

Regigigas vung tay lên rồi đấm mạnh một cái xuống đất. Tuy ở một khoảng cách khá xa nhưng chấn lực của cú đấm vẫn rất mạnh mẽ và khiến cho cả bốn người trong nhóm của Tropius bị hất lên khỏi mặt đất! Không thể tự chủ, cũng không thể bám víu vào đâu, ngoại trừ Tropius biết bay ra thì cả Glaceon, Flareon lẫn Vaporeon đều bị chới với giữa không trung. Đúng lúc ấy, Regigigas liền xông đến chỗ bọn họ với những bước chân mạnh mẽ thần tốc! Vừa chạy, Regigigas vừa vung nắm đấm và nhắm vào Glaceon lúc này đang chuẩn bị rơi xuống…

Nhưng may thay, bằng đòn Wild Charge của mình, Tropius đã kịp thời lao đến chỗ Glaceon, đưa lưng ra đón lấy cô bé rồi lại lao đi, tất cả chỉ trong hai tiếng “xẹt”. Nhờ vậy nên cú đấm của Regigigas chỉ đấm vào không khí mà thôi. Tropius hỏi han:

Glaceon, cháu không sao chứ?!

Cháu không sao… Gã Regigigas này thật là khủng khiếp…” – Glaceon ấp úng. Trong trận đấu lần trước lúc Regigigas được tung ra thì Glaceon đã bị bất tỉnh nên đây là lần đầu tiên cô bé được tận mắt chứng kiến sức mạnh huyền thoại của gã khổng lồ này.

Có điều gì đó không bình thường ở đây…” – Tropius nghĩ thầm – “Sức mạnh này thì đúng là của Regigigas rồi, nhưng… thần thái của gã này thì hơi khác”… Tropius vẫn còn nhớ, trong trận chiến lần trước những cử chỉ của Regigigas rất vô hồn, giống như một con rối do Đại tá Cloud giật dây điều khiển. Nhưng lần này, Regigigas lại tỏ ra khá nhanh nhẹn và linh hoạt. “Đây không phải là dáng vẻ của một con Pokemon bị tẩy não, Regigigas này thực sự có lý trí của mình!” – Tropius nghĩ.

Những điều nghi vấn thì có rất nhiều và không dễ gì mà lý giải được. Trong lúc ấy, Flareon và Vaporeon thì để tâm hơn tới việc tìm cách phản công lại Regigigas. Ngay khi vừa tiếp đất, Vaporeon liền hô lớn:

Xem ra không cận chiến với gã cơ bắp này được đâu! Hãy sử dụng những đòn đánh từ xa!

Flareon cũng đã sớm có ý nghĩ như vậy. Anh ta liền tung ra một đòn Fire Blast mạnh mẽ để bắn vào Regigigas. Dưới tác động của Sunny Day, đòn Fire Blast của Flareon trở nên có uy lực hơn rất nhiều, Regigigas không thể nào né tránh. Tuy nhiên, xem chừng Regigigas cũng chẳng hề có ý định né tránh! Con Pokemon khổng lồ gồng người lên rồi đấm thẳng tay vào quầng lửa mà Flareon tung ra. Tuy quả đấm còn chưa chạm vào quầng lửa, nhưng khí lực mà nó đánh ra đã quá khủng khiếp và khiến cho quầng lửa bị chặn đứng lại, nổ tung ngay giữa lưng chừng không!

Thừa lúc ấy, Vaporeon đã tiếp cận tới gần Regigigas. Regigigas cũng nhanh chóng nhận ra điều này và vung tay định hất bay Vaporeon đi. Nhưng khi cánh tay khổng lồ ấy đập trúng người của Vaporeon thì thân thể của anh ta bỗng nhiên vỡ ra tung tóe như nước! Sau khi cánh tay của Regigigas đi qua, những giọt nước ấy lại tập hợp với nhau và tạo thành cơ thể của Vaporeon như cũ, rồi lại tiếp tục xông đến phía trước. Thì ra Vaporeon sớm đã biết khó mà đánh giáp lá cà được với Regigigas nên mới chuẩn bị trước một chiêu Acid Armor để lừa đối thủ. Sau khi đã áp sát Regigigas thành công, Vaporeon liền tận dụng thời cơ để phóng ra một đòn Ice Beam ngay giữa ngực Regigigas. Regigigas bị trúng đòn thì rống lên đau đớn, nhưng cũng lập tức vung tay đấm thẳng vào Vaporeon. Lại một lần nữa, khả năng hóa lỏng của Vaporeon đã giúp anh ta chịu đựng được cú trọng kích này và chỉ bị văng ra xa. Nhưng hẳn nhiên sau hai lần trúng đòn như thế này Vaporeon cũng không lấy làm dễ chịu gì.

Vì lo bảo vệ cho Glaceon nên Tropius cũng chỉ đứng một chỗ tạo ra những cơn gió xoáy tấn công Regigigas từ xa. Vaporeon và Flareon cũng hợp sức lại tạo thành thế giằng co với Regigigas trong giây lát. Trong suốt thời gian này, Đại tá Cloud không ra lệnh gì mấy cho Regigigas. Regigigas luôn phải ở thế tả xung hữu đột, đối thủ cũng toàn là những con Pokemon đã có nhiều kinh nghiệm thực chiến, điều đó khiến cho tình huống luôn thay đổi một cách bất ngờ và theo nhiều chiều hướng, khó mà ra lệnh được. Tuy nhiên, Regigigas cũng lại là một kẻ có thực lực rất cao, có thể “dĩ bất biến ứng vạn biến”. Thành ra việc ra lệnh cho Regigigas đã là việc vừa không thể, vừa không cần thiết.

Trận đấu này tưởng chừng như sẽ kéo dài ra dai dẳng. Thế rồi đột nhiên, trong một khoảnh khắc, Tropius chợt nhìn thấy một thứ quan trọng…

Trên ngực của Regigigas, tại chỗ vừa mới bị trúng đòn của Vaporeon, dường như có một mảng da đang bị tróc ra. Nhưng nhìn kỹ lại thì nó không giống như một mảng da bình thường… nó chỉ giống như một miếng dán nào đó dán đè lên da của Regigigas mà thôi. Bên dưới miếng dán ấy mới là lớp da thật của Regigigas, và… Tropius để ý thấy dường như còn thấp thoáng có cái gì đó nữa… Để kiểm chứng, Tropius liền huy động một luồng gió xoáy đánh đúng vào chỗ đó. Tuy luồng gió đã bị hai tay của Regigigas cản lại kịp thời, nhưng chí ít thì lớp da giả cũng đã bị bong ra và để lộ khá rõ cái mà nó đang che phủ… Đó là một vết sẹo hình dấu gạch chéo!

Chỉ với một vết sẹo này thôi cũng đã khiến Tropius suy luận ra nhiều thứ…

Glaceon, cháu còn đủ sức sử dụng Blizzard không, hay bất cứ một chiêu thức nào có sức công phá lớn cũng được?” – Tropius hỏi Glaceon.

Cháu vẫn còn khỏe, đợi thêm một lúc nữa là cháu có thể sử dụng Blizzard ngay được rồi!…” – Dù cô bé nói thế nhưng trong giọng nói vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi. Đòn liên hoàn Ice Beam và Blizzard mà Glaceon sử dụng để phá chiến thuật của Đại tá Cloud khi nãy đã lấy của cô bé khá nhiều sức lực – “…Bác Tropius này, bác đã có kế hoạch gì rồi hay sao?

Ừ, bác đã có cách rồi… Thật ra cũng không cần phải dùng mánh khóe gì cả, cứ đơn giản là đè bẹp sức mạnh của Regigigas bằng một sức mạnh lớn hơn thôi.

Đè bẹp sức mạnh của Regigigas bằng một sức mạnh lớn hơn?”… Một người vốn tính hiền lành như Tropius mà lại nghĩ ra một chiến thuật như thế này thì kể cũng hơi lạ. Lạ hơn nữa là Tropius lại muốn dùng cách đánh này với Regigigas?! Flareon đang đứng ở gần đó nghe thấy vậy thì liền nói:

Ông có biết đối thủ của chúng ta là ai không? Là một con Pokemon Huyền Thoại đấy! Không phải là tôi ngán gì việc đối đầu trực diện, nhưng nếu có thể thì chúng ta vẫn nên giữ sức hơn chứ. Đây chắc gì đã là cửa ải cuối cùng?

Đừng lo, đối thủ này thật ra không đáng e ngại như chúng ta vẫn tưởng đâu…” – Tropius vừa lắc đầu vừa mỉm cười – “…Sức mạnh thật sự của một con Pokemon Huyền Thoại không phải là thứ mà một con Ditto có thể hoàn toàn bắt chước được…

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 98THE OTHER MEWTWOĐọc tiếp chap 100