THE OTHER MEWTWO CHAPTER 128

DESTINY
(ĐỊNH MỆNH)

 

Khi đang ở trên không trung cao vời vợi, Mewtwo chậm rãi đánh mắt ra xung quanh, ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ của chốn núi rừng ở lục địa Kanto. Tòa nhà Trụ sở chính đã bị đổ nát của GARMP bây giờ chỉ còn bé bằng cái ngón tay và đã ở tít đằng sau lưng Mewtwo. Rời khỏi Trụ sở chính của GARMP, Mewtwo cảm thấy trận đại chiến mới diễn ra đêm qua mà giờ đã như lùi lại vào một ký ức xa xôi nào đó. Còn ngược lại, có những chuyện đã diễn ra từ lâu lại khiến Mewtwo hồi tưởng lại như thể chỉ vừa mới trải qua tức thì.

Nơi này… rất gần với nơi mà ta đã từng chiến đấu với con Garchomp nọ…” – Mewtwo nghĩ thầm. Mewtwo đang muốn nhắc tới trận chiến với một con Garchomp, đồng thời cũng là một người mẹ sinh sống cùng với đứa con Gible của mình tại một khu rừng ở Kanto. Chính sau trận chiến đó, Mewtwo mới phải tự đặt ra cho mình câu hỏi “mình là ai?”, để rồi trong vô thức đã tìm lại phòng thí nghiệm nơi Mewtwo ra đời và gặp được thằng nhóc Mewt. Theo một cách nào đó, có thể nói chính trận chiến với con Garchomp ấy đã khởi đầu cho tất cả những câu chuyện sau này.

Nhớ đến điều ấy, Mewtwo chợt cảm thấy rằng số phận quả là một thứ kỳ diệu. Lúc ấy khi Mewtwo tìm đến căn phòng thí nghiệm cũ thì các thiết bị duy trì sự sống cho Mewt cũng đang cảnh báo rằng Mewt sắp chết. Không rõ tại sao, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng ấy, Mewtwo đã nảy ra quyết định phá cỗ máy để cứu thằng nhóc Mewt ra. Nếu như Mewtwo chỉ đến muộn một chút, có thể Mewt lúc đó đã chết rồi. Còn nếu như Mewtwo đến sớm một chút, thì khi đó Mewt có lẽ vẫn đang ngủ say và Mewtwo sẽ không nảy ra ý định cứu Mewt ra khỏi những thứ máy móc đó. Mewtwo đến một cách “đúng lúc” như vậy, có phải chỉ là do trùng hợp?

Và chưa kể đến việc, tại sao lúc đó Mewt lại đang trong tình trạng nguy kịch?…” – Mewtwo chợt nheo mắt lại ngẫm nghĩ – “Chẳng phải Đại tá Dungeon đã nói rằng thi thoảng Đại tướng Brain vẫn đến phòng thí nghiệm bí mật đó kiểm tra tình trạng của thằng nhóc sao? Vậy thì khó mà có chuyện các loại máy móc bỗng nhiên gặp trục trặc hoặc tự hết thời hạn vận hành…

Đúng là trước đây Mewtwo chưa bao giờ nghĩ đến điều bất thường này. Bây giờ ngẫm lại, mọi thứ dường như không phải chỉ đơn giản là tình cờ… Xâu chuỗi các sự kiện lại, trong đầu Mewtwo chợt lóe lên một vài suy nghĩ:

Có lẽ nào, thời điểm đó lại trùng hợp với thời điểm Đại tá Element phá hủy đi chiếc nhẫn Psychic Heart của Đại tướng Brain?!… Rất có thể là như vậy, các mốc thời gian có vẻ khớp nhau… Có thể hiểu rằng khi chiếc nhẫn Psychic Heart bị phá hủy, nó sẽ có ảnh hưởng tới thằng nhóc Mewt theo một cách nào đó, với tư cách là Psychic Heart mới. Vậy thì, liệu có phải cũng chính vì thế nên thằng nhóc Mewt mới tỉnh dậy sau suốt một thời gian dài hôn mê?!… Không, dường như mọi chuyện cũng không chỉ có như vậy…

Ta hãy thử nghĩ lại… Khi Đại tướng Brain chết đi, mặc dù ông ta có chuyển ý thức của mình sang dạng tin học, nhưng trên thực tế thì ông ta đã chết từ thời điểm đó rồi. Như vậy, theo quy luật thông thường của các Heart, Psychic Heart cũng sẽ trở thành một Heart “chết tạm” kể từ lúc đó. Muốn Psychic Heart tỉnh lại, nó cần phải có một người chủ mới, một Heart Keeper mới có đức tính mà nó tượng trưng. Và với thằng nhóc Mewt thì…

Nghĩ đến đó, hai chân mày của Mewtwo liền dướn lên đầy vẻ ngạc nhiên… Theo sau đó là một nụ cười thú vị mà Mewtwo không thể kìm nén được. Mặc dù đang bay một mình giữa không trung, nhưng Mewtwo vẫn vừa cười vừa tự lẩm bẩm:

Vậy ra… suốt từ đó đến giờ…ta lại chính là…?… Có vẻ như “lòng yêu thương” không phải là một đức tính gì khó khăn lắm nhỉ…

Càng nghĩ, Mewtwo lại càng nhận ra nhiều điều thú vị hơn. Chẳng hạn như khi Mewtwo, Mew và Arceus đặt ra giao kèo về việc để cho Mewt thực hiện Heart Completion. Khi ấy hẳn là Mew đã biết trước cậu nhóc Mewt chính là Psychic Heart, và khả năng cao là cả Arceus cũng vậy. Vậy thì tại sao họ vẫn đồng ý để cho cậu bé thực hiện Heart Completion để chứng tỏ bản thân mình? Vậy chẳng phải nếu như mọi thứ diễn ra một cách suôn sẻ thì họ sẽ trở thành những kẻ lật lọng sao? Hay là họ vốn đã lường trước những chuyện như thế này?… Rồi khi Mew hiện ra trong thế giới tâm trí của Arceus, Mew nói rằng đó là do mọi chuyện đã đi lệch khỏi dự đoán ban đầu, nhưng sao Mewtwo có cảm giác rằng mọi thứ thật ra lại hoàn toàn hợp lý và ăn khớp?!

Vậy rốt cuộc thì đâu là do số phận, đâu là do ý nguyện của những người trong cuộc?

Và nghĩ rộng ra, thì rốt cuộc là số phận quyết định suy nghĩ của con người, hay suy nghĩ của con người sẽ quyết định số phận của họ?!

Thôi, đủ rồi…” – Mewtwo chấm dứt tất cả những ý nghĩ ấy bằng một nụ cười nữa – “…Số phận hay không phải số phận, biết được điều đó thì cũng đâu có ích gì? Biết đâu đấy, tất cả những chuyện xảy ra trước giờ đều chỉ là những tình tiết trong một câu chuyện đã được sắp xếp trước của một ông tác giả nào đó? Nhưng kể cả nếu vậy thì trong thế giới của ông ấy, chẳng phải ông ấy cũng chỉ là một nhân vật giống như ta sao? Vậy thì đâu cần quan tâm điều đó làm gì, suy cho cùng thì ai ai cũng vẫn phải sống cuộc đời của mình mà thôi…

Mewtwo khép lại tất cả những câu hỏi tại đó và tiếp tục bay về phía chân trời xa xôi.

Trong cánh rừng bên dưới, gần nơi đặt Trụ sở chính của GARMP, có một con Pokemon nhỏ nhắn màu hồng trông giống như một con mèo với chiếc đuôi dài thượt đang lặng lẽ đứng lẫn trong các tán cây và nhìn theo Mewtwo bay ngang bầu trời. Sau khi Mewtwo đã đi khuất, con Pokemon ấy cũng khẽ mỉm cười, sau đó cuộn tròn thân hình của mình lại. Một luồng sáng nhá lên từ cơ thể của con Pokemon ấy, để rồi khi nó tắt đi, con Pokemon ban đầu đã biến thành một con Gible, bước đi lạch bạch trên nền đất rừng ẩm ướt, tìm đường về với người mẹ nuôi của nó…

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 127 THE OTHER MEWTWO Hết rồi
DMCA.com Protection Status