Đây là một câu chuyện hoàn toàn hư cấu, không liên quan tới bất cứ cá nhân, đoàn thể hay tổ chức nào. Nếu trùng hợp, chỉ là ngẫu nhiên.
… Còn đây mới là câu chuyện có thật, cũng là cảm hứng sáng tác series này.
Hồi tháng 12 năm 2024, ý tưởng câu chuyện về “Pokemon Bảo Hộ” đã nảy ra hết sức ngẫu nhiên khi tui đang ngồi nghe “Boku no Kamisama”. Bởi đó là commission song của Kusanagi Nene, nên tui lấy Nene làm nhân vật trung tâm của câu chuyện này luôn.
Kusanagi là tên kiếm thần trong truyền thuyết Nhật Bản. Vậy lấy Pokemon kiếm?
Ồ không, tui thích lấy Bát Kỳ Đại Xà-Yamata no Orochi-làm Pokemon Bảo Hộ hơn. Vì kiếm Kusanagi từ đuôi của quái xà này rơi ra mà.
Nhưng nửa chừng, tui đã… mắc kẹt.
Ủa rồi thế hóa giải giao ước thế nào đây?
Thế rồi, một thứ khác chợt lóe lên trong đầu tui.
“Mắt, trái tim, giọng nói và hát”.
Những yếu tố thường thấy trong concept về thần thoại Pokemon trong Teraleak, vụ rò rỉ thông tin nội bộ của Pokemon lớn nhất từ trước tới nay. Tui cũng rất chăm hóng những concept bị loại của các đời Pokemon về phía trước, và đặc biệt hứng thú với concept về sự hình thành của thế giới Pokemon được phác thảo trong phần Pokemon Diamond và Pearl.
Đợi đã, Nene cũng được khen bởi giọng hát thánh thót mà? Ta hãy… hát đi?
Và thế là tui đã lồng ghép thêm chi tiết của Teraleak để hoàn thành chương truyện đó.
Tưởng chừng mọi chuyện kết thúc tại đây…
Thì ngày nọ, tui lại nghĩ thế này.
“Mấy cái concept của Pokemon Diamond và Pearl trong Teraleak hay mà, chỉ dùng mấy tí rồi bỏ thì phí. Có cách nào để tái sử dụng không ta…”
Sau rất rất nhiều tháng suy nghĩ và lặp đi lăp lại quá trình viết rồi xóa, cuối cùng tui cũng đã viết được một câu chuyện hoàn chỉnh. Chính là câu chuyện này đây. Câu chuyện hành trình của Nene và những người bạn khám phá điều đã bị quên lãng (vì bị loại bỏ trước khi được công khai) ở thế giới nơi người và Pokemon chúng sống với nhau trong hòa bình.
Thú thật, để có thể “hợp lí hóa” những concept đã bị loại bỏ vào thế giới Pokemon hiện tại là bài toán nan giải, mà tui lại cực kì dốt toán. Ngay cả tui cũng thấy sợ trình độ chém gió thành bão của mình có thể biến tấu các mảnh ghép rời rạc của Teraleak vào thế giới Pokemon và tạo thành một giai thoại hoàn chỉnh như trong truyện.
Sẽ có bạn cảm thấy khá gượng gạo, nhưng ít nhất với người tài sức có hạn như tui, ấy là lời giải chính xác nhất nếu muốn plot của Teraleak tồn tại song song với plot vũ trụ Pokemon hình thành.
Tất nhiên, đọc đến đây, nếu bạn nào cảm thấy không thoải mái với một câu chuyện bóp méo mọi thứ để phù hợp với cái plot đáng ra bị ném vô sọt rác từ hơn chục năm trước, đừng ngần ngại nhấn nút “quay lại”.
Tuy chỉ là một câu chuyện hoàn toàn hư cấu được viết nên bởi những thuyết âm mưu của bản thân, nhưng tui sẽ rất vui nếu các bạn yêu thích câu chuyện này.
Tác giả: Fuku-ya.