QUÁI THÚ ULTRA VÀ THẤT ĐẠI TỘI

Theo Teraleak, ta biết được tên mã nội bộ của Gen 7 là “Cầu vồng” (虹 – Niji), tên chính thức là Sun & Moon. Điều này không phải ngẫu nhiên, vì Mặt Trời và Mặt Trăng cũng có mối liên hệ trực tiếp với cầu vồng: cầu vồng hình thành khi ánh sáng từ Mặt Trời (hoặc đôi khi là ánh trăng) bị khúc xạ, phản xạ và tán sắc qua các giọt nước trong khí quyển, tách thành bảy dải màu quen thuộc. Điều thú vị là Gen 7 cũng dường như cố ý xoay quanh con số 7 theo nhiều lớp biểu tượng:

  • Minior, vật phẩm Đậu Poke [Poké Bean], cũng như các Cánh Hoa [Petal] trong thử thách của Mina (Ultra Sun & Ultra Moon) đều có đủ 7 màu: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.
  • Xét riêng từng bản game Sun hoặc Moon, Hành Hương Đảo [Island Challenge] đều có 7 Thử Thách [Trial] chính. (thử thách hệ Tiên của Mina không xuất hiện vì cô chưa kịp chuẩn bị, do dành quá nhiều thời gian cho nghệ thuật).
  • 7 Pokemon Thánh Thú [Totem Pokemon] tương ứng với 7 Đảo Trưởng [Captain] (nếu không xét đến Kommo-o vì nó không có Đảo Trưởng đứng ra dẫn dắt).
  • Marshadow có Tuyệt Kỹ Z mang tên Thất Tinh Đoạt Hồn Kích [Soul-Stealing 7-Star Strike]. Còn Necrozma lại được thiết kế dựa trên một lăng kính, có khả năng khúc xạ ánh sáng trắng thành quang phổ nhiều màu, thường được biểu diễn thành 7 màu, tức màu của cầu vồng.
  • Băng Hỏa Tiễn [Team Rocket] trở lại trong Ultra Sun & Ultra Moon, tái cấu trúc thành Băng Hỏa Tiễn Cầu Vồng [Team Rainbow Rocket], quy tụ 7 thủ lĩnh phản diện chính đến từ các vũ trụ khác nhau: Giovanni, Maxie, Archie, Cyrus, Ghetsis, Lysandre và Faba.
  • Về phía Quái Thú Ultra [Ultra Beast], Sun & Moon ban đầu cũng chỉ giới thiệu đúng 7 cá thể. Mãi đến Ultra Sun & Ultra Moon mới bổ sung thêm 4 loài nữa, nâng tổng số lên 11.

Trong bối cảnh đó, các Quái Thú Ultra cũng được mô tả theo hướng khá tiêu cực, như một dạng loài xâm lấn xuất hiện từ chiều không gian khác gọi là Không Gian Ultra [Ultra Space], thông qua các Lỗ Sâu Ultra [Ultra Wormhole]. Chúng quá khác so với sinh vật của thế giới Pokemon, sở hữu sức mạnh phi thường, thường hung hãn hoặc phản ứng tự vệ một cách quá đà. Nhiều hành vi và đặc điểm của chúng rất dễ gợi liên tưởng đến những khía cạnh của Thất Đại Tội: từ sự tham ăn vô độ, ham muốn chiếm hữu, cho đến cơn giận dữ mang tính hủy diệt. Dù chưa từng được Game Freak xác nhận nhưng đây vẫn là một góc nhìn thú vị khi phân tích concept của các Quái Thú Ultra.

Thất Đại Tội (Seven Deadly Sins) là khái niệm trong thần học Công giáo La Mã, dùng để chỉ bảy thói xấu cơ bản của con người. Những thói xấu này được xem là nguồn gốc dẫn đến nhiều tội lỗi và hành vi sai trái khác, vì vậy chúng còn được gọi là tội gốc (capital sins).

Khái niệm này được hệ thống hóa vào thế kỷ VI bởi Pope Gregory I, và đến thế kỷ XIII tiếp tục được phân tích, phát triển sâu hơn trong các công trình thần học của Thomas Aquinas.

Trong Kitô giáo, Thất Đại Tội được hiểu là những khuynh hướng hoặc trạng thái tâm lý có thể khiến con người dễ phạm tội và xa rời Thiên Chúa. Chẳng hạn, dục vọng có thể dẫn đến ngoại tình, được xem là trọng tội (mortal sin), hoặc chỉ dẫn đến những suy nghĩ thiếu trong sạch nhẹ hơn, gọi là tội nhẹ (venial sin).

Nếu các Quái Thú Ultra được xem như hình ảnh của Thất Đại Tội, thì Ultra Necrozma có thể được hiểu như một hình tượng tương tự Chúa Trời. Trong cốt truyện, Necrozma từng là nguồn ánh sáng nuôi dưỡng Đại Đô Thị [Ultra Megalopolis], nhưng con người nơi đó đã khai thác năng lượng của nó quá mức khiến nó mất đi ánh sáng. Từ đó, Necrozma trở thành một thực thể khát ánh sáng, lang thang qua các Lỗ Sâu Ultra để tìm nguồn sáng từ những thế giới khác. Ở góc nhìn biểu tượng, điều này giống như việc con người xa rời Chúa Trời, tức nguồn sáng thiêng liêng, thì thế giới bắt đầu phải đối mặt với những “tội lỗi” mang hình hài của các Quái Thú Ultra.

Bảy tội trong Thất Đại Tội gồm:

  • Kiêu ngạo (Pride/ Vainglory): Thái độ tự đề cao bản thân, coi mình vượt trội hơn người khác và thiếu sự khiêm nhường.
  • Tham lam (Greed/ Covetousness): Ham muốn quá mức đối với tiền bạc, tài sản hoặc quyền lực.
  • Dục vọng (Lust): Ham muốn tình dục quá mức hoặc không chính đáng.
  • Đố kỵ (Envy): Ghen ghét khi người khác có được điều tốt đẹp mà mình không có.
  • Phàm ăn (Gluttony): Sự hưởng thụ ăn uống hoặc vật chất quá độ; trong nhiều cách hiểu còn bao gồm cả việc say xỉn.
  • Thịnh nộ (Wrath/ Anger): Cơn giận dữ cực đoan có thể dẫn đến bạo lực hoặc thù hận.
  • Lười biếng (Sloth/ Acedia): Không chỉ là lười lao động, mà còn là sự thờ ơ với trách nhiệm đạo đức hoặc đời sống tâm linh.

Vậy các Quái Thú Ultra nào tương ứng với những tội nào?

  • Nihilego – Đố kỵ: Lấy cảm hứng từ sứa độc, Nihilego có thể tiêm độc tố thần kinh khiến nạn nhân mất ý thức và trở nên dễ bị điều khiển. Nó dường như không có bản sắc rõ ràng của riêng mình, mà tồn tại bằng cách ký sinh lên cơ thể vật chủ. Trong thần học, Envy không chỉ là ghen tỵ mà còn là nỗi bất mãn trước điều tốt đẹp của người khác kèm theo mong muốn chiếm hữu lấy nó cho bản thân.
  • Buzzwole – Thịnh nộ: Lấy cảm hứng từ muỗi nhưng được phóng đại với cơ bắp khổng lồ, Buzzwole liên tục phô trương sức mạnh, thường tạo dáng như một vận động viên thể hình. Trong thần học, Wrath không chỉ là giận dữ mà còn là cơn thịnh nộ mất kiểm soát, từ đó dẫn đến bạo lực. Điều này phản ánh rõ ở Buzzwole: với sức mạnh vật lý thuần túy và bản tính hung hãn, nó đủ mạnh để phá hủy một chiếc xe tải chở rác chỉ bằng một cú đấm, và có thể hút cạn năng lượng của con mồi chỉ trong một lần hút.
  • Pheromosa – Dục vọng: Lấy cảm hứng từ gián vừa lột xác có màu trắng, Pheromosa sở hữu cơ thể mảnh mai và thanh lịch, gợi hình ảnh một người mẫu với đôi chân dài miên man và dáng đứng kiêu kỳ. Nó tiết ra pheromone thu hút mục tiêu, dù bản thân lại cực kỳ nhạy cảm với sự bẩn thỉu. Trong thần học, Lust là ham muốn khoái lạc xác thịt mất kiểm soát, khi con người bị cuốn vào sức hấp dẫn của thân xác. Tương tự, vẻ đẹp của Pheromosa có thể khiến các sinh vật xung quanh sững sờ, thậm chí mất đi ý chí chiến đấu.
  • Xurkitree – Tham lam: Cơ thể của Xurkitree giống một bó cáp điện sống, với các ngón tay như lõi dây đồng. Nó liên tục tìm kiếm và hấp thụ điện từ mọi nguồn có thể, đôi khi gây ra mất điện trên diện rộng. Nó có thể cắm “chân” xuống đất như rễ cây để hút điện từ lòng đất hoặc kết nối trực tiếp với các nguồn điện nhân tạo. Việc tích lũy năng lượng dường như không phục vụ mục đích rõ ràng nào, nên Xurkitree chỉ đơn thuần là liên tục hấp thụ và tích lũy. Kích thước của nó vì thế được nhìn thấy rất khác nhau, từ lớn hơn con người một chút đến khổng lồ như cả ngọn núi, phản ánh bản chất của lòng tham không bao giờ cảm thấy đủ.
  • Celesteela – Lười biếng: Lấy cảm hứng từ tre, Celesteela có dáng cao kiều như một tàu phóng tên lửa khổng lồ. Nó có thể đứng bất động hoặc chôn mình trong lòng đất suốt hàng thế kỷ, trước khi bất ngờ phóng lên trời bằng cách đốt cháy lượng khí dễ cháy tích trữ trong cơ thể. Vụ phóng thường làm nổ tung mặt đất xung quanh, để lại những hố lớn, thậm chí gây ra cháy rừng. Trong thần học, Sloth không chỉ là lười biếng mà là trạng thái trì trệ và thờ ơ tinh thần, khi một cá nhân trở nên thụ động trước bổn phận và điều thiện. Celesteela phản ánh điều đó qua sự bất động kéo dài cùng những hậu quả do các vụ phóng gây ra.
  • Kartana – Kiêu ngạo: Kartana có cơ thể mỏng như giấy nhưng sắc bén như một lưỡi katana. Nó có thể hạ gục đối thủ chỉ bằng một nhát chém. Dù hiếm khi chủ động tấn công, nhưng chính thân thể sắc lẹm của nó đã là một vũ khí chết người. Nhờ thân hình cực nhẹ và nhỏ, Kartana cũng có thể dễ dàng lướt sang bên để tránh các đòn đánh. Với lợi thế gần như tuyệt đối như vậy, cùng bản tính tự tôn của một samurai, Kartana thể hiện sự tự tin mãnh liệt vào chính năng lực của mình. Vì thế, nếu nó đại diện cho tội kiêu ngạo thì cũng là điều dễ hiểu.
  • Guzzlord – Tham ăn: Đây có lẽ là trường hợp rõ ràng nhất. Ngay cả tên mã của nó cũng đã nói lên điều đó: UB-05 Glutton. Guzzlord sở hữu khuôn miệng khổng lồ và cơn thèm ăn gần như vô hạn. Khi thức giấc, nó liên tục nuốt chửng mọi thứ xung quanh, từ đất đai, sông ngòi, núi non và cây cối cho đến các công trình nhân tạo. Đáng chú ý là dù tiêu thụ một lượng khổng lồ như vậy, chưa ai từng tìm thấy chất thải của nó; người ta cho rằng Guzzlord có thể chuyển hóa hoàn toàn những gì ăn vào thành năng lượng.

Nói chung, tùy vào cách nhìn của mỗi người mà cách gán các tội lỗi này cho từng Quái Thú Ultra cũng có thể khác nhau. Chẳng hạn, có người cho rằng Buzzwole phù hợp với tội kiêu ngạo hơn vì nó lúc nào cũng khoe mẽ cơ bắp. Hoặc Kartana lại giống với thịnh nộ hơn vì nó gợi hình ảnh những samurai nghiêm khắc, sẵn sàng rút kiếm chỉ vì một sự xúc phạm nhỏ, v.v…