BÍ ẨN VỀ NGƯỜI CHA CỦA SATOSHI

Bí ẩn về người cha của Satoshi VPokedex

CHA CỦA SATOSHI LÀ AI?

Mình tin chắc rằng bất kỳ ai từng xem Pokemon đều ít nhiều từng thắc mắc: cha của Satoshi [Ash Ketchum] là ai? Và vì sao ông ấy chưa từng xuất hiện trực tiếp trong suốt thời gian qua?

Đây không phải một câu hỏi vô nghĩa. Nó là một trong những bí ẩn lâu đời và thú vị nhất mà Công ty Pokemon từng âm thầm cài cắm, như một khoảng trống cố ý, để người hâm mộ tha hồ tưởng tượng và tranh luận.

Trong toàn bộ Anime Pokemon, cha của Satoshi chỉ được nhắc đến vài lần, chưa từng xuất hiện trực tiếp, cụ thể:

  • Trong tập 2, Hanako [Delia Ketchum] – mẹ của Satoshi có lời khen cho cậu, cha cậu du hành từ quê nhà đến Thành phố Tokiwa [Viridian City] mất 4 ngày, trong khi đó satoshi chỉ mất 1 ngày.
  • Trong movie 20, Hanako nói Satoshi không chịu liên lạc gì với cô ấy trong suốt chuyến hành trình giống cha cậu bé.
  • Trong movie 23, Satoshi kể rằng cha cậu luôn tin tưởng vào ước mơ của cậu.
  • Trong phiên ngoại Special 52, khi Hanako gọi điện bảo rằng bà sẽ gặp lại chồng mình ở Thị trấn Tonari và rủ Satoshi đến. Cậu lập tức khởi hành với hy vọng lần đầu được gặp cha. Nhưng, đúng với “phong cách Pokemon”, Satoshi lại bị cuốn vào một hành trình bên lề, và khi tới nơi, cha cậu đã rời đi. Ông để lại một món quà – một chiếc mũ Liên Đoàn Pokemon [Pokemon League] mới như một lời nhắn nhủ âm thầm. Chi tiết này tuy nhỏ, nhưng lại làm nổi bật “bóng dáng” người cha: không bao giờ hiện diện, nhưng luôn lặng lẽ dõi theo.

Trong các dữ liệu trên thì chỉ có dữ liệu trong tập 2 là khớp với vũ trụ mạch chính của Satoshi -> Cha Satoshi từng là một Huấn luyện viên Pokemon [Trainer Pokemon] trên đường du hành. Còn 3 dữ liệu còn lại thuộc vũ trụ phim điện ảnh bắt đầu từ Movie 20, không còn trong mạch chính nên không được xem là canon.

Thật vậy, Masamitsu Hidaka – đạo diễn chính của nhiều tập Anime Pokemon giai đoạn đầu và cũng là họa sĩ phân cảnh, từng cho biết rằng: cha của Satoshi là một Huấn luyện viên Pokemon đã rời nhà đi theo con đường của ông nội Satoshi, và hiện vẫn đang du hành ở nơi xa.

Một trong những tư liệu đáng tin cậy và sâu sắc nhất về cha của Satoshi không đến từ Anime hay Game, mà là từ bộ tiểu thuyết “Phim hoạt hình Pocket Monsters” [Pocket Monsters: The Animation] gồm 2 tập do chính Takeshi Shudō – biên kịch cốt lõi của Anime Pokemon, biên soạn.

Bí ẩn về người cha của Satoshi VPokedex

  • Theo cuốn sách, cha của Satoshi là một nhà Huấn luyện viên Pokemon trẻ tuổi, người đã gặp Hanako khi bà còn đang ở tuổi 18. Họ nhanh chóng yêu nhau và kết hôn. Tuy nhiên, ngay sau khi Satoshi chào đời, người đàn ông ấy đã rời khỏi Thị trấn Masara [Palett Town] và không bao giờ quay lại. Khi đó, Hanako chỉ mới 19 tuổi.
  • Từ đó, Hanako đã tự tay nuôi con khôn lớn, từ chối nhiều lời cầu hôn khác trong thị trấn. Vì sinh con quá sớm và vẻ ngoài trẻ trung, nhiều người còn tưởng nhầm bà là chị gái của Satoshi. Mỗi khi cậu bé hỏi về cha, Hanako thường trả lời qua loa là: “Cha con là một Huấn luyện viên vĩ đại, còn mạnh hơn cả ông Ookido Masara.
  • Cần lưu ý rằng “Ookido Masara” ở đây không phải là Giáo sư Ookido [Professor Oak] hiện tại, mà là ông nội của ông – một nhân vật từng xếp hạng 921 trong danh sách 10.000 Huấn luyện viên Pokemon mạnh nhất thế giới. Đây cũng là thành tích duy nhất từng được ghi nhận ở thị trấn này, và từ đó, nơi này được đặt tên là Thị trấn Masara để vinh danh ông. Ngụ ý cha của Satoshi là một Huấn luyện viên xuất chúng như Ookido Masara vậy.
  • Thế nhưng khi lớn lên và biết cách sử dụng máy tính, Satoshi bắt đầu tra cứu danh sách các nhà huấn luyện hàng đầu mỗi năm. Cậu chưa bao giờ thấy tên cha mình. Lúc đó, Hanako mới thổ lộ: “Cha con có lẽ là một Huấn luyện viên thất bại. Vì quá kém cỏi nên không bao giờ được ghi danh.

Chi tiết đó từ Shudō mang ý nghĩa sâu xa: hình ảnh người cha không hoàn hảo, bàn giao trọn vai cho Hanako – người mẹ đơn thân trẻ tuổi, vừa là chỗ dựa tinh thần, vừa đóng vai trò người cha nuôi dạy Satoshi. Nhiều nhân vật chính trong Game Pokemon cũng thiếu vắng cha, cụ thể là ngoại trừ Brendan/ May thì tất cả mọi nhân vật người chơi đều thiếu sự hiện diện của người cha.

Cách xây dựng này cũng phản ánh một nét văn hóa đặc trưng của Nhật Bản, nơi người cha thường xuyên vắng mặt do công việc, để lại gánh nặng chăm sóc con cái cho người mẹ là chuyện thường thấy. Trong thế giới Pokemon, nơi trẻ em bắt đầu hành trình từ năm 10 tuổi, sự thiếu vắng cha mẹ không được xem là quá kỳ lạ. Bởi độ tuổi đó được coi là dấu mốc trưởng thành, chúng đã có thể tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.

Dù cha cậu chưa từng xuất hiện nhưng điều đó chưa bao giờ làm lu mờ ánh sáng của Satoshi. Cậu bé đã tự mình trở thành Nhà vô địch [Champion] trong Giải Vô Địch Pokemon Thế Giới [World Coronation Series]. Bên cạnh cậu luôn có Hanako, người mẹ tận tụy luôn là điểm tựa tinh thần. Có Pikachu, người bạn thân thiết không rời nửa bước. Có Giáo sư Ookido, người thầy dìu dắt những bước đi đầu tiên. Và có biết bao bạn bè đồng hành trên khắp những vùng đất mà cậu đã đi qua, mỗi người đều góp phần làm nên hành trình trưởng thành của cậu.

Có lẽ chính khoảng trống mơ hồ về người cha đã góp phần khiến Pokemon trở nên lâu bền. Không phải vì câu chuyện ấy quan trọng, mà vì nó khơi gợi trí tò mò – đúng theo quan điểm của TPC:

“Ý định của những người tạo ra Pokemon là để lại những vấn đề như vậy cho trí tưởng tượng và cách giải thích của người hâm mộ, nhằm tăng thêm sự phấn khích và bí ẩn cho vũ trụ Pokemon.”

Thật ra đã có rất nhiều giả thuyết xoay quanh danh tính người cha bí ẩn của Satoshi trong suốt những năm qua. Sau khi tìm hiểu kỹ, mình đã chọn lọc ra một số giả thuyết đáng chú ý nhất:

Giả thuyết 1: Người đàn ông bên cạnh con Rapidash.

Bí ẩn về người cha của Satoshi VPokedex

Trong tập “Hikari đấu với mẹ! Cuộc thi đấu giữa mẹ và con” (Strategy Begins at Home!), có một phân cảnh hồi tưởng ngắn của Satoshi, trong đó xuất hiện một người đàn ông đứng cạnh Rapidash. Ngay khi tập phim phát sóng, nhiều người cho rằng đây chính là cha của Satoshi, và rằng tác giả đang cố tình gợi mở danh tính nhân vật này.

Tuy nhiên, theo tiểu thuyết của Takeshi Shudō viết, cha của Satoshi đã rời khỏi Thị trấn Masara ngay sau khi cậu chào đời và chưa từng quay lại. Như vậy, người đàn ông kia khó có thể là cha cậu, có thể chỉ là một người hàng xóm hay họ hàng xa. Do đó, giả thuyết này thiếu thuyết phục.

Giả thuyết 2: Người mang Linh Khí [Aura]

Bí ẩn về người cha của Satoshi VPokedex

Satoshi sở hữu khả năng Linh Khí, có thể cảm nhận khí tức xung quanh, đọc suy nghĩ, giao tiếp bằng thần giao cách cảm, thậm chí tạo ra lá chắn năng lượng. Đây là năng lực hiếm, chỉ xuất hiện ở một vài cá nhân trong thế giới Pokemon. Nhiều người cho rằng cậu thừa hưởng năng lực này từ cha mình.

Ba nhân vật từng thể hiện năng lực này, bao gồm:

1. Aaron (Sir Aaron).

Bí ẩn về người cha của Satoshi VPokedex

Aaron là một hiệp sĩ Linh Khí sống cách thời đại của Satoshi hơn 2000 năm. Trong Movie 8, anh được mô tả là người bảo vệ Vương Quốc Rota. Với lý tưởng trung thành tuyệt đối với Nữ Hoàng Rin [Queen Rin] khiến giả thuyết Aaron là cha Satoshi gần như không thể xảy ra.

2. Vị anh hùng bí ẩn ở vùng đất Sinnoh.

Bí ẩn về người cha của Satoshi VPokedex

Người đàn ông này cũng sống cách đây hơn 500 năm. Trong tập “Đá Trấn Yểm của Spritomb” (The Keystone Pops!), cụ bà chăm nom Tháp Ngự Linh [Hallowed Tower] mỗi lần thấy Satoshi và Pikachu lại liên tưởng đến vị anh hùng cổ xưa, xem họ như truyền nhân.

Từng có giả thuyết vui rằng vị anh hùng ấy đã vượt thời gian đến tương lai, kết hôn với Hanako và để lại Pikachu như một “di sản”. Tuy nhiên, giả thuyết này không còn phù hợp sau khi tập “Pikachu ra đời” (Enter Pikachu!) được phát sóng. Tập phim này tiết lộ rằng Pikachu từng là một Pichu sống ngoài tự nhiên, sau đó tiến hóa nhờ sự gắn bó với một Kangaskhan, và được Giáo sư Ookido bắt được trước khi trao lại cho Satoshi vào ngày đầu của cuộc hành trình.

Bí ẩn về người cha của Satoshi VPokedex

3. Gen [Riley].

Bí ẩn về người cha của Satoshi VPokedex

Gen là người duy nhất còn sống có thể sử dụng Linh Khí và từng gặp Satoshi. Tuy nhiên, ngoại hình của anh còn quá trẻ so với độ tuổi của một người có con hơn 10 tuổi, nên giả thuyết này cũng không hợp lý.

Tóm lại, dù giả thuyết về di truyền khả năng Linh Khí khá hấp dẫn, hiện chưa có nhân vật nào hội đủ điều kiện phù hợp để được xem là cha của Satoshi.

Giả thuyết 3: Giáo sư Ookido.

Bí ẩn về người cha của Satoshi VPokedex

Một số người hâm mộ từng đặt nghi vấn rằng Giáo sư Ookido có thể là cha ruột của Satoshi, dựa trên những dấu hiệu cho thấy ông có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với gia đình Hanako. Hanako thường xuyên lui tới Phòng thí nghiệm của ông như thể đã quá quen thuộc từ lâu, và sự quan tâm của Giáo sư dành cho Satoshi đôi khi vượt qua vai trò một nhà nghiên cứu thông thường.

  • Theo Movie 3 và tiểu thuyết của Shudõ, họ vốn quen nhau từ thời trẻ, khi ông còn là khách quen tại quán ăn của bà ngoại Hanako. Sau khi bà mất, Hanako tiếp quản quán và giữ mối liên hệ thân tình với Ookido như bạn lâu năm, không có dấu hiệu nào cho thấy quan hệ lãng mạn hay gia đình.
  • Trong Movie 4, Satoshi từng vượt thời gian và gặp Ookido lúc còn nhỏ, từ đó tạo nên mối liên kết sâu sắc giữa hai người. Điều này khiến nhiều fan tin rằng việc ông trao Pikachu – một loài không thuộc ba Pokemon Khởi Hành Viên [First Partner Pokemon] truyền thống là không hề ngẫu nhiên. Rất có thể đây là sự sắp đặt có chủ ý, khi ông hiểu rõ ngày khởi hành của Satoshi sẽ là bước ngoặt định mệnh. Đáng chú ý, đến nay ta vẫn không biết danh tính hai Huấn luyện viên còn lại nhận Pokemon ngày hôm đó; ngoài Shiregu [Gary Oak] là người được xác nhận là đã chọn Squirtle.

Vậy nên, việc Giáo sư Ookido thân thiết với gia đình Satoshi là có căn cứ rõ ràng.

Bí ẩn về người cha của Satoshi VPokedex

Giả thuyết 4: Shirubaa (Silver).

Bí ẩn về người cha của Satoshi VPokedex

Một trong những giả thuyết thú vị nhất đến từ một nhân vật phụ ít người để ý: Shirubaa – nhân vật xuất hiện trong phiên ngoại Special 19 “Huyền Thoại Trên Bầu Trời, Hiroshi Và Moltres!” (The Search for the Legend). Một số điểm tương đồng khiến ông trở thành “ứng viên” tiềm năng:

  • Ông là một Huấn luyện viên Pokemon lang bạt: Không hứng thú với xếp hạng hay giải đấu, ông đi khắp nơi để làm điều mình thích. Tính cách này tương đồng với lối sống mà tiểu thuyết của Shudō mô tả về cha Satoshi.
  • Ông để Pokemon (Chikorita) trên vai: Tương tự như cách Satoshi luôn để Pikachu trên vai – một chi tiết hiếm thấy ở các Huấn luyện viên Pokemon.

Bí ẩn về người cha của Satoshi VPokedex

  • Tính cách nghĩa hiệp và háo thắng: Rất giống Satoshi. Hơn nữa, khi Hiroshi [Ritchie] nhắc đến Satoshi, Shirubaa có vẻ ngạc nhiên trong giây lát, như thể ông biết người cậu bé vừa đề cập là ai.
  • Ngoại hình tương tự người đàn ông trong bức ảnh tại nhà Hanako: Dáng người, màu sắc trang phục khá giống nhau, dù ảnh chưa rõ mặt lắm.

Với tất cả những chi tiết trên, Shirubaa là ứng viên hợp lý nhất. Tuy nhiên, vì ông chỉ xuất hiện trong ngoại truyện và chưa từng được xác nhận chính thức, có lẽ các tác giả cố tình để câu chuyện này mãi mãi trong vùng mờ.

Giờ đây khi kỷ nguyên của Satoshi trong Anime đã chính thức khép lại, có lẽ người hâm mộ sẽ không bao giờ biết được cha của cậu là ai. Và theo thời gian, danh tính của người cha cũng không còn là yếu tố quan trọng trong khi Satoshi đã trưởng thành mà không cần sự hiện diện của ông, và câu chuyện của cậu vẫn đủ sức truyền cảm hứng suốt hơn hai thập kỷ.

Tuy nhiên, với phần phim Pokemon Horizons, hướng tiếp cận này dường như đang thay đổi. Ngay từ những tập đầu tiên, cả cha và mẹ của Liko đều xuất hiện rõ ràng và có vai trò cụ thể trong cuộc đời cô bé. Đây có thể là tín hiệu cho thấy thế hệ nhân vật mới sẽ được xây dựng với nền tảng gia đình đầy đủ và hiện diện hơn. Trừ khi một ngày nào đó, Satoshi trở lại trong một bộ phim riêng, mang theo những bí mật chưa từng được hé lộ…