ILLUST STORY – MINCCINO ĐẢM ĐANG

“Chúa sạch sẽ” Minccino vừa trải qua một ngày tất bật vì cái tính ăn ở bừa bộn của vị Huấn Luyện Viên. Nhưng một khi đã vung đuôi, nó chắc chắn sẽ dọn dẹp đâu ra đấy trước khi cô chủ về nhà. Mọi thứ ắt sẽ sáng bóng và hoàn hảo lắm đây!

Minccino đảm đang VPokedex

Huấn Luyện Viên của Minccino luôn tất bật với công việc, đã vậy còn rất giỏi… bày bừa nhà cửa. Thật chẳng giống “chúa sạch sẽ” Minccino chút nào! Cứ hễ lết về nhà từ chỗ làm là cô lại cởi phăng âu phục, ném thụp cặp sách, vào bếp ngấu nghiến cật lực, nhưng luôn trì trì hoãn hoãn chuyện thu dọn. Minccino cạn lời. Hết lần này tới lần khác, nó cứ phải dốc công dọn hộ cô.

Hôm nay, Minccino quyết định gây bất ngờ bằng cách chủ động dọn dẹp phòng làm việc của cô chủ. May thay, cửa phòng này chẳng đóng bao giờ.

Thò đầu vào, Minccino thấy bên trong lấp lánh… kim sa bụi bặm. Con sóc sin-sin đảo mắt than trời, chịu thua với cái nết ăn ở. Trước hết cần tống khứ mớ không khí tù đọng này đi, nên nó đẩy cánh cửa sổ nặng nề cho gió mát ùa vào. Sốc lại tinh thần vì nắng vàng ươm làm hai hàng mi suýt sụp, Minccino nhảy phóc lên nóc kệ sách gắn dọc tường.

Luôn phải bắt đầu làm sạch từ trên cao. Chỗ nóc kệ này cũng có một ô cửa sổ, nhưng vì không mở được nên bụi đã tích dày phía trong. Minccino dùng đuôi phủi từng món một, làm bụi mịn đổ dần xuống dưới. Vừa khéo léo phẩy quanh cái chụp đèn tròn vạnh, nó vừa tơ tưởng cô chủ ắt sẽ vui lắm khi chiếc đèn ngủ yêu thích lấy lại màu trắng sáng ban đầu. Chất bẩn trên chụp đèn quấn hết vào đuôi, dày xốp như kẹo bông, gây cho sóc sin-sin một phen hoảng hồn, vội vàng giũ mạnh. Nhìn đám chất bẩn ấy bay lơ bay lửng, nó tự hỏi bao giờ mới xong nổi đây, song liền động viên mình ráng thêm chút nữa!

Minccino lần lượt lau chùi từng gáy sách, từng cạnh bàn, tới cả mặt sau ghế sofa. Cơ thể nhỏ nhắn cho phép nó chui vào từng khe hẹp. Cái đuôi vừa là chổi lông vừa là ghẻ lau, hễ quét qua đâu là nơi đó sạch bong không chừa lại chút tì vết. Thật hoàn hảo quá chừng!

Cuối cùng, tuy đã hài phòng về căn phòng, nhưng lại đến phiên cái đuôi lấm lem khiến Minccino khó chịu. Phải đi tắm thôi! Nghĩ đoạn, nó chạy sang phòng tắm, bắt chước Huấn Luyện Viên vặn vòi hoa sen. Dòng nước ấm xối xuống rửa trôi cặn bẩn. Vỗ đuôi lốp bốp lộp bộp, Minccino khoái chí ra mặt. Sóc sin-sin tin chắc rằng lát nữa, khi Huấn Luyện Viên về nhà, cô ấy sẽ mừng vui trước cảnh phòng ốc tinh tươm và bản thân nó cũng sạch sẽ thơm tho…

Leng keng leng keng!

Kìa, tiếng chuông gió! Chiếc chuông gió mắc nơi cửa ra vào, luôn vang lên mỗi lúc cô chủ về! Minccino phấn khích chạy ra hành lang, quên béng cái đuôi vẫn còn ướt sũng.

Chị về rồi này Minccino… Úi trời!

Nước bắn tung tóe khắp hành lang. Minccino bối rối. Thôi thì… cũng có sẵn công bù tội… Chút nữa nhìn thấy phòng làm việc, cô chủ sẽ không trách cứ nó đâu ha?.

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Minccino dùng đuôi làm chổi lau, quét dọn mọi thứ bụi bặm trong tầm mắt. Bản tính cuồng sạch sẽ của nó không cho phép bất kỳ sự lấn bẩn nào dù là nhỏ nhất. [Pokemon Ultra Sun]

Dịch giả: Chuồng của Clefable.

ILLUST STORY – NHỮNG CÂU CHUYỆN TỪ MINH HỌA THẺ BÀI POKEMON
DMCA.com Protection Status