ILLUST STORY – NGÀY XUẤT PHÁT

Sau khi tiến hóa, Staraptor phải rời tổ để sống tự lập. Nó muốn tìm chỗ trú qua đêm, nhưng hết gặp một chú Bibarel đang xây đập ven sông, lại tới một chú Exeggutor thích trò chuyện bằng thần giao cách cảm ngoài biển. Hành trình mới của Staraptor sẽ diễn ra như thế nào đây?

Ngày xuất phát VPokedex Ngày xuất phát VPokedex Ngày xuất phát VPokedex

Vào một buổi sáng đẹp trời, Staraptor thức dậy giữa một đàn Staravia và nhận ra mình đã bất ngờ tiến hóa, chẳng rõ từ lúc nào trong đêm qua nữa. Bầy chim đồng loạt vỗ cánh chúc mừng nó.

Theo thông lệ xưa, con trưởng thành sẽ phải bắt đầu quãng đời tự lập. Được đại gia đình chứng kiến, Staraptor dang rộng cánh, đơn độc lao khỏi tổ và tiến vào bầu trời bao la. Liệng vòng quanh những ánh mắt đang ngước nhìn mình, nó thoáng xao động trước làn gió mát lùa qua các kẽ lông vũ. Đây là hành trình mà tất cả tiền bối đều từng trải, và bản thân nó cũng đã luôn mong đợi cảnh tượng này.

Vụt ngang không trung, Staraptor cảm nhận rõ tốc độ bay sau mỗi cú đập cánh đã tăng đáng kể so với thời còn là Staravia. Tin rằng mọi thứ sẽ ổn, nó thấy phấn chấn hơn hẳn. Bây giờ, nó chuyển sang suy nghĩ về nơi mình sẽ nghỉ chân trong ngày. Nếu có chỗ ngắm được mặt nước lấp lánh thì càng hay.

Chốc sau, Staraptor bay tới một dòng sông lớn loang đầy vệt nắng, lại có một cái cây lý tưởng với nhiều cành to mọc ngay rìa bờ. Chưa kể, đậu ở đấy còn dễ dàng phóng tầm mắt ra đồng cỏ xanh rì trải rộng xung quanh, thích chí cực kỳ.

Staraptor chao lượn, từ từ giảm độ cao. Thình lình, khi sà xuống gần một cái ụ làm bằng củi và đá nằm sẵn giữa sông, nó hoảng hồn bật ngược vì bị thứ gì đó chồm lên hất tung.

Ai?” – Staraptor trừng trừng nhìn tên vừa gây sự. Hắn chính là gã Bibarel tay ôm bó cành cây, mũi khìn khịt tỏ ý đe dọa kẻ xâm phạm lãnh thổ. Coi bộ chim đã đáp nhầm nhà của chú hải ly mất rồi, lại còn đúng lúc Bibarel đang xây đập nữa chứ. Chợt, Staraptor phát hiện thấy sau lưng Bibarel có một công trình trông như con đập đã được hoàn thành. Nó liền phành phạch hai cánh, cự nự:

Cái đập kia chưa đủ dùng hả, sao phải xây cái to hơn?

Vẫn ôm chặt bó cành, Bibarel không chịu nhường bước.

Cần có thêm đập lớn để điều tiết dòng chảy, ngăn lũ lụt tái diễn. Những con đập sẽ giúp mọi Pokemon quanh đây được sống an toàn, chớ chẳng của riêng tôi đâu.

Nghe giải thích xong, Staraptor chẳng cãi được nữa. Bibarel thấy thế đành mỉm cười, mách nó hãy ra biển khơi mênh mông rộng rãi, muốn làm gì tùy ý. Dứt lời, gã thợ xây quay lại lao động cần mẫn.

Ôm cục tiếc nuối, song Staraptor vẫn sốc lại tinh thần tìm kiếm vùng nước mới. Mùi thủy triều phảng phất gọi mời trong cơn gió ngược chiều. Ở gần biển chắc cũng vui nhỉ? Nó tư lự rồi tung cánh xé trời.

Biển đẹp mê hồn và yên tĩnh đến lạ. Trông ổn quá ha? Staraptor hài lòng, đậu xuống một cái cây lùn mập, lắc lư nơi mép bờ cát để tiện bề quan sát. Bỗng dưng, cái cây rên rỉ và xào xạc dữ dội, ném Staraptor ngã văng.

Cái cây đó thực chất là một con Exeggutor đang ngồi ngủ trên bãi biển. Ba cái đầu dừa cúi nhìn Staraptor – đầu giữa giữ được thái độ hòa nhã, đầu trái thì giận đùng đùng, còn đầu phải… có vẻ vẫn đang ngáy ro ro.

Tên nào đây? Ồ, du khách hay gì? Lầm bà lầm bầm… Lũ đầu dừa quay sang nhau tựa hồ đang bàn tán gì đó, mặc kệ Staraptor đơ như cây cơ. Suốt những năm tháng sống cùng đàn, chưa bao giờ nó trông thấy Exeggutor cả.

May thay Exeggutor không tấn công phủ đầu như Bibarel, nên Staraptor nghĩ có thể trò chuyện trước, bèn phẩy cánh nói rằng mình đang tìm chỗ ngủ qua đêm.

Đầu giữa cười mỉm cười đáp:

Ngủ ở đây sướng lắm!

Hả? Nhưng… Sóng đánh ồn quá, có ngủ nổi đâu?” – Đầu trái phản bác.

Thế tại sao đầu bên phải ngủ ngon quá vậy?” – Staraptor gà gật thắc mắc.

Mà cậu sống ở đâu, sao bữa nay lại ghé đây trọ?” – Đầu giữa hỏi.

Tôi mới rời tổ, ra ở riêng.” – Staraptor giải thích.

Xịn dữ thần!” – Đầu giữa run bần bật vì khoái, kích động đầu phải thức dậy nên phải xin lỗi rối rít. – “Ấy chết, tui sơ ý quá.

Tự dưng chỉ nhìn Exeggutor thôi cũng làm Staraptor vui ra trò. Nó đánh tiếng, “Nếu tôi sống luôn ở đây thì cậu nghĩ sao?” Song, Exeggutor nói rằng biển không phù hợp với chim và đề nghị nó tìm chốn khác, ngoài kia vẫn còn vô số nơi thú vị hơn. Staraptor thêm lần nữa bối rối.

Nhưng Staraptor biết, kể từ nay, nó sẽ được tự do bay tới bất kỳ đâu, gặp gỡ bất kỳ ai mà nó chưa từng gặp. Hãy cứ trọ ở đây một đêm rồi sớm mai chu du miền đất khác. Nếu thực sự yêu mến vùng biển này, nó có thể trở lại sau, lúc ấy tha hồ mà kể cho Exeggutor nghe muôn vàn kỷ niệm và được ba cái đầu dừa lúc lắc tán dương.

Với một chú Staraptor vừa rời tổ, hành trình chỉ mới bắt đầu thôi!

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Ngay khi tiến hóa từ Staravia, Staraptor sẽ rời đàn để sống tự lập. Pokémon này sở hữu đôi cánh rất khỏe khoắn. [Pokemon HeartGold & SoulSilver]

Dịch giả: Chuồng của Clefable.

ILLUST STORY – NHỮNG CÂU CHUYỆN TỪ MINH HỌA THẺ BÀI POKEMON
DMCA.com Protection Status