Ai đồn là tôi ích kỷ thế? Là ai đồn?
Lâu lắm rồi mới có một hôm rảnh tay ở Trung tâm Nuôi Dưỡng Pokemon [Pokemon Day Care], cũng bởi không hiểu sao mấy bác dạo này chăm đẻ quá đi, trứng cứ ập vô trung tâm không ngớt luôn ấy.
Quay lại chuyện cũ thì lâu lắm rồi mới rảnh tay, lên mạng lướt xem tin tức chút đỉnh, cốt là để xem ngoài kia người ta sống như thế nào. Tình cờ lại lướt trúng trang từ điển Pokemon trên VPokedex.com gì đó, cái chỗ mà người ta nghiên cứu Pokemon tụi mình rồi ghi vào cho con cháu họ biết ấy.
Họ mô tả khá là hay nhá, nhiều cái tôi không có biết luôn ấy.
Hóa ra mấy lần Pancham nhìn tôi trừng trừng là đang tập đặc tính “Hăm Dọa” [Intimidate] đối thủ đó ha? Tôi cứ tưởng bác đang “mắc”… nên mới chỉ chỗ nhà vệ sinh của trung tâm, tôi thề là tôi không cố ý đâu. Thật ngại quá…
Ủa mà người ta uống sữa của Miltank nhiều quá thì thân hình sẽ biến thành Miltank thật hả, thấy trên nhãn hộp tôi uống có khuyến cáo gì đâu nhỉ? Hay là mấy ổng bả tự đồn? Bác @Miltank ơi!?
Còn cái tin đồn vào mùa Thu thì mấy bác Seaking béo lên để đi cầu hôn là có thiệt không vậy? Là tự nhiên tới mùa đó thì cơ thể mấy bác sẽ tự động béo lên hả, ý là cái tính năng của cơ thể mấy bác nó tự động vậy hả? Hay mấy bác phải tự khiến mình béo lên để hợp với tiêu chuẩn, tôi không có ý gì đâu, tôi chỉ thấy mấy bác bình thường trông đã đẹp lắm rồi, cái hoa văn trên cơ thể ấy, thần thái cũng đỉnh nữa. Bữa tôi đi ngang qua bờ biển, độ cuối Thu hay sao ấy, thấy mấy bác tự dưng đổi màu nhuộm đỏ cả một vùng nước, đẹp dữ lắm luôn ấy, đừng tự ti nhé!
Quay lại vấn đề chính, thế rồi rốt cuộc ai đồn, là ai đã đồn Toxel bọn tôi ích kỷ?
Tôi thấy đoạn đấy trong mục ở Paldea ấy. Tôi thề là ở đâu thì bọn tôi cũng thân thiện và yêu đời hết, ờ thì có một số con hơi nhút nhát hay hướng nội, tôi đồng ý, nhưng ích kỷ thì không!
Thế quái nào mà mấy ông bác đấy lại bảo chúng tôi ích kỷ được nhờ?
Này nhá, Toxel bọn tôi không những rất thân thiện (vì đa số chúng tôi toàn làm dịch vụ thôi) mà còn có một tâm hồn nghệ thuật cháy bỏng, nhiều khi mấy bác chạm vào tôi mà thấy tê tê không phải do điện hay độc đâu, do cái tâm hồn cháy bỏng ấy đấy, khi hai cái đấy kết hợp lại thì làm sao mà chúng tôi lại ích kỷ được nhở? Toxel bọn tôi lúc nào cũng muốn chia sẻ cái đẹp đến cho mọi người mà.
Tôi có một cái thuyết âm mưu như thế này.
Nếu như loại trừ việc cái nết của mấy cha nội đó quá đáng ghét, đến độ những con Toxel ở Paldea không ưa gì mấy chả, nên thành ra cũng có hơi thái độ một tẹo.
Thì tôi còn có cái thuyết âm mưu khác, ngầu hơn, phức tạp hơn.
Trên người bọn tôi không những có độc, mà còn có điện, tuy yếu nhưng vẫn đủ gây tê liệt, tôi đồng ý với mô tả này.
Thế là trong một lần nào đấy, một đứa nhóc hay một tên Huấn luyện viên [Trainer] chưa quen với loài Toxel, thu phục chỉ vì bọn tôi cực kỳ đáng yêu và tiến hóa lên thì cực kỳ ngầu (tôi cũng đồng ý), nên cậu ta đã vui mừng mà ôm chúng tôi vào lòng hay chỉ đơn giản là xoa đầu vuốt ve, và bọn tôi đã không kịp kiếm soát độc tố và điện năng trong người, gây ra một cơn ngứa ran và co giật nhẹ cho những người coi như là vô tội đó.
Bị như thế tầm hai ba lần thì có lẽ với bản tính hay suy nghĩ nhiều của bọn tôi, dần dần bọn tôi sẽ có phản xạ tránh để người khác chạm vào người, cũng giống như mấy bác, bọn tôi đâu muốn nhìn thấy trẻ con hay Huấn luyện viên của mình phải trải qua những cảm giác đó đâu.
Và thế là một tay chuyên viết mô tả từ điển thuê nào đó đã thấy cảnh đấy và ghi vào từ điển của vùng Paldea là bọn tôi ích kỷ, lại còn công khai cho toàn thế giới biết.
Thề! Quá tàn ác, ôi loài người!
Cơ mà tôi cũng không chắc là không có những con Toxel ích kỷ, mỗi con một tính cách mà, đúng không? Có vậy cuộc sống nó mới vui chứ! Hihi.
Nhưng mà làm ơn đừng có quơ đại một nắm rồi áp cho bọn tôi một cái tính từ tiêu cực như vậy chứ. Làm ơn đi. Thén kìu!
Cảm ơn mấy bác đã đọc đến đây để hiểu hết được lòng tôi.
Tôi có ít quà biếu mấy bác đây!
Mã giảm giá cho dịch vụ chăm sóc toàn diện tại Trung tâm Nuôi Dưỡng Pokemon của bác Lâm:
TOXELSUPERCUTE_FULLVIPSERVICE_SALE30_UNCLELAMDAYCARE_WELCOMEALL_HELLOWORLD
CHÚ THÍCH:
- Toxel là một Pokemon ích kỷ và thích gây chú ý, nó lưu trữ chất độc và điện trong hai túi khác nhau bên trong cơ thể. [Pokemon Violet].
- Sữa của Miltank chứa nhiều calo và giàu chất dinh dưỡng. Do đó, nếu bạn uống quá nhiều, cơ thể bạn có thể sẽ trông giống như Miltank. [Pokemon Sun].
- Vào mùa thu, cơ thể Seeking trở nên béo hơn để chuẩn bị cầu hôn bạn đời. Nó khoác lên mình những màu sắc tuyệt đẹp. [Pokemon Sword].
Tác giả: Nguyễn Minh Hiếu.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |