ANH EM PHẢN DIỆN

Anh em phản diện VPokedex

Đi xem Keokeo cho đỡ buồn nào.

1 ngày nọ, Hikari chợt nói vậy rồi xách hành lý đi sang vùng đất với tên gọi “Alola”.

Mỗi tội…

Vừa đặt chân lên mảnh đất đầy nắng và gió biển đó chưa được bao lâu, thì tự dưng lòi ra 1 người đàn ông tự xưng là cảnh sát, vỗ vai cậu ấy và nói:

Mời cháu về đồn có chút việc.

À, con Pokemon kia cứ để chạy chơi quanh đây cũng chẳng sao đâu.” – Ông cảnh sát đó cười cười, xoa đầu con Persian kì lạ với bộ lông xanh xám, cùng bản mặt siêu bự.

Và thế là giờ tớ đang ngồi trơ trọi 1 mình ở bãi biển ngập nắng thế này đây…

Nói đến biển thì…

Tớ chợt nhớ về vùng biển với những đợt sóng xô vào mỏm đá gập ghềnh thét gào ầm ĩ, trời âm u xám xịt, gió biển vừa lạnh ẩm vừa có mùi mằn mặn, thốc dữ dội vào mặt ở Sinnoh. Tính ra cả Sinnoh chắc có mỗi bãi biển ở thành phố Sunnyshore là dễ chịu với chút ít ánh nắng mặt trời.

Đứng trước bãi biển nhiệt đới Alola, tớ không khỏi xúc động.

Biển xanh cát trắng. Những đợt sóng lăn tăn nhẹ vỗ bờ cát rì rào. Mặt nước xanh ngọc, tưởng chừng trong suốt, phản chiếu ánh nắng mặt trời lấp loáng đến chói mắt. Những gia đình chơi bên bờ biển. Những Pokemon thư giãn dưới ánh nắng chan hòa kia.

Hóa ra biển có thể đẹp đến nhường này sao.

Trong lúc đang xúc động nghẹn ngào trước cảnh đẹp chỉ có vùng nhiệt đới ấy…

Mẹ ơi, con gì trông lạ thế ạ?” – 1 đứa nhóc tì trỏ vào tớ.

Chịu, mẹ cũng chưa thấy con Pokemon kia bao giờ… Nhưng có vẻ giống Raichu…” – Bà mẹ xoa cằm, nghiêng đầu nhìn tôi.

Raichu? Con gì tên nghe lạ thế ạ?” – Đứa nhóc kia thắc mắc nhìn mẹ nó.

…..

Rồi rồi, tớ biết, tớ biết chứ.

Tất cả là tại series phim hoạt hình “Pika-sama phiêu lưu kí” mà ra cả. Đó là series cực kỳ nổi tiếng, ai ai cũng biết tới. Không thiếu người có tuổi thơ gắn liền với bộ phim này đâu. Theo lời Hikari, đó còn là series có tính giáo dục khá tốt kiến thức cơ bản về Pokemon cho trẻ con đấy, nhưng mà…

Vì sự nổi tiếng của bộ phim, nên danh tiếng của Pikachu cũng theo đó mà tăng vọt.

Ai ai cũng thích Pikachu. Người người mê Pikachu. Không thiếu những câu lạc bộ dành cho người yêu mến chú chuột điện màu vàng đáng yêu đó. Tin tớ đi, khi nói tới Pokemon, 90% sẽ bật ngay ra cái tên Pikachu cho mà xem.

Chính vì quá yêu quý chú chuột điện kia, nhiều người chẳng bao giờ cho Pikachu của mình chạm vào Đá Sấm Sét để tiến hóa thành Raichu. Thành ra Raichu như tớ còn là sinh vật quý hiếm cần được bảo tồn đây này.

Hơn nữa… Cũng bởi series phim hoạt hình ấy, con người cũng không thích loài Raichu cho lắm…

Trong series “Pika-sama phiêu lưu kí”, chẳng hiểu sao mỗi lần Raichu xuất hiện, đều là 1 gã Raichu béo mập xấu xa, kiêu ngạo vênh váo đi bắt nạt Pikachu. Lúc nào cũng nhai đi nhai lại tình tiết Pikachu bị đả thương, rồi đến lúc tái đấu thì đến lượt Raichu bị đập cho ra bã hết. Gì vậy trời?, sao cứ phải để Raichu sắm vai phản diện rẻ tiền như thế chứ? Loài Raichu chúng tớ cũng có lòng tự trọng của mình đấy nhé.

Tớ hậm hực vớ đại que củi gần đó, nghịch nghịch ngồi vẽ lên cát. Đấy, thấy không? Ngay cả thứ đầu tiên tớ vẽ ra cũng là mặt của Pikachu kìa.

Thật đáng ghét mà…

Đừng hiểu lầm, không phải là tớ ghét vì Hikari muốn tớ tiến hóa thành Raichu đâu. Thậm chí, Hikari còn thích dáng vẻ tròn trịa màu vàng cam này hơn cả Pikachu nữa, nên tớ cũng chẳng bận tâm chuyện đó cho lắm. Chỉ cần Hikari vui thì với tớ, là Pikachu hay Raichu đều được cả. Có điều…

Ranh giới giữa ngôi sao màn ảnh nhỏ, thần tượng tuổi thơ và tên mập xấu xa chuyên bắt nạt kẻ yếu lại được vạch ra bởi 1 cục đá tiến hóa sao.

Trong lúc tớ đang ngậm ngùi về số phận hẩm hiu của mình thì…

À ~ Lố ~ Là ~

Hử, hử? Gì thế? Nhớ không nhầm thì lúc tới đây, hễ gặp ai người đó cũng mào đầu bằng câu đó nhỉ? Câu chào của họ sao? Nhưng rốt cuộc ai đang gọi tớ nhỉ, xung quanh làm gì có ai đâu…

Mập kia, gọi chú đó, không nghe thấy à?

Hả? Bảo ai mập cơ? Đừng có mỉa mai ngoại hình người khác, tớ cũng chỉ hơi… Mũm mĩm chút chứ có mập đâu? Tớ ngẩng đầu lên tìm kiếm chủ nhân giọng nói đó…

Ớ!?

Tớ nghệt mặt ra trước Pokemon đang lơ lửng trước mặt mình. Nhìn qua thì cũng giống Raichu đấy, nhưng vóc dáng có phần nhỏ nhắn hơn, lại có nước da màu nâu nhạt nữa. Chưa kể đôi mắt màu xanh dương cực kỳ nổi bật, và hơn hết, cậu ta trôi nổi trên chiếc đuôi của mình.

C, cậu là ai…?” – Tớ bối rối hỏi.

Hừ, không biết tui là ai sao?” – Pokemon trước mắt tớ tỏ vẻ kênh kiệu. Cậu ta bay 1 vòng trên chiếc đuôi của mình, rồi đứng phắt lên.

Tui là Raichu dạng Alola!” – Cậu ta hùng hồn tuyên bố.

Raichu… Dạng Alola ư?” – Tớ nghiêng đầu thắc mắc.

Hừ… Không biết sao? Rõ là dân nhà quê lên tỉnh mà.” – Raichu dạng Alola nhìn tôi mỉa mai.

Phải rồi, tớ mới từ Sinnoh xa xôi tới đây đấy. Nhưng đừng có ăn nói như vậy được không.

Alola là vùng đất bao gồm những quần đảo đặc biệt. Rất rất nhiều loài Pokemon đã thay đổi và tiến hóa để thích nghi với môi trường sống ở đây. Theo mấy nhà nghiên cứu, thì những Pokemon có hình dạng thay đổi so với dáng vẻ gốc do tác động của môi trường tại Alola là các ‘Pokemon dạng vùng Alola’ đó. Thật ra thì hiện tượng này còn xảy ra ở 1 số vùng đất khác nữa.” – Raichu dạng Alola giải thích.

Ồ…” – Tớ trầm trồ trước kiến thức mới mẻ kia.

Thân hình gọn nhẹ, nhanh nhẹn năng động, lại song hệ Điện-Siêu Linh cực kỳ độc đáo, chưa kể còn tỏa mùi hương ngọt ngào thế này nữa… Thật khác hẳn ai kia.” – Raichu dạng Alola lại bắt đầu xỉa xói tớ.

Đủ rồi đấy, mắc gì cậu hơi tí phải châm chọc tớ hả…” – Tớ hậm hực.

Tại cậu mà giống loài chúng ta mới bị ghét đấy!” – Raichu dạng Alola trỏ thẳng vào mặt tôi.

Ơ, ớ?

Làm gì mà ngơ ngác như Slowpoke thế? Bộ không biết series phim hoạt hình ‘Pika-sama phiêu lưu kí’ hay sao?” – Raichu dạng Alola lướt lại gần, dí sát mặt vào mặt tớ.

Lại là chuyện đó sao… Tớ thở dài.

Đi mà khiếu nại nhà đài chứ…

Làm được đã tốt!” – Raichu dạng Alola gắt gỏng. – “Đáng ra họ phải cho Raichu dạng Alola siêu cấp đáng yêu như tui lên sóng truyền hình mới đúng!

Tại giống loài kì dị như cậu chỉ sống trên quần đảo tách biệt thế giới bên ngoài này được phát hiện quá muộn thì có…” – Tớ lẩm bẩm.

Nói ai kì dị hử?!” – Cậu ta nổi cáu.

Loài Raichu ngồi trên đuôi lướt qua lướt lại bọn cậu chỉ xuất hiện ở vùng Alola, trong khi hàng chục vùng đất khác nhau vẫn có Raichu bình thường như tớ, thì ai mới là đứa kì dị hả!?” – Máu nóng của tớ cũng dồn lên đầu, khiến tớ bắt đầu gắt gỏng theo.

Á à, té ra chú cũng chọn làm vai phản diện sao.” – Raichu dạng Alola lên tiếng khiêu khích.

Lướt trên chiếc đuôi của mình, cậu ta nhanh nhẹn vòng ra sau lưng rồi túm lấy đuôi tớ mà kéo lê đi.

Đừng kéo đuôi chứ!” – Tớ hốt hoảng, bám xuống mặt đất.

Có điều, dưới chân toàn cát là cát, có bám cũng chẳng làm được gì. Cậu ta đang chật vật kéo lê tớ đi.

N, nặng quá…” – Raichu dạng Alola rên rỉ.

Này, bất lịch sự quá đấy! Tại cậu yếu thì có.

Đ, đã vậy thì!” – Đôi mắt của Raichu dạng Alola tỏa ánh sáng xanh. Thứ ánh sáng đó cũng bao lấy thân thể tớ nữa. Là sức mạnh Siêu Linh sao? Cậu ta sử dụng sức mạnh siêu linh để nâng tôi lên, xoay vài vòng.

Oái oái oái…” – Tớ kêu lên.

Đây mới là tiết mục chính nè!” – Raichu dạng Alola nói vậy, rồi ném tớ về phía biển xanh đằng xa.

ÀO!!!

Tớ hốt hoảng, cuống quít ngoi lên khỏi mặt nước.

A ha ha ha ha ha!” – Raichu dạng Alola cười nắc nẻ. – “Chú mập mà, chắc thừa mỡ để nổi trên mặt nước, đúng không? Ha ha ha…

Bộ chuyện này đáng cười lắm hả? Đây cáu rồi à nha. Mà tớ biết bơi đàng hoàng đấy.

Tớ lóp ngóp bơi vào bờ, rùng mình rồi lắc người qua lại, khiến nước bắn tung tóe.

Ha ha ha… Ôi đau bụng quá…” – Cậu ta bay lại gần chỗ tôi, vừa quệt nước mắt vừa rên rỉ.

Đủ rồi đấy nhé…” – Tớ hậm hực.

Làm gì mà nóng thế…” – Raichu dạng Alola cười xòa, xua xua tay. – “Thân làm phản diện thì…

Đừng có phản diện này nọ nữa!

Tớ cắm đầu xuống bãi cát, bắt đầu đào hố với tốc độ chóng mặt.

Ơ? Ớ?” – Raichu dạng Alola luống cuống trước diễn biến bất ngờ.

Độn Thổ!

Tớ đột ngột phóng lên từ dưới bãi cát, xông thẳng vào Raichu dạng Alola đang bay lững lờ trên không.

Úi!” – Cậu ta trúng đòn lảo đảo rồi rớt khỏi đuôi, sau đó rơi bịch xuống nền cát trắng, bất tỉnh tại trận.

Ừm, đúng là cáu thật, nhưng hình như tớ hơi quá tay… Thì phải?

*****

1 lúc sau, Raichu dạng Alola cũng tỉnh lại.

Đây là đâu và tui là ai…?” – Cậu ta mơ màng nhìn xung quanh.

Vẫn ở bãi biển thôi, Raichu dạng Alola.” – Tớ đáp gọn lỏn.

Hừ… Không ngờ có ngày chính nghĩa cũng bị kẻ ác đánh bại…” – Không hiểu sao cậu ta làm vẻ mặt tiếc nuối, nhìn ra bờ biển bằng ánh mắt xa xăm rồi thì thầm mấy câu khó hiểu.

Ngay từ đầu làm gì có phản diện nào ở đây.” – Tớ cau mày. – “Mà không phải lần này, cậu mới sắm vai tên Raichu đầu gấu thích trêu ghẹo người khác hả?

…..” – Raichu dạng Alola nhìn tớ với vẻ mặt ngờ vực.

… À ừ nhỉ. Ê hê hê hê.” – Như thể vừa sực tỉnh, cậu ta gãi đầu cười hềnh hệch.

Thật là…” – Tớ thở dài.

Té ra loài Raichu tụi mình hợp làm vai phản diện ấy chứ.” – Raichu dạng Alola khoanh tay gật gù.

Làm gì mà như thể vừa ngộ ra chân lý vậy…

Tui với chú đều là loài Raichu cả, tức là tui với chú đều có duyên đóng vai phản diện… Nhỉ?” – Cậu ta đưa tay lên miệng, gật lấy gật để, rồi vỗ 2 tay vào với nhau. – “Anh em phản diện, nghe ngầu đét!

Thích gọi thế nào thì gọi…” – Tớ chán chường đáp lại.

Nghe đồn Alola luôn tràn ngập ánh sáng, nên Pokemon sống ở Alola cũng đón nhận năng lượng tích cực ấy mà trở nên vui tính đến mức tăng động, hóa ra là thật sao…

Raimon.

Tớ quay người theo phản xạ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy. A, Hikari quay lại rồi sao.

Chắc tớ phải đi rồi.” – Tớ đứng dậy.

Bạn cậu sao?” – Raichu dạng Alola nhìn về phía Hikari nghiêng đầu.

Là huấn luyện viên, nhưng xét về mức khăng khít chắc không kém gì bạn bè thân thiết đâu.” – Tớ đáp lại.

Hay, hay lắm! Chú tiếp thu được tư tưởng của dân Alola rồi đó! Người và Pokemon đều là bạn bè thân thiết! Huấn luyện viên hay chủ nuôi, Pokemon hoang dã hay có chủ, ba cái thứ đó vứt hết đi! Nghe phân biệt đối xử chết đi được á!” – Cậu ta cười nhăn nhở.

Ừm, Pokemon ở vùng này đúng là thân thiện với con người dễ sợ.

Chào nhé. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Tạm biệt, người anh em phản diện.” – Raichu dạng Alola trầm giọng xuống, tỏ vẻ ngầu lòi để từ biệt tôi.

Nói bằng giọng điệu bình thường cho tớ nhờ.” – Tớ cười gượng, vẫy tay chào người bạn kỳ quặc kia, rồi chạy về phía Hikari.

Để cậu phải chờ rồi… Nói vậy chứ, chưa gì đã làm quen được bạn mới rồi còn gì?” – Hikari nheo mắt nhìn về phía cậu Raichu dạng Alola đang ngồi.

Chà, chưa gì đã vướng phải 1 tên kỳ cục thích cợt nhả nghe hợp lý hơn đấy. Mà này, rốt cuộc cậu bị mời lên đồn làm gì vậy…

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Hikari đánh mắt về phía khu rừng đằng xa rồi lẩm bẩm.

Tớ được nhờ chút việc vặt ấy mà… Xử xong vụ này rồi leo núi Lanakila đi xem Keokeo sau cũng được.

Hikari này, cái thói ai nhờ gì cũng gật đầu, nhắm mắt làm đại của cậu vẫn chưa sửa được nhỉ.

Mà thôi kệ đi, thế mới là Hikari.

Tớ lững thững đi bên cạnh cậu ta. Hừm, thế này cũng không tệ.

Sánh bước bên cạnh thế này vẫn ngầu hơn là đè đầu cưỡi cổ bạn thân của mình nhỉ.

Như đã nói, loài Raichu chúng tớ cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình đấy nhé. Dù có đóng vai phản diện hay chính nghĩa đi nữa.

CHÚ THÍCH:

  • Series phim hoạt hình “Pika-sama phiêu lưu kí” vốn nhái theo series phim hoạt hình Pokemon, vì vậy chi tiết “Raichu đóng vai phản diện” ám chỉ Raichu của nhân vật Lt.Surge và Raichu của nhân vật Sho. Đặc điểm chung của 2 Raichu này là đều có tính cách kiêu ngạo và cực mạnh, từng đánh bại Pikachu của Ash 1 cách tàn bạo, đến lúc tái đấu thì bị Pikachu thắng ngược lại. Ngoài ra còn có Raichu hoang dã xuất hiện ở tập Pikachu Short đầu tiên “Kỳ nghỉ hè của Pikachu” cũng từng gây sự với Pikachu, cùng với màn gây gổ nhẹ nhàng giữa Pikachu và Raichu dạng Alola trong series Pokemon Sun/ Moon,…
  • Keokeo là tên gọi của loài Vulpix dạng Alola.
  • Ông cảnh sát Hikari chạm mặt là Nanu, cũng là Kahuna (Đảo Vương) của đảo Ula Ula.  Pokemon đặc trưng của người này là Persian dạng Alola, có màu xanh xám, khuôn mặt tròn trịa và có hệ Bóng Tối thay vì hệ Thường.

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Vì có quá nhiều huấn luyện viên yêu thích dáng vẻ của Pikachu, nên bạn không thể bắt gặp loài Raichu này thường xuyên. [Pokemon Ultra Moon]
  • Raichu dạng Alola sử dụng năng lực Siêu Linh để điều khiển điện. Chúng nhảy lên chiếc đuôi của mình, dùng sức mạnh Siêu Linh để nâng lên, rồi cứ như vậy lướt đi. [Pokemon Moon].

Tác giả: Fuku-ya.

Ý nghĩa cái tên TRUYỆN KỂ PHỈ THÚY Sắc màu dị biệt
DMCA.com Protection Status