ÁNH SÁNG GIỮA BÓNG TỐI

Ánh sáng giữa bóng tối VPokedex

Tiếng lá cây xào xạc to nhỏ theo từng nhịp, và rồi chợt im hẳn đi vì cô đã đến được chỗ mà nó đang đứng. Cô thầm vui mừng vì đã chuẩn bị hoàn tất những thứ cần thiết. Nhưng xui đến nỗi, cô chưa kịp làm gì thì nó đã nghe được động tĩnh có phần sơ hở của cô, liền bỏ đi chỗ khác.

Lại vụt mất nữa rồi!” – Cô tức tối.

*****

Miles, đây là lần đầu tiên con đến vùng Lental nhỉ?” – Mẹ tôi hỏi.

Vâng đúng rồi ạ! Con rất háo hức!

Thời điểm gần kề đầu năm mới luôn là một dịp lý tưởng để gia đình tôi có một chuyến đi chơi cuối cùng khép lại năm cũ. Và cũng khá tiếc ở chỗ mặc dù tôi đã rủ, nhưng cả Adam và Dantae đều đã có việc nên không thể cùng gia đình tôi tham gia vào chuyến đi này được. Ba tôi nói:

Theo như ba được nghe nói thì ở Lental có những loài Pokemon có thể phát sáng một cách rất kỳ lạ…

Phát sáng…? Có phải hiện tượng Kết Tera [Terastal] không ba?!

Không, không phải đâu! Giáo sư Mirror, nhà nghiên cứu chính tại Phòng thí nghiệm Sinh thái và Khoa học Tự nhiên (Laboratory of Ecology and Natural Sciences – LENS) đã gọi hiện tượng này với một cái tên…

Tên gì thế ba?

Hiện tượng… Illumina!

Illumina?

Đó chỉ là những gì được chia sẻ trên mạng xã hội về hiện tượng xảy ra tại Lental. Còn muốn hiểu rõ hơn, con phải tìm gặp giáo sư Mirror mới biết được.

Vâng ạ! Vậy con đã biết phải làm gì ở Lental rồi!

*****

Máy bay sắp đáp xuống đảo Florio – vùng Lental. Đề nghị quý khách ngồi yên tại chỗ để việc hạ cánh được diễn ra thật tốt đẹp!

Máy bay của chúng tôi đáp xuống đảo Florio cũng là lúc đồng hồ điểm một giờ chiều. Chúng tôi nhanh chóng xuống máy bay.

Đến vùng Lental rồi!

Chúng tôi nghỉ mệt một chút rồi di chuyển đến khách sạn. Trên đường đi, tôi đưa mắt nhìn những khung cảnh xung quanh của đảo Florio. Và tôi đã bị thu hút bởi cảnh quan tại đây, từ những hồ nước thơ mộng đến những tán cây già cỗi, và cẩ bầu trời xanh bát ngát. Tất cả những cảnh quan ấy dường như đã hòa quyện lại tạo thành một bức tranh đập vào mắt tôi.

Khung cảnh đẹp quá!” – Tôi nghĩ thầm.

Khách sạn ở đây tuy không được hoành tráng cho lắm, nhưng cũng đủ để gia đình ba người chúng tôi cùng các Pokemon có chỗ nghỉ ngơi và thư giãn. Nhận phòng, sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp sơ căn phòng,… xong xuôi, tôi ngay lập tức chuẩn bị để đi đến chỗ giáo sư Mirror.

Giờ con xin phép ra ngoài đi tìm gặp giáo sư Mirror nhé!” – Tôi nói.

Vội chạy ra ngoài đi tìm phòng nghiên cứu của Giáo sư, tôi khá bất ngờ khi ở đảo Florio nói riêng và cả vùng Lental nói chung, không ai là không biết đến Giáo sư Mirror cả, mà cũng chẳng phải họ chỉ biết đôi chút, mà họ thật sự biết dường như tất tần tật về ông và những nghiên cứu của ông về hiện tượng Illumina.

Giáo sư Mirror nổi tiếng thật!

Những nỗ lực hỏi đường cuối cùng đã dẫn tôi đến một căn nhà kia rất to với mái màu vàng, nằm gọn trong một khu vườn xanh mát. Tôi chắc chắn mình đã không đi nhầm đường, viện nghiên cứu này đúng thật là đẹp hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Tôi lịch sự ấn chuông cửa và hô:

Xin hỏi có giáo sư Mirror ở đây không ạ?

Giáo sư đã đi vắng rồi, tí nữa mới về!

Giọng nói ấy vang lên làm tôi phải quay ra đằng sau nhìn. Đó dĩ nhiên không phải là giáo sư, mà là một cô gái với dáng người thon, mái tóc màu xanh biển, đeo một cái balô màu vàng trong khi tay cầm một chiếc máy ảnh. Nhìn cô ấy có vẻ lớn tuổi hơn tôi nên tui xưng bằng em cho lịch sự.

Chị… chị là…?” – Tôi hỏi.

Chị là Chagall – một trong những trợ lý của giáo sư Mirror. Là một cô gái tri thức, tự tin, khác biệt có vẻ đẹp trong ngoài như hoàng hôn, làm cho người tích cực cảm thấy dễ chịu nhưng người chưa gặp may sẽ cảm thấy u sầu.

Lần đầu tiên tôi chưa bao giờ gặp cô gái nào cá tính đến như thế. Màn giới thiệu có phần hơi khó hiểu của chị làm tôi có chút hơi buồn cười vì sự duyên dáng mà chị mang lại.

Em tên là Miles. Em đến từ Paldea!

Ồ, Paldea! Lâu rồi chị chưa có dịp về quê để chụp những bức hình tuyệt đẹp về hiện tượng Tera siêu đỉnh!

Về quê?

Đúng rồi, quê chị cũng ở Paldea! Nhà chị ở thị trấn Porto Marinada đấy!

Ồ! Nhà em ở Thành phố Mesagoza! Nay em đến đây để du lịch.

Chào mừng em!

Tôi liếc nhìn chiếc máy ảnh trên tay cô ấy và hỏi:

Chị là nhiếp ảnh gia Pokemon à?

Đúng vậy. Ước mơ của chị là được chụp thật nhiều, thật nhiều bức ảnh về Pokemon. Tuy chị chụp cũng không phải là đẹp gì, nhưng đó đã là đam mê của chị từ rất nhỏ! À mà em đến tìm giáo sư Mirror để làm gì thế, Miles?

Em tò mò về hiện tượng Illumina xảy ra tại vùng đất này ạ!” – Vừa nghe dứt câu, mắt chị Chagall sáng lên. Chị nói:

Nếu thế thì em đã tìm đúng người rồi đấy! Chị cũng đang giúp giáo sư nghiên cứu về hiện tượng này! Tối hôm qua chị còn xém chụp được một con Illumina Meganium nữa mà!

Wow! Nhưng mà hiện tượng đó rốt cuộc là gì vậy chị?

Để ta giải thích cho!” – Một giọng nói khác vang lên.

Tôi và chị Chagall nhìn về hướng giọng nói đó phát ra. Giáo sư Mirror vừa trở về.

Lần đầu tiên gặp giáo sư, tôi đã thấy giáo sư là một người rất tri thức.

Giáo sư đã về ạ!” – Chị Chagall nói.

*****

Khung cảnh bên trong phòng nghiên cứu của giáo sư, hay gọi đúng hơn là LENS, thu hút tôi nhiều đến mức tôi xém không chú ý lắng nghe những gì giáo sư đang nói với tôi.

Illumina là một hiện tượng hiện chỉ được tìm thấy tại Lental, hiện tượng này làm cho một số loài Pokemon nhất định cũng như thảm thực vật trở nên phát sáng rất rực rỡ vào ban đêm!” – Giáo sư nói.

Phát sáng rực rỡ?

Giáo sư Mirror cho tôi xem một số bức hình do chính tay ông chụp được. Tuy nhiên chúng lại bị mờ và lỗi nên tôi không thể hình dung ra hiện tượng đó như thế nào.

Có lẽ ta không hề có khiếu chụp ảnh. Vì vậy ta mới phải nhờ đến Chagall. Đêm qua cô bé đã tìm được một con Meganium, nhưng chưa kịp cho nó tiếp xúc với quả cầu Illumina thì nó đã chạy mất…

Quả cầu Illumina…?

Là thứ này!

Giáo sư lấy ra một quả cầu nhỏ màu xanh lam có những góc tù bao xung quanh, có hình một bông hoa kỳ lạ nằm bên trong quả cầu ấy.

Khi Pokemon tiếp xúc với quả cầu này, chúng sẽ có thể phát sáng rất đẹp mắt trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, đối với những Pokemon đặc biệt có khả năng Illumina, Meganium là một trong số đó, cơ thể của chúng sẽ được bao phủ trong những thứ ánh sáng thậm chí còn đẹp và rực rỡ hơn nữa.

Thật là thú vị!” – Tôi nói.

Thú vị quá đúng không?” – Chị Chagall tiếp lời. – “Vậy tối nay hãy đi tìm lại con Meganium đó với chị nhé!

*****

Dưới ánh trăng khuyết, khu rừng trở thành một nơi khá thơ mộng vào ban đêm, nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Ai đi qua khu rừng vào giờ này, đa phần đều sẽ cảm nhận được sự mê hoặc của vẻ đẹp tự nhiên đến từ những cơn gió xào xạc cùng âm thanh của những Pokemon di chuyển trong từng bụi cây, bụi cỏ.

Chị Chagall cùng tôi lặng lẽ đi theo con đường mòn băng qua khu rừng để đến nơi mà Meganium thường xuyên lui tới. Tôi vừa đi vừa háo hức được chứng kiến hiện tượng Illumina, nhưng có vẻ chị Chagall còn háo hức hơn cả tôi nữa.

Chuẩn bị đủ quả cầu Illumina chưa?” – Chị Chagall hỏi tôi.

Rồi ạ! Tổng cộng là 20 quả!” – Tôi giơ chiếc túi lên để chị nhìn.

Chị rất hy vọng lần này chúng ta sẽ chụp được những bức ảnh vô cùng xịn xò, haha! Mà hôm nay em không đi chơi với gia đình sao Miles?

Mai gia đình em mới bắt đầu đi tham quan chị à!

Dù còn chưa gặp được Meganium, nhưng chị Chagall đã phấn khởi như thể sắp chụp được ảnh nó vậy. Tôi cảm nhận được một sự nhiệt huyết và lạc quan bên trong con người chị. Có lẽ ai làm nhiếp ảnh gia cũng nên có nhiệt huyết lớn như vậy.

Chị Chagall ơi!” – Tôi hỏi.

Sao em?

Như thế nào là một nhiếp ảnh gia Pokemon tuyệt vời vậy ạ?

Chị Chagall suy nghĩ ít lâu, rồi nói với tôi:

Thật ra chị cũng chưa biết! Nhưng có lẽ mỗi người sẽ có một cách định nghĩa riêng cho mình! Đối với chị thì một nhiếp ảnh gia Pokemon tuyệt vời là một người luôn biết đặt cả tâm hồn và trái tim vào những bức ảnh người đó chụp được, không phải chỉ chụp qua loa, hấp tấp, chụp cho có là xong mà không quan tâm bức ảnh đó có rõ nét chưa, bố cục, ánh sáng,… có đầy đủ chưa. Có người còn tâm huyết đến nỗi dành ra hẳn vài ngày ăn, ngủ và liên tục canh chỉ để chụp được những khoảnh khắc vô cùng hiếm gặp của các Pokemon!

Ồ!

Và đặc biệt chị luôn có một nguyên tắc: Không bao giờ vì để chụp được những bức ảnh đẹp mà làm những điều tổn hại, hay bắt ép, hành hạ Pokemon, như thế chẳng khác nào một nhiếp ảnh gia vô cảm!

Tôi gật đầu đồng ý với những nguyên tắc làm nhiếp ảnh gia của chị. Chúng tôi vẫn đi tiếp như thế, và rồi khi đến đồng cỏ kia, chúng tôi núp sau bụi rậm. Tôi hỏi:

Khi nào thì Meganium mới tới vậy chị?

Chị cũng không biết! Nhưng sẽ sớm thôi! Cứ chuẩn bị sẵn sàng những quả cầu Illumina nhé!

Và cuối cùng, sau hơn năm phút chờ đợi, một bóng dáng quen thuộc đã bước đến nơi những bông hoa mà tôi nghe người ta gọi nó là “hoa Crystalbloom“, Meganium thích thú nhảy nhót với khung cảnh vô cùng thơ mộng và tuyệt vời. Nó như đang hát những bài hát mà chỉ có Pokemon mới hiểu, thu hút những loài Pokemon khác như Grookey, Vivillon, Floette,… đến tham gia vào cuộc vui. Tôi dường như bị chìm đắm vào khung cảnh ấy mà dường như quên mất nhiệm vụ của mình tối nay.

Chị Chagall lúc này dường như đã không thể kìm chế được cảm xúc, trước sự bất ngờ của tôi, chị đã chuẩn bị máy ảnh và bước ra đối diện với Meganium cũng như các Pokemon đang ở đó.

Khoan đã chị Chagall!

Meganium à! Cuối cùng… tớ cũng đã gặp được cậu! Cậu hãy… cho tớ chụp…

Meganium và các Pokemon khác lập tức bỏ chạy. Vì đã chờ đợi quá lâu, chị Chagall dường như đã mất hết kiên nhẫn. Mặc cho những lời ngăn cản của tôi, chị đã đuổi theo con Meganium đang bỏ chạy đó. Chị ấy muốn, rất muốn, rất khao khát được chụp Meganium, và chị ấy vô cùng ao ước được chụp nó ngay tối hôm nay.

KHOAN ĐÃ CHỊ CHAGALL!

CHỜ EM VỚI!” – Tôi lập tức lấy hết sức để đuổi theo.

*****

Chị Chagall vừa chạy vừa hô tên Meganium, không những không làm cho nó dừng lại mà đúng ra còn làm cho nó sợ hơn.

Mình nhất định… phải chụp được…

Đến một khu kia bị những thân cây to che khuất, Meganium đã chuyển hướng từ lúc nào. Nhưng chị Chagall không biết, chị vẫn cứ nhiệt tình chạy, chị chạy bất chấp, vì chị ao ước chụp được Meganium đến dường nào.

Nhất định… giáo sư Mirror… sẽ vô cùng tự hào về mình… sau khi mình chụp được Illumina Meganium…

Nguy hiểm đã gần kề, phía trước là một vách nhỏ và bên dưới là một hồ nước, nhưng đã quá trễ để chị dừng lại. Chị Chagall đã bị té xuống hồ.

ÔI KHÔNG, CHỊ CHAGALL!!” – Tôi hốt hoảng.

Chị Chagall cố gắng ngoi lên để kêu cứu. Tôi hốt hoảng vô cùng. Tôi nhanh chóng lục tìm trong túi được một sợi dây thừng đã chuẩn bị từ trước, tôi vội ném xuống hồ cho chị Chagall chụp. Tôi cũng gọi ra Cyclizar của tôi, vì tôi chỉ mang mỗi cậu ấy trong khi những Pokemon khác đã được đưa đến Trung tâm Pokemon chăm sóc.

Giá như mình có nhiều Pokemon hơn!” – Tôi nghĩ vội.

Khi trông thấy sợi dây thừng, chị Chagall dường như hiểu ý tôi. Chị vừa cố gắng ngoi lên mặt nước, vừa cố gắng cho tay vào túi để lấy một quả bóng Poke ra và dùng hết sức ném lên bờ. Tức thì một con Armarouge xuất hiện. Chị Chagall nắm chặt vào dây thừng trong khi tôi, Cyclizar và Armarouge cố gắng kéo chị lên.

CỐ LÊN!

Đưa một người lên bằng dây thừng thật sự không hề dễ dàng chút nào. Tay của tôi đã bắt đầu phồng rộp cả lên, và chắc hẳn Cyclizar và Armarouge cũng thế.

Không… được… bỏ… cuộc!

Nhưng rồi, tôi lập tức cảm nhận được một thứ gì đó đang đến. Chợt quay ra đằng sau, tôi bất ngờ khi thấy Meganium đã đi đến. Nó ngậm chặt một phần dây thừng và cố gắng hỗ trợ chúng tôi. Tôi không biết vì sao nó lại làm như thế, nhưng bây giờ không phải là lúc để quan tâm đến chuyện đó.

Chúng tôi phải rất vất vả để kéo được chị Chagall lên. Vừa lên đến nơi, chị thở hổn hển. Và khi nhìn vào Meganium, chị bắt đầu bật khóc:

Cảm… cảm ơn mọi người!

Tôi nhìn vào chiếc mấy ảnh của chị thì sửng sốt vì nó đã bị hư khi ngâm trong nước.

Chị Chagall cúi gầm mặt xuống và nói:

Xin lỗi Miles! Xin lỗi Meganium! Chị đã quá hấp tấp. Chị là một nhiếp ảnh gia Pokemon tồi tệ. Chị… chị…

Thấy chị bật khóc, tôi cũng không biết nói gì thêm, đột nhiên Meganium bước đến gần Chagall, nó mỉm cười như đang cố an ủi chị.

Tại… tại sao cậu lại cứu tớ? Trong khi tớ vừa rượt cậu và làm cho cậu sợ?

Có lẽ…” – Tôi nói. – “Khi thấy người lạ thì bỏ chạy là chuyện bình thường. Nhưng khi thấy người gặp nạn thì Meganium sẽ theo bản năng mà sẵn lòng giúp đỡ thôi!

Chị Chagall mỉm cười với Meganium. Chị nói:

Giờ máy ảnh cũng đã hư rồi! Tạm thời hôm nay chị vẫn không thể chụp được ảnh của cậu, Meganium à. Nhưng tớ xin cậu đấy, sau khi máy ảnh được sửa xong, hãy cho tớ chụp ảnh cậu thật đẹp nhé!

Meganium dường như hiểu được những gì Chagall muốn làm. Nó im lặng không nói gì, nhưng chúng tôi biết nó không từ chối việc đó. Tôi sực nhớ ra và lập tức nói với Meganium:

Meganium à! Bọn tớ muốn được chiêm ngưỡng hiện tượng Illumina! Cậu hãy cho bọn tớ được thấy nó nhé!

Nói rồi, tôi lấy ra một quả cầu Illumina và chạm vào Meganium. Tức thì Meganium phát sáng lên một cách rực rỡ. Xung quanh cơ thể Meganium sáng lên một ánh vàng, và những vệt ánh sáng như khói màu xanh lam tỏa ra từ cơ thể nó kèm theo những hạt ánh sáng đủ thứ màu tỏa ra nhiều như những phân tử Galar nhưng đẹp hơn rất nhiều. Được chứng kiến hiện tượng Illumina cận cảnh như thế, tôi há hốc mồm với độ rực rỡ của Meganium. Chị Chagall dường như càng không kìm được nước mắt hơn vì chứng kiến một hiện tượng quá đỗi đẹp đẽ đến như vậy. Cyclizar và Armarouge dường như cũng không thể rời mắt khỏi Meganium. Meganium bước đến đâu, những hạt ánh sáng rực rỡ lại phát ra đến đấy. Ánh sáng của Meganium dường như có thể soi sáng cho cả khu rừng lúc này đang chìm trong bóng tối.

Quả là một cảnh tượng hùng vĩ!” – Tôi nói.

*****

Vài ngày trôi qua, cũng là lúc gia đình tôi phải trở về nhà để tiếp tục việc học…

Máy ảnh của chị sửa xong rồi! Tối nay chị sẽ chụp được Illumina Meganium! Và nếu có thể, chị sẽ hỏi ý xem Meganium có muốn trở thành Pokemon của chị không!

Chúc chị thành công trở thành một nhiếp ảnh gia Pokemon xuất sắc nhé!

Cảm ơn em! Chị sẽ cố gắng. À, đây là số điện thoại của chị. Có gì chị sẽ gửi ảnh Meganium cho em xem qua điện thoại Rotom nhé!

Ồ! Em cảm ơn chị!

“Bảo trọng đấy, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau!”

Tôi chào tạm biệt chị Chagall và nhanh chóng rời đi. Trong lòng tôi rất vui vì đã được làm quen với một người bạn mới, cũng như được chiêm ngưỡng hiện tượng Illumina vô cùng bắt mắt. Chuyến đi này đối với tôi thật sự rất thành công. Hy vọng tôi sẽ sớm gặp lại chị Chagall, khi đó chắc chị sẽ là một nhiếp ảnh gia xuất sắc và tuyệt vời.

Tôi mỉm cười và bắt đầu bước lên máy bay…

CHÚ THÍCH:

  • Truyện dành tặng cho bạn của tác giả.
  • Ý tưởng tạo nên nhân vật Chagall lấy cảm hứng từ nhân vật Perrin trong bản game Pokemon Scarlet and Violet DLC 1 (The Teal Mask), trong khi ý tưởng vùng Lental và hiện tượng Illumina được lấy từ bản game New Pokemon Snap.
  • Hình ảnh khi Meganium hóa Illumina:

Meganium Illumina VPokedex

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

Cuộc đua đêm giáng sinh NHẬT KÝ CỦA MILES Tiếng hát
DMCA.com Protection Status