BA CHÀNG HOÀNG TỬ

Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ nằm ở phía Bắc có mụ phù thủy kia mang trong mình dã tâm cay độc, gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp mọi ngõ ngách nơi bóng lưng mà mụ ta lướt qua. Người ta đồn rằng mụ là đứa con lai giữa người và Pokemon, may mắn giữ được mạng sống và chỉ bị phong ấn dưới vách núi trong cuộc “đại thanh chừng” năm xưa. Trải qua ngày dài tháng rộng, nổi phẩn uất về tội lỗi của nhân loại đã gây nên cho giống loài mình hòa quyện cũng sức mạnh hắc ám đã khiến mụ trỗi dậy mạnh mẽ nhất và tà ác nhất. Nợ máu phải trả bằng máu, tự thề rằng bất kỳ nơi nào mụ đi qua loài người đều sẽ phải hứng chịu những lời nguyền còn cay nghiệt hơn cả cái chết. Nhân gian mọi mụ là: “Đóa Hồng Đen“.

Và suýt chút nữa Đóa Hồng Đen đã có thể ghim gai nhọn vào thế giới loài người khi khống chế cả sức mạnh của bộ ba Uxie, Mesprit, Azelf. Tưởng chừng bóng tối đã nuốt chửng cả bầu trời thì từ trong lớp lớp mây đen vẫn ánh lên một vì sao. Vị anh hùng Louis Vuitton xuất hiện cùng thanh kiếm bạc – Aegislash, đã cắt bỏ đi dã tâm của mụ, cứu nguy cho bộ ba Thần Hồ, và trả thế giới về với ánh sáng. Thế nhưng những tàn dư về những lời nguyền đay nghiến năm xưa vẫn còn hiện hữu ở đâu đó…

Hai mươi năm sau, vị anh hùng năm xưa nay đã trở thành quốc vương cùng người vợ xinh đẹp xây dựng đất nước cường thịnh đáng mơ ước, có lẽ cuộc sống ấm yên trước mắt đã làm mọi người quên đi những đau đớn của quá khứ hay chỉ ít là không còn ai nhắc tới chúng nữa.

Mẹ nhìn kìa, đám mây kia có hình dáng trông như một bầy Lapras đang bơi vậy!” – Từ trong khung cửa sổ, cậu bé chỉ tay lên nền trời xanh, cất tiếng nói thơ ngây nói với người mẹ đang bận rộn chuẩn bị váy áo, hôm nay là ngày quốc vương mở đại tiệc kỷ niệm 1 tháng tuổi cho ba người con của mình. Và bà sẽ đến chung vui cùng hoàng hậu – người bạn thân từ thuở hàn vi, và cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với ba vị hoàng tử sau này. Trong một hồ nước gần đó có ba ngọn gió cũng có cùng mong ước với bà…

Tại cung điện nguy nga, ba vị thần của cảm xúc, tri thức và lòng can đảm đang nhìn vào ba đứa trẻ từ ngoài cửa sổ.

Hay chúng ta tặng chúng phước lành đi, dù gì cũng là thế hệ kế thừa của người anh hùng năm xưa mà!” – Mesprit quay sang nói với hai chị em của mình, người mà bản thân có thể góp phần nào đó để những đứa trẻ kia cũng có thể viết tiếp những giá trị cao đẹp mà bố chúng đã mang lại,

Ý kiến không tồi, nhưng cũng phải tiếc chế ít thôi, nhiều quá thì bọn trẻ lại chủ quan mà không cố gắng mất.” – Uxie đồng tình và cũng đưa ra góp ý của mình, nếu quá trông chờ vào thiên bẩm mà lơ là rèn luyện thì cũng sẽ như con Talonflame, ngủ quên trong cuộc đua với Pidove và rồi thua cuộc. Khó để trở thành anh hùng được.

Cho ít thì khác nào không cho, hay vậy đi. Mỗi người chúng ta cho một đứa trẻ, liều lượng như nào thì tùy, đằng nào cũng chẳng thể gây ra chuyện xấu xa gì.” – Azelf nói ra đề nghị của mình. Chẳng phải con người vẫn thường hay nói: “Con hơn cha là nhà có phúc” hay sao? Nếu là thế hệ kế thừa thì bọn trẻ càng phải vĩ đại hơn cả tiền nhân của chúng, và chúng ta sẽ làm hết mọi khả năng để chúng được như vậy.

Cả ba cùng thống nhất, Azelf cho người anh cả tinh thần dũng cảm, không cúi đầu trước thử thách; Uxie tặng người anh thứ lòng tìm tòi tri thức, và Mesprit chúc cậu em út sẽ yêu thương mọi người, mọi vật ở khắp trần gian như Torterra nằm yên để Starly đến trú.

Qua bao mùa Deerling thay áo, ba chàng hoàng tử dần lớn lên, dù giống nhau nhiều phần về ngoại hình nhưng tính tình thì mỗi người mỗi khác. Anh cả Versace yêu thích vận động, có phần nóng nảy và bộc trực. Ngày ngày cùng chiến hữu Obstagoon luyện tập sức mạnh cùng đội kỵ sĩ hoàng gia. Người anh thứ Gabbana mang trong mình cơn đói tri thức vô tận, thoáng nét cao ngạo và có chút thượng đẳng, cùng cộng sự Orbeetle tìm tòi hết mọi ngóc ngách trong thư viện. Còn cậu em út thì lại có một trái tim yêu thương ấm áp, thường đem theo Indeedee cùng mẹ đến giúp đỡ những người đói khổ.

Một hôm nọ, Gabbana nói với Versace:

Mấy quyển sách trong thư viện em đã đọc chán đến nỗi thuộc lòng rồi, em muốn ra ngoài, ngao du khắp nơi học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ của bá tánh…”.

Nghe vậy, người anh cả đáp lời:

Nếu đã muốn thì anh với em cùng đi, bấy lâu nay anh cũng muốn thử cuộc sống khắc nghiệt khi ngao du sơn hải.

Vào một chiều tháng 5, hai chàng hoàng tử mang theo hành lý và bạn đồng hành, rời cung điện đi đến những miền đất lạ, những miền đất mà họ chỉ có thể nhìn thấy thông qua lời ru thuở bé của mẹ. Thấm thoát đã ba tháng trôi qua, em út trong cung ngày ngày thương nhớ hai anh bèn từ giã mẹ cha mà khăn gối đi tìm. Vất vả vượt nghìn trùng dương, cuối cùng chàng cũng gặp được:

Này hai anh, là em đây.” – Nghe thấy tiếng nói thân quen, Versace quay lại:

Prada sao em lại ở đây?” – Vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ vì gặp lại em mình.

Em nhớ hai anh quá nên đi tìm, vất vả lắm mới đến được khu rừng này để gặp hai anh đấy!” – Nghe vậy, anh cả liền vỗ vai người em, Obstagoon cũng cụng tay với Indeedee.

Lâu ngày hội ngộ, sẵn đây có hồ nước, anh em ta bắt Wishiwashi đem nướng lên đi, nghe bảo thịt chúng vừa ngon vừa nhiều dinh dưỡng! Nào Orbeetle…”. Anh thứ nhìn vào mặt hồ, chỉ lệnh cho Orbeetle dùng “Chùm Tia Tâm Linh” [Psybeam].

Đừng anh ạ, chúng đang sống an yên thì thôi ta đừng làm hại đến chúng.” – Prada ngăn anh mình lại, chàng trước nay vẫn luôn tôn trọng và lo lắng cho cuộc sống của các Pokemon, dù sinh mệnh con người vốn mong manh và thân thể yếu đuối hơn chúng. Thấy em can ngăn, hai anh cũng thôi không làm khó dễ, Indeedee còn dùng sức mạnh Tâm Linh cứu thoát cho một Wishiwashi bị kẹt vào đá ngầm. Ba chàng nói chuyện thăm hỏi một chút rồi lại lên đường. Đến một hang động nơi các Durant làm tổ, anh cả Versace muốn phóng hỏa thử xem bọn chúng sẽ tự vệ thế nào, tất nhiên bị Prada khuyên ngăn:

Đừng anh ạ, chúng đang sống an yên thì thôi ta đừng làm hại đến chúng. Durant cũng như con người phải vất vả để xây dựng nên tổ của mình, vô duyên vô cớ tự dưng bị người khác phóng hỏa quả thật tàn ác vô cùng!

Nghe em nói có lý, Versace cũng thôi không phóng hỏa. Prada còn bí mật tặng chúng vài quả Berry hái dọc đường. Cả ba lại tiếp tục đi đến một thác nước.

Nhìn kìa tổ Combee đó, chắc sẽ nhiều mật ngọt lắm đây.” – Hai anh lớn đều đề nghị phá tổ lấy mật, nhưng em út liền can ngăn.

Đừng anh ạ, chúng đang sống an yên thì thôi ta đừng làm hại đến chúng. Một giọt mật phải đòi hỏi trăm vạn chuyến Combee bay ra bay vào, mùa Đông thì sắp đến nên ta đừng lấy đi nguồn lương thực dự trữ mà chúng vất vả mới thu lụm được.

Sau một hồi bị em thuyết phục hai anh cũng đành thôi không phá nữa. Trước khi rời đi, Prada còn đặt một bó hoa tươi trước cửa hang.

Ba người ôm bụng đói đến tận bìa rừng, trông thấy xa xa kia một cung điện có chút u ám, với những bức tượng người cùng Pokemon đặt dọc khắp cầu thang cửa chính, nhưng vì trời đã chập tối, ba người bèn gõ cửa xin vào. Cánh cửa hé mở, là một ông lão lưng gù, râu tóc bạc phơ cùng con Drampa yếu ớt bước ra. Mời ba người vào trong, chẳng nói chẳng rằng đem ra một bàn ăn toàn sơn hào hải vị:

Ngon thật đó!” – Versace vừa cắt phần thịt đuôi Slowpoke nướng trước mặt, vừa tấm tắt khen

Hương vị này dù không sánh bằng đầu bếp ở cung điện nhưng cũng không tệ.” – Gabbana nhai chầm chậm càng mà đưa đưa ra đánh giá

Cảm ơn ông vì bữa ăn. Chúng tôi hứa sẽ báo đáp khi ông cần.” – Prada lau dọn bát đĩa trên bàn và cảm ơn ông lão. Tối đó, cả ba nằm trong phòng ôn lại kỷ niệm xưa, về những ngày còn ở trong cung. Bất chợt anh thứ Gabbana nói:

Mọi người có thấy lạ không, ngoài bìa rừng lại có một cung điện, và lại có một ông lão sẵn sàng tiếp đãi nồng hậu người lạ mới đến? Sống hơn 16 năm cuộc đời, em không tin bên ngoài lại có người tốt như vậy, có thể ông ta đang ủ mưu gì đó thì sao?

Em suy nghĩ nhiều quá thôi, chắc ông ấy cũng là người tốt bụng như Prada thôi, ăn thì cũng đã ăn rồi, thay vì nghi ngờ không đâu, chi bằng ngủ một giấc còn hơn.” – Versace vươn vai đáp, rồi nằm xuống giường ngủ thiếp đi. Nhưng quả thật, đằng sau thái độ hào sảng kỳ lạ là một bí mật được ẩn dấu.

Sáng hôm sau, khi Mặt Trời lên ông lão đánh thức người anh cả dậy và giao cho cậu một nhiệm vụ, tìm đủ một nghìn viên ngọc đỏ trong hang sâu, nếu không thể mang về đủ số ngọc trước khi trời tối thì sẽ bị hóa đá mãi mãi. Bản tính can đảm, không cúi đầu trước thử thách thôi thúc Versace tìm đủ các viên ngọc trong hang sâu, nhưng do nơi tối tăm, thường bị Zubat quấy phá nên đến khi hoàng hôn chàng chỉ tìm được hơn trăm viên và kết cục cả người và Obstagoon đều bị hoá thành những bức tượng đá. Sáng hôm sau, anh thứ Gabbana cũng nhận được nhiệm vụ tương tự, bấy giờ chàng đã hiểu rõ tường tận sao lại có nhiều tượng đá như vậy xung quanh cung điện. Khi bước vào cửa nơi đây, lời nguyền của mụ phù thủy năm xưa đã ngay lập tức linh ứng. Không còn đường lui, chàng đành chấp nhận, sử dụng ánh sáng sinh học của Orbeetle chàng nhanh chóng tìm được hai trăm viên nhưng càng vào sâu lại càng khó khăn, sơ suất chàng bị kẹt lại trong mạng nhện của Galvantula, dù thoát được nhưng vẫn không kịp thu lượm đủ một nghìn viên, và kết cục tương tự anh trai mình. Ngày thứ ba, Prada lại vào hang, suy nghĩ nên làm như nào cho hiệu quả thì từ đằng sau một bầy Durant đi đến, chúng chia nhau ra, cùng đem đến một nghìn viên ngọc. Prada cảm kích và hứa sẽ trả ơn những người bạn chăm chỉ.

Khi trở về, ông lão rất hài lòng, giao cho nhiệm vụ thứ hai: Lặn sâu xuống dòng sông 100m để tìm thảo dược, chàng phải đem theo một nghìn viên ngọc đã tìm được để mở cửa hang động ngầm. Chàng đứng ở bờ sông đang nghĩ suy cùng Indeedee nên làm thế nào thì một bầy Wishiwashi từ đâu bơi đến, đòi ngậm lấy những viên ngọc, ít lâu sau, chúng ngậm một loài cây thảo dược đưa cho hoàng tử út. Chàng mừng rỡ, đưa tay xoa đầu từng “giọt nước mắt của biển khơi”. Trở về cung điện, ông lão cầm lấy thảo dược đến gian bếp, thử thách cuối cùng là trộn chung thảo dược vừa tìm với nguyên liệu món ăn cuối cùng mà tiểu thư – đứa con gái duy nhất của ông. Tưởng dễ dàng nhưng do tuổi tác đã cao và thời gian đã lâu lão ông chẳng thể nhớ được đó là gì. Hai người, hai Pokemon không biết làm thế nào thì từ ô cửa sổ một Combee bay đến chỗ tiểu thư rồi bay đến bên một bông hoa tím gần đó. Tin vào khả năng cảm thụ mật hoa của Combee, hai người trộn hoa và thảo dược vào nhau, đút cho tiểu thư. Cuối cùng, nàng cũng tỉnh dậy. Thì ra nhiều năm trước, mụ phù thủy độc ác đã gieo rắc lời nguyền cay độc lên cung điện nơi đây, khiến cho cô con gái của ông lão rơi vào giấc ngủ sâu. Biết bao năm rồi, có bao nhiêu người đến nhưng rồi cũng chẳng thể trở về, duy chỉ có tấm lòng thiện lương của Prada là phá giải được lời nguyền. Bởi vậy ta mới thấy, người có trái tim luôn biết yêu thương, nhẹ nhàng với vạn vật thì vạn vật cũng sẽ nhẹ nhàng với bản thân, tâm hồn vừa thanh thản lại vừa an nhiên. Cuối cùng, lời nguyền biến mất, những người bị hóa đá cũng như Pokemon của họ đều trở lại bình thường, ai nấy cũng công nhận và yêu mến sự nhân hậu của người em út.

Về sau, để cảm kích ân nhân cứu mạng con gái của mình. Ông lão cũng quyết định cho cô con gái kết duyên cùng với hoàng tử út. Và hoàng tử út cũng được nối ngôi sau khi vua cha băng hà, sống cuộc sống hạnh phúc viên mãn đến cuối đời.

CHÚ THÍCH:

  • Câu chuyện được lấy cảm hứng từ truyện cổ tích “Ong Chúa” (thuộc Truyện cổ Grimm).
  • Cuộc “đại thanh trừng” lấy cảm hứng từ truyện Phán quyết của Chúa của tác giả Fuku-ya.
  • Nếu quá trông chờ vào thiên bẩm mà lơ là rèn luyện thì cũng sẽ như con Talonflame, ngủ quên trong cuộc đua với Pidove và rồi thua cuộc” được đề cập trong truyện Cuộc đua trên không.

Tác giả: Nguyễn Vũ Văn.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ