“BẮN RỤNG” VÒNG VÂY

“Để khiến đàn Pokemon hoang dã giải tán, cách thông thường nhất là đánh bại đầu sỏ…” – Canna đưa tay lên cằm suy nghĩ. – “Vậy chỉ cần đánh bại Rufflet là xong nhỉ?”

“Rufflet đâu phải Pokemon bản địa, mấy ông hoàn toàn có thể tấn công mà?” – Tôi đánh mắt nhìn Munkidori. – “Chuyện đơn giản như vậy mà ông còn phải nhờ cậy chúng tôi sao?”

“Hầy dà, không dễ như mấy cô cậu nghĩ đâu.” – Munkidori nhíu mày, trỏ lên trời. – “Nhìn kìa.”

Một đàn Swanna bay lên cao che chắn cho Rufflet, nhất loạt vỗ cánh tạo ra những “Nhát Chém Không Khí” [Air Slash] hòng băm nát mọi thứ.

“Cẩn thận đấy!!” – Tôi hét lên, vội nấp vào những hàng cây tử đằng xơ xác.

Những nhát chém dữ dội càn quét Đồng Hoa Tử Đằng [Wishful Field], xới tung đồng cỏ khiến vùng đất xanh rờn nay đã loang lổ những khoảnh đất màu nâu.

“Hút chết…” – Canna vuốt ngực.

Chưa kịp thở ra một hơi, đàn Staravia đột nhiên xồ đến, mổ tới tấp vào chúng tôi.

“Gì thế này!! Ai đã làm gì mấy đứa chưa hả!?” – Canna nhăn nhó hét lên, ôm đầu chạy đi.

“Cẩn thận phía trước!!” – Hyacinth vội vàng túm vào gáy Canna kéo giật lại.

Chậm vài giây, có lẽ Canna đã hứng trọn cú “Nhào Lộn” [Acrobatic] của Gligar thình lình từ trên trời giáng xuống.

“Hầy dà, đám Pokemon hệ Bay sống ở quanh đây cứ vây lấy Rufflet. Chúng cứ bu lấy như vậy làm sao bọn ta đánh?” – Munkidori nhăn mặt. – “Hầy dà, chúng còn dần bọn ta nhừ tử mỗi khi có ý định tiếp cận nữa.”

“Ra vậy.” – Tôi nhíu mày.

Đúng là với số lượng Pokemon lớn thế này xếp thành tầng tầng lớp lớp bảo vệ cho Rufflet thì khó mà tiếp cận nổi. Chưa kể với nguyên tắc “không được làm hại Pokemon sống ở Kitakami” mà Hội Tam Đểu [The Lousy Three] phải tuân theo thì đó càng là chuyện không tưởng.

“Khoan đã?” – Canna nhắm nghiền mắt, chọc ngón trỏ vào thái dương. – “Hình như Fezandipity có năng lực quyến rũ mọi Pokemon đúng không? Nếu chỉ quyến rũ, thì đâu có tính là tấn công nhỉ? Vậy thì…”

“Hầy dà…” – Munkidori thở dài. – “Được vậy đã tốt.”

“Ơ?” – Tôi ngạc nhiên.

“Hầy dà, Fezandipity đã cố gắng, nhưng không ăn thua.” – Munkidori lắc đầu.

Cũng đúng. Nếu Fezandipity hay Munkidori có thể thao túng ngược lại các Pokemon kia thì chuyện đã chẳng nên cơ sự này.

“Hầy dà, nhân tiện thì đám Pokemon hệ Bay đang vây lấy Rufflet ấy, quá nửa là những cô nàng trong hậu cung của Fezandipity đấy. Thấy dàn hậu cung bỏ đi với ‘trai trẻ’, Fezandipity bị sang chấn tâm lí, chẳng làm ăn được gì đâu.”

Bị nhắc tới chuyện đó, Fezandipity mặt mày tối sầm, đầu cúi gằm, ngồi ủ rũ bên gốc gây tử đằng.

“Hầy dà, thấy cũng tội… mà thôi cũng kệ.” – Hyacinth nói bằng vẻ mặt vô cảm. – “Nhưng xem chừng đàn Pokemon kia không có ý định buông tha cho chúng ta đâu.”

“Thế này đi.” – Canna rút bóng chứa Pokemon ra. – “Tớ với Hyacchi sẽ lo xoay xở với đàn Pokemon hệ Bay. Stre có Pokemon hệ Bay, có lợi thế chiến đấu trên không thì tìm cách đánh bại Rufflet nhé.”

“Để, để tôi đảm nhận trọng trách đó có ổn không vậy?!” – Tôi ngạc nhiên.

“Không sao, tớ tin là Corvisquire và Stre sẽ làm được mà!!” – Canna dùng ngón cái trỏ vào mình. – “Đám lâu la này cứ để bọn tớ lo cho!!”

“Liệu có ổn không đấy?” – Tôi rũ vai.

“Cứ để bọn tôi lo.” – Hyacinth lãnh đạm nói.

“À, ừm.” – Tôi lúng túng gật đầu.

“Này này này, hình như thái độ của cậu với tớ hơi quá đáng thì phải?” – Canna tỏ vẻ hờn dỗi.

“Không còn thời gian đôi co đâu. Cẩn thận lại một đợt tấn công tiếp theo đấy.” – Tôi cố tình vờ như không để ý đến thái độ lầy lội của Canna.

Vẫn giữ vẻ bực dọc như đang đóng kịch ấy, Canna tung bóng chứa Pokemon của mình lên.

“Lên nào, Goma, Correy!!”

“Ursaring!”

Canna tung Phanpy với biệt danh “Goma” cùng Corphish với biệt danh “Correy”, còn Hyacinth thì sử dụng Ursaring quen thuộc. Ngay cả Morpeko bám càng chúng tôi cũng nhảy về phía trước với hừng hực khí thế chiến đấu.

“Kilowattrel, hỗ trợ Hyacinth với Canna nào!!”

Với song hệ Bay và Điện, Kilowattrel có lợi thế lớn khi chiến đấu với những Pokemon hệ Bay.

“Hầy dà, trăm sự nhờ mấy đứa nhé.” – Munkidori gãi gãi đầu.

“Này.” – Hyacinth tóm gáy Munkidori. – “Mấy ông định lỉnh đi đâu hả?”

“Hầy dà, còn phải hỏi sao? Hiển nhiên là tìm chỗ đẹp để ngồi xem rồi?” – Munkidori thản nhiên nói.

“Đấy là cách nhờ vả người khác à?” – Canna nhăn mặt, đoạn quay sang Hyacinth.

“Hầy dà, bọn ta cũng muốn giúp lắm…” – Munkidori tỏ vẻ bối rối. “Nhưng ta nói rồi, bọn ta đâu thể làm gì đám Pokemon hệ Bay kia đâu?”

“Có chứ?” – Hyacinth thản nhiên. – “Chuyện đơn giản như thế mà không biết à?”

“Hầy dà?” – Munkidori nhíu mày.

“Munkidori, Okidogi với Fezandipity làm cái ‘bao lãnh đạn’ cho bọn tôi chứ sao?”

“Hầy dà, cô vừa nói gì!?” – Munkidori trợn tròn mắt.

“Gấu gấu gấu!?” – Đến Okidogi cũng bức xúc mà xồ đến sủa ầm ĩ.

Đúng lúc ấy, chiêu “Cánh Công Kích” [Wing Attack] của Staravia táng trúng gáy của Okidogi.

“Cảm ơn nhé.” – Hyacinth cười nhạt, rồi nghiêng người lách khỏi Okidogi đang ôm gáy rên rỉ.

“Hầy dà, thật hết cách với các cô.” – Munkidori thở dài. – “Hầy dà, được rồi được rồi. Trừ Fezandipity, ta với Okidogi sẽ giúp.”

“Gẩu?” – Okidori nghệt mặt nhìn Munkidori.

“Hầy dà, cách để khoe cơ bắp cường tráng, dù bị trúng bao nhiêu chiêu thức vẫn đứng vững đấy?” – Munkidori khoanh tay cười cười.

“Gấu!!!”

Okidogi giơ hai tay lên cao làm tư thế khoe cơ bắp, rồi lao vụt đi… lãnh đòn của các Pokemon hệ Bay.

Chà, có lẽ đó là thứ người đời gọi là “não cơ bắp” nhỉ…

 

Những gì xảy ra sau đó, có lẽ có thể tóm tắt ngắn gọn trong một cụm từ.

“Một cuộc hỗn chiến”.

“Goma, dùng ‘Lăn Lông Lốc’ [Rollout]! Correy dùng ‘Búa Càng’ [Crabhammer]!”

“’Chém’ [Slash], Ursaring!”

“Kilowattrel, ‘Quả Cầu Điện’ [Electro Ball]!”

Những chiêu thức từ trên trời giáng xuống đồng cỏ không thương tiếc.

Những chiêu thức từ dưới mặt đất phóng lên chống đỡ hoặc đáp trả.

Tuy có lợi thế đôi chút về hệ, song chúng tôi bị áp đảo hoàn toàn bởi số lượng. Chưa kể với sự linh động của Pokemon hệ Bay trong không gian ba chiều, việc nhắm trúng cũng vô cùng chật vật. Nếu không có mấy “bao lãnh đạn” tình nguyện hiến dâng thân mình để chống đỡ, chắc hẳn Pokemon của chúng tôi đã mất khả năng chiến đấu rồi.

“Hầy dà, có ổn không đấy!?”

Vừa dùng “Niệm Lực” [Confusion] bẻ hướng của chiêu thức “Khí Công Nước” [Water Pulse] xuống khoảnh đất trống, Munkidori hỏi.

“Tôi không dám chắc…” – Tôi nhíu mày. – “Cẩn thận bên trái, Kilowattrel!!”

Kilowattrel vội vàng chuyển hướng, song cánh vẫn bị trúng “Nhát Chém Không Khí” của Swanna. Kilowattrel nhăn mặt, túi trước ức căng phồng lên, điện nổ lách tách. Từ miệng Kilowattrel phóng ra một “Quả Cầu Điện” nhắm vào kẻ vừa tấn công.

“Tức thật, đánh mãi mà chúng chẳng chịu tản bớt…” – Hyacinth nhíu mày. – “Thế này thì biết đánh tới bao giờ chứ?”

“…” – Canna cúi đầu, mím môi suy nghĩ.

“Ghét nhất là Rufflet chẳng thèm đích thân ra mặt, mà lợi dụng những Pokemon khác tấn công chúng ta.” – Tôi gật đầu. – “Chẳng phải đó là Pokemon nổi tiếng vì sự anh dũng sao?”

 

“Đủ rồi đấy!!”

 

Canna đột nhiên hét lên.

“Canna? Cô làm sao vậy…?” – Hyacinth nheo mắt nhìn về phía Canna.

“Goma.” – Canna hướng xuống Pokemon Mũi Dài [Long Nose Pokemon] của mình. – “… Đành vậy. Đã đến lúc rồi.”

Goma nghe vậy, giật mình ngước nhìn chủ nhân bằng ánh mắt kinh ngạc.

“Không sao đâu.” – Canna nhắm nghiền mắt. – “Như vậy sẽ hiệu quả hơn mà. Cậu cũng luôn mong muốn điều đó, phải không?”

Pokemon Mũi Dài cúi đầu suy nghĩ. Thế rồi, như thể đã hạ quyết tâm, Goma ngẩng phắt lên, và…

Vụt!!

Goma quăng vòi, ném vật gì đó về phía đàn Pokemon hệ Bay. Những Pokemon chim chóc nhanh chóng né tránh, vật thể đó tung lên trời và rơi xuống đất.

“Đây là…!?” – Hyacinth mở to mắt khi nhìn thấy vật thể vừa bị vứt đi.

Một viên đá nhỏ bằng lòng bàn tay, hình tròn màu trắng.

Vật phẩm “Đá Bất Biến” [Ever Stone]. Một vật phẩm kì lạ, có khả năng ngăn chặn sự tiến hóa của Pokemon.

“Canna, không lẽ cô…?!” – Cậu ta kinh ngạc quay sang nhìn Canna.

“Đúng thế.” – Canna siết chặt nắm tay. – “Tiến lên, Goma!!”

Goma cất tiếng hú như thể muốn hưởng ứng tiếng thét của chủ nhân mình. Cùng lúc đó, cơ thể của Goma bắt đầu phát sáng. Thân thể màu xanh lam nhạt đã chuyển sang màu xám, bên ngoài bọc lớp giáp dày dặn màu xám đen, có thêm cặp ngà ngắn mọc ra nữa.

Goma đã tiến hóa [Evolution] thành Donphan.

“Goma, dùng ‘Bắn Rụng’ [Smack Down] cả đám Pokemon đi!!” – Canna ra chỉ thị.

Goma giậm chân thật mạnh, từ mặt đất những tảng đá trồi lên. Goma dùng cái vòi to dày của mình đánh những viên đá phóng lên cao hệt máy bắn đá, hòng “bắn rụng” đàn Pokemon đang bay trên trời.

“Bắn Rụng” là chiêu thức hệ Đá… khá đau với những Pokemon biết bay. Đúng như tên gọi, khi bị trúng đòn, Pokemon sẽ tạm thời mất khả năng bay lượn.

Nhưng trong trường hợp này, tôi nghĩ Canna chỉ đơn thuần muốn “dọn đường” cho tôi mà thôi.

“Tớ biết Goma có thể tiến hóa từ lâu rồi.” – Vừa nhìn đàn Pokemon hệ Bay bị đánh tan tác, Canna nói.

“Không phải cô thu phục Phanpy với Larvesta cốt là vì muốn nghiên cứu cách để chúng tiến hóa thành Pokemon Nghịch Lý [Paradox Pokemon] hay sao?” – Hyacinth nghiêng đầu thắc mắc. – “Như thế này ổn không đấy?”

“… Không, không ổn chút nào… Tớ tiếc lắm đấy chứ.” – Canna cười tự trào. – “Nhưng tình thế hiện tại không cho phép tớ bắt Goma phải chiều theo mong muốn ích kỉ của tớ nữa. Goma cần tiến hóa để có sức mạnh áp chế đàn Pokemon kia.”

“Vậy à…” – Hyacinth rời mắt khỏi Canna, ậm ừ nói. – “Nếu cô nghĩ vậy thì tốt thôi.”

Nhờ tiến hóa, sức mạnh của Goma đã tăng lên đáng kể. Đù đàn Pokemon trên trời tung chiêu chống trả, song bị bật lại bởi lớp giáp cứng cáp của Goma. Cùng lắm chỉ có chiêu thức “Khí Công Nước” có thể uy hiếp bởi sự tương thích hệ, song những lúc quả cầu nước phóng về phía Goma, Pokemon Bọc Giáp [Armor Pokemon] nhanh chóng cuộn tròn “Lăn Lông Lốc” để lách khỏi chiêu thức đó, rồi lại tiếp tục tung “Bắn Rụng” để tấn công dồn dập.

Trong lúc Goma đang “bắn hạ” đàn Pokemon, Correy, Ursaring, Morpeko và Kilowattrel của tôi tập trung xử lí những Pokemon đã rơi xuống đất nhưng chưa mất khả năng chiến đấu. Với Pokemon hệ Bay, bị mất khả năng di động trên bầu trời là một bất lợi lớn. Những Pokemon đang bay trên trời thưa dần, chẳng mấy chốc tôi đã lại thấy bóng dáng của Rufflet.

“Thế này ổn rồi đấy, đi nào, Corvisquire!” – Tôi nhanh chóng ra chỉ thị cho Corvisquire. – “Dùng—“

Tuy nhiên.

Rufflet vỗ mạnh đôi cánh, tạo ra cơn gió giật “Thổi Bay” [Whirlwind] Corvisquire đang tiếp cận.

Ngay khắc sau đó, Rufflet quay lưng bỏ chạy.

“Gì vậy!?” – Hyacinth ngạc nhiên. – “Thấy bên mình bất lợi thì chuồn à!?”

“Còn bỏ rơi cả đàn Pokemon mà mình dẫn theo thế này nữa chứ!?” – Canna cũng bức xúc không kém.

“Để tôi!!” – Tôi vừa nói, vừa vùng chạy. – “Đuổi theo Rufflet nào, Corvisquire!”

“Chạy thế này thì sao mà đuổi kịp được…”

Đang nói dở, Canna bỗng nín bặt.

Vụt!!

Đúng lúc ấy, tôi có cảm giác thứ gì nắm vào gáy nhấc bổng tôi lên.

“Fezandipiti!?” – Canna hét.

“Gì cơ? Fe, Fezandipiti á!?” – Tôi tròn mắt nhìn lên trên.

Đang cắp vào gáy tôi và bay lên cao là Fezandipiti, Pokemon cho tới lúc nãy còn ngồi bó gối ủ dột.

“Hầy dà, có lẽ Fezandipiti cũng cay cú vì bị Rufflet giật dàn hậu cung của mình cũng nên…” – Munkidori gật gù. – “Hầy dà, thấy Rufflet đang thất thế thì tranh thủ đánh úp ấy mà.”

Ừm, có thể lắm, tôi nhủ thầm.

Mặc dù động cơ chẳng cao cả lắm, mà thôi kệ.

Giờ phải giải quyết nguyên nhân gây ra tình huống khó hiểu này đã.

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Fezandipiti vỗ đôi cánh lộng lẫy để phát tán pheromones hấp dẫn người và Pokemon [Pokemon Violet].

Tác giả: Fuku-ya.

Nỗi oan phản diệnTÌM KIẾM ÁNH SÁNGĐôi cánh tham lam