CÁI BÓNG TRONG HANG

Cái bóng trong hang VPokedex

I.

Rivaille và Ducklett đang định quay lưng rời khỏi di tích, thì bất chợt sau lưng như có thứ gì đó…

Một cảm giác lạnh sống lưng chạy qua người bọn họ.

Quay người lại,.. trong bóng tối… ánh mắt đỏ lòm…

Là.. một con Hydreigon?!

Không thể nào? Tại sao một con á thần lại có thể ở đây…?

Chết tiệt…

Con Hydreigon giận dữ lao đến tấn công, nhưng may mắn họ đã tránh được.

GRAOOOOO

Nó tiếp tục gầm thét inh ỏi.

Chết tiệt… hai Pokemon chủ lực của cậu thừa sức đánh bại con Rồng này… nhưng mà…

Rồi cậu nhìn vào Ducklett, ánh mắt hai người chạm nhau:

Ducklett! Cậu hiểu mà… ở đây… sự sống của tôi và cậu hoàn toàn phụ thuộc vào chính bản thân cậu đó…

Ducklett như hiểu được ý cậu ấy, cô nhóc nheo mắt lại, ánh mắt hừng hực sát khí.

Ducklett! Tia Sáng Băng Giá.

Đòn “Tia Sáng Băng Giá” rất nhanh đã được tung ra, con Hydreigon có vẻ đã trúng đòn nhưng khoan… nó không hề hấn gì cả… chết tiệt… dính đòn khắc hệ mà không hề hấn gì ư?!

Ngay lập tức, con rồng đó đã đáp trả bằng chiêu “Long Thần” đầy uy lực, nó hất văng chú vịt nhỏ của chàng trai ra xa… Ducklett đã cạn kiệt sức từ lúc tập luyện… dính một đòn đánh như này nữa e là….

Con Hydreigon đó có vẻ chưa hề nguôi giận, nó tiếp tục lao đến với chiêu “Vuốt Rồng“… không thể… nó định tước đi mạng sống của Ducklett sao?!

KHÔNG ĐƯỢC!!!

Rivaille hét to và lao ra đỡ, chiêu Vuốt Rồng đã hằn xuống lưng cậu ta một vết thương sâu hoắm… Máu tuôn ra… và trong lúc còn đang mụ mị… con Rồng đó ngày một tiến gần…

Mắt cậu dần nhòa đi… nhưng trong cơn mụ mị cậu ta bỗng thấy một tia sáng…

*****

Charizard! Chặn Hydreigon lại bằng Đuôi Rồng mau!

GRAOOOOO…

CHARRRRR…

Và đó là những gì cuối cùng cậu ta nghe được trước khi ngất lịm đi…

II.

Con Charizard của Wilder bay đi một đoạn, nó dẫn anh vào sâu trong lòng di tích hơn.

Này Charizard! Mày nghĩ mày đang….

Wilder thậm chí còn chưa nói dứt câu, một tiếng động lớn đã cắt ngang câu nói của anh….

Wilder và Charizard quyết định tiến sâu vào di tích, càng đi vào sâu những tiếng động vang lên mỗi lúc một lớn, xen lẫn là những tiếng gầm thét của Pokemon. Anh và Charizard hai mặt nhìn nhau, thắc mắc trong lòng cả hai mỗi ngày một lớn.

Kỳ lạ thật, theo như âm thanh thì chắc là một con Geodude và một con Ducklett… Còn có cả… Hydreigon? Sao chúng lại đánh nhau nhỉ? Khoan đã! Là tiếng người… Không ổn rồi, nhanh lên nào Charizard!

Vừa đi anh vừa lẩm bẩm, chợt một tiếng thét vang lên. Giữa hai vách đá, Wilder nghe rất rõ tiếng thét ẩn chứa sự tuyệt vọng “KHÔNG ĐƯỢC!!!” ấy. Chỉ kịp quay sang nói với người chiến hữu một tiếng, anh chạy vọt đi, người bạn của anh gầm lên một tiếng rồi vỗ cánh lao theo. Ra khỏi con đường ấy, trước mắt anh là một khung thảm cảnh. Chẳng kịp nghĩ nhiều, Wilder nói như hét:

Charizard! Chặn Hydreigon lại bằng Đuôi Rồng mau!

GRAOOOOO…

Charizard rống lên dữ dội, nó bay vụt đến, chiếc đuôi sáng lên màu lục bảo, hung hăng nện vào đầu con Rồng hung bạo đang lao đến. Bị đẩy lùi, con Rồng gầm lên thị uy, không chịu thua kém, Charizard thét lên đáp trả. Anh ta chạy đến xem xét vết thương của một người và một Pokemon. Vết thương của người huấn luyện không quá nặng, chỉ trúng chỗ thịt mềm, nhưng do mất khá nhiều máu nên đã bất tỉnh. Còn Ducklett thì chỉ mất khả năng chiến đấu mà thôi. Nhận thấy tình hình không quá nguy hiểm, Wilder đứng lên, nhìn con Hydreigon. Một con Á thần như vậy thì không khó đánh bại, chỉ e đang đánh nó lại có nhưng con khác kéo đến thì phiền phức lớn. Nghĩ đoạn, anh rút hai quả Poke Ball rỗng ra, vờ như muốn ném. Ánh mắt con Rồng hơi rụt lại, nó gầm lên một tiếng rồi lặng lẽ bỏ đi. Wilder mỉm cười, quay lại đưa Ducklett ra ngoài, còn huấn luyện viên của nó thì giao cho Charizard chở đi.

Ahhh… tôi hình như còn một xíu ý thức…

Mùi hăng hắc này là…

… thứ vảy màu cam này là vảy của Pokemon ư?

Hahhh… Ducklett đâu rồi…

Tất cả mọi thứ như dồn lại quá nhanh, tôi không biết gì nữa.

Lần này tôi đã thật sự ngất đi…

Và trong tôi, thứ duy nhất hiện ra lúc này… có vẻ là linh cảm chúng tôi đã an toàn…

Cám ơn…

III.

Wilder và Charizard đưa người huấn luyện viên bị thương và con Pokemon của anh ấy ra khỏi di tích để sơ cứu vết thương. Mở điện thoại ra, anh tìm vị trí của Trung tâm Pokemon gần nhất. Thở dài một hơi, rồi nói với Charizard:

Xem ra hôm nay chúng ta không đi thám hiểm di tích được rồi.

Nói đoạn, anh thu Charizard vào Poke Ball, sau đó đưa người huấn luyện viên đang bất tỉnh và con Ducklett lên băng ghế sau rồi khởi động máy. Mục tiêu là Trung tâm Pokemon ở thành phố Castelia…

Vừa lái xe vừa nghe nhạc, họ dần ra khỏi khu rừng.

Với tốc độ này thì khoảng 2 tiếng nữa họ sẽ đến nơi rồi.

Xe chạy bon bon trên con đường mòn, trong lúc đang lẩm bẩm theo lời bài hát thì bỗng anh nhìn thấy một bóng đen ở phía xa. Bóng đen đó lớn dần khi xe anh tiếp cận. Hmm, đó là… một con người à?

KRÉTTTTT…

Giật mình, Wilder vội thắng xe lại. Âm thanh bánh xe ma sát với mặt đất vang lên chói tai. Thật may mắn, mũi xe dừng lại cách người đó chỉ vài mét…

Tác giả: Teemo.

Khu di tích hoangTRỞ VỀ NƠI BẮT ĐẦUChàng trai và con Venusaur kỳ lạ