CHÀNG TRAI VÀ CON VENUSAUR KỲ LẠ

Chàng trai và con Venusaur kỳ lạ VPokedex

I.

KRÉTTTTT…

Tiếng bánh xe ma sát vang lên, đi kèm theo đó là tiếng mắng vốn oang oang vang vọng giữa con đường mòn:

Này! Anh chạy xe kiểu gì thế hả?

Phù, nguy hiểm quá! Suýt chút nữa thì có thêm một người ra băng sau xe nằm luôn rồi. Wilder thầm nghĩ và định đi tiếp thì cậu trai đã chạy đến và hét thẳng vào mặt anh.

Cái quái gì vậy? Ai bảo cậu ta đi giữa đường như thế? Giờ lại chửi tôi à? Thế nhưng Wilder chưa kịp nói tiếng nào thì chàng thanh niên kia đã thay đổi thái độ 180 độ.

Người thanh niên kia chẳng nói chẳng rằng gì, xồng xộc lao lên và nhìn thẳng vào băng sau của ghế, ánh mắt cậu ta trợn tròn nhìn Rivaille máu me bê bết, nằm vạ vật ở phía sau xe….

Thoáng chốc, tên đó nhảy lùi ra xa, nhìn Wilder với ánh mắt vô cùng đề phòng…

Nhìn thấy thái độ của chàng trai kia, Wilder cũng chỉ ngán ngẩm chép miệng, cậu phẩy tay:

Anh ta và con Duckllet bị một con Hydreigon tấn công.

Chỉ sau một cái đảo mắt, cậu trai đó như hiểu sự tình.

Okay, xin lỗi đã mắng lớn. Tôi có đem vài băng quấn vết thương, và cả chai Revive và Berry cho chú Pokemon tội nghiệp kia nữa.

Phiền anh tránh ra để tôi có thể dễ dàng băng bó vết thương cho cậu ấy.

II.

Wilder ngán ngẩm xuống xe, khuôn mặt anh hiện rõ những đường vân biểu lộ sự khó chịu, rốt cuộc nay là ngày quái gì vậy chứ? Hết gặp người này đến người kia, nó khiến cho công việc nghiên cứu của anh trở nên chậm trễ hơn bao giờ hết.

Cậu trai kia thì cũng chẳng quan tâm đến sự khó chịu của Wilder, cởi balo xuống, lục trong ấy vài cuộn băng quấn và thuốc khử trùng. May là có chuẩn bị, sợ bị thương nên đem hờ theo.

Cậu ta nhẹ nhàng đặt chú Ducklett sang một bên, xịt Revive trước cho Ducklett đang bị thương kia tỉnh lại đã.

Rồi cậu quay sang nhà huấn luyện bị thương kia. Bọn họ cũng trạc tuổi nhau, mặt ngây ra không cảm giác. Chắc đang bất tỉnh rồi. Nhẹ nhàng lật áo, sờ vào vùng ngực xem tim có đập mạnh không. Rồi lật người cậu ấy lại phía sau.

Máu.

Vết thương xé cả lưng.

Áo rách.

Cậu trai lặng người. Liệu đây có phải một vụ bắt cóc người? Chắc không phải, xua ngay ý nghĩ trong đầu. Anh ta cho hắn chữa thương mà? Thôi thôi, cứu người trước mắt đã.

Rồi anh cởi hẳn áo ra. Mặt Rivaille nhăn lại. Chắc vết thương khá đau.

Sau đó lấy thuốc khử trùng, lau sạch vết thương. Hên thật, vết thương nông, vào phần thịt mềm, nhưng vì trải dài nên rất đau.

Duckkk…

Tiếng Ducklett yếu ớt.

Ngồi xuống đi đừng cử động. Người này không sao đâu. Ra đây nào, Venusaur!

Chú Pokemon từ trong túi cậu ta tự mở Poke Ball vụt ra.

Lấy vài quả Berry trong hộp ra cho Ducklett nhé.

Venusaur làm theo, dùng roi lục trong cặp ra 1 cái hộp đựng Berry.

Con Venusaur nhanh nhẹn làm theo những gì cậu ta bảo, điều này cũng khiến Wilder đứng ngoài có phần bị thu hút, nhìn con Ducklett ăn ngon lành, có vẻ như nó tai qua nạn khỏi rồi. Chỉ còn huấn luyện viên của nó thôi.

Đây là số của tôi, cậu cứ đi thẳng là đến trung tâm Pokemon gần nhất.

Chàng trai vừa hoàn thành công việc sơ cứu xong, vui vẻ đưa ra một tờ danh thiếp:

Có gì cứ liên hệ cho tôi nhé!

Ngay sau đó, cậu ta chào tạm biệt Wilder, thu Venusaur về bóng và rời đi.

Tác giả: Teemo.

Cái bóng trong hangTRỞ VỀ NƠI BẮT ĐẦUTỉnh giấc