Sáng hôm đó, nắng và gió, bên trong một quán cà phê được decor theo style “Vành móng Ponyta”, có một chiếc bàn cẩm thạch được đặt ở giữa, xung quanh là hội chị em phụ nữ đang mở “hội nghị thượng đỉnh” về tình yêu và lẽ sống:
“Bồ bịch gì chưa người đẹp?” – Miltank, chị lớn trong hội, một chồng hai con hỏi Lopunny, cô em thỏ bé tuổi nhất trong hội, xem đã có mối nhân duyên nào hay chưa.
“Hôm bữa em mới thấy con bé up Locket đi đu đưa với anh Lucario nào bảnh lắm!” – Gardevoir, bà hoàng công nghệ, camera chạy bằng cơm aka thầy bói số một đất Hoenn nhanh nhảu trả lời thay.
“Ủa, tao nhớ có đợt nó đăng story hai ảnh giật giật với anh Houndoom ngoài đầu hẻm mà?” – Altaria, idol giới trẻ, hiện đang ế show nên cứ rảnh là lên mạng xã hội stalk chuyện thiên hạ.
“Trời ơi, lắm mối tối nằm không, thì cũng có đi date này nọ nhưng mà tình chưa kịp thành hình thì mấy ảnh đăng note: ‘Trap boy về hươu’, rồi vài bữa sau gửi lại tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng, lại một đám mừng ở trong làng, ngó tên cô dâu hổng phải em!“ – Lopunny kể lể.
“Đàn ông là vậy đó cưng, 10 người thì hết 9 người tồi rồi nên hãy như chị, làm nữ hoàng của đời mình, dành trái tim cho ‘Đảng và Nhân dân’, hết lòng cứu nhân độ thế. Phận duyên nhiều đời mới nên duyên phận, vậy thôi mình cứ tu tâm tích mật, nào phận duyên đủ thì đầu thai sang kiếp khác sẽ có tình duyên nồng thắm!” – Vespiquen, nữ công chức yêu nghề, thường xuyên làm từ thiện, xem việc cứu trợ bá tánh là nghĩa vụ ở kiếp này. Chắc do mãi sống một cuộc đời “lớn lao” như thế nên những tình yêu bình dị cổ chưa từng nếm trải.
“Này là quán cà phê chứ không phải chùa chiền hay văn phòng Quốc hội má ơi. Kệ đi cưng, nghe chị, bên chị vừa mới ra mắt quyển sách: ‘Năm bước chinh phục đàn ông – Chính nữ, vì bạn xứng đáng’, bảo đảm đọc xong cưng sẽ giống chị: Một girl boss, nắm vững cả hậu cung trong tay.” – Salazzle, cô tiểu thư đang cố gắng khởi nghiệp, chứng minh thực lực với phụ huynh bằng việc mở tòa soạn, xuất bản rồi bán sách luôn nhưng có lẽ hơi kén người đọc nên đi tới đâu cổ cũng mời chào.
“Nó làm CEO mà tao tưởng làm Marketing không á!” – Altaria cười trước màn pr của bạn mình.
“Mày cũng coi lại cái đội ngũ marketing bên mày đi, ra bài mà toàn flop. Nghề này tuổi thọ ngắn lắm, mày cứ vô tư đi rồi đói nhăn răng!” – Salazzle nói về những sản phẩm âm nhạc gần đây dù chất lượng rất tốt nhưng quảng bá chưa đúng cách dẫn đến flop liên tục.
Bất chợt, trong tiếng cười rôm rả, giọng Milltank nhẹ nhàng cất lên:
“Mà nè chị em, tao có linh cảm ông chồng tao có baby three!”
Lopunny tưởng là mấy con búp bê đang hot trend liền hỏi:
“Chồng chị chắc mua về cho mấy đứa nhỏ chơi thôi, đang rầm rộ hởm rày ấy mà!”
Miltank phủ nhận:
“Ý chị là bé ba – bồ nhí á cưng!” – Nghe vậy, mặt ai nấy cũng ngỡ ngàng, ngơ ngác rồi bật ngửa
“Bà nói thiệt hả bà Milt?” – Altaria sặc nước, mắt mở to hoảng hốt.
“Em đã nói rồi mà, từ cái bữa chị cưới ổng, nhìn cái cặp sừng cong cong quẹo quẹo là biết ngay không phải chính nhân quân tử rồi, mà hôm nay hình như sừng của chị dài thêm chút nữa rồi kìa.” – Gardevoir nhăn mắt tiếp lời.
“Chờ đã, có chứng cứ gì không hay chỉ đang linh cảm thôi?” – Vespiquen giữ lại lí trí, ổn định mọi người.
“Thì mấy nay ổng lạ lắm, hay đi sớm về khuya, lông chải gọn gàng, xịt dầu thơm phức từ sừng đến đuôi. Lại còn hay mờ ám nghe điện thoại nữa…” – Miltank liệt kê hết mọi hành vi bất thường của chồng cho hội chị em nghe.
“Để cho chắc thì chị em mình phụ bả điều tra đi. Mà khoan để em bói một quẻ đã!” – Gardevoir đề nghị, rồi tập trung tinh thần nhìn trước tương lai thì thấy cảnh Tauros – chồng bà Miltank đang cập kê với em Wooloo nào đó trong quán ăn.
“Vũ trụ bảo rằng tỷ lệ ổng ngoại tình là 95%, chị em mình phải vào cuộc thôi. Tối nay 8h, tại quán ăn gần nhà bà Miltank, chúng ta sẽ làm sáng tỏ chuyện này.” – Gardevoir nói, ai nấy đều hưởng ứng, dặn bà Miltank đưa hai đứa nhỏ về nhà ngoại để an tâm bung skill. Altaria còn đặt cả một đội ngũ make-up chuyên nghiệp phòng khi chính thất cần “chặt đẹp” tiểu tam. Mọi người đi về, luyện lại những skill thời học quân sự ở trường thầy Machoke đã dạy để sẵn sàng cho tối nay.
Rất nhanh, giờ linh đã điểm, hội chị em phụ nữ tụ họp đầy đủ, rình rập đối tượng từ xa. Và đúng như dự đoán của Gardevoir, Tauros hí hửng dắt Wooloo vào quán, gọi hai phần cỏ big size bằng tiền Milktank vất vả vắt sữa hằng ngày để kiếm được. Trong khoảnh khắc ấy, Vespiquen đã phải đỡ lấy Milktank đang thở hổn hển trước những bữa ăn thịnh soạn mà chị chưa bao giờ nghĩ mình đụng tới.
“Em chịu hết nổi rồi, để em cởi đôi guốc ra rồi tụi mình lao vào liền đi, hôm nay em sẽ cho cái đôi gian phu dâm phụ kia nếm mùi đau đớn, em sẽ chứng minh rằng điểm 10 bài quyền cuớc năm ấy thầy chấm em là một quyết định đúng đắn!” – Lopunny nóng mắt, tắt nụ cười, nếu Vespiquen không cản lại có lẽ nó sẽ tung cước đá bay tên khốn tệ bạc đó.
“Định ngồi coi tới bao giờ nữa chị Milt? Chị nhả thiên thạch giết nó cho em, lao vào đi Lopunny, Salazzle chuẩn bị châm lửa đốt trụi lông con cừu đó cho tao!” – Altaria hưởng ứng, bất bình trước hành động lăng nhăng của tên chồng tồi.
“Tao đăng ký 5G rồi, để tao livestream, cả thế giới sẽ biết bộ mặt thật của tên khốn đó.” – Gardevoir thủ sẳn đồ nghề.
“Tệ thật, con bé đó chỉ hơn con chị Milltank có vài tuổi thôi, đúng là ‘trâu già thích gặm cừu non’ mà.” – Vespiquen hôm nay không đi chùa, tự hứa với lòng sẽ sám hối sau khi xử xong vụ này.
Sáu chị em lao vào. Mở màn, Lopunny tung cước bổ đôi cái bàn:
“Trăn trối trước khi tôi bổ anh ra như cái bàn này! Anh có biết chị tôi phải làm việc vất vả từ sáng đến tối lo cho gia đình, sinh cho anh hai đứa cháu kháu khỉnh, rồi bây giờ anh ra đây lăng nhăng với con Wooloo chỉ cỡ tuổi bọn nó hả?” – Lopunny chất vấn bằng giọng điệu đầy căm phẫn.
“Con bé này cũng xinh đấy chứ, nhưng sao không tìm ‘hồng hài nhi’ nào để cặp mà lại va phải ‘ngưu ma vương’ đã có gia đình hả? Hả?” – Không giữ nổi bình tĩnh, mỗi tiếng “hả” của Salazzle là một lần ngọn lửa trong tay ả sáng bừng lên, chuẩn bị tát vào mặt con tiểu tam đang run rẩy.
“Mọi người có thấy không, rõ ràng là đã có một vợ hai con vẫn đi ve vãn gái non. Liệu có quá đáng với người vợ – người mẹ tần tảo ở nhà không?” – Altaria nhìn thẳng vào camera của Gardevoir, giọng điệu đanh thép tố giác với cộng đồng mạng.
Miltank ứa nước mắt trong vòng tay Vespiquen, mếu máo thét gào:
“Mọi người dừng lại đi. Tauros ơi, bao năm qua, với tất cả những gì tôi hy sinh cho cha con anh, anh quên hết rồi sao? Cô gái này chỉ bằng con chúng ta thôi mà. Trả lại thanh xuân cho tôi, đồ tồi, đồ khốn nạn! Ngày mai tôi sẽ đưa đơn ly hôn, riêng tôi chẳng cần gì ngoài hai đứa nhỏ, hai chúng ta đi hai đường riêng, không vương vấn, không nợ duyên…”
Tauros nghe vậy, liền bù lu bù loa:
“Anh xin lỗi, em hãy nghe anh giải thích đã…”
Lopunny thay lời Miltank:
“Có không giữ, mất đừng tìm, muộn màng rồi, nhào vô chị em!”.
Chịu không nổi nữa Wooloo rút từ trong túi ra một tờ giấy đầy chữ cùng bảng tên nhân viên:
“Chị ơi, em không phải bồ nhí, em là… là nhân viên tổ chức sự kiện bên Surprise & Co.! Đây là kế hoạch của anh Tauros để tổ chức sinh nhật bất ngờ cho chị đó…”
Không khí bỗng dưng trầm xuống, cả hội sững sờ, còn Miltank đứng hình mất năm giây trước khi vội vàng nhìn sang chồng.
Tauros ho một tiếng, lấy từ túi ra tấm vé spa cao cấp và hộp quà nhỏ:
“Anh biết dạo này em bận rộn vắt sữa lo cho nhà cửa đến mức quên luôn ngày sinh nhật của mình, nên muốn tặng em bất ngờ, hết hồn chưa nè? Ahaha…”
Tất cả xịt keo, cứng người, Lopunny từ từ cúi xuống, nhìn cái bàn mà mình vừa đạp gãy đôi.
Salazzle lặng lẽ thu vội ngọn lửa trong tay. Vespiquen ho khan một cái, giả vờ lau giọt mồ hôi trên trán. Altaria thì gượng cười, vỗ nhẹ vai Gardevoir:
“Mày coi lại cái năng lực tiên tri của mày đi nha. ‘Tỷ lệ ngoại tình 95%’ mà bây giờ cái 5% nó úp ngược chị em mình rồi đó.”
Gardevoir cười trừ, nhanh tay tắt luôn livestream trước khi scandal hội chị em “bóc phốt hụt” lan rộng.
Miltank cắn môi, chớp chớp mắt nhìn chồng:
“Ờ… vậy là không có con baby three nào hết hả?”
Tauros thở dài, đặt hai tay lên vai vợ:
“Không có! Nhưng chắc lát nữa có vụ đền bàn ghế với tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho cô Wooloo đấy…”
Miltank lấy tay lau nước mắt, rồi ôm chầm lấy chồng, trong lòng vừa xấu hổ vừa cảm động.
Altaria nhún vai, vỗ cánh nói:
“Thôi được rồi, cũng may là hiểu lầm, nhưng không lẽ tụi mình make up lồng lộn ra đây rồi ra về tay không?”
Miltank hô lớn:
“Ơ, ai cho đi về, các em quá xinh để phải đi về nhà, diện đồ quá keo chưa được cái ảnh nào mà! Vô ăn sinh nhật chị luôn đi!”.
“Ý KIẾN KHÔNG TỒI!” – Cả hội đồng thanh, rồi nhanh chóng kéo bàn ghế lại, gọi thêm đồ ăn, biến cuộc “đánh ghen hụt” thành bữa tiệc linh đình…
Nhiều năm sau, mỗi người đều có cuộc sống riêng: Miltank và chồng mở hãng sữa top 1 thị trường, Lopunny trở thành nữ diễn viên hành động, Altaria gặt hái giải Grammy đầu tiên, Salazzle chứng minh khả năng kinh doanh và viết lách của mình, Gardevoir làm đạo diễn kiêm thầy bói. Nhưng dù thế nào, hội chị em vẫn luôn bên nhau.
“Ê, tối nay Vespiquen nhận chức Uỷ viên kìa, chị em ta tụ họp một lần nữa đi!”
Loạt tin nhắn xuất hiện trong messenger “Women Group“:
“Oke!”
Tất cả cùng nhất trí, dẫu mỗi người nay đã khác xưa nhiều nhưng vẫn thường hay gặp nhau, chuyện trò như ngày trước.
Trong sách của Salazzle có viết:
“Nước chảy thì đá mòn nhưng tình cảm chị em ta thì vẫn mãi sắc son.”
Tác giả: Nguyễn Vũ Văn.