Mou Sukuenai
(Hết cứu rồi)
“Ai lại rút lui khi sắp sửa chạm tới đích chứ…” − Shinonome-kun lẩm bẩm.
“Phải đấy… nhưng mà…” − Vừa nói, Shiho-chan đánh mắt về phía Yveltal. − “Đối thủ của chúng ta không phải kẻ tầm thường đâu?”
“Cậu sợ hả?” − Shinonome-kun lên tiếng khiêu khích Shiho-chan.
“Sợ chứ.” − Shiho-chan thẳng thắn đáp lại.
“Hinomori…” − Shinonome-kun chán chường.
“… Điều đáng sợ hơn cả là quyết tâm của chúng ta bị bẻ gãy chỉ vì một đối thủ không tưởng đang chắn đường tới đích của chúng ta.” − Vừa nói, Shiho-chan cũng rút bóng chứa Pokemon của mình.
Nhìn phản ứng của Shiho-chan, Kamishiro-san chợt hướng ánh mắt về phía tôi. Tôi siết chặt nắm tay, gật đầu thật mạnh. Thấy vậy, Kamishiro-san nhún vai, bắt đầu rút bóng chứa Pokemon ra.
“Vậy là các ngươi chọn cái chết.”
Quan sát hành động của chúng tôi, Yveltal lạnh lùng tuyên bố.
“Bọn ta sẽ không chết.” − Shinonome-kun không hề e sợ cái nhìn lạnh lẽo của Yveltal. − “Mà sẽ cùng nhau sống sót và đưa Akiyama trở về.”
“Nói thì hay lắm.” – Yveltal đánh mắt về phía Mizuki-chan. − “Mizuki.”
Mizuki-chan leo lên lưng của Yveltal. Ngay sau đó, Yveltal vỗ cánh bay vụt lên trời. Từ người Yveltal, luồng khí hắc ám tỏa ra, khiến bầu trời đen kịt trên trời bỗng hóa đỏ quạch, sấm chớp nổ đì đùng.
“Là đặc tính Linh Khí Hắc Ám [Dark Aura] đấy. Hễ Yveltal xuất trận là vạn vật lại tối tăm mịt mù thế này.” − Kamishiro-san giải thích.
“Quả thực khung cảnh này rất hợp với vị thần hủy diệt.” − Shinonome-kun nở nụ cười méo xệch. − “Nhưng chẳng hợp chút nào với cái người đang cưỡi trên lưng Yveltal hết.”
“’Khí Công Tà Ác’ [Dark Pulse]!”
Yveltal gầm lên, từ miệng phóng ra luồng khí màu tím đen nhắm thẳng vào chúng tôi.
“Cẩn thận, né đi!” − Kamishiro-san cảnh báo. − “Dưới tác động của đặc tính, chiêu thức hệ Bóng Tối của Yveltal không phải trò đùa đâu!”
Chúng tôi vội vàng trốn đi. Dù đang ở độ cao cả chục mét, song chiêu thức của Yveltal vẫn cày nát cả mặt đất như thể được tấn công ở cự li bằng 0. Chúng tôi chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc trước sức công phá của một Pokemon Huyền Thoại [Legendary Pokemon].
“Ư… Y-Yveltal bay cao như vậy mà chiêu thức vẫn mạnh đến thế sao?” − Tôi lắp bắp.
“’Khí Công Tà Ác’!” − Trong lúc chúng tôi đang dao động, Yveltal tiếp tục tấn công.
Chúng tôi lại tiếp tục chật vật né tránh.
“Xa thế này có khi đòn phản công của chúng ta còn chẳng chạm nổi tới Yveltal…” − Shinonome-kun lẩm bẩm. − “Thế này thì đánh đấm kiểu gì chứ?”
“Mấy đứa biết Không Chiến [Sky Battle] chứ?” − Đột nhiên Kamishiro-san lên tiếng.
“Ý anh là…” − Shiho-chan ngờ vực nhìn Kamishiro-san.
“Chính thế đấy. Đó là cách duy nhất để tiếp cận Yveltal và tấn công ở cự li chiêu thức Pokemon chúng ta có thể gây được sát thương.” − Kamishiro-san tiếp tục. − “Khả năng né tránh cũng tăng lên khi chúng ta có thể di chuyển tự do trên ba chiều không gian.”
“Chơi luôn.” − Shinonome-kun gật đầu. − “Lên thôi, Cheddar!”
Cậu ấy tóm vào vai Cheddar rồi lấy đà nhảy lên lưng. Cheddar gầm lên một tiếng, vỗ cánh bay lên. Kamishiro-san cũng gọi Magnezone của mình và nhảy lên để cưỡi như ban nãy.
“Đi nào, Minori.” − Shiho-chan nói, đứng cạnh Toh, Pokemon Nghịch Lý [Paradox Pokemon] của cậu ấy, chẳng biết đã ra khỏi bóng từ bao giờ.
Tôi thu hồi Win-chan, nhanh chóng nhảy lên lưng của Toh cùng Shiho-chan.
“Ra nào, Toge-chan!”
Tôi gọi Togetic với biệt danh “Toge-chan” trong lúc đang bay lên bầu trời. Ít nhất đó là Pokemon duy nhất tôi có thể sử dụng trong tình huống buộc phải Không Chiến thế này.
Tất cả chúng tôi lúc này đều đang lơ lửng giữa không trung.
“Cheddar, ‘Phóng Hỏa’[Flamethrower]!”
“Magnetite, ‘Xả Điện’ [Discharge].”
“’Âm Cao Tần’ [Hyper Voice], Toh!”
“Dùng ‘Gió Thần Tiên’ [Fairy Wind] đi!”
Lửa, điện, sóng âm cùng làn gió lấp lánh nhắm thẳng vào Yveltal không chút khoan nhượng. Tuy vậy, Yveltal dễ dàng lách qua những chiêu thức, thậm chí chỉ cần vung cánh là có thể đánh tan được đòn tấn công.
“Chỉ vậy thôi mà cũng dám thách thức ta?” − Yveltal nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh. − “’Khí Công Tà Ác’!”
Luồng khí tím đen dữ dội lại phóng về phía chúng tôi. Nhờ có thể tự do hoạt động ở không gian ba chiều, việc né tránh cũng trở nên dễ dàng hơn chút.
Cheddar của Shinonome-kun thoăn thoắt lách qua chiêu thức hiểm hóc kia, chỉ trong chớp mắt đã áp sát sườn bên phải của Yveltal.
“’Phóng Hỏa’ thêm một lần nữa—!” − Shinonome-kun ra chỉ thị.
Yveltal chỉ dùng cánh phải để chặn “Phóng Hỏa” của Cheddar. Sau đó Yveltal vung cánh, ngọn lửa của chiêu thức bị quật tan tác.
“Hả…” − Shinonome-kun ngỡ ngàng.
Trong lúc cả hai đang dao động, Yveltal dùng chân đạp vào người Cheddar.
“Ư!” − Shinonome-kun nghiến răng, tóm chặt vào cổ của Cheddar.
“Shinonome-kun!” − Kamishiro-san lớn tiếng. − “’Xả Điện’ tiếp nào, Magnetite.”
Magnezone được gọi là “Magnetite” xông lên, phóng điện từ cặp nam châm chữ U vào Yveltal.
“’Quả Cầu Hào Khí’ [Focus Blast]!”
Yveltal chụm cánh lại, tụ một quả cầu màu xanh trắng ở giữa đầu các móng vuốt trên cánh, ném về phía luồng điện của Magnetite. Hai chiêu thức va chạm, tạo thành vụ nổ với sóng xung kích lan ra.
“Ư!” − Tôi cúi rạp người xuống để làm giảm áp lực phải chịu do vụ nổ.
“’Khí Công Tà Ác’!” − Luồng khí màu tím đen nhắm thẳng vào chúng tôi.
“Bay lên nào, Toh!” − Shiho-chan ra chỉ thị.
Toh bay lên trời theo phương thẳng đứng, khiến tôi và Shiho-chan phải bám chặt vào mép cánh của Toh để không bị rơi.
“Làm thế nào bây giờ…” − Tôi rên rỉ.
Đột nhiên Toh xoay người trên không. Chiêu thức “Quả Cầu Hào Khí” chỉ thiếu chút nữa là nhắm trúng chúng tôi.
“Oái!” − Chuyển động của Toh thay đổi bỗng thay đổi, khiến Shiho-chan không kịp phản ứng và rời tay khỏi người Toh.
“Shiho-chan!”
Tôi vội vàng tóm lấy cánh tay đang chới với giữa không trung của Shiho-chan. May mà cánh tay còn lại của cậu ấy nhanh chóng bám được vào cánh của Toh lần nữa.
“Ngồi trên lưng của Toh lúc đang giao đấu kiểu này không ổn chút nào…” − Mặt cắm xuống cánh của Toh, Shiho-chan thì thầm. − “Thế mà trông cậu vẫn bình thản quá nhỉ?”
“Không thiếu thần tượng trình diễn với Pokemon trên không trung mà?” − Tôi thản nhiên nói. − “Tớ cũng được học chút ít từ Shizuku-chan đó.”
“Vậy tôi là đứa duy nhất khổ sở vì chiến đấu kiểu này à…” – Shiho-chan nói với vẻ bất mãn.
“Hinomori-kun, Hanasato-kun. Không sao chứ?” − Tự lúc nào, Kamishiro-san cùng Shinonome-kun đã đuổi kịp chúng tôi.
“Kh-không sao…” − Tôi ấp úng đáp lại.
“Tấn công kiểu này xem chừng không có hiệu quả gì đâu.” − Shinonome-kun nói.
“Anh có cảm giác… Mizuki chỉ điểm cho Yveltal…”− Kamishiro-san đưa tay lên cằm nghiền ngẫm.
“Gì cơ?” − Shiho-chan ngạc nhiên.
“Yveltal có hệ Bóng Tối và Bay. Và với người đã quen biết anh từ lâu như Mizuki… chắc hẳn sẽ đoán được việc anh sẽ sử dụng ‘Sân Điện Khí’ [Electric Terrain] để tạo lợi thế cho phe mình… Việc cố tình kéo cả bọn lên đây, vừa để tránh kế sách của anh, vừa để tạo lợi thế cho Yveltal, vốn quen với Không chiến.” − Kamishiro-san phân tích.
“A…” − Shiho-chan kêu lên. − “Đúng là cả tôi, Minori, Kamishiro-san đều có Pokemon hệ Điện nhỉ… Còn Shinonome-san…”
“Pokemon của tôi cũng có chiêu thức hệ Điện để khắc lại Pokemon hệ Bay.” − Shinonome-kun đáp. − “Điên thật, Akiyama lúc nào cũng lông bông như thế mà có lúc lanh lợi dễ sợ.”
“Nh-nhưng tại sao Mizuki-chan giúp Yveltal tấn công chúng ta chứ?” − Tôi thắc mắc.
“Chuyện đó…” − Kamishiro-san nói với vẻ khó xử.
“Một lần nữa…”− Đột nhiên, Mizuki-chan trên lưng của Yveltal lên tiếng. − “Xin các cậu, trong lúc chưa có thương vong gì quá nghiêm trọng, hãy quay về đi.”
“Nói gì vậy, Akiyama?” − Shinonome-kun bực bội. − “Chúng tôi cất công tới tận chốn này để đưa cậu về vậy mà—“
“Các ngươi không hiểu sao?” – Yveltal ngước nhìn chúng tôi. – “Mizuki-không-muốn-trở-về-thế-giới-chỉ-toàn-nỗi-tuyệt-vọng-kia-nữa.”
“Hả?” − Những lời của Yveltal khiến tôi không tin vào tai mình. − “Chỉ toàn… tuyệt vọng ư?”
Mizuki-chan chậm rãi gật đầu.
“Chuyện đó…! Trước mắt mọi chuyện có thể vô cùng khổ sở, tưởng chừng không còn lối thoát… nhưng nhất định, ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa…! Chỉ cần cố gắng, nhất định vẫn còn ánh sáng hy vọng phía trước—“
“Đừng lải nhải mấy lý tưởng sáo rỗng của thần tượng nữa, Minori-chan. Nghe chối tai lắm. Cậu có thể nói mấy câu như vậy, chẳng qua là vì cuộc sống hiện tại của cậu đang vô cùng suôn sẻ mà thôi.”
“!!!” − Tôi nghẹn lời.
Gì cơ?
Mấy lý tưởng sáo rỗng? Chối tai?
Những gì tôi luôn tin tưởng và làm theo… chỉ là lý tưởng sáo rỗng sao?
“Tớ đã luôn tin tưởng vào những gì Minori-chan nói. Dù hôm này tồi tệ đến mức nào, ngày mai biết đâu lại tốt hơn. Nhưng thực tế thì sao? Ngày mai tồi tệ hơn hôm nay, ngày kia khủng khiếp hơn ngày mai. Và thậm chí, hôm lễ hội văn hóa chẳng khác nào ngày tớ bị xử tử theo hình thức tàn nhẫn nhất.”
Tai tôi ù đi. Tầm nhìn chao đảo, không thể nhìn thẳng vào Mizuki-chan, tôi chỉ đành nhìn xuống bàn tay mình.
Tôi luôn ước mơ trở thành một thần tượng có thể thắp lên ánh sáng hy vọng cho mọi người và Pokemon. Đúng như Mizuki-chan nói, ban đầu tôi gặp rất nhiều khó khăn, không ít lần nghi hoặc năng lực của chính mình. Tuy vậy, tôi đã gặp được những người bạn quan trọng, lập nhóm thần tượng, cùng nhau tiến tới ước mơ của bản thân. Trong suốt quá trình đó, tôi đã được chứng kiến gương mặt rạng rỡ hạnh phúc của những người hay Pokemon được chúng tôi trao tặng niềm vui và hy vọng. Tôi đã nghĩ rằng, bản thân đã và đang làm rất tốt bổn phận của mình.
Vậy mà Mizuki-chan…
Người hâm mộ cuồng nhiệt số 1 của tôi…
… Chẳng hề nhận được một chút hy vọng nào.
Với tư cách là thần tượng, đây là một sự thất bại không thể chấp nhận được.
Với tư cách là bạn bè… không, tôi còn chẳng có tư cách để tự nhận mình là bạn của Mizuki-chan ấy chứ.
“Mizuki-san…”
Tôi nghe thấy giọng của Shiho-chan vang lên trên đầu. Chất giọng tỏ rõ sự giận dữ hiếm thấy của Shiho-chan khiến tôi hờ hững đánh mắt về phía bàn tay của Shiho-chan lúc này đang siết chặt lại, hơi run rẩy.
“Không phải… tôi không hiểu điều cậu nói.” − Shiho-chan gằn giọng. − “… Nhưng dù thế nào đi nữa, đừng bao giờ nói ra câu đó trước mặt Minori.”
“Shiho… chan?” − Tôi mấp máy môi.
“Phải rồi.” − Shinonome-kun cũng đồng tình. − “Kiểu này phải tẩn cho một trận nhớ đời mới tỉnh ra được.”
“Cậu tính làm gì?” − Mizuki-chan nhíu mày. − “Cách giao đấu của cậu, tớ nắm rõ trong—“
“Cậu không biết cái này đâu nhỉ.” − Giọng Shinonome-kun phảng phất sự tự tin khó hiểu.
“Đây là…!” − Kamishiro-san ngạc nhiên. − “Charizardite Y!?”
Charizardite Y? Nếu tôi nhớ không nhầm, đó là tên viên đá giúp Charizard có thể đạt được hình thái tiến hóa Mega [Mega Evolution] thì phải. Thông tin chấn động đó khiến tôi vô thức ngẩng đầu lên.
Không nói không rằng, Shinonome-kun đưa viên đá cho Cheddar, rồi vén tay áo lên. Một chiếc vòng đính viên đá với hoa văn kỳ lạ yên vị trên cổ tay. Nếu có đá Mega [Mega Stone] của Charizard… chắc hẳn viên đá trên vòng tay đó chính là Đá Khai Mở [Key Stone].
“Thì ra là vậy.” − Shiho-chan chợt lên tiếng. − “Bảo sao lúc nắm cổ tay Shinonome-san thấy cứ cộm cộm…”
“Gì cơ?!” − Mizuki-chan thoáng lộ vẻ dao động. − “Otouto-kun… sở hữu Đá Khai Mở?!”
“Bảo vật gia truyền nhà Shinonome đấy.” − Shinonome-kun khẽ nhếch mép.
“Shinonome-kun, anh hỏi trước thôi nhé?” − Kamishiro-san giơ tay. − “Em đã sử dụng tiến hóa Mega bao giờ chưa vậy?”
“Đây là lần đầu tiên!” − Vừa nói, Shinonome-kun chạm tay vào viên đá đính trên vòng tay.
Đá Khai Mở và Charizardite Y tỏa sáng rực rỡ. Thứ ánh sáng đó bao bọc người Cheddar. Không lâu sau, Cheddar xuất hiện trong hình hài khác hẳn ban nãy. Cơ thể trông thon gọn hơn, trên đầu có ba chiếc sừng thay vì hai, thêm cặp cánh ở đôi tay, đuôi và cánh dài hẳn ra.
“Liều quá đấy, Shinonome-kun.” − Kamishiro-san cười khổ.
“Muốn dùng mấy cơ chế cường hóa sức mạnh của Pokemon giữa Tokyo cần giấy tờ lằng nhằng lắm, chẳng thà đừng dùng còn hơn.” − Shinonome-kun nghiến răng. − “Còn ở cái chốn không người, lại gặp đối thủ mạnh, tội gì không dùng chứ!”
Cheddar gầm lên. Tức thì, xuyên qua những đám mây đỏ rực, những tia sáng le lói bắt đầu chiếu rọi. Là đặc tính “Hạn Hán” [Drought] của Mega Charizard Y. Đón nhận ánh nắng, ngọn lửa ở đuôi của Cheddar bùng lên mạnh mẽ.
“Cheddar, ‘Phóng Hỏa’!” − Shinonome-kun hét lên.
Ngọn lửa với uy lực gấp bội phần ban nãy phóng ra từ miệng của Cheddar. Lần này Yveltal phải dùng cả hai cánh để tạo thành lá chắn đỡ đòn của Cheddar.
“Có vẻ hiệu quả hơ—-“
Tôi đang nói dở thì phía dưới rung lắc dữ dội.
Toh đột nhiên gầm lên, quắc mắt nhìn về phía Yveltal, trông như thể chỉ chờ muốn xông vào xâu xé Yveltal vậy.
“G-gì vậy?! Sao đột nhiên Toh lại dở chứng lúc này chứ?!” − Tôi hoảng lên.
“Yên nào, T— Oái!”
Shiho-chan cố kiểm soát Toh, song Toh lao thẳng vào Yveltal với đôi tay dài bọc trong ánh sáng xanh lục của chiêu “Vuốt Rồng” [Dragon Claw].
“’Khí Công Tà Ác’!” − Yveltal nhắm luồng khí tím đen vào chúng tôi.
Toh gầm lên, dùng cặp “Vuốt Rồng” chém tới tấp vào “Khí Công Tà Ác” của Yveltal. Luồng khí bị xé thành trăm mảnh, tan biến trong không khí trước sự tiến công mạnh mẽ của Toh.
“Đ-đỉnh quá…” − Tôi trầm trồ.
“… Tôi quên không nói, vốn dĩ Toh là Pokemon thiên về tấn công vật lý kiểu này…” − Shiho-chan cắn chặt răng, chật vật bám trên lưng của Toh và nói. − “… Nhưng tấn công Yveltal ở cự li gần thế này khá nguy hiểm nên là—“
“Chát!”
Yveltal cong đuôi về phía trước, những vuốt sắc cong vẹo ở đuôi nhắm thẳng vào bụng Toh như một cú đấm móc. Toh gầm lên đau đớn, còn tôi với Shiho-chan nảy lên vì chấn động cú đánh. Nếu không bám chắc, có lẽ chúng tôi đã tung mình lên trời mất rồi.
“’Xả Điện’ đi, Magnetite!” − Kamishiro-san ra chỉ thị, luồng điện nhắm vào mạng sườn bên trái Yveltal đang bận chống chọi với hai đợt tấn công trực diện.
Yveltal khẽ nhíu mày, đôi cánh đang bắt chéo để đỡ “Phóng Hỏa” của Cheddar hơi thu vào, rồi bật mạnh ra ra. Chấn động của động tác khiến ngọn lửa của Cheddar bị đánh tan, đồng thời tạo ra cơn gió dữ dội để hóa giải luồng điện đang nhắm vào Yveltal, cũng khiến chúng tôi bị đẩy lùi về phía sau.
“Không tệ…”− Yveltal quắc mắt nhìn chúng tôi, từ từ khom người lại. − “Rất có ‘sức sống’.”
“!!!” − Mặt Kamishiro-san bỗng đanh lại. − “Cẩn thận, sắp tới là—“
“Cánh Chim Chết Chóc [Oblivion Wing]!”
Từ giữa người Yveltal, nguồn năng lượng đỏ như máu với những tia sét màu đen được tụ lại. Ngay khắc sau đó, nguồn năng lượng được giải phóng, quét qua chúng tôi một lượt.
“Ư!”
Người tôi bỗng nặng như đeo chì. Chân tay bủn rủn khiến tôi ngã vật xuống lưng của Toh. Mồ hôi lạnh túa ra, hơi thở trở nên nông hơn.
“Mino… ri…” − Ở bên cạnh, Shiho-chan cũng trong tình trạng tương tự.
“Mình… làm sao thế này…?” − Tôi cố gượng dậy, nhưng ngay lập tức lại ngã xuống.
“Cảm ơn vì nguồn năng lượng sống dồi dào nhé.” − Yveltal nói với giọng điệu mỉa mai.
“Chiêu thức này ‘hút’ năng lượng sống của vạn vật, và chuyển hóa thành sức mạnh cho Yveltal…” − Đang cố bám vào ăng ten trên đầu của Magnetite, Kamishiro-san chật vật nói. − “Vì năng lượng sống của chúng ta bị hút đi một phần nên mới thành ra cả đám rệu rã thế này đây…”
“Pokemon có năng lượng sống dồi dào hơn con người nên mới chịu được nhỉ…” − Shinonome-kun nằm bẹp trên lưng của Cheddar cũng nở nụ cười tự trào.
“T-Toge-chan, dùng… ‘Giọt Sinh Mệnh’ [Life Dew]…!” − Tôi cố ra chỉ thị cho Pokemon của mình.
Dẫu chiêu thức không tác động lên con người, nhưng ít nhất có thể phục hồi được phần nào thể lực cho Pokemon đồng đội. Chỉ cần Pokemon chúng tôi vẫn trụ vững, chúng tôi sẽ không từ bỏ.
“Vô ích.” − Yveltal cười khẩy.
Yveltal liên tục phóng ra những quả cầu màu xanh trắng của chiêu thức “Quả Cầu Hào Khí”. Pokemon của chúng tôi yếu ớt kháng cự, phần là vì đã hao tổn phần nào sức lực, phần là vì cố không để mấy “cục tạ” trên lưng rơi xuống.
“Đây chính là cái giá phải trả cho việc dám chọc giận kẻ cai trị vùng đất này.” − Yveltal gườm gườm nhìn chúng tôi. − “Đừng có trách ta không cảnh báo từ trước.”
Chẳng lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây sao?
Chúng tôi chẳng thể cứu được Mizuki-chan, thậm chí còn bỏ mạng tại đây sao?
*****
Tôi không thể hiểu nổi.
Thách đấu với Pokemon Huyền Thoại chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết.
Mà thực tế cho thấy mọi người đang bị Yveltal áp đảo hoàn toàn.
Mọi người có thể bỏ tôi lại mà trở về mà?
Tại sao…?
“Rui, otouto-kun, Shiho-chan, Minori-chan… Làm ơn, hãy từ bỏ đi.”
“Tới tận đây rồi mà cúp đuôi bỏ chạy ư?” − Otouto-kun tặc lưỡi khó chịu.
“Em biết anh là người không dễ gì từ bỏ mục đích của bản thân mà.”− Rui nhún vai.
“Đừng nghĩ tôi chịu nhượng bộ dễ như thế.” − Shiho-chan cũng lên tiếng.
“Bọn tớ nhất định sẽ đưa cậu trở về, Mizuki-chan!” − Minori-chan cố nói cứng.
Tôi phải làm thế nào các cậu mới chịu hiểu?
Chẳng lẽ…
Tôi khẽ rùng mình. Cảm giác nôn nao bủa vây tâm trí tôi.
“… Tớ không xứng đáng để được các cậu cứu đâu…”
“Đừng nói vậy, Mizuki-chan! Cậu là—“
“… Nếu biết bí mật của tớ…” − Tôi khó nhọc nói. − “… Chẳng ai có thể thốt lên những lời như vậy nữa đâu.”
Thú thật, tôi vô cùng sợ hãi.
Nhưng tôi buộc phải làm như vậy.
Nếu biết thực chất tôi là kẻ dơ bẩn đến mức nào…
… Sẽ chẳng còn ai muốn cứu giúp tôi.
CHÚ THÍCH:
- Thực tế trong Không Chiến [Sky Battle], nhà huấn luyện sẽ mặc một bộ trang phục đặc biệt để bay lượn, và ra chỉ thị cho Pokemon giao đấu trên trời chứ không phải trực tiếp cưỡi Pokemon để giao đấu giống trong truyện. Và theo game, Magnezone không nằm trong danh sách Pokemon có thể sử dụng trong Không chiến.
- Mega Charizard Y có đặc tính “Hạn Hán” [Drought]. Đặc tính này khiến trạng thái thời tiết trở thành Nắng Gắt [Harsh Sunlight], cũng là yếu tố để kích hoạt đặc tính “Hoạt Tính Cổ Đại” [Protosynthesis] của những Pokemon Nghịch Lý [Paradox Pokemon] dạng quá khứ như Roaring Moon. Đây là nguyên nhân Toh đột nhiên “dở chứng”.
Tác giả: Fuku-ya.
Chương 3: Kagirinaku haiiro e | NƠI ĐỂ TRỞ VỀ | Chương 5: Saisei |