CUỘC ĐUA ĐÊM GIÁNG SINH

PHẦN 1: KHỞI ĐỘNG

“HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG LỄ HỘI GIÁNG SINH ĐẶC BIỆT NHẤT LẦN ĐẦU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI HỌC VIỆN!

Các bạn học sinh và sinh viên tại học viện Naranja thân mến, chỉ còn đúng 2 tuần nữa, Giáng sinh đã đến rồi!

Chính vì vậy, để làm cho lễ Giáng sinh năm nay thật đặc biệt và hoành tráng, tôi, Clavell – hiệu trưởng học viện – chính thức thông báo về một hoạt động vô cùng đặc biệt dành cho học sinh và sinh viên mang tên: “CUỘC ĐUA ĐÊM GIÁNG SINH”. Được học viện Naranja, các nhà thi đấu cũng như những nhà tài trợ phối hợp cùng tổ chức, sự kiện này sẽ là một cuộc hành trình nho nhỏ để gắn kết tình cảm giữa con người và Pokemon với nhau, đồng thời khiến lễ Giáng sinh năm nay trở nên vô cùng đặc biệt và ý nghĩa trong ký ức của các thế hệ học sinh, sinh viên chúng ta.

Thời gian diễn ra sự kiện: 6h tối, ngày 24/12, tại học viện Naranja.

Giải thưởng theo nhóm gồm: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích.

Lưu ý: Có thể đăng ký tham gia theo nhóm, mỗi nhóm tối đa 3 người. Mỗi người phải sở hữu ít nhất 1 Pokemon. Khuyến khích nên dùng Pokemon mang hệ Tera là Băng (nếu có quả cầu Tera). Mỗi người cũng phải tự chuẩn bị ít nhất 1 món quà Giáng Sinh dành cho Pokemon của chính mình.

Để đăng ký, hãy đến trực tiếp văn phòng thầy Salvatore – giáo viên bộ môn Ngoại Ngữ tại học viện, hoặc điền vào link form đính kèm dưới đây. Hạn chót là ngày 20/12, nhanh tay đăng ký nhé các bạn ơi!”

Tôi lập tức tắt điện thoại Rotom ngay sau khi đọc xong thông báo đó, với một tâm trạng vô cùng hứng khởi, tôi nói:

Chà, năm nay học viện Naranja chơi lớn thế nhỉ?

Đúng thật! Hay cả ba chúng ta lập thành một nhóm để tham gia đi! Sự kiện này coi bộ sẽ rất hoành tráng đấy!” – Adam đề nghị.

Hừm… Nghe cũng thú vị đó!” – Dantae đáp.

Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy háo hức lễ Giáng sinh nhiều như năm nay. Giáng Sinh những năm vừa rồi tuy cũng vui, nhưng quay đi quay lại cũng chỉ toàn mấy hoạt động nhảy múa, ca hát, tặng quà,… khiến tôi có cảm giác gì đó ít hứng thú hơn đôi chút. Năm nay cũng là Giáng sinh đầu tiên mà tôi không được đón cùng Annie, vì sau khi tốt nghiệp, cô ấy đã cùng gia đình chuyển đến Galar để du học theo đam mê của cô ấy. Tôi thì vẫn ở đây tiếp tục học tập bậc cao hơn (cử nhân), cũng như làm nghiên cứu sinh, nghiên cứu về các đề tài khoa học Pokemon. Nhưng không sao, vì dù không có Annie tham gia, vẫn có hai người bạn khác sẽ tham gia cùng tôi.

Đầu tiên là Adam – sống tại Los Platos, là một người rất thân thiện và hoạt bát, và cũng rất đam mê chiến đấu Pokemon y hệt chị Nemona. Người còn lại là Dantae – sống tại Mesagoza cũng khá gần nhà tôi, là một người hơi trầm tính xíu, nhưng rất tốt bụng cũng như rất thích Pokemon. Tuy học khác lớp nhau hoàn toàn, nhưng cả hai đều là bạn của tôi từ khi chúng tôi chưa tốt nghiệp, họ cũng đang tiếp tục học và làm nghiên cứu sinh ở đây. Tôi, sau khi tốt nghiệp bậc phổ thông, đã xác định được hướng nghiên cứu của mình là về Hệ Pokemon, trong khi Adam nghiên cứu về Chiến đấu và Chiến thuật Pokemon – một hướng nghiên cứu rất phù hợp với cậu ấy, còn Dantae lại nghiên cứu về Môi trường sống của Pokemon. Cả hai đều là những học sinh rất ưu tú của học viện.

Tôi mở lại điện thoại và nhìn vào thông báo vừa nãy. Adam thắc mắc:

Nhưng tại sao trong thông báo lại ghi ‘Khuyến khích nên có Pokemon mang hệ Tera là Băng…’ nhỉ? Tớ không hề có Pokemon nào như vậy luôn!

Không sao đâu Adam!” – Tôi đáp. – “Chỉ ‘khuyến khích’ thôi mà, không có cũng chả sao! Có lẽ họ có mục đích gì đó mới khuyến khích như vậy!

Dantae lại hỏi:

Không biết cuộc đua ở đây là đua cái gì và như thế nào vậy nhỉ?

Thông báo không ghi gì thêm hết cả!

Tớ cũng chả biết nữa! Nhưng thôi cứ chờ tới lúc đó!” – Tôi nói.

Vậy chúng ta đăng ký luôn nhé!” – Adam háo hức.

Buổi tối hôm nay có vẻ lạnh hơn rất nhiều, có lẽ cũng vì không khí Giáng sinh đang dần đến với Paldea này. Tôi, bước đi dưới vỏ bọc của lớp áo khoác chống lạnh, cầm trên tay viên Ice Stone và nghĩ thầm:

Hy vọng cậu ấy thích món quà này!

Tôi vốn là một người thích hệ Băng, tuy nhiên tôi lại không thích trời lạnh như thể đang sắp có tuyết rơi này cho lắm. Tôi nhanh chóng chạy về nhà và kêu chú Eevee dễ thương của tôi lại.

Eevee ơi! Tớ về rồi đây!

Eevee nghe tiếng tôi thì mừng rỡ chạy ra. Tôi ôm chầm lấy nó như cách tôi vẫn thường làm mọi khi. Tôi nói với Eevee:

Eevee à, tớ đem về Ice Stone cho cậu đây. Cậu có muốn tiến hoá thành Glaceon chứ?

Vừa nghe đến hai chữ “tiến hóa“, Eevee nhảy cẫng lên trong vui sướng. Tôi vốn đã định tiến hóa cho cậu ấy từ lâu rồi, nhưng vì chưa thể tìm hay mua được Ice Stone, giờ thì có thể rồi. Eevee và các Pokemon khác nhanh chóng tập trung lại ở phòng tôi. Tôi nói với Eevee:

Trước khi bắt đầu tiến hóa, tớ xin thông báo cho các cậu về một sự kiện rất đặc biệt sắp tới tại Học viện Naranja có tên là ‘Cuộc đua đêm Giáng Sinh’, và tớ đã quyết định tớ sẽ chọn Glaceon, hay nói cách khác là cậu sau khi tiến hóa đấy, Eevee!

Eevee trông rất bất ngờ khi nghe đến cuộc đua, vì từ trước đến giờ tôi chưa từng cho Eevee tham gia bất kỳ sự kiện bên ngoài nào cả. Và đây sẽ là lần đầu tiên của cậu ấy.

Eevee à, tớ hy vọng với viên Ice Stone này, cậu sẽ tiến hóa thành một Glaceon thật dễ thương, hòa đồng và tốt bụng. Và cậu có quyết tâm giành chiến thắng với tớ trong cuộc đua không?

Nó gật đầu liên hồi, tôi mỉm cười và đặt viên Ice Stone chạm vào người Eevee. Tức thì Eevee phát sáng một màu xanh lam vô cùng chói mắt, và viên Ice Stone cũng phát sáng như vậy, rồi hòa vào thân thể của Eevee. Trước sự háo hức của tôi và các Pokemon khác, Eevee bắt đầu biến đổi, trở nên to lớn hơn và mọc ra thêm nhiều chi tiết trên cơ thể. Cuối cùng, luồng ánh sáng xanh dịu hẳn đi và biến mất, để lại một Glaceon với làn da màu xanh tuyết và đôi mắt xanh thẫm.

Theo suy nghĩ cá nhân của ba đứa chúng tôi thì vì đây là cuộc đua, nên có thể sẽ có rất nhiều những hoạt động thể lực trong đó. Chính vì vậy, mỗi ngày sau giờ học, cả ba đứa tôi lại bắt tay vào tập chạy bộ đường dài cùng với Pokemon của mình. Tôi dĩ nhiên sẽ chạy cùng Glaceon, còn Adam và Dantae lần lượt chạy cùng Snorlax và Aegislash của các cậu ấy. Tôi cũng để ý thấy những học sinh khác cũng đang rất chăm chỉ tập luyện giống vậy.

1 2 1 2 1 2…” – Adam vừa hô vừa chạy bộ.

Chạy bộ… trong thời gian buổi tối… lạnh lẽo như thế này… khó đổ mồ hôi thật nhỉ?” – Dantae nói.

Nhưng các cậu cũng chú ý không nên tập quá sức hoặc quá lâu nhé, vì sẽ dễ bị cảm lắm đấy!” – Tôi nhắc nhở.

Dantae hỏi tôi:

Nè Miles, cậu định sử dụng Glaceon trong cuộc đua à? Cậu ấy có hệ Tera Băng không thế?

Có chứ! Bữa trước tớ đã thử cho cậu ấy hóa Tera rồi! Tera hệ Băng đẹp lắm!

Tớ không có con nào hệ Tera Băng. Còn cậu thì sao Adam?

Tớ cũng chả có! Mà thôi kệ đi, tại cũng không bắt buộc!

Ngoài những bài tập chạy bộ ra, chúng tôi cùng các Pokemon còn tích cực hít đất, đá cầu, chơi bóng rổ,… Tuy có vẻ mệt nhưng tôi cảm thấy rất thích thú với việc tập thể lực này. Và thật sự tôi cũng chưa bao giờ tập nhiều đến như thế. Đối với các Pokemon, đặc biệt là Glaceon của tôi, đây là lần đầu tiên tham gia sự kiện nên Glaceon háo hức lắm, cậu ấy còn siêng năng hơn cả tôi nữa.

Cùng cố gắng nhé, Glaceon!” – Tôi vuốt ve nó động viên.

Như mọi năm, khắp các con phố của vùng Paldea đều đã được trang trí bằng những cây thông, vòng hoa Giáng Sinh, lò sưởi cùng những đôi tất, những hộp quà, người tuyết… tạo nên một bầu không khí Giáng sinh rất rộn ràng, và đặc biệt tuyết đã bắt đầu rơi li ti dường như đang tô điểm thêm cho bầu không khí ấy. Có những ngôi nhà bật đèn sáng cả lên, cả gia đình sum họp nhau để chuẩn bị tặng những món quà cùng những lời chúc thật ý nghĩa với nhau và với những Pokemon, và đặc biệt hơn là những ngôi nhà đang rộn lên những bài hát Giáng Sinh rất quen thuộc.

“Đêm Noel, đêm Noel, ta hãy cùng vui lên!
Đêm Noel, đêm đêm ta xin ơn trên ban hoà bình cho trần thế
Đêm Noel, chuông vang lên, chuông giáo đường vang lên
Đêm Noel, vui đêm Noel, ta hãy chúc nhau an bình…”

Dù không khí rộn ràng là thế, nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả những gì sẽ xảy ra vào tối nay. Vì “Cuộc đua đêm Giáng Sinh” vô cùng được mong chờ sắp được diễn ra tại học viện Naranja. Bản thân tôi cũng khá bất ngờ khi hai tuần lại trôi qua nhanh đến như thế.

Glaceon thích thú nhảy múa dưới những hạt tuyết rơi như đang muốn hoà quyện vào chúng, cả Snorlax và Aegislash cũng rất vui khi được đón Giáng Sinh cũng những người chủ tuyệt vời của họ.

Và trước sự bất ngờ của chúng tôi, học viện Naranja đã đặt một cây Giáng Sinh khổng lồ vô cùng lộng lẫy ngay sau chiếc cổng ra vào, dưới đó là những hộp quà trang trí cũng to không kém. Còn chiếc cầu thang siêu dài phía trước học viện đã được trang trí bằng những dây đèn trải dài khắp những bậc cầu thang đang dần bị tuyết trời phủ lên.

Không ngắm nhìn khung cảnh xung quanh nữa, cả ba chúng tôi nhanh chóng bước vào cổng, nơi có rất nhiều nhóm học sinh cũng tham gia vào cuộc đua này. Thầy Hiệu trưởng Clavell vừa bước lên sân khấu chuẩn bị tiến hành khai mạc cuộc đua cũng là lúc ba chúng tôi đến kịp lúc và xếp hàng vào chỗ đã được chỉ định.

Các giáo viên bộ môn hôm nay mặc những bộ đồ phong cách Giáng Sinh rất cá tính của riêng họ, và thầy Clavell cũng không ngoại lệ. Khác với bộ đồ màu cam thường ngày, nay ông ấy mặc một bộ đồ màu đỏ, mang một chiếc mũ đỏ có vẻ giống với trang phục của ông già Noel. Thầy Clavell ho một cái như đang muốn thu hút sự chú ý của các học sinh, và trịnh trọng nói:

MERRY CHRISTMAS! CHÚC CÁC THẦY CÔ, CÁC HỌC SINH VÀ CÁC POKEMON MỘT LỄ GIÁNG SINH THẬT VUI!

Tràng vỗ tay náo nhiệt dành cho thầy Clavell dường như đang muốn tăng thêm phần rộn ràng cho bầu không khí này.

Như các em đã biết, tối hôm nay, ngay tại học viện này, một sự kiện lần đầu tiên trong lịch sử Paldea đã được tổ chức, và sự kiện đó mang tên: ‘Cuộc đua đêm Giáng Sinh’!

Tôi – giờ đây cũng đang rất hào hứng, sẽ giải thích cho các em biết thể lệ cuộc đua này!

Các em cũng như những Pokemon của mỗi nhóm sẽ cùng nhau trải qua ba thử thách ở những địa điểm khác nhau. Và trước khi tiến tới ba thử thách đó, các em sẽ phải giải ba mật mã để biết chính xác địa điểm ở đâu. Và ngay bây giờ các giáo viên sẽ phát cho mỗi nhóm cuộn giấy chứa mật mã để đến với thử thách đầu tiên!

Các thầy cô nhanh chóng cầm những cuộn giấy phát cho từng nhóm.

Dantae nói:

Ôi không, vậy là ngoài thể lực ra, tụi mình còn phải biết sử dụng trí óc nữa!

Thầy Clavell nói tiếp:

Sau khi các em giải được mật mã đầu tiên này, hãy dùng Taxi Bay bằng Squawkabilly đang đậu đằng kia đã được chuẩn bị sẵn cho từng nhóm để bay đến địa điểm của thử thách đầu tiên. Tương tự như vậy cho hai thử thách còn lại.

Quả thật, có rất nhiều chiếc Taxi Bay đang đậu góc bên trái đằng kia của Tòa nhà học viện.

Tuy nhiên, nếu các em thực hiện thử thách thất bại, hoặc có hành vi gian lận, sẽ ngay lập tức bị loại ra khỏi cuộc đua. Nên các em phải thật đoàn kết và cố gắng vượt qua!

Ngoài ra, mỗi nhóm sẽ được phát cho một Huy hiệu Giáng Sinh. Các em có thể dùng huy hiệu này để bỏ qua một mật mã hoặc một thử thách bất kỳ. Chỉ cần các em nói với người đứng trạm của thử thách đó nếu các em muốn sử dụng Huy hiệu. Thế nhé! Hãy suy nghĩ cho thật sáng suốt trước khi sử dụng Huy hiệu. Và đến khi cuộc đua kết thúc, sẽ chỉ có đúng năm nhóm đạt giải.

Huy hiệu Giáng Sinh này thật sự được làm rất đẹp. Tôi hy vọng mình sẽ để dành được nó cho những lúc quan trọng.

Và đó là tất cả nội dung chính của cuộc đua này. Có ai thắc mắc gì không?

Nhóm chúng tôi không đặt mục tiêu quá cao là giành được giải thưởng.

Điều chính yếu ở đây là niềm vui khi thực hiện cuộc đua này.

Nếu không ai thắc mắc gì thì tôi xin chúc tất cả các nhóm sẽ phối hợp với nhau cũng như với Pokemon của mình thật tốt để giành chiến thắng! Và tôi xin tuyên bố: CUỘC ĐUA ĐÊM GIÁNG SINH CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!!!

Bầu không khí tại học viện bỗng chốc trở nên náo nhiệt vô cùng. Ba đứa chúng tôi nhanh chóng mở cuộn giấy chứa mật mã đầu tiên ra. Trong lòng tôi lúc này chỉ hy vọng mật mã ấy không quá khó để giải, vì thật sự chúng tôi không rành giải mấy cái mật mã cho lắm. Vừa mở ra, Dantae liền đọc lớn:

“Giáng Sinh đã đến, còn chần chừ gì nữa? Nhận lấy những người bạn Pokemon đầu tiên Bạn sẽ chọn con nào?

Honedge, Aromatisse, Yamper.
Dusclops, Electrike, Numel.
Hattrem, Oshawott.
Carkol, Archen, Solosis, Skiddo, Elekid, Ralts, Onix, Yanma, Absol.
Togetic, Indeedee, Morpeko.
Glimmet, Impidimp, Annihilape, Oddish.
Vikavolt, Inkay, Elgyem, Ninjask.”

*****

Cái gì vậy trời?” – Adam ngỡ ngàng. – “Sao lại khó hiểu quá vậy?

Tôi cố gắng bình tĩnh đọc đi đọc lại cái mật mã này rồi nói:

Thầy Hiệu trưởng lúc nãy có nói rằng gợi ý nằm trực tiếp bên trong cuộn giấy, cụ thể là những dòng chữ khá khó hiểu này!

Dantae nói:

Tớ có cảm giác gợi ý nằm ở những dòng đầu tiên, còn những cái tên Pokemon đó ẩn chứa đáp án của mật mã này!

Cả ba chúng tôi đang phải suy nghĩ nát óc, trong khi chúng tôi để ý có một số đội đã giải mã thành công và nhanh chóng leo lên Taxi Bay đi đến địa điểm tiếp theo. Có thể là họ đã giải ra thật, hoặc cũng có thể họ đã sử dụng Huy hiệu Giáng Sinh. Dantae lại lẩm bẩm:

Nhận lấy những người bạn Pokemon đầu tiên…

Bạn sẽ chọn con nào…

Honedge, Aromatisse, Yamper. Dusclops, Electrike, Numel…

Hừm…

Mắt Dantae chợt mở to tròn ra, cậu thốt lên:

TỚ HIỂU RỒI!

Sao?” – Tôi và Adam bất ngờ.

Câu ‘Nhận lấy những người bạn Pokemon đầu tiên’ nghĩa là ở mỗi tên Pokemon, ta chỉ cần lấy chữ cái đầu. Lấy hết chữ cái đầu của mỗi hàng sẽ ghép được thành một từ hoàn chỉnh!

Vừa dứt câu, tôi lập tức nhìn vào cuộn giấy.

Lấy chữ đầu của dòng Honedge, Aromatisse, Yamper tạo thành H-A-Y

Tiếp tục lấy chữ đầu của dòng Dusclops, Electrike, Numel tạo thành D-E-N…

Tôi vừa dò vừa đọc lên thành câu.

HÃY ĐẾN HỒ CASSEROYA TÌM GIÁO VIÊN

Cả bọn dường như muốn vỡ òa sau khi tìm ra được đáp án. Không chần chừ giây phút nào, chúng tôi nhanh chóng trình mật mã cho người đứng trạm và sử dụng Taxi Bay để đi đến hồ Casseroya.

PHẦN 2: TĂNG TỐC

Chào mừng các em đến với thử thách đầu tiên của ‘Cuộc đua đêm Giáng Sinh’!

Tôi thật sự không ngờ người đứng trạm của thử thách đầu tiên tại hồ Casseroya lại chính là thầy Jacq – một thần tượng của tôi tại học viện.

Ở thử thách này, đầu tiên mỗi nhóm sẽ chọn ra một thành viên cùng với Pokemon của thành viên đó. Thành viên đó sẽ được thu thập một số thông tin nho nhỏ. Và Pokemon của thành viên đó sau đó phải trả lời lại chính xác những thông tin về người chủ của nó dưới dạng trắc nghiệm, tối thiểu phải 8/10 câu mới được công nhận hoàn thành thử thách. Nếu lần đầu thất bại, các em sẽ được trao cho cơ hội thứ hai nhưng phải chọn một người và Pokemon khác. Thử thách đầu tiên này có mục đích kiểm tra sự thấu hiểu giữa chủ và Pokemon. Nào, mỗi nhóm hãy mau chọn ra một người!

Thử thách này coi bộ không nặng về thể lực, nhưng lại khá nặng về mặt trí nhớ và tinh thần. Pokemon cần phải thật hiểu chủ mới có thể vượt qua được thử thách này. Và trong ba chúng tôi, thực sự không ai có đủ tự tin để nói rằng Pokemon của họ là hiểu họ nhất. Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng Dantae nói:

Để tớ thực hiện thử thách này cho!

Liệu có được không đấy?” – Adam có vẻ hơi lo lắng. – “Nếu khó quá thì ta còn Huy hiệu!

Không sao đâu!” – Dantae quay sang Aegislash. – “Cùng vượt qua nhé!

Thế rồi, Dantae cùng những thành viên của đội khác nhanh chóng được tra hỏi một số câu trong khi Aegislash đứng với tôi và Adam ở chỗ cách xa Dantae. Tra hỏi xong tất cả, thầy Jacq tiến đến chỗ chúng tôi đang xếp hàng và ra hiệu cho Pokemon chuẩn bị trả lời câu hỏi.

Dantae bước lại nhóm tôi với vẻ mặt khá lo lắng, hy vọng Aegislash sẽ làm được. Tôi hỏi:

Thầy ấy hỏi gì bạn thế?

Thầy hỏi chung chung như sở thích, màu sắc, mùa, thời tiết ưa thích; món ăn và món nước khoái khẩu; hệ thích nhất,…

Thầy Jacq nói:

Các câu hỏi đã được chuẩn bị xong, mời mỗi nhóm cử Pokemon lên nhìn vào máy trả lời câu hỏi!

Cố lên Aegislash ơi, tớ tin tưởng vào cậu!

Từng Pokemon của mỗi nhóm đứng vào vị trí đã được chuẩn bị sẵn máy tính bảng Rotom. Thầy Jacq lại nói:

Thử thách BẮT ĐẦU!

Ba chúng tôi cùng những Pokemon đứng đó khá lo lắng, tôi vẫn rất hy vọng Aegislash sẽ trả lời đúng ít nhất 8 câu. Tôi thầm chắp tay cầu nguyện như đang gửi một điều ước trễ đến ông già Noel, nhưng cũng không biết nó có thể thành sự thật không. Máy tính bảng Rotom nói:

Câu 1: Dantae thích nhất mùa nào trong bốn mùa?

A. Mùa xuân
B. Mùa hạ
C. Mùa thu
D. Mùa đông.

Mỗi câu hỏi được đọc lên, tôi đều không dám nhìn Aegislash sẽ chọn phương án gì. Tôi chỉ mong thử thách sẽ sớm thành công…

Câu trả lời chính xác! Sang câu 2…

Chính xác! Sang câu 3…

Có rất nhiều nhóm đã thất bại cả hai lần ở thử thách này, và đã phải rời cuộc chơi. Mỗi một câu trả lời chính xác, chúng tôi đều cảm thấy rất nhẹ nhõm trong lòng, cho đến khi cả hai câu 8 và 9 đã bị sai.

Aegislash à, cố lên nhé!” – Dantae nghĩ thầm mà như muốn gào lên.

Bạn đã sai 2 câu. Giờ bạn phải trả lời đúng câu cuối cùng! Nếu không, thử thách sẽ thất bại và nhóm bạn buộc phải làm lại từ đầu!

Tôi cũng không hy vọng gì nhiều, cơ hội thứ hai cũng được, bị trễ so với các nhóm khác cũng được, nhưng xin hãy vượt qua…

Câu 10: Dantae đã từng hứa với bạn điều gì?

A. Hứa sẽ chăm sóc yêu thương bạn suốt đời
B. Hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn
C. Hứa sẽ luôn cùng bạn đi tiếp tới tương lai
D. Hứa sẽ không bao giờ làm cho bạn buồn.

Tim tôi như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dantae vẫn đứng đó không nói gì, chỉ thầm nghĩ:

Là lời hứa của chúng ta đấy Aegislash, xin cậu hãy chọn đúng. Đây là cơ hội cuối cùng của nhóm ta!

Và cuối cùng Aegislash đã chọn phương án D…

Bạn có muốn thay đổi lựa chọn?

Nó vẫn giữ nguyên câu trả lời.

Phương án D. Hứa sẽ không bao giờ làm cho bạn buồn… là phương án…

Đúng đi mà, làm ơn!” – Tôi nghĩ.

Hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng!

Tôi, Adam, Glaceon và Snorlax chưa kịp vui, thì Dantae đã chạy lại ôm Aegislash rất xúc động. Điều đó chứng tỏ Aegislash rất thấu hiểu Dantae, và tôi cũng rất mừng cho cậu ấy. Thầy Jacq thấy thế liền nói:

Chúc mừng nhóm Miles, Adam và Dantae nhé! Giờ các em hãy nhận lấy mật mã thứ hai!

Thầy ấy đưa cho chúng tôi cuộn giấy thứ hai. Không nghỉ mệt dù chỉ là một chút, chúng tôi mở xem mật mã tiếp theo:

“Đi trên đường gặp nhiều Pokemon mới lạ. Ta cứ việc tra Pokedex mà thôi!

Wartortle, Bulbasaur, Pikachu.
Pidgeotto, Spearow, Bulbasaur, Pikachu.
Butterfree, Bulbasaur, Blastoise Wartortle, Beedrill, Venusaur.
Fearow, Blastoise, Charmeleon, Kakuna.
Squirtle, Bulbasaur, Pidgey.
Raticate, Wartortle, Bulbasaur, Pikachu.
Venusaur, Butterfree, Bulbasaur, Fearow, Charmeleon, Butterfree, Butterfree.”

Lại nữa à? Mật mã khó hiểu thế?” – Adam chán ngán. Dantae nói:

Thử lấy chữ cái đầu giống lúc nãy xem!

Tôi không nghĩ cùng một trò mà ban tổ chức lại sử dụng đến những hai lần. Nhưng chúng tôi vẫn cứ thử xem sao…

WBP, PSBP, BBB,… Toàn những chữ không có nghĩa!” – Tôi nói.

Vậy mật mã này có cách giải khác đấy!” – Adam nói.

Cả bọn lại đắn đo suy nghĩ hồi lâu. Dantae lại lẩm bẩm y hệt lúc nãy một lúc.

… tra Pokedex… tra Pokedex…

Chúng tôi lại để ý một số đội đã nhanh chóng dùng Taxi Bay di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Giờ tôi chỉ ước giá như mình có đủ trí tuệ để giải quyết mật mã này trong chốc lát thôi thì tốt quá.

Hay chúng ta sử dụng Huy hiệu…” – Tôi đề xuất.

Thôi đừng!” – Adam đáp. – “Chúng ta hãy cố gắng lên! Những thử thách tiếp theo sẽ còn khó hơn đấy! Mà số người còn tham gia cũng không phải là ít!

Số…?” – Tôi ngờ ngợ ra điều gì đó.

Nhìn lại vào đoạn mật mã vừa rồi, tôi chợt nghĩ ra.

Mật mã nói chúng ta ‘Ta cứ việc tra Pokedex…’, vậy ta hãy tra số thứ tự Pokedex của từng con xem sao!

Ý hay đấy!” – Dantae đáp.

Wartortle, Bulbasaur, Pikachu có số thứ tự Pokedex quốc tế lần lượt là 0008, 0001 và 0025.

Pidgeotto, Spearow, Bulbasaur, Pikachu có số thứ tự Pokedex quốc tế lần lượt là 0017, 0021, 0001 và 0025…

Cứ như thế, ba chúng tôi đã tra xong cả mật mã.

8, 1, 25.
17, 21, 1, 25.
12, 1, 9.
8, 15, 3.
22, 9, 5, 14.
7, 1, 16.
20, 8, 1, 25.
3, 12, 1, 22, 5, 12, 12.

Adam nói:

Lại là gì nữa đây? Chẳng lẽ chúng ta làm sai rồi chăng?

Cứ chờ đã!” – Tôi nói. – “Tớ để ý thấy những con số này đều không vượt quá 25!

Phải làm sao cho nó thành chữ cái mới đúng đó!” – Dantae thêm vào.

Chúng tôi cố gắng suy nghĩ xem những con số này có liên hệ gì với những chữ cái.

Không vượt quá 25…Chữ cái…

Số thứ tự…8, 1, 25…

Tôi vò đầu bứt tóc vì không hiểu đống chữ số này có ý nghĩa gì. Đột nhiên Adam nói:

Tớ vừa nghĩ ra ý này. Hãy thử bảng Alphabet 26 chữ cái xem!

Chúng tôi đồng ý thử. Theo đúng số thứ tự Alphabet thì số 1 là A, số 2 là B,… Tôi dò hết cả đống chữ số vừa này. Glaceon đứng đó trông có vẻ khá lo lắng cho tôi…

8, 1, 25 là H-A-Y…

17, 21, 1, 25 là Q-U-A-Y…

Tôi mỉm cười vì biết chắc chúng tôi đã đi đúng hướng.

HÃY QUAY LẠI HỌC VIỆN GẶP THẦY CLAVELL

*****

Thử thách đầu tiên như thế nào, vui chứ?

Có lẽ là vậy ạ!” – Tôi cười gượng khi trả lời thầy Clavell.

Các học sinh và các Pokemon thân mến, giờ chúng ta sẽ đến với thử thách thứ hai trong cuộc đua tối hôm nay. Tương tự thử thách trước, mỗi nhóm hãy chọn ra 1 người cùng với 1 Pokemon của người đó.

Thử thách thứ hai nhằm kiểm tra sự đoàn kết giữa người và Pokemon. Các em có thể chọn cho người cõng lên Pokemon hay Pokemon cõng hoặc ngồi lên người đều được. Người hoặc Pokemon được cõng sẽ phải bịt mắt và cầm một chiếc gậy, và người hoặc Pokemon bên dưới phải linh hoạt điều khiển vị trí để người hoặc Pokemon ngồi trên có thể đập vỡ những trái bong bóng được treo trên đầu những chú Cryogonal đằng kia. Có tổng cộng ba dãy, mỗi dãy gồm 5 chiếc bong bóng. Thời gian để đập hết là năm phút, và hãy cẩn thận bởi vì những chú Cryogonal đó không đứng yên một chỗ để cho các em đập dễ dàng như thế đâu. Chúc may mắn!

Adam xung phong:

Lần này để tớ và Snorlax cho!

Adam bắt đầu bịt mắt, Snorlax nhanh chóng cõng cậu ấy lên và đứng vào vị trí xuất phát.

Cố lên Snorlax, Adam!” – Dantae cổ vũ.

Và 5 phút dành cho các nhóm xin được phép BẮT ĐẦU!

Snorlax dùng tay vịn Adam phòng trường hợp cậu ấy bị té. Vì không thể thấy gì, Adam quơ cây gậy khắp nơi. Thấy con Cryogonal ngay phía trước mặt, Snorlax tiến tới nó. Adam vừa vung gậy thì Cryogonal đã né sang một bên, khiến trái bong bóng vẫn bình an vô sự. Adam cảm thấy nếu cứ như thế này thì thử thách sẽ thất bại mất, cậu liền nói với Snorlax:

Snorlax à, cậu hãy di chuyển sao cho tớ chỉ cần vung gậy về phía trước thôi nhé! Vung loạn xạ không hiệu quả đâu!

Snorlax cố gắng di chuyển linh hoạt nhất có thể, cậu liên tục đến phía trước Cryogonal, đi qua đi lại, trong khi Adam chỉ vung gậy về phía trước.

Một trái bóng đã vỡ!

Rồi đến trái bóng thứ hai, thứ ba… Thời gian chỉ còn ba phút, nhưng vẫn còn tới 2 dãy bong bóng!

Cố lên Adam!” – Tôi hét.

Snorlax tiếp tục cõng Adam đến với dãy bong bóng thứ hai. Những chú Cryogonal tuy có liên tục né những đòn gậy, nhưng với quyết tâm hoàn thành thử thách đang bừng cháy trong người cả hai ngay lúc này, Snorlax cố gắng ứng biến thật nhanh.

Dãy thứ hai đã được đập xong cũng là lúc chỉ còn chưa đầy một phút nữa. Tôi và Dantae căng thẳng không kém thử thách đầu tiên.

Chỉ còn 40 giây, và trái bong bóng đầu tiên của dãy cuối cùng đã được gặp.

Chỉ còn 30 giây, Adam đập thành công trái bóng thứ hai.

Chỉ còn 20 giây, Adam đập thành công trái bóng thứ ba.

Chỉ còn hai trái nữa thôi Adam!” – Lần này tới lượt Dantae hét.

Chỉ còn 10 giây, còn một trái cuối cùng.

Thế nhưng, những tưởng đã đập được trái cuối cùng, thế nhưng con Cryogonal này quá xảo trá, nó đã né được đòn vung.

Còn 5 giây, Adam lấy hết sức vung những phát cuối cùng.

Còn 4 giây, Snorlax vịn Adam chuẩn bị cho cú vung dứt điểm.

Còn 3 giây…

Còn 2 giây…

Còn 1 giây… và Adam đã vung trúng quả bóng cuối cùng!

GIỎI LẮM ADAM, SNORLAX!

Chúc mừng các nhóm đã hoàn thành thử thách!

Sự đoàn kết của cả hai đã giúp thử thách đại thành công. Không có thời gian ăn mừng nhiều, chúng tôi nhận cuộn giấy mật mã cuối cùng từ thầy Clavell.

PHẦN 3: VỀ ĐÍCH

“Pokemon vốn dĩ thật huyền bí. Nào ta cùng nhau đếm nhé!

3 con Nidorina, 5 con Vulpix.
3 con Ledyba, 4 con Mareep, 3 con Sunkern.
1 con Nosepass, 2 con Sharpedo, 1 con Anorith.
7 con Kricketot, 4 con Mothim, 4 con Gabite.
1 con Dewott, 6 con Simisage, 6 con Drilbur.
6 con Fletchling, 4 con Floette.
1 con Bewear, 3 con Tsareena, 3 con Sandygast, 3 con Togedemaru.
8 con Greedent, 6 con Toxtricity, 5 con Frosmoth.
8 con Ceruledge, 4 con Charcadet, 2 con Fuecoco, 9 con Tandemaus, 9 con Brambleghast, 2 con Varoom.”

Đến lúc này, không ai trong cả ba chúng tôi đủ sức để than vãn về mức độ khó của những mật mã này nữa. Tôi nói:

3 con Nidorina, 5 con Vulpix,… Trời ơi, sao mà khó hiểu thế?

Tớ nghĩ chúng ta không đủ trình giải cái cuối này nữa đâu! Đuối sức lắm rồi!” – Adam nói.

Hay chúng ta sử dụng Huy hiệu đi Miles ơi!” – Dantae nói. – “Nhưng… lỡ thử thách còn lại…

Cả bọn dường như chùn xuống. Mật mã này thực sự quá khó, trong khi thử thách cuối cùng không biết sẽ như thế nào. Adam nói:

Nếu chúng ta không nhanh lên thì sẽ bị trễ đó! Với lại lỡ đâu thử thách cuối cùng trở nên dễ thở hơn, ít vận dụng trí óc hơn thì sao…

Miles à! Giờ là lúc thích hợp nhất để sử dụng Huy hiệu đấy!

Tôi đắn đo suy nghĩ. Nhức đầu vì phải suy nghĩ đến việc có sử dụng Huy hiệu hay không còn đỡ hơn nhức đầu vì phải suy nghĩ cách giải mật mã này. Tôi nhìn sang Glaceon, vẻ mặt nghiêm nghị của nó như đang muốn nói với tôi rằng hãy sử dụng Huy hiệu đi vậy. Tôi cũng đã hết cách, đành phải giơ tay lên để thu hút sự chú ý của thầy Clavell.

Thầy Clavell ơi, nhóm chúng em xin dùng Huy hiệu Giáng Sinh để bỏ qua mật mã này!

*****

Tớ thật không ngờ.” – Adam nói. – “Mật mã lại có thể được giải theo cách như vậy!

Đúng thật!” – Dantae đáp. – “Số cá thể của một loài Pokemon chỉ vị trí chữ cái chúng ta cần lấy trong tên Pokemon đó. Ghép các chữ cái của một dòng lại ta sẽ được một chữ. Như dòng đầu tiên: 3 con Nidorina, 5 con Vulpix tức là ta lấy chữ cái thứ ba trong tên của Nidorina, tức là chữ ‘D’, và chữ cái thứ năm trong tên Vulpix, tức là chữ ‘I’, ghép lại thành D-I. Tương tự những dòng còn lại, ta sẽ ghép ra cụm ‘ĐI ĐẾN NHÀ THI ĐẤU HỆ BĂNG TÌM GRUSHA’. Quy tắc thật quá đơn giản!

Thôi bỏ qua nó đi!” – Tôi đáp. – “Giờ còn một thử thách cuối cùng tại nhà thi đấu Glaseado, và tớ sẽ cùng Glaceon thực hiện thử thách này!

Chẳng mấy chốc, Taxi Bay đưa chúng tôi lên đỉnh núi tuyết, nơi có nhà thi đấu hệ Băng. Vùng núi tuyết này vốn dĩ đã rất lạnh, nhưng vì nay là Giáng sinh nên không khí càng trở nên lạnh hơn nữa.

Thủ lĩnh nhà thi đấu Grusha đang đứng chờ chúng tôi tại đó. Chúng tôi nhanh chóng tiến đến khu vực xếp hàng. Anh ấy nói:

Không để các bạn chờ lâu trong không khí lạnh lẽo như thế này. Tôi xin giải thích luật chơi của vòng đua cuối cùng!

Cũng tương tự như vậy, mỗi nhóm lựa ra một người và một Pokemon để chơi. Pokemon được chỉ định sẽ phải thực hiện trượt xuống dốc tuyết đằng kia khi được bịt mắt. Trong khi trượt phải tránh được các chướng ngại vật, và cũng trong lúc Pokemon trượt, người đó sẽ ở trên Taxi Bay của nhóm để taxi có thể lơ lửng gần con dốc nhằm để người thực hiện thử thách hướng dẫn Pokemon đó tránh được chướng ngại. Pokemon chỉ được vấp ngã tối đa hai lần. Đó là toàn bộ luật chơi. Thử thách này nhằm kiểm tra sự tương tác và phối hợp giữa người và Pokemon!

Tôi cúi xuống nói với Glaceon:

Glaceon à, trông cậy vào cậu nhé!

Tôi bước lên Taxi Bay trong khi Glaceon cùng các Pokemon khác đã bước đến dốc tuyết. Adam và Dantae đứng bên dưới ráo riết cổ vũ cho Glaceon. Đây là thử thách cuối cùng, vì vậy không thể thất bại được.

Nếu không ai thắc mắc gì nữa thì tôi xin được phép BẮT ĐẦU!

Glaceon, trượt xuống đi!

Tôi ra hiệu và Glaceon bắt đầu dùng đôi chân nhanh nhẹn của mình để trượt xuống. Những ánh đèn dọc theo con dốc tuy khá sáng, nhưng trong điều kiện tuyết rơi như thế này, các chướng ngại vật dù đơn giản cũng phải trở nên khó nhằn. Chẳng mấy chốc chướng ngại vật đầu tiên là tảng đá đã xuất hiện.

Glaceon, khi nào tớ ra hiệu, cậu hãy né sang bên trái nhé!

Glaceon chỉ còn cách hòn đá khoảng một mét. Tôi không biết cậu ấy có cảm nhận được tảng đá không, nhưng dù gì chúng tôi cũng phải tương tác lẫn nhau.

3…2…1… Né!

Glaceon đã thành công né được chướng ngại vật đầu tiên, nó tiếp tục trượt xuống. Còn khoảng ba phần tư đoạn đường nữa là hết con dốc.

Glaceon, nhảy lên đi!

Tôi cảm thấy rất vui vì tôi và Glaceon luôn có thể tương tác được với nhau thật tốt. Từ lúc cậu ấy vẫn còn là Eevee, chúng tôi đã luôn bên nhau mỗi ngày, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau chơi đùa với những Pokemon khác. Giờ tôi cảm thấy cho Glaceon tham gia vào cuộc đua này quả thật rất đúng đắn và sáng suốt. Glaceon dù bị bịt mắt, nhưng cậu ấy không hề tỏ ra sợ hãi chút nào, vì tôi biết cậu ấy rất tin tưởng tôi.

Đến một dãy đá kia chặn bít con dốc, tôi mới nhận ra đã quá trễ để Glaceon nhảy lên. Tôi đành ra hiệu:

Thôi chết trễ rồi! Glaceon, dùng Quả Cầu Băng Giá phá hủy đống đá trước mặt đi!

Glaceon tung quả cầu phá vỡ dãy đá trước mặt, mở đường cho cậu ấy trượt xuống tiếp.

Giỏi lắm Glaceon! Chúng ta đã gần đến đích rồi!

Còn khoảng một phần tư đoạn đường nữa. Tôi vẫn luôn cảnh giác cao độ vì không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đột nhiên, từ mặt dốc lại trồi lên 1 dọc những con Avalugg với thân hình đồ sộ xếp thành một hàng dài.

Glaceon, nghe hiệu lệnh của tớ, nhảy lên đi!

Glaceon không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cậu ấy vẫn nhanh chóng nhảy được lên lưng của những con Avalugg. Mỗi bước chân của Glaceon chứa đựng niềm hy vọng của cả nhóm ngay lúc này.

Nhảy nữa, nhảy nữa!

Glaceon lại tiếp tục nhảy lên những con Avalugg tiếp theo. Dù lưng của nó rất trơn nhưng Glaceon vẫn không hề tỏ ra hoang mang chút nào.

Lần cuối cùng, NHẢY!

Và cứ như thế, Glaceon đã hoàn toàn vượt qua được thử thách này một cách kỳ diệu. Chính tôi cũng không thể tin là mình lại phối hợp được với Glaceon tốt đến như thế. Tôi mừng rỡ khôn xiết. Adam và Dantae nhảy lên trong hạnh phúc khi chúng tôi cuối cùng cũng vượt qua được cả ba thử thách gian nan này.

HOAN HÔ! GIỎI QUÁ MILES ƠI, GLACEON ƠI!

Thủ lĩnh Grusha vỗ tay không ngừng và nói:

Chúc mừng các em. Giờ các em hãy quay trở về Học viện Naranja nhé! Mọi người đang đợi đấy!

*****

Cảm ơn các cậu. Nhờ sự phối hợp vô cùng ăn ý của chúng ta cũng như của các Pokemon, chúng ta đã xuất sắc vượt qua cuộc đua này!

Tớ cũng vậy.” – Adam nói. – “Cảm ơn mọi người nhiều! Cuộc đua này thật hay và ý nghĩa!

Lần sau nếu có tổ chức, chúng ta hãy tham gia nữa nhé!” – Dantae đáp.

Taxi đáp xuống học viện, chúng tôi vội vã quay lại khu vực bắt đầu cuộc thi như lúc ban đầu. Đã có bốn nhóm đứng tại đó, vậy nghĩa là chỉ còn một nhóm cuối cùng được trao giải. Chúng tôi lấy hết sức chạy đến trong sự vui sướng vì nếu chỉ chậm mất vài giây, có lẽ chúng tôi đã phải từ bỏ vị trí hạng 5 này.

Một lát sau, các nhóm còn lại cũng nhanh chóng quay về. Thế là ‘Cuộc đua đêm Giáng Sinh’ chính thức kết thúc. Thầy hiệu trưởng lại bước lên sân khấu dõng dạc nói.

Xin chúc mừng các em và các Pokemon đã thành công vượt qua được cuộc đua này. Và chúng ta đã tìm ra năm đội chiến thắng, như các em đã thấy!

Tiếng vỗ tay vang lên như pháo nổ, tôi ôm lấy Glaceon một cách xúc động.

Kính thưa quý thầy cô cùng các bạn học sinh. ‘Cuộc đua đêm Giáng Sinh’ lần đầu tiên được tổ chức cuối cùng đã kết thúc một cách tốt đẹp. Và thông qua cuộc đua này, tôi muốn gửi đến tất cả các em ba bài học sau:

Ở thử thách thứ nhất, điều tôi muốn các em hiểu được chính là sự thấu hiểu giữa con người và Pokemon. Vì con người và Pokemon cần phải thấu hiểu lẫn nhau mới có thể phát triển được mối quan hệ.

Và trong thử thách thứ hai, sự đoàn kết và phối hợp lẫn nhau cũng là một điều không thể thiếu trong mối quan hệ của cả hai, vì như người ta thường hay nói: Đoàn kết là sức mạnh. Không vì vụ lợi hoặc những mâu thuẫn cá nhân mà chúng ta trở nên xa cách với các Pokemon được. Thậm chí tôi đã thấy có rất nhiều trường hợp những người chủ tệ bạc bỏ rơi những Pokemon sống lưu vong một cách rất nghiệt ngã. Tôi hy vọng không ai trong số chúng ta tàn nhẫn đến như thế.

Cuối cùng ở thử thách thứ ba, sự tương tác và sẻ chia giữa con người và Pokemon cũng là một trong những yếu tố cốt lõi giúp tình cảm giữa cả hai càng trở nên khắng khít hơn, sâu đậm hơn. Chúng ta cũng không được vô cảm trước nỗi lo, nỗi buồn của các Pokemon. Chúng ta cần phải tương tác, phải sẻ chia, phải cảm thông trước mọi hoàn cảnh.

Chỉ khi các em cùng các Pokémon hiểu được ba bài học đó, các em sẽ là những người chủ tuyệt vời và các Pokemon sẽ cảm thấy vô cùng tự hào về người chủ của mình. Đó chính là ý nghĩa cốt lõi nhất mà cuộc đua này muốn truyền đạt đến cho các em.

Đồng thời, tôi cũng xin trân trọng cảm ơn đến quý thầy cô, các thủ lĩnh nhà thi đấu cùng các nhà tài trợ đã dốc hết tâm huyết hoàn thành sự kiện chưa từng có tiền lệ này, chúc tất cả mọi người một mùa Giáng sinh vui vẻ, bình an và khỏe mạnh cùng gia đình cũng như các Pokemon. Và sau đây tôi xin được trao giải thưởng cho 5 nhóm đã đạt giải.

Giải nhất: 3 vòng tay Dynamax, 3 vòng Z và 3 viên đá Khai Mở dùng để tiến hóa Mega!

Giải hai: 2 vòng tay Dynamax, 2 vòng Z và 2 viên đá Khai Mở dùng để tiến hóa Mega!

Giải ba: 1 vòng tay Dynamax, 1 vòng Z và 1 viên đá Khai Mở dùng để tiến hóa Mega!

2 Giải khuyến khích: mỗi nhóm 1 vòng tay Dynamax, 1 vòng Z và 1 quả cầu Tera!

Một lần nữa, xin chúc mừng và cảm ơn các em đã quan tâm và tham gia cuộc đua nho nhỏ này!

Cuộc đua này đúng thật đã dạy cho chúng tôi rất nhiều điều về tình cảm giữa con người với nhau cũng như với các Pokemon. Thông qua cuộc đua này, tôi càng trân quý những người bạn tôi có, cũng như trân quý các Pokemon của tôi. Maschiff, Quaxly, Cyclizar và cả Glaceon nữa, tôi đều yêu thương tất cả!

Vì tôi đã có quả cầu Tera, nên tôi đã lấy vòng tay Dynamax, trong khi Dantae nhận vòng Z và Adam thì nhận quả cầu Tera cho mình. Đó giờ tôi đã muốn có một vòng tay Dynamax từ lâu lắm rồi.

Trao giải đã xong, giờ là lúc tất cả các em trao cho nhau cũng như trao cho các Pokemon những món quà Giáng sinh của mình!

Tuyết càng ngày càng rơi nhiều. Tôi lấy ra ba hộp quà đã được chuẩn bị sẵn. Hộp quà đầu tiên tôi dành tặng cho Glaceon chính là một chiếc vòng cổ rất xinh xắn. Glaceon rất thích thú với món quà này, cậu ấy dựa vào tôi như đang muốn nói lời cảm ơn. Trước cây thông Giáng Sinh khổng lồ, tôi ôm Glaceon một lần nữa.

Adam tặng cho Snorlax của cậu ấy một chiếc mũ của ông già Noel, cái giống hệt Hiệu trưởng Clavell đang đội, còn Dantae tặng cho Aegislash một cái khăn choàng cổ màu tím. Sau đó ba chúng tôi tặng quà Giáng Sinh cho nhau. Tôi nhận được một hộp Socola và một cuốn sổ tay, Adam nhận được một cuốn sổ và một sợi dây chuyền, trong khi Dantae nhận được dây chuyền của tôi và hộp Socola của Adam. Cả ba chúng tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên buổi tối Giáng Sinh đầy ý nghĩa này.

Thầy Clavell lại nói:

“Và bây giờ, xin mời những Pokemon nào có hệ Tera là Băng, chúng ta tiến lên khán đài!

Tôi dẫn Glaceon lên. Tôi nhìn xung quanh cũng thấy cũng không nhiều người có Pokemon hệ Tera Băng cho lắm. Biết là sắp làm gì đó liên quan đến Tera, tôi nhanh chóng lấy quả cầu Tera ra.

Để tăng thêm phần rộn ràng và đẹp đẽ cho đêm Giáng Sinh hôm nay, sau khi tôi đếm đến ba, chúng ta hãy cùng hóa Tera Băng cho các Pokemon nhé!

1…2…3… Hóa Tera.

Tôi và những người khác nhanh chóng tích tụ năng lượng vào quả cầu. Nó vừa sáng lên lấp lánh, tôi ném vào Glaceon. Một cảnh tượng gồm những khối pha lê từ dưới đất trồi lên bao phủ các Pokemon được hóa Tera. Khi chúng vỡ ra và biến mất, Glaceon và những Pokemon đó trở nên lấp lánh như những khối pha lê di động. Đầu của các Pokemon đội những chiếc vương miện hình bông tuyết đặc trưng của hệ Băng thật sự đẹp đến nỗi không thể dùng bất kỳ từ ngữ nào để tả.

Bầu không khí Giáng Sinh càng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Nhìn từ ngoài cổng, ba mẹ tôi, ba mẹ Adam cũng như ba mẹ Dantae, cả chị Nemona và anh Arven đã đến chung vui. Cả ba chúng tôi tung ra tất cả các Pokemon chúng tôi có, và tôi hạnh phúc đến nỗi như muốn thốt lên rằng đêm Giáng Sinh hôm nay đã diễn ra thật tốt đẹp. Chúng tôi đã quây quần bên gia đình, bạn bè cùng các Pokemon. Chúng tôi đã cùng nhau nhảy múa và hát rất vui. Giáng Sinh năm nay đúng là thật tuyệt vời!

“Cùng bên nhau đón Giáng Sinh trao tặng nhau những chân tình
Để thêm ấm áp giữa đêm mùa đông (giữa đêm mùa đông)
Từ trên cao tuyết đã rơi những thiên thần bay khắp trời
Nào ta cùng hòa nhịp Giáng Sinh…”

Giáng Sinh vui vẻ, những người bạn tuyệt vời của tôi ơi!

CHÚ THÍCH:

  • Truyện dành tặng cho bạn của tác giả.
  • Lời bài hát đầu lấy từ bài “Đêm Noel” (Jingle Bells).
  • Lời bài hát cuối lấy từ bài “Hòa nhịp Giáng Sinh”.
  • Thử thách cuối cùng được lấy cảm hứng từ cuộc thi cưỡi Koraidon/ Miraidon vượt chướng ngại vật trong bản Pokemon Scarlet/ Violet.

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

Maschiff của tôi NHẬT KÝ CỦA MILES Ánh sáng giữa bóng tối
DMCA.com Protection Status