CUỘC SO TÀI CỦA NHỮNG HỌA SĨ

Wow. Bức tranh này thật sinh động và có hồn!

Đúng là một hoạ sĩ tài năng!

Đó là những lời mà người ta nói về những bức tranh do con Pokemon tên Smeargle của Thy vẽ. Cô bé cảm thấy tự hào về Smeargle lắm. Dáng Smeargle tuy không được to lớn hay mạnh mẽ gì, nhưng bù lại hội hoạ là sở trường của nó. Ở học viện Naranja này, mọi người đặt cho Smeargle của Thy một cái biệt danh nghe rất kêu: “Thần hội hoạ“, và cũng tại khắp cái học viện này, không ai là không biết đến tài năng của Smeargle cả.

Một tràng vỗ tay thật lớn vang lên, cũng là lúc Smeargle vừa hoàn thành xong tác phẩm thứ bao nhiêu mà thực ra nó cũng chẳng nhớ, trên tấm giấy có kích thước bằng ba cánh cửa bình thường được thiết kế riêng để dành cho nó vẽ. Từ các học sinh của học viện, đến cả những giáo viên vô tình đi ngang qua cũng phải choáng ngợp trước tác phẩm này. Bức phác họa toàn cảnh học viện Naranja tràn đầy màu sắc, với những nét vẽ vô cùng mượt mà mà ít ai có thể tin được đây là từ một Pokemon vẽ. Rất nhiều học sinh phải lấy điện thoại Rotom ra chụp vì muốn lúc nào cũng có thể ngắm lấy vẻ đẹp của kiệt tác này.

Cậu giỏi lắm Smeargle!” – Thy nói, và ôm chầm lấy cậu.

*****

Bình thường Thy và Smeargle đi đến đâu, luôn sẽ có những ánh mắt chú ý đến cả hai. Nhưng hôm nay có gì đó hơi khác lạ…

Thy để ý thấy có vài đám học sinh đang bàn tán gì đó, họ chăm chú vào những chiếc điện thoại. Không lẽ có Trend gì đó chăng? Thy tiếp cận một nhóm học sinh và lên tiếng hỏi:

Các cậu đang xem gì thế?

Vừa thấy Thy, họ liền đưa điện thoại cho cô xem.

Đây là tài khoản mạng xã hội của một cậu bé tên là Anren, cũng là một học sinh của học viện này. Cậu ấy đã đăng tải một bức tranh Graffiti do con Pokemon có tên Grafaiai của cậu ấy vẽ nên, kèm với dòng trạng thái:

Thành quả sau một giờ vẽ của Grafaiai!

Bức Graffiti này đỉnh thiệt ha!” – Cô bé trong nhóm học sinh vừa nãy nói. – “Cậu cũng thấy vậy, đúng không Thy?

Ờ… ừm!” – Thy đáp.

Thật sự thì Thy chẳng hiểu được bức Graffiti đó có gì hay mà mọi người cứ ồ lên như thế. Graffiti tuy cũng là một dạng tranh nghệ thuật trong giới hội họa, nhưng nó thường được gắn với cái mác là “vẽ bậy“. Bởi vì hầu hết những nghệ sĩ vẽ Graffiti sẽ chọn những bức tường, hoặc những con tàu điện, dưới gầm cầu,… để vẽ lên đó một cách trái phép. Thy cảm thấy không thiện cảm với loại hình nghệ thuật này cho lắm, và Thy cũng chẳng có hứng thú so với việc vẽ trên giấy truyền thống như những gì Smeargle của cô đã làm. Để “dằn mặt”, Thy cũng bắt đầu đăng tải những bức tranh do “Thần hội hoạ” Smeargle vẽ lên mạng xã hội.

Tranh giấy vẫn là tuyệt nhất!” – Cô tự hào nghĩ.

*****

Chẳng mấy chốc, cả hai nổi lên như một hiện tượng mạng. Nếu Smeargle của Thy được biết đến với biệt danh “Thần hội hoạ” cùng tài vẽ tranh trên giấy vô cùng điêu luyện, thì Grafaiai của Anren mới đây cũng đã trở nên khá nổi tiếng với biệt danh “Phù thủy Graffiti” với tài vẽ Graffiti siêu đỉnh. Thế là tự nhiên không biết từ đâu ra, Thy lại có cho mình một “đối thủ” về hội hoạ.

Tớ mong chờ một ngày Pokemon của cậu với Anren sẽ so tài với nhau đấy Thy à!

Không biết giữa Pokemon của Anren và Thy, ai sẽ hơn ai đây?

Và một loạt lời bàn tán, dự đoán về cả hai rộ lên một cách chóng mặt. Thy chẳng hiểu nổi tại sao mình lại bị dính vào cuộc cạnh tranh này. Cô mở mạng xã hội lên để xem thì bất ngờ thấy được dòng trạng thái mới nhất của Anren:

“Tôi mong muốn có một cuộc so tài với Thy và Smeargle! Tranh giấy VS Graffiti! Smeargle VS Grafaiai! Thần hội hoạ VS Phù thủy Graffiti!”

Gì nữa vậy trời?!” – Thy nghĩ trong sự bất lực. Dưới bài đăng đó, có rất nhiều bình luận quan tâm:

Tớ cũng rất mong chờ trận so tài này. Khi nào có thông báo cho tớ biết với nha!

Hừm… Thật khó phân định rõ ràng xem ai sẽ chiếm ưu thế. Pokemon của cả hai đều là những hoạ sĩ rất tài năng…

Thy và Smeargle mãi đỉnh!

Tôi thích trường phái Grafaiai hơn!

Và còn nhiều bình luận rất mong chờ vào trận so tài. Thy trở nên bối rối, cô không ngờ mình chẳng làm gì mà cũng bị cuốn vào vòng xoáy phân thắng bại này. Và cô không biết mình nên xử lý như thế nào nữa…

*****

Thy ơi, tớ sẽ ủng hộ cậu! Hãy so tài với tên Anren đó đi!

Tớ rất mong chờ hai cậu đấu với nhau đấy!

Những người bạn của Thy dường như rất ủng hộ vào trận quyết đấu này. Thy nghĩ hài hước rằng đây tuy chỉ là một trận đấu của hội hoạ, nhưng nó thậm chí còn được mong chờ và đón nhận nồng nhiệt hơn cả những trận đấu Pokemon của học viện. Nhưng nói gì thì nói, Thy vẫn đang rất do dự…

Giờ phải làm sao đây?” – Cô tự hỏi.

Suy nghĩ đó vẫn đọng lại trong đầu Thy, cho đến khi một người bạn của cô nói:

Thy à! Coi như đây là số phận của cậu đi! Nếu cậu không quyết đấu với tên Anren đó, rất nhiều người sẽ thất vọng về cậu lắm! Họ sẽ nghĩ cậu sợ thua đấy! Không sao đâu, hãy so tài đi! Dù kết quả thế nào tớ cũng luôn ủng hộ cậu!

Chính lời khuyên này đã hoàn toàn làm cho ngọn lửa tinh thần của Thy bùng lên mãnh liệt. Sau rất nhiều lần suy nghĩ, Thy cuối cùng đã bình luận vào dòng trạng thái đó của Anren:

“OK! Tớ chấp nhận lời thách đấu!”

*****

Đó là một buổi sáng chủ nhật, khi mà học sinh không phải đi học, nhưng trường thì vẫn cứ đông đúc như những ngày đi học bình thường, vì chẳng mấy chốc nó sẽ diễn ra trận so tài được mong chờ nhất lần đầu tiên được tổ chức tại học viện Naranja. Không chỉ các học sinh, mà cả những thầy cô, đặc biệt là cả thầy Hiệu trưởng của học viện, cũng đến để xem trận đấu này.

Một bức tường trống màu trắng rất lớn và rắn chắc mới vừa được đúc gần đây được đặt trên sân khấu để phục vụ cho trận đấu. Nó được chia ra làm hai nửa cho hai họa sĩ. Và rồi từ phía dưới, một anh chàng bảnh bao với mái tóc ngả vàng có một chỏm khá dài đến nỗi che khuất con mắt phải dõng dạc bước lên, anh đã cầm sẵn micro cùng một bìa kẹp tài liệu gì đó. Khi bước lên, anh cúi chào tất cả mọi người và bắt đầu nói:

Xin được trân trọng chào mừng và cảm ơn quý thầy cô cùng các bạn học sinh của học viện đã có mặt tại trận so tài mang tên: THẦN HỘI HOẠ ĐỐI ĐẦU PHÙ THỦY GRAFFITI!

Tiếng hò hét bên dưới lớn đến nỗi dường như có thể lấn át được âm thanh mà MC nói từ chiếc micro.

Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Arven, là cựu học sinh của học viện Naranja. Nay tôi rất hân hạnh được quay trở lại đây dẫn chương trình cho trận đấu rất được mong chờ này. Và thôi, không dài dòng nữa, tôi xin giới thiệu các nhân vật chính của ngày hôm nay…

Anh dừng lại một chút, sau đó nói tiếp:

Đầu tiên, bên tay trái của tôi. Xin trân trọng giới thiệu: THY VÀ SMEARGLE VỚI BIỆT DANH THẦN HỘI HOẠ!

Thy ngại ngùng bước lên trong sự vỗ tay không ngừng, đặc biệt là từ những người bạn của cô.

Và phía bên tay phải của tôi, không kém phần quan trọng, chính là: ANREN VÀ GRAFAIAI VỚI BIỆT DANH PHÙ THỦY GRAFFITI!

Anren bước lên trông có vẻ rất tự tin. Cậu tiến đến và bắt tay Thy, Thy cũng thân thiện chào hỏi. Lần đầu tiên gặp Anren, Thy cảm thấy cậu có nét gì đó rất láu cá.

Tưởng đâu cậu sợ rồi bỏ trốn rồi chứ?” – Anren nói một cách láu cá giống hệt những gì Thy nhận định.

Hì hì, xin lỗi vì để cậu chờ đợi, cùng cố gắng nhé!” – Thy gượng cười đáp lại.

Hai con Pokemon lần đầu tiên gặp nhau cũng chào hỏi và gửi lời thách thức đến nhau. Trận so tài giữa trường phái tranh giấy với trường phái Graffiti đúng là thật khó để dự đoán trước kết quả.

Cả hai bên…” – MC nói. – “Sẽ có tổng cộng hai tiếng đồng hồ để trình bày tác phẩm của mình. Chủ đề được chọn ở đây chính là: POKEMON QUANH TA! Các bạn sẽ có 5 phút để chuẩn bị và thảo luận với Pokemon của mình. 5 phút bắt đầu!

Vừa dứt câu, cả hai người bắt đầu suy nghĩ ý tưởng cho tác phẩm của mình. Chủ đề “Pokemon quanh ta” là một chủ đề rất rộng, thế nên cả hai có rất nhiều sự lựa chọn khác nhau. Và cuối cùng sau 5 phút miệt mài suy nghĩ, Thy và Anren nhìn nhau mỉm cười.

Đã hết 5 phút thảo luận, tôi xin được tuyên bố: TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!

Smeargle của Thy bắt đầu cầm chiếc đuôi của nó, ngay lập tức phần chóp đuôi đổi thành màu xanh lam và bắt đầu quét lên tường theo hiệu lệnh của Thy. Nó cầm chiếc đuôi quét lả lướt trên phần tường dành cho nó như thể một nghệ sĩ đang biểu diễn xiếc. Từng động tác vẽ của nó không một chút dư thừa và cũng không một chút sai sót.

Smeargle, mau đổi sang màu trắng!

Sau khi sơ lược xong phần da trời, cũng là phần dễ nhất, Smeargle cầm chiếc đuôi của nó đổi thành màu trắng và bắt đầu vẽ lên những đám mây trên nền trời trông rất sinh động.

Trong lúc đó, Grafaiai mút ngón tay đầy màu sắc của nó để tạo ra những vân gỗ. Anren ra lệnh cho nó trèo lên bức tường và bắt đầu vẽ những thân cây cổ thụ phức tạp. Grafaiai và Anren phối hợp với nhau ăn ý đến nỗi Anren như một người nhạc trưởng cầm gậy chỉ đạo Grafaiai chơi một bản nhạc một cách có trật tự và nhịp nhàng. Cả hai đối thủ đều tập trung vào tác phẩm của chính mình, có lẽ họ đã đặt mục tiêu đây sẽ là tác phẩm đẹp nhất, xuất sắc nhất trong cuộc đời của họ.

Phía bên dưới, đám đông học sinh reo hò những tiếng cổ vũ rất nhiệt tình. Họ tỏ ra thích thú với màn trình diễn của cả hai. Đến cả MC cũng phải choáng ngợp vì tài năng của hai Pokemon họa sĩ. Đây cũng có lẽ là màn trình diễn tuyệt vời nhất từng được tổ chức tại học viện này. Thời gian cũng trôi qua một cách rất nhanh, chỉ còn 30 phút nữa là kết thúc.

Những người ngồi xem cũng đã có thể mường tượng ra được rằng, Thy và Smeargle định vẽ chính nó cùng tất cả các dạng tiến hóa của Eevee đứng xung quanh dưới bầu trời xanh ngát, trong khi Anren cũng như Grafaiai vẽ lên bức tranh cũng bao gồm chính nó, cùng ba Pokemon khởi đầu vùng Paldea: Sprigatito, Fuecoco, Quaxly. Đặc biệt, phía trên là một đám Squawkabilly đầy đủ bốn màu lục, lam, vàng, trắng đang bay lượn dưới những tán cây trong một khu rừng cổ thụ. Bức tranh nào cũng đẹp và đầy màu sắc.

Swanna. Phun Nước vào mấy bức tranh đó đi!

Đột nhiên từ phía sau, dòng nước vô cùng mãnh liệt phun trực tiếp vào sân khấu, làm ướt sũng cả hai bức tranh đang còn dang dở. Cả Thy, Anren, MC và các học sinh cũng như thầy cô bên dưới không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tất cả mọi người nhìn về hướng của dòng nước đó.

Chính là Swanna của đám Team Hyper Star!” – MC hét lên bất ngờ.

Team Hyper Star là một nhóm học sinh cá biệt xuất thân từ học viện, chúng thường hay đi phá phách khắp cả vùng Paldea này, và lần này không may chúng lại nhắm đến hai bức tranh tuyệt vời của trận quyết đấu. Đám đông sững sờ, ngài Hiệu trưởng liền đứng lên định tung Pokemon ra để dạy cho chúng một bài học thì chúng đã cao chạy xa bay kèm tiếng cười đắc thắng.

Đám phá phách lập dị!” – Ngài hiệu trưởng bực mình nói.

Thy và Anren đứng hình nhìn hai bức tranh đã bị lấm lem tùm lum màu sắc và nhỏ giọt xuống sân đấu. Không khí bỗng chốc im lặng, Thy khuỵu xuống nhìn tác phẩm là công sức nãy giờ của mình và Smeargle bị phá hủy một cách không thương tiếc.

Tác phẩm của mình và Smeargle… đã…

Anren cũng quá bất ngờ và tỏ ra đau lòng trước sự cố này. Cậu bất ngờ tiến đến gần Thy, và đưa tay ra nói:

Tớ nghĩ chúng ta hãy bỏ qua trận so tài này, và cùng nhau hợp sức vẽ một bức tranh mới. Tớ cũng vừa nhận ra rằng khi so tài, áp lực của trận đấu cũng như thời gian, mà chất lượng tác phẩm của Grafaiai có phần đi xuống. Vậy nên chúng ta thử cùng nhau vẽ lại một bức tranh thật tuyệt nhé!

Nghe những lời đó, Thy rất xúc động, Anren nắm lấy tay kéo cô đứng dậy. Ban tổ chức nhanh chóng lấy sơn trắng ra và sơn lại bức tường cho thật hoàn hảo. Anren mượn micro từ MC và nói với tất cả mọi người:

Thưa mọi người, do sự cố vừa nãy, chúng tôi quyết định sẽ không so tài với nhau nữa. Thay vào đó, chúng tôi sẽ cùng nhau vẽ lại một bức tranh mới. Các bạn hãy cùng tận hưởng nhé!

Tràng pháo tay nồng nhiệt xua tan đi sự ảm đạm vừa nãy. Thy và Anren thảo luận với nhau sẽ vẽ gì, và sau đó là một màn trình diễn vượt ngoài sự mong đợi của tất cả khán giả đang có mặt tại học viện.

Thy và Anren đã trở thành những người làm khuấy động sân khấu ngày hôm đó. Smeargle vẽ một nét, Grafaiai lại thêm chi tiết cho nét đó thật sinh động. Đây là sự phối hợp nhịp nhàng nhất chưa từng thấy giữa hai Pokemon có tố chất họa sĩ. Khung cảnh của màn trình diễn chẳng khác nào một màn khiêu vũ vô cùng sống động và bắt mắt, hoặc như một màn phối hợp giữa hai đầu bếp tài năng trong việc tạo ra một món ăn mang hương vị khó quên vậy.

Và cuối cùng, bức tranh “Bản đồ vùng Paldea” đã được hoàn thành một cách rất xuất sắc nhờ bàn tay tài ba và sự phối hợp giữa “Thần hội hoạ” và “Phù thủy Graffiti”. Nhìn kiệt tác ấy, ai ai cũng phải vỗ tay hết lời khen ngợi. Thy và Anren thấy bức tranh đã thành công cũng rất vui, cả hai bắt tay nhau, còn hai Pokemon ôm nhau thắm thiết.

Quả nhiên, người ta thường nói “Nghệ thuật là ngôn ngữ của trí tưởng tượng và cảm xúc“. Sau ngày hôm đó, bức tranh vĩ đại ấy đã được di dời sang khu vực thư viện như là để lưu giữ. Và cũng từ đó, Anren với Thy đã trở thành những người bạn tốt của nhau, không so đo xem ai hơn ai nữa. Cả hai đã hứa là sẽ tiếp tục theo đuổi con đường hội họa cho riêng mình. Dù là tranh giấy hay Graffiti, mỗi trường phái đều có cho mình những đặc trưng khác nhau, nhưng chung quy lại, nghệ thuật là không có giới hạn!

*****

Trong căn phòng giáo viên…

Một người lặng lẽ ngồi xuống, lật hồ sơ học sinh ra tìm kiếm thứ gì đó. Cái tay của người đó lật liên hồi và rồi chợt dừng lại ở hai cái tên.

Thy và Anren à? Thú vị đấy!” – Người đó nhoẻn miệng cười.

CHÚ THÍCH:

  • Truyện dành tặng cho bạn của tác giả.
  • Câu “Nghệ thuật là ngôn ngữ của trí tưởng tượng và cảm xúc” là câu nói nổi tiếng của triết gia Ralph Waldo Emerson.

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

Như được sống lại tuổi học trò NHẬT KÝ CỦA MILES Vị nam tước cô đơn
DMCA.com Protection Status