DIALGA VÀ VÒNG LẶP VÔ TẬN

Một thế giới đầy lừa lọc và mưu toan.

Bắt đầu ra sao, kết thúc sẽ như vậy.

Có chăng mọi chuyện sẽ khác ở một lần nào đó.

Dialga – vị thần đầy quyền năng mang trong mình sức mạnh có thể thao túng Thời Gian. Sinh vật tượng trưng cho sự vĩnh cửu cũng như thời gian là vô hạn vậy. Từ khi được sinh ra, Dialga đã nhìn thế giới với đầy vẻ nghi hoặc và ngờ vực. Chắc cũng vì điều này mà tính cách của Dialga cũng trở nên trầm tĩnh lạ thường. Nó sẽ không tham gia đến các cuộc chiến tranh vô nghĩa như để tranh giành vị thế hay sức mạnh. Bởi có lẽ Dialga biết những việc như thế là nhất thời và ngu ngốc. Cũng như Palkia, Dialga được sinh ra bởi Arceus và nở trước Giratina. Nó được ban cho Adamant Orb và hình dạng mới khi giúp cho Arceus hiệu chỉnh lại dòng thời gian. Dialga cảm thấy hào hứng với hình dạng mới nhưng cố tỏ ra không quá mừng rỡ. À mà Dialga cũng được Arceus ban cho đứa con của chính mình. Cái sinh vật mà vừa sinh ra đã chui tọt vào lỗ hổng thời gian ấy, nó cũng sở hữu khả năng du hành thời gian từ chính Dialga. Khác với Palkia rất quấn quýt với Hoopa thì Dialga hầu như chẳng quan tâm đến đứa con của mình và cũng không đi tìm hay quản chế nó. Bởi Dialga còn bận tâm đến nhiều thứ khác hơn.

Chúa công đã ban cho con quyền năng đầy mạnh mẽ!

Người thật là vĩ đại và nhân từ!

Bản thân Dialga cũng rất tôn sùng người đã sinh ra mình – Arceus, nhiều năm phục vụ dưới trướng, hắn cũng rất ngưỡng mộ và trung thành như Palkia. Cho đến khi chứng kiến Arceus đập vỡ 1 Phiến Thạch (Plate) khác để tạo ra một bộ ba khác, Dialga cũng đã thắc mắc về cách mình được sinh ra như thế nào. Cũng từ đây bắt đầu nảy sinh nhiều khuất mắt trong lòng Dialga.

Roar of Time!

Tiếng gầm thời gian vang lên, đã nhiều lần Dialga muốn quay về thời điểm trước khi mình được sinh ra như thế nào nhưng đều thất bại. Giới hạn mà Dialga có thể quay trở về cũng là lúc nó được nở ra từ trứng, điều này làm cho Dialga khá bất ngờ. Bởi khi thử với dòng thời gian ở những hành tinh khác thì Dialga thậm chí còn quay về được thời điểm mà tinh cầu ấy chưa xuất hiện. Vậy tại sao dòng thời gian của chính nó thì lại không thể. Đối diện với những nghi vấn của bản thân, Dialga không ngừng suy nghĩ về chúng, vô hình chung khiến cho hắn hầu như không giao tiếp nhiều với mọi người, kể cả Arceus.

Một ai đó vừa chui ra từ lỗ hổng thời gian và xuất hiện trước mặt Dialga. Lỗ hổng này chỉ có mình Dialga và đứa con của hắn là đi vào được thôi. Nên không bất ngờ khi sinh vật bé nhỏ chui ra từ đó. Dialga trầm ngâm quan sát và không nói gì. Sinh vật bé nhỏ đó cũng từ từ tiếp cận và mở ra một hồi quang phản chiếu, trên đó là khung cảnh Giratina bị một sinh vật kỳ lạ với 6 cánh tay giết chết như thế nào. Dialga vô cùng hoảng hốt và ngạc nhiên khi thấy những điều trước mắt như một cuốn phim được chiếu lên trước mặt hắn. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì xuất hiện một vết rách không gian bị xé toạc, bước ra là Palkia và Giratina, sinh vật bé nhỏ kia vội mở ra lổ hổng thời gian rồi biến đi mất hút. Phải, Giratina bằng xương bằng thịt xuất hiện trước sự ngỡ ngàng.

Không phải ngươi đã…

Dialga chưa kịp nói thêm thì Palkia đã cướp lời.

Xem ta đem ai đến đây! Tên sâu róm này có chút chuyện muốn nhờ!

Dialga đành gác nghi hoặc của bản thân qua một bên rồi từ từ nghe Giratina nói về mong muốn của mình. Nhận thấy sự việc Giratina chết vừa rồi là hình ảnh của tương lai mà đứa con muốn cho mình xem. Vị thần Thời Gian dường như đã hiểu ra cái gì đó thì liền nương theo kế hoạch của Giratina rồi hắn sẽ tìm cách sau. Kế hoạch đưa con người và sinh vật sống đến thế giới Hỗn Mang (Distortion World) cũng thành công, lúc này Dialga lại đi tìm đứa con của mình.

Celebi! Ngươi ở đâu?!

Dialga vừa di chuyển trong lỗ hổng thời gian, vừa cất tiếng gọi con của mình. Đúng vậy, sinh vật được tạo ra giữa Arceus và Dialga chính là Celebi. “Cánh tiên” du hành thời gian đã được ra đời như thế đó, với tính cách có phần giống Dialga nên Celebi cũng rất ít khi giao tiếp. Nó luôn du hành trong dòng thời gian, có mặt ở những sự kiện quan trọng và sẽ cố tình đưa những người đến giải quyết sự việc làm nó trở nên tốt đẹp hơn. Celebi cũng giống như cảnh sát thời gian vậy, những sự kiện ảnh hưởng lớn đến dòng thời gian sẽ được Celebi ngăn chặn để bảo vệ dòng thời gian quý báu. Biết được chuyện Giratina bị sát hại sẽ ảnh lớn đến dòng thời gian nên Celebi đã đi tìm Dialga để mong có được sự giúp đỡ, vì chuyện này nằm ngoài khả năng của Celebi. Với những gì mà cả hai đã chứng kiến thì Dialga muốn bảo vệ Giratina, nhưng lại không được phép ra mặt. Sợ làm xáo trộn dòng thời gian nên Dialga giao nhiệm vụ này lại cho Celebi. Nói rồi Dialga lên một kế hoạch vạch trần bộ mặt của kẻ đứng sau.

3 vị, ta cần sự trợ giúp của cả 3, chuyện này có thể dẫn đến tận thế nếu 3 vị đây không ra tay cứu giúp!

Dialga và Celebi đã tìm đến gặp Uxie, Mesprit và Azelf để xin viện trợ. Kế hoạch sẽ là để Celebi, Uxie, Mesprit và Azelf đến thế giới Hỗn Mang, canh đúng thời điểm hạ sát. Celebi sẽ làm đóng băng thời gian lại, bộ ba Uxie, Mesprit, Azelf sẽ đem Giratina ra khỏi thế giới Hỗn Mang và hỗ trợ trị thương, đồng thời tạo ra một hình nhân thế mạng và Griseous Orb giả để lừa Hoopa. Trong lúc xem xét và nghĩ kế hoạch bảo vệ cho Giratina, Dialga để ý đến chi tiết Palkia muốn chiếm lấy Griseous Orb cho riêng mình. Việc này làm cho Dialga không khỏi dấy lên suy nghĩ về những tặng vật mà Arceus ban cho cả 3. Bấy lâu nay, Dialga chỉ sử dụng Adamant Orb như một vật để trị thương và hồi phục thôi chứ chưa từng dùng nó với mục đích chiến đấu.

Liệu Adamant Orb còn có công dụng khác sao?

Dialga suy tư và đắn đo nhìn vào viên ngọc ấy. Một linh cảm nào đó dấy lên trong lòng Dialga, hắn quyết định thử tận dụng sức mạnh từ Adamant Orb để gia tăng sức mạnh. Thật bất ngờ khi càng hấp thụ năng lượng thì hình dạng của Dialga dần dần biến đổi và trở về lại hình dạng ban đầu của mình.

Hình dạng cũ… không phải Arceus đã cho mình hình dạng mới mạnh mẽ hơn sao?

Dialga nghĩ Adamant Orb có năng lực làm bản thân quay trở lại điểm khởi đầu của sức mạnh, tức là tẩy trừ đi mọi chúc phúc đến từ Arceus sao? Nhưng không, ở hình thái Nguyên Bản (Origin Form) của mình, Dialga bất chợt nhận ra năng lực thao túng thời gian ngày càng thăng cấp. Vậy ra cái gọi là hình dạng sức mạnh mới này thực chất lại là một phong ấn mà Arceus để lại cho Dialga và Palkia. Viên Adamant Orb chỉ đang giải trừ phong ấn và trao trả lại sức mạnh nguyên thủy cho Dialga. Điều này liệu có thể đưa hắn đến điểm cuối của dòng thời gian không. Dialga gầm lên một cách mạnh mẽ, lỗ hổng thời gian mở rộng, Dialga tiến vào để đi đến điểm cuối của thời gian. Rõ ràng dòng thời gian là vô tận không có điểm đầu và điểm cuối, nhưng giờ đây với sự trợ giúp từ Adamant Orb thì điểm cuối cũng đã dần hiện rõ. Âm thanh của lỗ hổng vang lên, Dialga bước ra và chứng kiến khung cảnh được cho là điểm cuối của thời gian.

Kh, không… không thể nào…

Quay trở về hiện tại, Dialga thất thần và không khỏi bàng hoàng khi từ điểm cuối của thời gian quay về. Trong lòng hắn bây giờ rối hơn bao giờ hết nhưng vẫn phải bình tĩnh để suy xét mọi thứ.

Nếu đã có điểm cuối vậy thì có lẽ cũng sẽ có điểm đầu.

Dialga điên cuồng hấp thụ sức mạnh từ Adamant Orb để tiếp tục mở ra lỗ hổng đến với điểm đầu, nơi bắt đầu của thời gian. Bước ra với vẻ mặt nghi hoặc, Dialga lại thấy khung cảnh quen thuộc, khung cảnh này hắn đã đến nhiều lần trước đó rồi nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Giờ đây hắn đã thấy được viễn cảnh trước cả khi mình được sinh ra, một bóng đen kỳ ảo to lớn xuất hiện. Bàn tay nó hạ xuống một khoảng trống hư vô nào đó như bao khoảng trống khác, sau khi nhấc lên, để lại 4 vật hình cầu lấp lánh

Là 4 quả trứng!

Dialga tự thốt lên trong đầu mình, viễn cảnh mà có trong mơ hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Cẩn thận quan sát tiếp, cái bóng to lớn dần biến mất, quả trứng màu trắng ngà bắt đầu cựa quậy và nở ra Arceus. Phải, là nở ra Arceus, còn lại 3 quả trứng lần lượt có màu vàng kim, màu hồng và màu xanh lam, nhưng quả trứng màu vàng lại có phần to hơn trông thấy. Arceus và 3 người bọn hắn – Dialga, Palkia và Giratina lại là cùng được sinh ra chứ không phải là bọn chúng được tạo ra từ Arceus. Vậy là bấy lâu nay Arceus đã lừa bọn hắn ư? Thời gian bắt đầu trôi nhanh hơn, sau rất nhiều năm mà 3 quả trứng kia vẫn chưa nở trong khi đó Arceus đã bắt đầu có những tấm Phiến Thạch (Plate) đầu tiên của mình. Arceus quay về và bắt đầu thúc đẩy quá trình nở trứng bằng cách… đập.  Arceus lo sợ quả trứng vàng to kia sẽ mạnh mẽ hơn mình nên đã lên kế hoạch cho quả trứng đó chậm nở lại. Nó ra sức đập vào 2 quả trứng xanh hồng còn lại để nở sớm hơn. Dialga và Palkia bị ép phải nở sớm hơn nên có phần yếu ớt, dẫu vậy khi nở thì khoảng Không – Thời gian xung quanh vẫn có biến động.

Nhận biết năng lực của cả 2, Arceus đã lợi dụng sự tin tưởng của cả 2 để giúp mưu kế của hắn. Dùng Palkia để tạo ra 3 khoảng không gian tựa như chiếc lồng để giam lỏng cả 3 để dễ bề kiểm soát hành động. Dùng Dialga để kéo chậm thời gian ngày đêm cách xa nhau hơn và làm cho Giratina chậm nở hơn rất nhiều lần. Sau khi hoàn thành, cảm thấy vẫn chưa đủ thì Arceus đã nén 3 Phiến Thạch mang hệ tương ứng để tạo ra 3 việc ngọc ban tặng cho bọn họ để lấy trọn lòng tin và sự trung thành. Kế đến lại ban cho “hình dạng sức mạnh mới”, thật chất hình dạng này phong ấn sức mạnh tiềm ẩn của bọn họ và ức chế không cho nó bộc phát ra. Nên món quà này thật ra lại xiềng xích giam cầm cả 3. Đến đây thì mọi chuyện đã sáng tỏ với Dialga. Ngỡ ngàng vì bị lừa dối, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực bao vây lấy Dialga. Vậy cũng phần nào hé lộ lý do cho sự kiện xảy ra ở điểm cuối thời gian.

Sự kiện quay lại với kế hoạch giải cứu Giratina, tất cả đã quay về hội ngộ với Dialga để đến với bước tiếp theo. Ban đầu cả nhóm định sẽ vạch trần Palkia trước mặt Arceus để Ngài trị tội hắn. Nhưng với Dialga thì có lẽ nó đã có suy nghĩ khác. Để mọi người không bị ảnh hưởng, Dialga quyết định vẫn vạch mặt Palkia trước Arceus.

Dialga… ngươi đến trễ!

Arceus đanh giọng trách Dialga, Palkia thì vẫn đang cầu xin điều gì đó với Arceus. Palkia muốn xin được tiếp quản thế giới Hỗn Mang và sở hữu Griseous Orb từ Giratina. Palkia đang luôn miệng nói những sáo ngữ trống rỗng thì có 5 người khác đến xen ngang. Palkia khi thấy đã thất thần và bàng hoàng, rõ ràng Hoopa đã báo cáo với hắn rằng Giratina đã chết rồi mà. Celebi cùng Giratina tiến vào, Arceus chưa hiểu chuyện gì thì Giratina đã đứng lên trình bày mọi việc xảy ra sau khi Arceus rời đi. Bộ ba Uxie, Mesprit, Azelf cũng đã xác nhận lời mà Giratina đã nói. Arceus nhanh chóng hạ sát Palkia trong sự chứng kiến của mọi người. Không gian như ngưng đọng lại, Dialga không thể tin vào mắt mình, là giết chết ư?

Ta không cần phải che giấu nữa. Hôm nay ta sẽ chơi bài ngửa với các ngươi.

Arceus giờ đây đã đầy đủ quyền năng, sở hữu đến 18 Phiến Thạch và năng lực tối thượng. Hắn muốn trừ khử cả 3 đứa con, à không là 3 người anh em của hắn để một mình độc chiếm thế giới này. Giờ đây, cả 3 lại tự động nộp mạng đến thì không còn lúc nào thích hợp hơn. Celebi nhận ra nguy hiểm liền muốn chạy thoát nhưng không thể, vì bộ ba Uxie, Mesprit, Azelf đã tạo ra kết giới khóa chặt nơi đây để không kẻ nào có thể chạy thoát khỏi những “phán xét” của Arceus. Bản chất của bộ ba này là cùng được sinh ra từ 1 Phiến Thạch mang hệ Tinh Thần (Morales Type), sức mạnh này cho phép nó có khả năng kiểm soát cảm xúc, suy nghĩ và ý chí người khác. Nên ngay từ đầu bọn chúng đã là người của Arceus và chỉ đứng về phía hắn mà thôi. Palkia đến lúc chết vẫn không hiểu tại chuyện gì. Một lòng hắn muốn phụng sự cho Chúa Trời, tìm mọi cách để chiếm lấy niềm tin từ Ngài. Vậy mà cũng chỉ là công cụ cho kế hoạch của kẻ khác. Âu cũng là số phận, một đời âm mưu toan tính nay lại chết bởi tính toán mưu toan.

Nó muốn phụng sự ta thì giờ đã hoàn thành rồi đó!

Arceus nói với đôi mắt sắc lạnh, Palkia đã gục xuống với nụ cười mỉm trên môi. Chắc là nó cũng mãn nguyện khi được chết dưới Đức tin của mình. Về phía Giratina sau khi chứng kiến thì cũng rất hoảng loạn, vừa mới thoát chết trong gang tấc giờ đây lại phải đối mặt với nó lần nữa.

Dialga! Mau! Để ta mở đường máu cho ngươi.

Với những gì hắn gây ra cho ta thì cái chết cũng không đáng sợ là mấy.

Giratina cười khổ rồi lao về phía Mesprit, bởi nó là con yếu nhất trong bộ ba. Mục đích để chỉ để phân tán niệm lực tạo nên kết giới, câu thời gian cho Celebi và Dialga chạy thoát. Nhận biết được ý đồ đó, Uxie đã đi trước một bước để ngăn chặn, theo sau là Azelf. Bọn chúng không hoạt động riêng lẻ mà hoàn toàn chia sẻ suy nghĩ và ý chí cho nhau. Chúng như dùng chung một bộ não nên chẳng cần giao tiếp cũng có thể hành động như là một cá thể vậy. Tuy 3 nhưng là 1, bọn chúng che lấp những điểm yếu cho nhau vì thế rất khó để nhắm đến chúng. Cơ hội sống sót có vẻ rất thấp rồi đây.

Ngươi đùa đủ chưa, Giratina?

Nói rồi Arceus lại lao vút tới chỗ Giratina, một cái chớp mắt là quá dài. Giratina cũng đã gục ngã, sức mạnh của Arceus là không thể bàn cãi, áp đảo tuyệt đối. Bây giờ cho dù có thoát khỏi đây cũng chưa chắc sẽ thoát khỏi cái chết. Celebi phát sáng lao về phía Dialga đang còn đứng ngơ ngác chứng kiến từng người phải bỏ mạng lại. Dự định của Celebi là sẽ phục hồi lại năng lực đã tiêu hao của Dialga, sau đó với khả năng của mình, Dialga sẽ dễ dàng thoát khỏi đây. Uxie đã tiên tri được điều này, Azelf lập tức lao đến ngăn chặn bước tiến của Celebi.

Dialga, ngươi là người khiến ta nuối tiếc nhất!

Im lặng, ngoan ngoãn và dễ bảo. Có cách nào để ta giữ lại ngươi không nhỉ?

Arceus vừa nói vừa tiến dần đến chỗ của Dialga.

Nhưng tại sao ngươi cứ thích tìm hiểu về cách ra đời của ngươi. Phải chi ngươi cứ ngoan ngoãn bảo hộ dòng thời gian cho ta là được rồi!

Nhờ đó mà ta biết được bộ mặt thật của ngươi đó, Arceus!

Dialga đối chất với Arceus về toàn bộ sự thật. Nghe đến đâu, Arceus cũng xuất ra hàng loạt những “phán xét” (Judgment) lao về phía Dialga. Việc đi đến điểm đầu và cuối của thời gian đã làm hao kiệt sức của Dialga trước đó nên nó cũng chỉ cố gắng mà phòng ngự. Tấn công ngược lại là điều không thể nhưng vẫn còn một cách. Dialga sẽ tiến hành dung nhập với Adamant Orb rồi hy sinh thân mình để khởi động lại dòng thời gian, đưa mọi thứ về lại ban đầu. Thứ mà Dialga đã thấy ở điểm cuối của thời gian chính là thời điểm bắt đầu của mọi chuyện, 4 quả trứng. Dialga vốn không tin nhưng giờ đây hắn đã thấu tường mọi chuyện.

Roar of Time!

Dialga gầm mạnh về phía Arceus, xung kích bay đến liền tạo ra một khoảng không đủ bao lấy Arceus, Dialga đã nhốt hắn ta trong vòng lặp vô tận. Nhưng cũng chỉ là biện pháp cầm chân mà thôi, vì với 18 Phiến Thạch, việc thoát khỏi đó chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tận dụng khoảng thời gian quý báu đó, Dialga đã cắn nát viên Adamant Orb và nuốt trọn vào cơ thể. Quá trình dung nhập diễn ra đột ngột khiến cơ thể của Dialga xảy ra nhiều biến dị lạ thường. Bộ ba Uxie, Mesprit, Azelf đã bỏ qua Celebi mà quay trở lại tập trung cản phá Dialga. Vừa quấy phá quá trình dung hợp, vừa tìm cách trợ giúp cho Arceus thoát khỏi vòng lặp thời gian.

Một tiếng nổ lớn phát ra, Arceus đã thoát ra khỏi giam cầm của Dialga và bắt đầu trút những “phán xét” đầy phẫn nộ của mình. Arceus đã sắp tấn công mà quá trình dung hợp vẫn chưa hoàn tất. Dialga nhắm mắt buông xuôi chờ đợi cơn “phán xét” thịnh nộ lao đến chỗ mình. Tự nhủ rằng số phận ngay từ đầu đã được sắp xếp. Celebi lao thật nhanh đến chỗ Dialga, dùng năng lực để che chắn bảo vệ, cơn phán xét thịnh nộ chạm vào tấm chắn bảo vệ. Từng đợt, từng đợt phá hỏng lớp tường chắn, Celebi đã thay chủ nhân của mình hứng trọn cơn thịnh nộ ấy. Nó ra đi với vẻ mặt đầy mãn nguyện và hạnh phúc, cái chết của nó có thể đổi lại thứ quý giá hơn. Dialga đã tiến đến thể thăng hoa và hoàn tất dung hợp. Arceus cũng bất ngờ nhưng cũng không hẳn là hoảng sợ. Vì xét cho cùng Dialga cũng chỉ hở hữu 1 Phiến Thạch mà thôi, so với 18 Phiến Thạch của Arceus thì không đáng kể gì. Dialga lúc này đang thăng hoa vận dụng toàn bộ sức mạnh để gầm lên một tiếng cuối cùng.

Roar of Time toàn lực!

Toàn bộ thời gian ngưng đọng hoàn toàn, Arceus chưa kịp sử dụng những Phiến Thạch để chặn lại nên cũng bị năng lực của Dialga nuốt trọn. Dòng chảy thời gian dần dần trôi, mọi chuyện xảy ra như được tua lại chậm rãi, Dialga thăng hoa dần tan biến, sau sự biến mất của Dialga thì dòng chảy thời gian càng chảy siết hơn. Chớp mắt toàn bộ lịch sử đã được quay trở lại điểm xuất phát, cũng chính là điểm cuối của thời gian mà Dialga đã thấy lúc trước. Điểm đầu và điểm cuối của dòng thời gian tuy 2 mà là 1, hay nói đúng hơn thì đây là một vòng lặp hoàn hảo. Có lẽ bánh răng của số phận đã dẫn dắt đưa mọi chuyện theo đúng quỹ đạo vốn có. Thời gian đã lặp lại, liệu Arceus có tiếp tục muốn độc chiếm địa vị của mình nữa hay không? Liệu ở một thời điểm nào đó, 4 anh em Arceus, Dialga, Palkia và Giratina có cùng nhau sống chan hòa hay không? Liệu… liệu… và liệu mọi chuyện có tiếp diễn như những gì đã xảy ra hay không?

“Dẫu cho có ra sao thì thời gian của chúng ta cũng không thể quay trở lại, mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ đều góp phần tạo nên bản thân mình trong hiện tại. Xem xét lại bản thân để rút kinh nghiệm từ quá khứ, hiện tại nỗ lực thay đổi để có được tương lai mà mình mong muốn nhất. Mọi người đừng quá khắt khe với quá khứ và cũng đừng cẩu thả với tương lai của mình. Bởi có lẽ cả hai điều trên đều là đang tự giết chết chính bản thân ở hiện tại đó.”

Tác giả: Lôi Vi Hùng.

Tinh thần – mảnh ghép cuối cùngTHẦN THOẠI POKEMON – CHUYỆN TÔI KỂHết