ĐOÀN TỤ

Sáng hôm sau, Misa tỉnh dậy, thấy tay mình đang được truyền nước biển bởi một đống dây ống loằng ngoằng. Cô biết mình đang nằm trong bệnh viện. Y tá bước vào và nở nụ cười trìu mến với Misa. Đi theo sau là người chú của cô. Hôm qua thật may mắn khi cô đã nhớ đến người chú làm cảnh sát trong thành phố, trước khi đi đến trung tâm nghiên cứu, cô đã gọi một cuộc cho người chú nhưng ông ấy không bắt máy nên cô đã để loại một lời nhắn thoại.

Chú ơi, con chuẩn bị lên thành phố và mang theo một chút bánh ở tiệm cho chú. Tuy nhiên, con muốn đến thăm một Pokemon là Bulbasaur ở một trung tâm nghiên cứu nhỏ nằm ở địa chỉ 53, đường K. Con đã giúp bé Bulbasaur này về với trung tâm nghiên cứu nhưng lại có cảm giác không an tâm. Nếu không có gì bất trắc, con sẽ ghé thăm chú vào lúc 4 giờ chiều. Nếu trễ hơn thì con nghi ngờ có chuyện không ổn ở trung tâm nghiên cứu đó. Mong chú đến hỗ trợ con nếu thời gian trễ hơn dự tính. Cảm ơn chú nhé.

Misa để lại lời nhắn thoại đó nhưng cũng sợ là chú bận việc sẽ không nghe được. Lúc tình thế nguy hiểm xảy ra, cô cũng không trông mong gì chú sẽ đến kịp lúc để giúp mình.

Cũng may là chú đọc kịp lời nhắn của con mà đến. Do cảm giác bất an của con mà chú cũng gọi thêm hai đồng nghiệp đi cùng. Thật ra trung tâm nghiên cứu này đã có một vài sai phạm vào tuần trước nên chú cũng cẩn trọng hơn khi đọc lời nhắn của con.” – Người chú nói.

Nghe được lời của chú, Misa cười nhẹ nhõm vì may mắn là chú đã đến kịp, nếu không thì tính mạng của cô và các Pokemon chắc sẽ nguy mất. Ngay lúc còn vẩn vơ với nhiều thắc mắc, cô y tá mở tivi trong phòng bệnh lên, bản tin thời sự đã cho Misa biết rõ thêm sự thật.

“Chiều qua, vào lúc 16h15, cảnh sát thành phố đã bắt được kẻ chủ mưu và băng nhóm thực hiện thí nghiệm lên Pokemon một cách vô nhân tính để thử các loại thuốc tâm lý. Băng nhóm tội phạm này đã núp bóng dưới một trung tâm nghiên cứu được thành lập cách đây không lâu. Cách đây một tuần, báo chí cũng đưa tin về việc trung tâm này nhập lậu một số loại thuốc chưa được kiểm nghiệm bởi sở y tế. Cảnh sát đã bắt toàn bộ băng nhóm trong trung tâm nghiên cứu và đang tiến hành quy trình tố tụng. Các thông tin tiếp theo sẽ được cập nhật sớm cho quý vị khán giả trong thời gian tới.”

Sau khi nghe xong dòng tin tức này, Misa cảm thấy lạnh người vì cô đã rơi vào một ổ tội phạm và suýt mất mạng.

Chú ơi, vậy các Pokemon như thế nào. Venusaur như thế nào rồi chú?” – Misa hỏi chú mình bằng giọng nức nở như sắp khóc.

Chú cũng định kể con nghe đây. Thật ra, băng đảng tội phạm này đang thực hiện một âm mưu nghiên cứu lên Pokemon. Bước đầu xác nhận rằng chúng đang thực hiện các liệu trình tiến hóa cấp tốc bằng một loại thuốc tăng trưởng tiêm thẳng vào người các Pokemon. Việc tiến hóa xảy ra tích tắc trong vòng 1 đêm hoặc có thể kéo dài vài ngày. Dĩ nhiên, việc tiến hóa nhanh chóng sẽ đem lại nhiều tác hại nghiêm trọng bởi việc thúc đẩy quá mức năng lực của các Pokemon. Hơn nữa, Bulbasaur mà con gặp là một Pokemon đặc biệt trong dự án nghiên cứu của bọn chúng. Chúng không chỉ tiêm thuốc kích thích tăng trưởng và tiến hóa cho Bulbasaur mà còn cho cậu bé Pokemon này thử một loại thuốc gây ảo giác mạnh để khống chế và tẩy não. Mục đích là làm tê liệt hoàn toàn tinh thần của Pokemon, sinh ra ảo giác và tôn thờ những kẻ làm việc ở trung tâm là thần thánh. Đây là sự khống chế về tinh thần để sau đó dễ dàng bị sai khiến cho các mục tiêu sai trái.” – Chú của Misa giải thích.

Nghe được sự thật này, tim của Misa như vụn vỡ, cô không thể ngờ Bulbasaur lại chịu nhiều tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần như vậy. Em bé Pokemon ấy là một nạn nhân trong dự án nghiên cứu độc ác của bọn tội phạm. Hèn gì Bulbasaur vừa nhìn thấy hình ảnh của Tony thì liền cảm giác tôn thờ hắn, muốn tìm được hắn cho bằng được. Những ảo ảnh xuất hiện trên thảo nguyên cũng là triệu chứng từ thuốc gây ảo giác.

Các Pokemon trong trung tâm nghiên cứu đã được giải cứu và trung tâm chăm sóc Pokemon đã đón nhận chúng để thực hiện các chữa trị cần thiết, theo dõi và hồi sức tích cực.” – Chú của Misa giải thích thêm.

Con muốn đi thăm các Pokemon và đặc biệt là Venusaur.” – Misa nài nỉ trong tiếng khóc. Người chú tiếp lời:

Dĩ nhiên là được, nhưng theo lời của nhân viên y tế thì các Pokemon này ít nhiều đã bị ảnh hưởng về tinh thần. Chức năng thần kinh của chúng không còn ổn định như những Pokemon bình thường khác.

Nghe thêm lời này, Misa cảm thấy hụt hẫng. Cô biết rằng cô không thể nhìn thấy được đôi mắt to tròn thơ ngây của bé Bulbasaur như hồi đầu nữa. Cuộc sống của những Pokemon trong trại nghiên cứu kinh khủng đó đã bị bóp méo hoàn toàn.

Hai ngày sau, Misa được xuất viện. Cô vội vàng đến trung tâm chăm sóc Pokemon để thăm Venusaur. Đón chào cô là một ánh mắt đã tươi sáng hơn một chút, có hy vọng hồi phục hơn. Điều này khiến Misa an tâm hơn phần nào và biết được rằng trung tâm đã chăm sóc cho các Pokemon một cách tốt nhất.

Nửa năm sau, Misa đang tất bật với những mẻ bánh mới ra lò thì nhận được một cuộc điện thoại từ trung tâm chăm sóc Pokemon. Nhân viên y tế thông báo là các Pokemon đã hồi phục, theo tiêu chuẩn ước tính của họ. Họ thông báo để Misa đến thăm lần cuối trước khi các Pokemon được trả về môi trường tự nhiên hoặc đưa đến các trung tâm nghiên cứu khác để tìm được những người bạn đồng hành.

Misa đến trung tâm chăm sóc Pokemon để thăm Venusaur. Khi bắt gặp ánh mắt có sức sống và bông hoa nở rộ tươi thắm trên người của Venusaur, Misa rất mừng và biết Venusaur đã hồi phục rất nhiều cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Venusaur tung những dây mây hướng về phía Misa, khiến cô khá hốt hoảng. Những dây mây tung ra và quấn vào người cô, độ chặt vừa đủ và nâng Misa đến gần Venusaur. Mọi người trong trung tâm thấy cảnh tượng này cũng có một phen hú vía vì tưởng căn bệnh ảo giác của Venusaur lại tái phát.

Thế nhưng, Venusaur lại nở một nụ cười rạng rỡ và đưa Misa lại gần mặt mình. Misa cũng cảm nhận được tình cảm này của Venusaur và cô rất hân hoan đón nhận. Họ kề sát mặt nhau như để bày tỏ sự đồng cảm sau những trắc trở đã gặp phải. Và trong giây phút đó, ai cũng thấy họ thực sự là những người bạn đồng hành cùng nhau trong cuộc sống.

Hai tháng sau, tại tiệm bánh Misa ở một thị trấn nhỏ, người ta thấy một biển hiệu to xuất hiện. Trên biển hiệu là hình ảnh của Misa và Venusaur cùng nhau nở nụ cười. Tiệm bánh cũng thu hút nhiều khách hàng bởi sự xuất hiện to tướng của Venusaur trước cửa tiệm để chào hàng. Sự trong sáng và yêu đời như đã trở lại trong tinh thần của Venusaur, đẩy lùi những ám ảnh tra tấn mà cậu bé phải chịu đựng cách đây gần nửa năm.

Tác giả: Trần Nguyễn Phước Thông.

Sự thật về trung tâm nghiên cứuĐIỀU ƯỚC CỦA BULBASAURHết