Để đáp ứng việc mà Annie đã nhờ vả, Wilder quyết định đến thành phố Shalour. Dù gì đã nhận lời rồi thì cũng phải làm cho ra trò chứ. Lần theo bản đồ, anh tìm đến Hội quán của thành phố. Theo thông tin thì Thủ lĩnh nhà thi đấu ở đây có sử dụng đá Mega. Thứ Annie nhờ thoạt nghe có vẻ cao siêu, nhưng thật chất là tìm hiểu bản chất của tiến hoá Mega, mà muốn tìm hiểu thứ này thì phải trải qua một trận chiến thực thụ. Tìm gặp thủ lĩnh Korrina, và ngỏ ý muốn đấu một trận. Sau khi nghe Wilder giới thiệu, cô ấy có vẻ khá hứng thú nên lập tức đồng ý. Họ bước vào sân đấu, một sân đấu rộng với những bức tường đá chắc chắn. Wilder nhanh nhẹn đeo chiếc máy đo bước sóng liên kết vào tay, đồng thời đặt một chiếc khác dưới đất.
“Đây sẽ là trận đấu 1 với 1 giữa thủ lĩnh nhà thi đấu Korrina và người thách đấu, Wilder. Mỗi bên được sử dụng 1 Pokemon, trận đấu sẽ kết thúc khi một trong hai bên đã mất khả năng chiến đấu. Cả hai đã rõ chưa?” – Tiếng trọng tài vang lên.
“Rõ!”
“Rõ!”
“Vậy thì… Mời hai bên tung Pokemon ra.”
“Ra đi Charizard!”
“Đến đây nào, Lucario!”
“Trận đấu… BẮT ĐẦU!!!”
*****
“Lucario, sử dụng Vũ Điệu Kiếm!”
“Nhảy múa đi Charizard, Vũ Điệu Rồng!”
Cả hai Pokemon đều được gia tăng lực tấn công và tốc độ, ừm, thú vị đấy.
“Quyền Phi Đạn, tấn công nhanh nào Lucario.”
Quả là Thủ lĩnh nhà thi đấu, rất quyết đoán, vậy thì…
“Đáp lễ nào, Cú Đấm Lửa! Nếu có chiêu khắc chế đối phương, vậy tại sao lại không xài?”
Đôi tay Charizard được bọc trong một luồng lửa đỏ rực, nó lao đến, lấy cứng đối cứng với Lucario. Từng cú đấm màu bạc đầy uy lực nện chuẩn xác vào Charizard. Đổi lại, Lucario ăn trọn 2 cú đấm nóng rực từ Charizard. Cả hai dạt ra, gườm gườm nhìn nhau.
“Đến lượt chúng ta, Charizard. Lửa Chữ Đại!”
“Chặn đứng nó bằng Xung Lực Rồng”
Chú thằn lằn lửa há miệng phun một luồng lửa đỏ rực về phía Lucario. Không chút bối rối, chú sói chắp hai tay lại, tụ lực. Một luồng năng lượng màu tím xuất hiện, Lucario đẩy mạnh ra. Luồng năng lượng hình thành hình ảnh một con rồng lao đến đám lửa và nổ tung…
“ĐÙNGGGGG…”
“Lao xuyên qua, Quyền Phi Đạn!”
Nhanh như chớp, Lucario xuyên qua đám khói mà lao đến. Đôi tay ánh lên màu trắng bạc, nó quả quyết nên đến từng cú đấm đầy uy lực.
“Charrrr…”
Trúng đòn, Charizard rú lên đầy đau đớn. Ngay lập tức, Charizard dùng chiếc đuôi của mình quất mạnh, đẩy lùi chú sói xanh.
“Tiếp tục sử dụng Quyền Phi Đạn.” – Korrina gây áp lực.
“Trả đòn đi, Đập Ngói!”
“ẦMMMM…”
Hai đòn tấn công va chạm, và Lucario bị đẩy lùi trước một đòn tấn công siêu hiệu quả.
“Long ba động, tiếp tục gây áp lực lên nó.” – Korrina hét.
“Lách ra và tiếp tục dùng Đập Ngói!”
“Lucaaa”
… Trúng đòn, Lucario tru lên đau đớn, nó không chịu được lâu hơn đâu. Bất chợt, anh thấy Korrina múa một thế võ và đưa tay phải chạm vào viên đá cô đeo trên găng tay trái:
“Lucario, sinh mệnh bộc phá, tiến hoá Mega!”
Những tia sáng từ tay Korrina liên kết với chiếc vòng trên tay Lucario, chú sói xanh bỗng phát sáng. Ánh sáng đặc trưng khi Pokemon tiến hoá. Thân mình nó to ra, những tua sau tai dài ra trông thấy, những chiếc gai mọc lên trên mu bàn tay. Khi ánh sáng tản đi, trước mặt anh là một con Lucario hoàn toàn khác biệt. Giờ đây nhìn nó to lớn và dũng mãnh hơn hẳn. Chưa kể là khí chất cũng thay đổi hoàn toàn, những cơn sóng khí công thổi ra bốn phía như thể hiện sức mạnh khủng bố của nó.
“Lucario, Quyền Phi Đạn!” – Korrina lập tức gây áp lực.
“ĐÙNGGGGG…”
Tiến hoá Mega khiến Lucario trở nên nhanh và mạnh hơn, nó lao vút đến, tung ra liên tiếp những cú đấm mạnh mẽ vào người Charizard trước khi nó kịp phản ứng, đẩy con thằn lằn lửa lùi lại.
“Tiếp tục bằng Quyền Phi Đạn!”
“Giữ khoảng cách rồi dùng Lửa Chữ Đại đẩy lùi nó đi.”
Bằng tốc độ cực nhanh, Lucario tiếp cận Charizard và chuẩn bị tung thêm một đòn nữa. Nhưng, Charizard đã kịp bay lên không, thành công tránh thoát cuộc tấn công. Không bỏ cuộc, Lucario nhảy lên bức tường đá, lợi dụng sức bật lao lên tấn công. Nhưng chào đón nó là một luồng lửa đỏ rực đến từ Charizard.
“ĐÙNGGGG… BỊCH….”
Trúng trực diện, Lucario rơi thẳng xuống đất.
“Đừng cho nó nghỉ ngơi. Charizard, đuổi theo và sử dụng Cú Đấm Lửa liên tục.”
“Charrrr…”
Hưng phấn tru lên một tiếng, Charizard lao vụt xuống, điên cuồng tung những cú đấm nóng rực vào Lucario lúc này vừa chật vật đứng dậy.
“Lucaaa…”
Trúng đòn, Lucario kêu lên đau đớn. Không dừng lại ở đó, sau khi nện Lucario một trận, Charizard xoay người, muốn dùng đuôi quất bay đối thủ.
“Char?”
Cái đuôi đã bị Lucario dùng hai tay chặn lại. Trong ánh mắt bất ngờ của Charizard, nó nở một nụ cười dữ tợn.
“Hay lắm Lucario, Long Ba Động!!!” – Korrina hưng phấn hét lên.
Vẫn giữ chặn đuôi Charizard, Lucario bắt đầu tụ lực giữa hai tay. Một đòn trực diện…
“Chặn nó lại, Charizard. Lửa Chữ Đại!!!” – Wilder hét lên.
“ĐÙNG…”
Vụ nổ trực diện ở cự ly gần nhấn chìm cả hai Pokemon vào đám khói mịt mù
“Tiếp tục dùng Lửa Chữ Đại đi Charizard.”
“Làm sao có thể…” – Korrina ngạc nhiên trong giây lát.
Charizard phun ngọn lửa trực diện vào Lucario, bỗng ngọn lửa túa ra 5 hướng, sau đó bọc lấy Lucario rất gọn, và tất nhiên, đòn đánh đã trúng đích.
“ĐÙNGGGG…”
Lucario trượt dài ra khỏi sân đấu, nó chật vật đứng lên. Trông nó đã thấm mệt rồi.
“Quyền Phi Đạn, tiến lên Lucario.”
“Đánh bật nó bằng Đập Ngói!”
“ẦMMMMM…”
Hai đòn tấn công một lần nữa va chạm, và Lucario dễ dàng bị đẩy lùi. Nó ngã trên sàn đấu, cố gắng đứng dậy. Từ đây Wilder vẫn có thể nghe được tiếng nó thở, nó sắp không trụ được nữa rồi. Đòn tiếp theo sẽ là đòn quyết định.
“Kết thúc thôi, Charizard. Hạ gục nó bằng Đập Ngói.”
“Charrrr…”
Rống lên một tiếng, con thằn lằn bay vút lên, lao đến Lucario lúc này đã kiệt sức, chuẩn bị tung đòn tất sát. Bất chợt, Lucario và Korrina nở nụ cười. Không ổn rồi. Quả nhiên, tiếng Korrina vang lên:
“Hồi quang phản chiếu. Lucario, Khởi Tử Hồi Sinh!”
Xung quanh Lucario xuất hiện một luồng năng lượng màu cam, luồng năng lượng này bao phủ Lucario rồi hội tụ về nắm đấm. Chỉ trong chớp mắt, con Lucario tưởng đã hấp hối bỗng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
“LU… CAAAAA!!!”
Chuẩn xác né khỏi cú đấm của Charizard, Lucario gầm lên một tiếng, một quyền ẩn chứa sức mạnh hủy diệt nện thẳng vào Charizard.
“CHARRR!!!”
Khói bụi tản đi, Charizard nằm gục trên sàn, mất đi khả năng chiến đấu. Bên cạnh nó, Lucario đứng thở hồng hộc.
“Charizard không còn khả năng chiến đấu. Vậy người chiến thắng là thủ lĩnh Korrina.”
Trọng tài vừa dứt lời thì Lucario đã phát sáng, khi ánh sáng chói mắt tản đi thì nó đã trở về hình dạng ban đầu. Thu Charizard về Poke Ball, Wilder bước đến.
“Hy vọng trận đấu này đã giúp ích cho cậu.” – Korrina thân thiện nói.
“Nó rất có ích, cảm ơn cậu. Tôi đã có thứ mình cần. Vậy không làm phiền cậu nữa. Tạm biệt nhé!”
“Tạm biệt.”
Từ biệt Korrina, Wilder bước về khách sạn, tiến hành kiểm tra và phân tích dữ liệu. Hừ, đúng như anh đoán, tiến hoá Mega thú vị thật…..Việc làm Wilder thấy đắn đo lúc này là nên nói luôn những gì mình vừa được trải nghiệm với Annie hay không. Chỉ là… anh cảm thấy như vậy là chưa đủ với sự thần kỳ của tiến hóa Mega…
Chìm đắm vào dòng suy nghĩ giữa buổi tối tĩnh lặng, trong căn phòng, tiếng điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh
“Wilder à! việc mình nhờ tiến triển thế nào rồi.”
“Cũng có thu hoạch nhất định rồi, Annie. Mình đã xác định được bản chất của tiến hoá Mega và quá trình của nó diễn ra như thế nào. Tuy nhiên… vấn đề mới là, đã có báo cáo về việc nhìn thấy Rayquaza ở một hình thái khác, mà mình cho là dạng Mega.”
“Vấn đề mới ở đây là, vì sao Rayquaza có thể tự tiến hoá Mega? Và ngoài Rayquaza thì còn Pokemon nào làm được điều đó không?”
“Tạm thời thì cậu cứ gửi cho mình những gì cậu thu thập được đi.”
“Được rồi.”
“Tốt quá, cảm ơn cậu. Bye bye!”
“NÀY, ĐỢI ĐÃ!”
“Hửm? Sao vậy?”
“Chuyện mình nhờ cậu điều tra thế nào rồi?”
“À, suýt nữa mình quên mất. Một tháng nữa bọn buôn Pokemon sẽ tiến hành một đợt giao dịch quy mô lớn ở Hoenn, sẽ có rất nhiều Pokemon bị bắt có mặt ở đó. Và đó là…”
“Là thời cơ tốt nhất để chúng ta hốt trọn ổ bọn chúng, đúng không?” – Wilder tiếp lời.
“Chính xác. Thế nhé, tạm biệt!”
“Tạm biệt.”
Ừm, 1 tháng nữa à? Vẫn còn thừa thời gian để chuẩn bị một số thứ trước khi hành động. Tuy nhiên, anh hơi phân vân có nên báo cho cô Junsa không. Thú thật thì Wilder không thích làm việc với cảnh sát chút nào. Cũng không phải vì có ác cảm hay gì đâu, chỉ là anh thấy họ làm việc, ùm, hơi… cứng nhắc quá thôi. Thôi, không nói chuyện này nữa….
Tác giả: Teemo.
Con Pokemon trong căn nhà hoang | TRỞ VỀ NƠI BẮT ĐẦU | Ranh giới của công lý |