EKANS VỪA ĐĂNG DÒNG TRẠNG THÁI MỚI

Chào cả nhà, em là Ekans, chủ shop “Lột Da cùng Sà Nách”.

Lời đầu tiên em muốn xin lỗi khi đã khiến cả nhà cảm thấy hoang mang và lo lắng trong thời gian qua vì những chuyện không đáng có.

Hôm nay nay em sẽ tóm tắt lại những gì đã xảy ra và có lời giải thích hợp lý và khách quan nhất có thể cho cả nhà.

Trước tiên thì cho em xin phép nói về shop của em một chút!

Lý do vì sao có shop “Lột Da cùng Sà Nách”? Lúc đó em đang núp trong lùm để tránh nắng như bình thường thì bên ngoài có tiếng ồn ào, em mới bực bội trườn ra xem đứa nào dám to gan phá giấc, gần đến nơi thì em nghe được hắn than vãn rằng sao lớp da của hắn xấu quá, rỉ sét đủ chỗ hết, ước gì có cách để có được lớp da mới mà không cần phải đi “đầu thai”.

Mấy bác đừng hỏi em một con Magnemite sẽ lột da như thế nào, em chịu!

Nghe xong em mới giật mình nhận ra làm thế nào mà loài rắn chung ta có thể lột da một cách tự nhiên đến thế và vì sao chỉ có loài chúng ta làm được chuyện đó? Máu kinh doanh trong người em mới nổi lên nóng mặt, liệu trong người chúng ta thì tế bào nào sẽ cho phép chúng ta làm chuyện đó, em và bác Seviper đã cùng nghiên cứu ngày đêm để tìm ra công thức tạo ra loại sản phẩm peel da độc quyền cho shop của em (ta nói giai đoạn thử nghiệm đó một ngày em lột da tám cử luôn mấy bác, thấy cơm sườn bì của nhỏ sen là em mắc ói ngang). Mà cái đó làm như thế nào thì em không nói được nhé, bí mật kinh doanh! Đại khái là khi cả nhà thoa kem đó lên da thì thành phần da chết hay những thứ cặn bã bám trên da cả nhà sẽ được loại bỏ, giúp cơ thể có điều kiện sản sinh lớp da mới (cái sinh da mới thuộc dạng là nội tại hầu hết bác nào cũng có nha, chớ hông phải do kem của em).

Giờ là cái drama đầu tiên nè!

Shop em đó giờ bán hàng uy tín cả nhà đều biết đúng hông? Tự nhiên bữa đó có khách bình luận vô sản phẩm shop em nói sài không hiệu quả, không có tác dụng gì hết. Mà được cái shop em có tích hợp trí tuệ nhân tạo nên trả lời rốp rẻng lắm, không để khách iu phải chờ lâu đâu. Sau khi khách comment xong thì con AI đó tự động nhắn tin cho khách để hỏi về thông tin rồi cách dùng thế nào để xem khách đã dùng sản phẩm đúng cách hay chưa, nhưng khách đó vẫn cứ khăng khăng đòi trả tiền lại, dùng không hiệu quả, xong con bot đó mới chuyển tin nhắn lên cho em, em kiểm tra cái hú hồn luôn cả nhà!

Cả nhà biết là ai rồi đúng hông? Đợt đó thấy cũng rần rần mà.

Nhìn cái avatar xanh xanh đỏ đỏ là em thấy có điềm rồi, mở ra thấy nguyên cái hình Porygon thì thôi, hỡi ơi làng nước ơi!

Em xin lỗi vì cái khâu tư vấn khách hàng còn thiếu sót quá, nhưng mà cả cái cõi ta bà này có ai hông biết người bác toàn là mã lập trình không chứ? Có miếng da nào đâu mà bác đòi peel hả? Rồi bác peel xong lỡ nó peel luôn cái mã trên người bác rồi em biết phải làm sao đây, em đâu có biết lập trình đâu mà đi sửa lỗi cho bác!

Nhưng mà hai bên cũng có nhắn tin qua lại, hoan hỉ hoan hỉ nha cả nhà, giờ bác Porygon là người làm liên kết tiếp thị bên em rồi đấy, cả nhà thấy mấy cái quảng cáo peel da trên mạng là nhờ bác Porygon hết đó nha!

Cái kem của em thì em có ghi chú rõ ràng lắm, chống chỉ định cho một số trường hợp sau, ai sống dưới nước thì hông sài được nha, thứ nhất là nó trôi kem, thứ hai là cái kem trôi đó mà nhiều quá thì nguyên cái hồ lột da là em không chịu trách nhiệm. Thứ hai là lúc peel da mấy bác không được để ánh nắng trực tiếp chiếu vào người, bữa em có nhắc bác Sunflora rồi, tắm nắng ít ít thôi chớ để nó mất tác dụng kem của em, đại khái là peel da bên em phải tính bằng tháng mới thấy được hiệu quả ấy, mà được đâu đó mới có ba ngày là bác tuột đường xỉu lên xỉu xuống phải vào trung tâm nằm do thiếu dinh dưỡng, em xin lỗi bác nhiều lắm nha! Em sẽ tìm cách tạo ra loại kem đi được dưới nắng!

À nhắc tới chống đi nắng còn có cái drama với ông Solrock nữa.

Là do em, là do em hết đó! Thì em ghi là “không được để ánh nắng chiếu trực tiếp vào người!”, em đâu có lường được về trường hợp của ông Solrock chứ! Thì căn bản là không phải ánh sáng chiếu trực tiếp vào người ổng mà ngược lại cơ, ánh nắng phát ra từ trên người ổng, lẽ ra tác dụng phải gấp đôi hả? Không, vẫn mất tác dụng như thường! Rồi, lỗi do tui, tui xin lỗi ông nhiều!

Rồi có mấy người cũng làm khó em nữa, ý là hông có ý gì đâu nhưng mà em thấy nếu mà mình làm ma thì càng đáng sợ càng tốt đúng hông, như vậy mới hù dọa được nhiều người chớ! Vậy mà bác Spiritomb nhắn tin hỏi em giờ trong người bác có 108 đứa lận, chẳng lẽ dùng 108 cái liệu trình một lần, chắc thoa từ sáng tới tối xong đi ngủ luôn là vừa ấy! Em cũng không biết xử lý thế nào nữa, ai giúp dùm em với ạ!

Rồi thêm mấy bác không sống ở nhân giới nữa, em kinh doanh buôn bán lời lớm có được bao nhiêu đâu, nhìn vô cái địa chỉ để đi giao hàng cái người em nó xanh lè liền luôn cả nhà!

Địa chỉ ghi là “Đảo thứ 5/17/112, Âm Giới”, ở dưới ghi tên khách là Dusknoir. Ôi trời ơi lạy hồn bác ơi là bác, bác chịu khó đợi được hông chớ em còn trẻ á, nào trời kêu ai nấy dạ rồi em ship xuống cho bác chớ thú thật là em không những không biết đường xuống, mà xuống rồi em không biết em có về với ba má em được nữa hay không ấy, bác thông cảm giúp em nhé!

Rồi cái hôm bữa có khách nhắn nhắc em thêm một dòng chống chỉ định vào nữa, em cảm ơn nhiều, em cũng quên mất, may là chưa bán lộ trình nào cho mấy bác ấy cả.

À chuyện là có bác Nincada đặt bên em mấy hủ để peel da đốt cháy giai đoạn, sau đó tiếp tục peel da để có một làn da luôn tươi mới và căng tràn, bán xong em cũng không để ý lắm đâu, tới lúc ngồi tám chuyện với mấy con rắn khác trong lùm thì có đứa mới bảo ủa rồi lỡ bác Nincada ấy tiến hóa thành Shedinja thì sao, lột lần nữa có mà mất xác luôn ấy. Em giật bắn mình luôn cả nhà, may bác ấy vẫn chưa tiến hóa đấy! Em có nhắn lại bảo chống chỉ định cho bác Shedinja nhà mình rồi nha cả nhà, may quá, chớ bác Shedinja mà thoa một cái chắc shop em sáng nhất xóm hết tuần luôn ấy!

Và cuối cùng để kết thúc những chuyện tiêu cực của ngày hôm nay, em xin giới thiệu một ca mà kem bên em đã hỗ trợ có thể nói là hiệu quả nhất!

Cô Jynx sau khi dùng sai hai liệu trình bên em thì đã feedback lại cả nhà ạ, cô bảo ngày xưa da cô đen lắm, trông rất khó coi, vì tính chất công việc của cô hay phải tiếp xúc với nhiều human và những loài khác, nên ngoại hình quan trọng lắm. Cô Jynx tin tưởng sản phẩm bên em thế là sau hai liệu trình, làn da đã thay đổi rõ rệt, giờ không còn đen nữa mà hồng hào và căng tràn sức sống nhé cả nhà! Uy tín 100% luôn nha!

Khách iu nào có nhu cầu thì cứ đặt hàng bên em, phục vụ 24/7 luôn nha, ship toàn quốc (trừ “dưới đó”).

Tác giả: Nguyễn Minh Hiếu.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ