ILLUST STORY – BÊN KIA NGỌN GIÓ

Trên hành trình di cư tìm trái cây, Tropius đã gặp gỡ Breloom – một Pokemon có niềm đam mê với loài hoa bồ công anh bí ẩn. Cùng với nhau, cả hai chạy theo hướng gió để xem bồ công anh bay về đâu. Liệu thế giới nào đang chờ đợi họ?

Bên kia ngọn gió VPokedex Bên kia ngọn gió VPokedex

Xoải tán cánh rộng, Tropius khéo léo lách tấm thân bồ tượng lướt qua những vòm cây lá trước ánh mắt trầm trồ của các Pokemon sống trong rừng. Vốn cũng là một thành viên lâu năm của chốn này, nhưng hôm nay, nó quyết định di cư vì rừng không còn sai quả như xưa nữa.

Tropius cắt ngang khung trời. Bỗng dưng, nó bay chậm lại. Vừa có một ngọn gió tốc lên, đem theo hương trái cây ngào ngạt xoáy quanh nó, khiến Tropius phải hạ dần độ cao để định vị nơi khởi phát. Gần lắm, gần lắm rồi… Kia kìa! Một sườn núi với bao nhiêu là cây ăn quả, dù nhìn từ trên cao cũng thấy phong phú đủ loại, gửi hương vào gió dễ chịu vô cùng. Hít một hơi đẫy ngực, con Pokemon đập cánh nhắm thẳng đích.

Càng đến gần, tim Tropius càng đập rộn ràng. Nó không ghìm nổi lực, nên cú đáp làm cho cây cối hơi rung chuyển. Tropius thích chí ngó quanh tìm trái ăn, thì chợt thấy một đám bồ công anh lạ kỳ lượn tới, nhồn nhột vờn quanh mũi. Bất giác dõi theo đường trôi của hoa, Tropius bắt gặp một con Breloom đang ngồi cạnh đó, cũng tập trung ngắm nghía bồ công anh giống như nó vậy.

Nhận ra sự xuất hiện của nhân vật mới, Breloom đưa tay ra hiệu đừng tiến thêm kẻo đạp phải những bông hoa còn nằm dưới chân. Tropius nghe lời và bước lùi. Mỉm cười cảm tạ, Breloom nhẹ nhàng đến gần, cúi xuống thổi một hơi cho các túm lông hoa phát tán. Những mào lông mượn gió rừng vút lên, sượt qua đầu móng vuốt của Breloom.

Đợi chút nào, bay đi đâu vậy?” – Breloom nói rồi chạy theo, thôi thúc Tropius cùng cất bước.

Song, chỉ có bồ công anh mới biết chúng đang thực sự bay về đâu. Những mào lông trắng nõn, dập dìu cuốn quanh đôi Pokemon, dẫn chúng về hướng có ánh sáng. Lạ thay, hai hàng cây đằng đó đột nhiên bị ngắt quãng. Breloom lấy đà tăng tốc, nhưng rất nhanh, Tropius kịp kéo ngược nó lại. Lúc này, Tropius mới quay nhìn kĩ hướng nguồn sáng, xác nhận rằng phía trước là một vách núi dựng thẳng.

Những mào lông mang hạt hoa bồ công anh vẫn hồn nhiên trôi tiếp và mất hút giữa trời. Tropius vươn cái cổ dài xem xung quanh còn sót chút gì không, nhưng chỉ thấy hoa vàng dọc lối đã đi qua. Nó cúi đầu hối lỗi vì biết chính mình đã thổi bay hết mào lông, liền được Breloom trấn an ngay:

Đừng lo…” – Breloom chỉ vào một bông hoa vàng. – “Chúng ta sẽ lại sớm được chơi đùa với mấy túm lông ấy thôi. Tại vì, ít lâu nữa, hoa này sẽ biến thành lông trắng đó. Nhiệm màu chưa nào?

Tropius nghe mà tròn xoe đôi mắt.

Có điều, Breloom không biết mào lông sẽ ra sao sau khi bay mất. Ước mơ được theo sát hành trình đó chỉ đành gửi vào cái nhìn lóng lánh xa xăm ngoài vách đá, chứ nó thừa hiểu mình chậm hơn cơn gió nhiều.

Tropius chợt nảy ra một ý. Nó đặt Breloom lên đầu rồi vỗ cánh đuổi theo bồ công anh.

Kìa, chẳng phải bạn tới để ăn trái cây ư?” – Breloom trố mắt ngạc nhiên hỏi

Thì chừng nào quay lại đây, tôi sẽ ăn chung với bạn!” – Tropius hăng hái đáp lời.

Bám trên đầu Tropius, Breloom không giấu nổi xúc động. Được rồi, vậy chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục cuộc phiêu lưu nhỏ này nhé!

Dịch giả: Chuồng của Clefable.

ILLUST STORY – NHỮNG CÂU CHUYỆN TỪ MINH HỌA THẺ BÀI POKEMON
DMCA.com Protection Status