ILLUST STORY – KHÓA HUẤN LUYỆN LIÊN KÍCH

Chẳng biết “teamwork” gì cả! Mặc cho vị Huấn Luyện Viên ra sức giảng giải, lũ Pokemon vẫn không chịu hợp tác, thậm chí không thèm cất lời nào với nhau. Sneasel thì háo chiến, chỉ chăm chăm mài vuốt và nhếch mép đầy thách thức với Inkay. Nhưng một Inkay chán nản, mất tâm trạng chiến đấu lại chỉ thích vùi mình vào ụ tuyết…

Khóa huấn luyện liên kích VPokedex Khóa huấn luyện liên kích VPokedex

Teamwork”. Đó là khi cả đội biết chung sức, biết tận dụng thế mạnh của từng thành viên nhằm phấn đấu đạt được mục tiêu. Mấu chốt nằm ở tinh thần hợp tác, hãy lắng nghe nhau và thay đổi linh hoạt tùy theo hoàn cảnh. Đấy, vị Huấn Luyện Viên nghiêm túc giải thích, chính là điều kiện cần thiết để lĩnh hội “Liên Kích”. Dẫu vậy, trông lũ Pokemon cứ ù ù cạc cạc.

Vị Huấn Luyện Viên thử giảng lại, kèm theo vài động tác tay, “Này nhé… Giả dụ một mình Sneasel không thể tiếp cận mục tiêu thì sao nào? Thì Inkay phải dùng linh lực treo hắn lên để cho Sneasel dễ đánh. ‘Teamwork’ đó chứ đâu! Giờ mấy đứa nhắm làm được rồi chớ?

Không. Xin phép đáp gọn lẹ rằng giữa bọn này chẳng có cái gì gọi là “teamwork” cả. Khoan nói tới chuyện hợp tác, chúng còn chả thèm tán dóc lấy nửa lời suốt một tiếng đồng hồ chờ đợi vị Huấn Luyện Viên đi mua Thuốc Chữa Thương bên ngoài khu cắm trại.

Sẵn tính háo chiến, Sneasel chăm chăm ngồi mài vuốt và nhếch mép cười gian, ra chiều muốn nhử Inkay so kèo. Nhưng bé mực hoàn toàn không có tâm trạng đánh đấm, chỉ chán nản vùi mình vào ụ tuyết trắng. Ở nơi góc khác, Abomasnow vừa thi thoảng liếc nhìn hai đứa kia, vừa sục sạo chỗ nguyên liệu nấu cà ri còn sót. Cả ba thực tế chẳng ghét bỏ gì nhau, chỉ là chúng đang bận sống với bản chất của riêng mình.

Sneasel bắt đầu mất kiên nhẫn, bèn quay sang hỏi Inkay rằng bao giờ nó mới chịu ngừng chán nản.

Người đó luôn luôn nỗ lực, còn chúng ta thì báo đáp được gì…” – Inkay vừa dứt lời, liền bị Sneasel nạt.

Ê nè, huỵch toẹt luôn nhé, cậu tiêu cực quá trời quá đất! Không muốn gây thất vọng thì lo mà luyện tập đi, tranh thủ tập ngay lúc người đó vắng mặt ấy! Rõ rành rành!

Ý kiến ấy cũng hợp lý, song Inkay lại nghĩ khác. Nó muốn làm gì đó trực tiếp hơn cho vị Huấn Luyện Viên của mình.

Tôi biết rồi, cậu đâu cần nói tới mức đó…

Inkay quá thiếu tự tin. Cậu loạng choạng cả trong lúc chiến đấu!

Sneasel cũng chưa kiểm soát tốt sức mạnh mà…

Gom góp tàm tạm… Giờ mấy cậu muốn ăn gì?” – Abomasnow hỏi chen ngang, hai tay vẫn tiếp tục lục lọi.

Đột nhiên, đúng giữa tình huống ông phán gà bà phán vịt tưởng chừng vô nghĩa kia, lũ Pokemon chợt nhớ tới lời được dạy bảo. Mấu chốt nằm ở tinh thần hợp tác, hãy lắng nghe nhau và thay đổi linh hoạt tùy theo hoàn cảnh…

Chốc sau, có tiếng bước chân vọng về. Tay xách túi đựng hàng trở lại khu cắm trại, vị Huấn Luyện Viên bỗng há hốc mồm vì chứng kiến điều diễn ra trước mắt.

Inkay đang dùng linh lực làm lơ lửng những quả mọng giữa không trung, cho Sneasel nhảy đến xẻ đôi bằng lưỡi vuốt cong bén nhọn và Abomasnow thì ôm rổ hứng ngay bên dưới. Bé mực còn đội thêm một chiếc nồi, cố tập thăng bằng để cơ thể mình bớt loạng choạng. Một màn kết hợp bất ngờ giữa tập luyện và… nấu cà ri! Dù bằng cách này hay cách nọ, lũ Pokémon cuối cùng cũng hiểu được thế nào là “teamwork”.

Quan sát chúng nấu ăn, vị Huấn Luyện Viên khẽ liếc xuống cái túi đựng hàng rồi lẩm bẩm:

… Cà ri nữa hả? Hôm qua ăn cà ri rồi mà, mất công ta mua món khác về đây…

Nhưng miệng nói vậy thôi, chứ mặt người giấu sao nổi niềm vui thích ngập tràn, nhỉ?

CHÚ THÍCH:

  • Phái Liên Kích” được nhắc đến trong truyện chính là “Rapid Style” [Rengeki no Kata] – 1 trong 2 trường phái của Urshifu, cũng là tên 1 danh mục thẻ bài xoay quay lối đánh thăm dò và nhấn mạnh kỹ thuật (bao gồm 2 lá Sneasel và Inkay trong bài này).

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Sneasel giấu móng vuốt sắc nhọn trong đệm thịt. Khi bị tấn công, nó bung vuốt bất ngờ để làm kẻ địch giật mình. [Pokemon Gold]
  • Abomasnow sống một đời trầm lặng trên những ngọn núi tuyết phủ quanh năm. Nó thậm chí còn tạo thêm bão tuyết để ẩn náu. [Pokemon HeartGold & SoulSilver]
  • Inkay không có mục Pokedex nào trực tiếp liên quan tới truyện này. Nhưng cần biết, Inkay vốn được xây dựng với tính cách vô tư và tập tính lộn ngược cơ thể (từ sự “ngược” này, nó mới là đứa đầu tiên trong truyện có suy nghĩ “báo đáp ngược về cho chủ”).

Dịch giả: Chuồng của Clefable.

ILLUST STORY – NHỮNG CÂU CHUYỆN TỪ MINH HỌA THẺ BÀI POKEMON
DMCA.com Protection Status