ILLUST STORY – MÓN QUÀ GỬI TRAO

Vì nhóc tì Sobble chẳng thể nào theo kịp chuyển động của bầy Passimian, nên buổi sáng hôm đó, trưởng đàn đã bí mật dạy riêng cho nó một khóa đặc biệt. Bất chấp rào cản khác loài, trái tim chúng vẫn hòa chung nhịp đập để cùng chung sống, cùng kề vai và cùng tập luyện.

Món quà gửi trao VPokedex Món quà gửi trao VPokedex

Chính Passimian đầu đàn đã tìm ra Sobble khi cu cậu đang khóc ré giữa rừng vì bị lạc. Thấy nhóc tắc kè đói lả, Passimian thương tình cho nó ăn trái cây mà cả bầy đã tích trữ, rồi còn dẫn về trú trong một chiếc ổ nhỏ bỏ trống, thuộc khu lãnh thổ của mình.

Vốn có tính nhát gan, nên Sobble thường tự nhốt mình trong ổ. Nó chẳng thể hòa hợp nổi với nếp sinh hoạt theo nhóm, luôn phải phối hợp hái lượm hoặc chiến đấu của loài Passimian. May thay, trưởng đàn không bao giờ bỏ rơi nó.

Sobble muốn góp phần sức nhỏ nhoi để giúp đỡ Passimian lắm… Nó dùng Súng Nước bắn rơi hoa quả, nhưng vì thiếu lực nên chỉ lấy được mấy trái bé tí ti. Dẫu vậy, nó vẫn bí mật đặt những tặng vật khiêm tốn ấy vào chỗ ngủ của trưởng đàn.

Sáng hôm sau, nhóc tắc kè thức giấc vì cảm giác có ai đó nhìn mình chòng chọc. Linh tính không hề sai, vì quả thật, Passimian đang ngồi bắt chéo chân sát bên ổ của nó. Sobble nhắm tịt mắt, lo sợ rằng phải chăng trưởng đàn đã không hài lòng với món quà ngày hôm qua. Thế nhưng Passimian lẳng lặng rời đi mà chẳng nói lời nào.

Cuộc ghé thăm này rốt cuộc là vì sao…? Đôi con ngươi chực trào thắc mắc của Sobble rụt rè dõi theo tấm lưng đen trắng. Đột nhiên, Passimian ngoảnh mặt lại, chằm chằm hướng về phía nó. Sobble hiểu ra rằng trưởng đàn muốn nó đi cùng. Không dám trái lệnh, nó nhấc từng bước lo lắng, cố giữ cho tuyến lệ đừng vỡ òa.

Mất ít phút rảo bộ xuyên rừng, hai con Pokemon đặt chân tới một khoảng giếng trời rộng mở. Bẽn lẽn ngồi xuống trước mặt Passimian ngay giữa miệng giếng, Sobble chợt cứng cả người khi thấy cánh tay trưởng đàn giơ cao. Song, Passimian chỉ đưa ngón vẽ tới vẽ lui một vòng cung kỳ lạ, rồi lại chằm chằm nhìn nhóc tắc kè.

Trưởng đàn muốn mình làm theo ư? Nắm được ý đấy, Sobble liền chìa tay bắt chước vẽ một vòng cung hướng từ trong ra ngoài, gắng đuổi kịp tốc độ tăng dần của Passimian. Thứ mà họ đang thực hiện chính là động tác phối hợp ném quả khi lên công về thủ của bầy khỉ. Dù Sobble lóng ngóng, trưởng đàn vẫn kiên nhẫn tiếp tục làm mẫu. Cả hai cứ thế miệt mài, mặc cho ánh tà dương đã ngả thành đêm tối.

Ít lâu sau, Sobble tiến hóa thành Drizzile vào đúng cái ngày nó tham dự buổi kiểm tra ném với bầy Passimian giữa các ngọn cây. Dù trước đó lũ khỉ có nghi ngờ sự thiên vị mà trưởng đàn dành cho tên nhóc ngoại đạo, thì lúc này đây, ai nấy đều phấn khởi chứng kiến Drizzle tung ra cú ném thành công. Bối rối vì được chú ý, tắc kè ngẩng đầu lên, tức thì bắt gặp một nụ cười thoáng chốc. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy là lần đầu tiên nó trông thấy trưởng đàn cười.

Drizzile nay đã chính thức là thành viên của bầy Passimian. Tắc kè thu thập rất nhiều trái cây, lại còn tham gia tác chiến cùng đồng đội để tự vệ trước những bầy Passimian khác. Từ sau buổi kiểm tra ném, trưởng đàn chẳng còn ghé xem Drizzile luyện tập, mà nó cũng chẳng thấy trưởng đàn cười thêm lần nào nữa. Tuy nhiên tắc kè biết, rằng thi thoảng, mình vẫn được đón nhận ánh mắt ấm áp vô cùng của vị thủ lĩnh.

Chợt có âm thanh tiếp cận vọng về từ đằng xa. Drizzile tức tốc chạy theo tiếng trưởng đàn gầm lên điều hướng. Đã đến lúc thị uy sức mạnh rồi, tất cả hãy xông pha vì gia đình nào!

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Passimian dùng quả có vỏ cứng để làm vũ khí. Kỹ thuật ném quả đã được con đầu đàn truyền lại cho các thành viên, từ thế hệ này sang thế hệ khác. [Pokemon Moon]
  • Sobble khóc nhè mỗi khi hoảng sợ. Nước mắt của nó chứa thành phần hóa học tương đương 100 củ hành tây, khiến cho đối thủ cũng phải khóc theo. [Pokemon Sword]
  • Drizzle có lối chiến đấu rất thông minh. Nó dùng nước ẩm từ lòng bàn tay để tạo ra bóng ném. [Pokemon Sword]

Dịch giả: Chuồng của Clefable.

ILLUST STORY – NHỮNG CÂU CHUYỆN TỪ MINH HỌA THẺ BÀI POKEMON

 

DMCA.com Protection Status