KẺ BẮT CÓC

Trong một hang động tối tâm, một đám người tìm thấy một cậu bé đang nằm ở trong. Họ vừa tiến vào thì một con Hypno đột ngột lao ra, sức mạnh Siêu Linh khủng khiếp khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ. Bỗng một giọng nói vang lên:

Dừng tay lại, tên bắt cóc kia, Jenny cảnh sát trực thuôc thị trấn Lavender đây. Mau khoanh tay chịu trói đi.

Một nữ thanh tra cảnh sát bước lên dùng giọng nói đầy hùng hồn để trấn áp con thú siêu năng lực kia. Nhưng trông nó chẳng có vẻ gì là sợ mà ngược lại còn vô cùng giận dữ. Nó giơ con lắc trên tay vào mặt đám người xâm phạm vào hang của nó, sau đó lắc lư, lắc lư…. Con lắc như có sức mạnh rất tà quái khiến bất kỳ ai cũng nhìn vào cũng như bị hớp hồn. Là chiêu “Thuật Thôi Miên” [Hypnosis], nó đang muốn thôi miên mọi người. Đám cảnh sát dần chìm vào trạng thái chơi vơi, hai mắt tối sầm và khuôn mặt đờ đẫn như sẳn sàng làm theo những gì Hypno sai khiến. Bỗng nữ thanh tra vội lấy tay vỗ vào mặt mấy cái thật mạnh để tỉnh táo lại

Mọi người tỉnh lại… Ngươi… được, muốn mạnh tay mới nghe lời khoanh tay đây mà. Nhờ cậu đấy, Zoroark.

Từ trong tay cô vung quả Bóng Poke [Poke Ball], một con Zoroark xuất hiện. Cô Jenny lệnh nó tung đòn “Khí Công Tà Ác” [Dark Pulse] tấn công Hypno. Bị dính đòn bởi Pokemon hệ Bóng Tối khiến Hypno bị trọng thương. Con lắc trong tay nó cũng vì thế mà văng ra. Nó toang gượng dậy lấy lại thì đã bị hai thanh tra giữ lại. Con lắc cũng bị cô Jenny tịch thu.

Đây là thứ ngươi dùng để thôi miên người khác sao? Nó sẽ bị tịch thu. Các đồng chí áp giải nó về đồn, nhớ canh chừng chặt chẽ đấy. Còn câu bé ẵm về đưa đến Trung tâm Pokemon [Pokemon Center] cho cô Joy xem thử.

Trên đường đi, Hypno liên tục rít lên những âm thanh kinh dị kỳ quái. Về đến đồn, cô Jenny để nó ngồi vào một phòng biệt giam. Nó không ngừng rú lên những âm thanh rên rỉ. Ban đầu cũng chẳng ai để tâm, nhưng sau giây lát, mặt cô Jenny bỗng tối sầm cả lại…

Ở Trung tâm Pokemon, cô Joy đang tích cực xem tình trạng của cậu bé, đồng thời cảnh sát cũng đã thông tin đến người dân sự việc và xem ai là gia đình cậu bé để đến đón. Đến sáng, bỗng có một cặp vợ chồng hối hả chạy đến khóc lóc rất thê lương:

Cô… cô Joy, con tôi… con tôi sao rồi?

Có vẻ như hai vị đây là cha mẹ của cậu bé, cô Joy nỡ nụ cười hiền hòa bảo không sao. Nhưng trên người cậu bé tìm thấy rất nhiều vết tích bị thương. Trung tâm thông báo cho sở cảnh sát rằng gia đình cậu bé đã đến nhận.

Không lâu sau, cô Jenny đã đến lấy thông tin về sự việc xảy ra. Theo lời của hai người thì một hôm cách đây vài tuần, khi về đến nhà, họ cất tiếng gọi con nhưng không thấy hồi đáp. Nghĩ rằng con đang ngủ nên lên phòng kiểm tra. Khi lên đến thì căn phòng ngổn ngang đồ đạt. Và trong lúc hoảng hốt tìm con, thì khi đi ngang cửa sổ phòng ngủ và nhìn xuống, họ nhìn thấy Hypno đang dắt tay cậu bé đi sâu vào rừng… Hỏi xong thì cô Jenny xin về sở tổng hợp thông tin…

Tối đến, trong phòng hồi sức của cậu bé, cánh cửa từ từ hé mở ra, một cái bóng đen đang đến gần giường. Từ trong túi lấy ra một cái ống tiêm chứa một loại dung dịch định tiêm vào cậu. Bỗng đèn phòng sáng lên, tên đó hoảng hốt quay lại.

Cảnh sát đây, không được động đậy!

Kẻ đang cầm ống tiêm hoảng sợ, nhưng vội vồ lấy cậu bé làm con tin

Mày… tụi mày, nếu dám bước tới tao sẽ giết nó.

Tất cả mọi người hoảng sợ, vội lui lại. Bỗng hắn ta như bị ai đó nắm chặt hai tay vặn ngược ra, cậu bé trong tay cũng theo đó mà thoát khỏi vòng tay nằm xuống giường lại. Nhanh chóng Zoroark lao đến ẵm cậu bé chạy lại chỗ cảnh sát. Còn việc hắn ta đang bị là do Hypno, nó dùng chiêu “Xuất Thần” [Psychic] của mình điều khiển kẻ đó. Và không ai khác, người đó chính là người cha ban sáng đến nhận cậu bé. Đằng sau người mẹ cũng đang bị cảnh sát khống chế…

Mọi chuyện quay lại một ngày trước, khi Hypno bị giam, âm thanh kinh dị của nó rít lên đầy giận dữ. Bỗng cô Jenny nghe được tiếng nói của ai đó vang lên

“Không… ta… không phải… cứu đứa trẻ… cứu đứa trẻ…”

Mặt cô Jenny tối sầm lại, không biết âm thanh từ đâu, và có ý nghĩa gì. Bỗng trung tâm Pokemon gọi cô đến vì người nhà cậu bé đến. Khi đến lấy thông tin, cô Jenny đang rất nghi ngờ những kẻ nhận mình là cha mẹ này. Nếu là cha mẹ thật, con mình bị bắt, đêm qua khi có thông báo sao không đến trung tâm ngay. Đã vậy, còn mất tích nhiều tuần, lại chẳng đến báo cho cảnh sát…. Khi về đến, âm thanh đó lại vang lên trong đầu cô.

“Cứu… cứu đứa trẻ… nguy hiểm… kẻ… kẻ xấu…”

Ngươi đúng không, Hypno… ngươi muốn nói gì với ta?

Nhờ vàở sức mạnh tâm linh, nó đã nói cho cô Jenny biết sự thật…

Quay lại thực tại, hai kẻ đó chính là tên buôn người, cậu bé là nạn nhân của chúng. Những vết thương của cậu cũng là chúng gây ra. Còn Hypno chỉ là muốn giúp cậu bé thoát khỏi chúng. Hai tên ác ma bị áp giải về đồn. Không lâu sao cậu bé tỉnh lại.

Mọi người… là ai?! Hypno cậu đây rồi, tớ đói…

Hypno đến gần đưa cho cậu bé quả Mọng [Berry] rồi xoa đầu cậu. Sau khi cậu bé ổn định. Theo lời kể, cậu và rất nhiều trẻ em khác bị hai kẻ đó bắt và bán đi. Hôm đó do cậu vô tình thoát được và giải cứu cho các bạn khác, sau khi chúng về thì vội đuổi theo, nhưng chỉ tóm được mỗi cậu. Tức giận, chúng đánh đập cậu bé dã man. Cố gắng hết sức, cậu bé nắm một nắm cát vung vào mặt chúng rồi chạy sâu vào rừng. Nhưng bị đánh, bị đói, cậu kiệt sức rồi ngất. Khi tỉnh dậy, cậu bé thấy Hypno bên cạnh, ban đầu rất sợ, nhưng khi thấy nó không có ý xấu nên cũng dần yên tâm. Mỗi ngày Hypno đều tìm quả Mọng về cho cậu bé ăn đỡ đói. Nhưng đến đêm, cậu bé vẫn còn ám ảnh nên luôn không thể ngủ, Hypno với sức mạnh của chiêu “Thuật Thôi Miên“, giúp cậu có thể thoải mái chìm vào giấc ngủ ngon…

Mọi chuyện sáng tỏ, cậu bé được cảnh sát bảo vệ và tìm về gia đình thạt sự. Hypno sau khi từ biệt cũng về lại nơi nó ở. Còn hai kẻ thủ ác phải chịu hình phạt thích đáng cho tội lỗi của mình.

Tác giả: Huy Phạm.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ