ILLUST STORY – KẺ HÁI SAO

“Sao mà muốn quá! Sao mà muốn quá! Tôi muốn có mấy thứ lấp lánh kia!” – Ừ thì sao trên trời khó lấy lắm, nhưng “sao” mọc trên cây thì vẫn trong tầm với của Skwovet, và đúng là nó đã hái được một trái mọng sáng lấp lánh như sao. Tuy nhiên vì mải mê, nó đã không để ý tới Nickit – một kẻ chẳng bao giờ để lại dấu vết.

Kẻ hái sao VPokedex Kẻ hái sao VPokedex

Sao mà muốn quá! Sao mà muốn quá! Tôi muốn có mấy thứ lấp lánh đó!

Than vãn vậy chứ Skwovet biết thừa rằng, muôn triệu đốm sáng giữa đêm đen kia nằm cách rất xa tầm với. Thiên hạ gọi chúng là các vì sao.

Tuy vậy, khu rừng này vẫn có những “ngôi sao” hái được chỉ bằng cách vươn tay ra. Skwovet vừa ôm một trái mọng trong tay, vừa ngẩng cổ nhìn tán cây trĩu quá. Với nó, cảnh tượng này còn đẹp hơn cả bầu trời sao và nó có thể ngắm suốt ngày không chán. Song nó cũng biết, những trái mọng kia sẽ không mọc ở đấy mãi mãi.

Nếu mình không hái trước thì sẽ có kẻ khác nẫng mất. Đời mà,” – Sóc con lẩm bẩm – “một khi đã muốn thì mình phải có bằng mọi giá!

Lấy lòng tham làm chân lý sống, Skwovet cố nhét đầy ắp quả vào mồm, vào đuôi. Mặc cho nhiều quả bị rơi ra ngoài và mặc kệ đường rừng quanh co, nó vẫn chạy một mạch về cái ổ chứa tài sản của mình.

Bỗng dưng, sóc con khựng lại. Một trái mọng lạ kỳ chợt hiện ra trước mặt nó, sáng rực rỡ trên cành như một ánh sao nhất đẳng và xem chừng có sức hấp dẫn với bất kỳ ai. Skwovet hái ngay chẳng cần nghĩ ngợi, lập tức bị quyến rũ bởi mùi hương ngòn ngọt xen lẫn cay cay, cùng một nguồn năng lượng bí ẩn dường như đang nén chặt bên trong lõi trái.

Sóc con không ăn mà âm thầm mang “ngôi sao” này về chiếc ổ nhỏ, để tới tối thì tha hồ mà ngắm nghía. Nhưng đời mà, ai biết trước được rằng, đó là đêm đầu tiên và cũng là đêm cuối cùng nó được ở cạnh “ngôi sao”.

Sáng hôm sau, Skwovet ra ao tắm rửa, đến lúc về thì chẳng còn thấy tăm hơi “ngôi sao” đâu nữa. Nó hoảng loạn tìm quanh tìm quất. Chắc chắn phải có kẻ trộm và hắn chưa thể đi xa được, vì Skwovet chỉ vắng nhà một chút xíu thôi. Nghĩ vậy, sóc con tức tốc lao ra đường rừng. Giá mà giữ được cái đầu lạnh thì có lẽ nó sẽ phát hiện manh mối ở đâu đấy, nhưng Skwovet cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy.

Băng qua vài ngã rẽ, nó bắt gặp một Pokemon đang ung dung tản bộ, liền nhào vào hỏi.

Này, bạn có thấy ai giữ một trái mọng quanh đây không?

Skwovet đang hỏi một chú Nickit. Nickit dừng chân rồi đáp:

Chà… Loại trái nào cơ?

À, ừm… Loại mà đến tối thì sẽ phát sáng như mấy thứ ở trên trển á.

Sóc con trỏ lên trời. Câu trả lời kỳ cục ấy làm Nickit ngẩn tò te.

Có khi nào thứ bạn nhặt được không phải trái mọng, mà thực sự rớt từ trên trển xuống không?

Skwovet lắc đầu, khăng khăng rằng cái mình tìm đích thị là một trái mọng vì nó mọc từ cây. Ngược lại, Nickit vẫn tin nó là một ngôi sao rơi – mà sao thì không thể thấy vào ban ngày, cứ sáng bảnh ra là tụi nó đột ngột biến mất.

Cơ mà, sao tôi vẫn muốn… Tôi muốn có lại vật lấp lánh ấy. Nó ắt chỉ ở quanh đây thôi, tôi phải tìm cho ra!

Nghe thế, Nickit cười khúc khích:

Phư phư, bạn định chiếm làm của riêng à? Trái mọng trong rừng này và cả những thứ lấp lánh trên kia thuộc về tất cả mọi người mà. Nhưng tôi hiểu ý bạn. Một khi đã muốn thì mình phải có bằng mọi giá, nhỉ!?

Đúng, quá đúng!” – Skwovet gật gù, cảm ơn Nickit rồi ù chạy.

Chốc sau, sóc con bỗng ngớ người. Hình như ngày hôm qua, nó cũng đã nói câu tương tự. Skwovet đứng lại và ngoái nhìn, song chỉ thấy đoạn đường rừng ngoằn ngoèo bị cây cối um tùm che khuất. Thành thử, làm sao Skwovet biết được, Nickit đang thong dong tản bộ phía sau mấy bụi cây xào xạc đó, mõm ngậm chặt một “ngôi sao”.

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Dù có ngấu nghiến hoa quả đến ích cả bụng, Skwovet vẫn luôn lo lắng về việc đói trở lại. Vì thế, nó nhét thêm trái vào hai túi má và vào đuôi. [Pokemon Scarlet]

Dịch giả: Chuồng của Clefable.

ILLUST STORY – NHỮNG CÂU CHUYỆN TỪ MINH HỌA THẺ BÀI POKEMON
DMCA.com Protection Status