ILLUST STORY – KHU RỪNG CỦA ROWLET

Bắt gặp một chú Rowlet giữa khu rừng yên ắng, vị Huấn Luyện Viên nọ hấp tấp quăng Bóng Poke hòng thu phục được nó. Tuy nhiên, sự chú ý của cú con lại hướng vào một mối hiểm họa đằng sau cậu… Liệu cả hai có chạy thoát nổi hay không đây?

Khu rừng của Rowlet VPokedex

Ngày hôm nay, cậu Huấn Luyện Viên nọ muốn vào rừng để thu phục thật nhiều Pokemon! Cậu đã chất Bóng Poke đầy túi và xỏ đôi sneaker mới toanh, mà cứ hễ mang giày mới là chắc chắn cậu sẽ gặp được Pokemon lạ. Dưới muôn tán cây xanh, những bước chân mê mải dẫn cậu đi xa thật xa, cho đến khi bầu không khí hóa thinh lặng hơn hẳn khoảng rừng thân thuộc.

Đang định thám thính loanh quanh thì bất thình lình, cậu Huấn Luyện Viên nghe được tiếng xào xạc sau lưng. Cậu vội vàng quay lại song chỉ có cỏ cây um tùm choáng tầm nhìn, bèn lấy tay giữ yên cành lá để tránh gây chú ý và rẽ lối lách qua. Một thân cây lớn xuất hiện trước mặt cậu, và bên trong cái hốc cây cao hơn đầu người một chút, cậu phát hiện ra một bóng đen tròn trĩnh.

Thấy nhà ngươi rồi nhá!

Cậu mừng tới mức bật thốt lên trước khi kịp bịt mồm mình lại. Bị đánh động, cái bóng tròn nhảy phóc ra bậu cửa hốc và dang rộng hai cánh, “lộ nguyên hình” là một con Rowlet. Nó có đôi mắt to và long lanh đến mức phản chiếu cả hình ảnh cậu trong đấy. “Nhất định phải thu phục nó!” – Ý nghĩ ấy khiến cậu đánh mất bản năng nhà huấn luyện mà cuống cuồng quẳng bóng. Tuy nhiên Rowlet vẫn đứng sải cánh tại chỗ, chẳng đoái hoài việc bỏ chạy, còn nét mặt thì không tỏ chút sợ hãi nào.

Cúc cu! Cúc cu!

Đột nhiên, Rowlet dốc sức kêu to, tựa hồ muốn nói gì đó. “Chuyện quái gì vậy?” – cậu Huấn Luyện Viên tự hỏi rồi tiến gần, chợt nhận ra một đám lá đang bay mòng mòng xung quanh cú con. Ối trời ơi, nó sắp sửa tấn công mình kìa!

Cúc cu u u u!

Cậu xoay xở chúi người né đường phóng của đòn Lá Cây. Ngạc nhiên thay, đám lá hướng thẳng ra phía đằng sau cậu rồi đâm vào một thứ gì đấy. Hình như Rowlet nghĩ rằng thứ đó nhăm nhe bọn họ từ nãy đến giờ nên đã chằm chằm ngắm trước. Cậu Huấn Luyện Viên vẫn chưa rõ chuyện gì, miệng lẩm bẩm “Vậy là… nó không nhắm vô mình à?”.

Tới lúc này, cậu mới ngoái đầu, liền trông thấy một con Pokemon to tướng đang gầm gừ, hai mắt long sòng sọc. Phải chăng nó tức giận vì bị cậu xâm phạm địa bàn? Đối diện thân hình đồ sộ ấy, cơ thể nhỏ bé của cậu chỉ biết chết sững.

Rowlet thì khác. Cú con không hề nao núng mà lao thẳng vào địch. Nhưng dẫu cho tràn trề dũng khí, nó dễ dàng bị con Pokemon quật cho ngất xỉu, nằm sõng soài dưới chân cậu Huấn Luyện Viên. Lo sợ nó sẽ bị giết, cậu hớt hải bế lên rồi bỏ chạy thục mạng. Chạy, chạy lẹ, phải thoát khỏi sinh vật đáng sợ ấy! Mặc kệ đôi sneaker mới toanh bị lấm bẩn, cậu cứ cắm cổ đạp tung tóe những vũng sình lầy, băng qua cánh rừng tối tăm và sau cùng tới một trảng cỏ rộng.

Trốn ở đây!” – Bắt gặp lùm cỏ mọc cao, cậu Huấn Luyện Viên khẩn trương nhào vào, tay vẫn ôm chặt Rowlet. Qua mấy nhánh cỏ, cậu thấy con Pokemon bồ tượng đã ra khỏi bìa rừng, dáo dác nhìn khắp trảng cỏ hòng túm cổ bọn họ. Tim cậu đập thình thịch, phổi lấy hơi gấp gáp, mãi đến khi dáng dấp dữ dằn ấy bỏ cuộc và quay về thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm nổi.

Sau khi đã an tâm, cậu Huấn Luyện Viên lấy một Mảnh Hồi Sinh từ balo, đưa cho Rowlet ăn. Liều thuốc giúp cú con ổn dần, mặc dù bộ lông của nó vẫn tả tơi vì bị gió tốc lúc chạy.

Tại ta lớ ngớ làm con Pokemon đó nổi quạu… Xin lỗi vì đã khiến mi vạ lây…

Cúc cu…

Dù gì… cũng cảm ơn mi đã bảo vệ ta nhé.

Rowlet nhắm mắt thư giãn, cho phép con người kia chải chuốt bộ lông xác xơ. Chốc sau, cú con lấy lại vẻ tươm tất tròn đầy, liền đập cánh phần phật rồi chầm chậm đè lên đầu cậu. Nghĩ rằng nó muốn mình nằm, cậu Huấn Luyện Viên đặt lưng xuống nền cỏ và ngay lập tức, cả khung trời xanh bao la trải rộng trước mắt cậu. Đoạn, cậu thấy Rowlet ngủ im lìm trong vòng tay mình, rất đỗi bình yên.

Dốc hết sức chiến đấu đúng là mệt thật nhỉ?

Cậu vừa nói vừa xoa cái bụng cú. Lớp lông mới mềm mại và ấm áp làm sao, giống hệt như lòng tốt của Rowlet vậy.

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Rowlet phóng những chiếc lông vũ sắc bén như dao vào kẻ địch. Cú đá từ đôi chân khỏe khoắn của nó cũng hết sức đáng gờm. [Pokemon Ultra Sun]

Dịch giả: Chuồng của Clefable.

ILLUST STORY – NHỮNG CÂU CHUYỆN TỪ MINH HỌA THẺ BÀI POKEMON
DMCA.com Protection Status