LỜI NGUYỀN HẮC KHUYỂN

Hãy để bóng đêm dẫn lối đến thánh quang
Để giấc mơ trôi đi, cảm nhận hơi ấm lan tỏa
Hỡi người thương, nói tôi nghe thêm lời gian dối ngọt ngào
Một cái chạm nhẹ. Và tôi sẽ bùng nổ.

Như con tàu phi phong trong màn đêm, băng qua những ánh sao vô tận. Đôi cánh của Salamence tựa ánh trăng đỏ xé toạc cơn gió rét buốt mà hướng đến Johto, vùng đất của huyền thoại Phượng Hoàng và Hải Thần.

Ấy vậy mà hơi ấm khi ta chạm vào nhau vẫn thật rõ ràng, vòng tay cùng cái hôn nhẹ vào gáy như cơn gió dịu dàng xua tan mùa Đông giá rét. Chẳng mấy mà đã đến khách sạn khi trời khá tối.

Bố em bảo phòng ốc các thứ đã chuẩn bị xong hết rồi, mình chỉ việc vào nhận chìa khóa thôi á anh.

*****

Thoải mái ghê~

Nàng khoác bộ đồ ngủ xinh xắn lên người trong khi ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng chồng để anh lau tóc. Xong xuôi, hai bạn trẻ kéo nhau nằm thư giãn.

Em mong bố sẽ không giao cho mình mấy cái nhiệm vụ trời ơi đất hỡi nữa…

Thực ra bố vì tín nhiệm nên mới giao mà em.

Đang thư giãn, chợt một tiếng tru đến rợn người vọng vào phòng từ bên ngoài kia.

Gì thế?

Rei lao đến chỗ cửa sổ, một làn sương kỳ lạ bao trùm không gian bên ngoài, nóng đến bức người. Mà khoan đã, hình như còn có gì đó khác…

Anh kia, đi đâu vậy, nguy hiểm lắm đấy!

Rei cố gắng thét gọi người đàn ông bước vào làn sương như thể bị thôi miên nhưng dường như anh ta chẳng thể nghe được lời cảnh báo. Cực chẳng đã, anh hùng thiên không trong bóng chứa đành xung trận.

Lên đi Braviary, Cuồng Phong [Hurricane]!

Trận gió lốc hung bạo thổi bay làn sương nóng để trả lại không gian yên bình cho khu rừng, dường như khi mọi thứ dần rõ ràng, một hình bóng to lớn với ánh mắt rực cháy lửa hận đã va phải Rei rồi tiến vào màn đêm, thứ đó to khủng bố.

Haizz…

Sau khi đưa người đàn ông về phòng an toàn, lời kể của anh ta khiến hai vợ chồng phải suy ngẫm.

Khi tôi đang ra hoài hóng mát thì làn sương từ đâu đó bủa vây, kỳ lạ là tôi cảm giác thấy người lâng lâng và không thể kiểm soát bản thân rồi bước vào trong đó. Nếu không có cậu trợ giúp thì chẳng thể tưởng được chuyện gì sẽ diễn ra nữa…

Người đàn ông nhìn Rei với vẻ biết ơn, anh đáp:

An toàn là tốt rồi, anh nhớ cẩn thận nhé.

Cảm ơn cô cậu rất nhiều.

Tạm biệt người đàn ông, hai vợ chồng cùng sắp xếp lại dữ kiện mình nghe được. Họ bắt đầu đặt ra những câu hỏi, sương mù có gì mà lại thôi miên người ta được chứ? Với cả thứ Rei thấy đến chín mười phần không phải ảo giác. Đó ắt hẳn là một sinh vật sống vô cùng to lớn mới phải, nó mang lại cho Rei cảm giác như thể thần chết từ địa ngục réo gọi.

Có lẽ đêm nay mình không ngủ được rồi anh.

Hiểu được những suy tính của chồng, Luna nhẹ nhàng đến bên cạnh nắm tay anh. Theo Rei suốt những chuyến hành trình thì việc này đã trở nên quá đỗi bình thường, chỉ cần có anh thì nàng chẳng lo ngại gì nữa.

Em sẽ giúp anh nè, đừng lo lắng gì nhé.

Quả nhiên những lúc thế này chỉ có Luna hiểu Rei thực sự cần gì, dù lành ít dữ nhiều nhưng anh vẫn chẳng thể để vợ ở một mình được. Rồi khi đồng hồ điểm một giờ sáng, Rei và Luna bắt đầu hành động khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ.

Kế hoạch nhanh chóng được vạch ra, Luna xung phong cùng những cộng sự của nàng đi thám thính trong khu rừng. Vì không loại trừ trường hợp sinh vật đó đã nhớ mặt Rei nên nếu để anh đi sẽ khó lần được đầu mối, hơn nữa thân thủ nhanh nhẹn của anh sẽ thích hợp tìm kiếm bên trong. Phân chia xong và chuẩn bị phương tiện liên lạc đâu vào đấy, hai vợ chồng lập tức tách ra hai hướng hành động nhưng vẫn không quên gửi lời yêu thương đến đối phương.

Rei mò vào nơi đáng ngờ đầu tiên là khu vực bếp. Sở dĩ anh vào đây là vì làn sương ban nãy ngoài nóng ra còn có mùi hương ngòn ngọt bất thường. Khi ở trong phòng, hai vợ chồng đã cùng tra cứu những thông tin liên quan đến khách sạn này. Vụ việc liên quan đến sinh vật to lớn đó từng xuất hiện trên không ít trang báo, người ta bảo rằng đó là một con chó săn to lớn sống đơn độc trong khu rừng này nhưng vẫn chưa ai đưa ra được bằng chứng xác thực rằng nó có tồn tại. Bên cạnh đó, tin đồn về quái thú này lại thu hút nhiều khách tham quan kéo đến giúp doanh thu khách sạn này tăng nhanh thấy rõ.

Từ đó giả thuyết về việc con quái thú đó thực chất là sản phẩm do nơi này tạo ra để câu kéo khách có tính thuyết phục không ít. Nhưng có nghĩ được gì thì vẫn chưa thể chứng thực hoàn toàn, thế nên thứ Rei nhắm đến là đường của nhà hàng thuộc khách sạn này. Khi dùng bữa ở đây, anh đã để ý đến thứ đường mang màu sắc kỳ lạ này.

Có điều… Đây chỉ là đường bình thường.

Sau khi phân tích mẫu đường, anh nhận ra nó không có gì đáng nghi, những gia vị khác cũng vậy.

Người đồng sự bên cạnh buông ra tiếng thở dài như muốn nói: “Chúng ta đi sai hướng rồi”. Electivire đăm chiêu suy nghĩ bên cạnh, cậu ta cũng đang khá tò mò về chuyện này. Vốn dĩ họ không tin mấy chuyện ma quỷ (dù Pokemon hệ Ma là minh chứng rõ ràng), nhưng quái vật chẳng thể tồn tại được nên chắc chắn đó phải là Pokemon.

Vậy đổi hướng điều tra thôi, đêm nay vẫn còn dài lắm chiến hữu ạ.

Electivire gật đầu rồi cùng Rei tiến vào màn đêm.

*****

Bên phía Luna, nàng đang tiến vào trận địa rừng sâu với Delphox soi dẫn cùng Serperior quấn quanh người, hai đóa hồng có gai này phải đảm bảo nữ chủ nhân luôn an toàn tuyệt đối. Nhưng trong này nóng thực sự, nếu thứ tồn tại ở đây thuộc về một thế lực tâm linh không thể giải thích thì mọi việc đã chẳng rõ ràng đến thế. Thậm chí Luna linh cảm khách sạn kia có liên quan ít nhiều.

Delpho…

Delphox kêu lên rồi đẩy nhẹ Luna lùi về sau, phù thủy cáo phóng ra luồng lửa từ cây đũa phép, một tiếng rú vang lên, kèm theo đó là ánh sáng dần lụi tàn như bị thứ gì đó nuốt chửng.

Quả nhiên, chỉ có thể là Pokemon thôi!

Đã nghiên cứu không biết bao nhiêu lần nên chẳng khó để nhận ra đó là đặc tính “Bắt Lửa” [Flash Fire] giúp Pokemon không nhận sát thương từ những đòn đánh hệ Lửa.

Nếu thế thì… Bão Lá [Leaf Storm]!

Đòn đánh hệ Cỏ sẽ không gây nhiều sát thương lên những kẻ mang đặc tính “Bắt Lửa”vốn có thuộc tính Lửa trong người, nhưng đây chính là kế của Luna. Với đặc tính “Ngược Đời” [Contrary] vốn có, việc đáng lẽ sẽ bị giảm sức tấn công khi dùng “Bão Lá” sẽ đổi thành tăng.

Tốt lắm, giờ hãy dùng Khí Công Rồng [Dragon Pulse] nào.

Khí công kiêu hãnh của rồng phóng thẳng đến sinh vật lạ, nó cũng đáp trả bằng “Khí Công Tà Ác” [Dark Pulse] mạnh đến bất thường.

Khi chống chịu Bão Lá, nó đã dùng Ủ Mưu [Nasty Plot] à…

Với những dữ liệu thu thập được, Luna đã khá chắc chân tướng của thứ mình đang điều tra trước khi nó lủi vào màn đêm và chỉ để lại những dư ảnh về một sinh vật to lớn.

*****

Trở lại với Rei, anh đã vô tình tìm đến được một nhà kho kỳ lạ nằm lẩn khuất phía sau khách sạn. Bên trong có nhiều điều không ngờ đến được vì dường như đây giống một cơ sở thí nghiệm bí mật.

Mùi ngọt…

Rei cho những cộng sự của mình ra khám xét và nhanh chóng xác nhận thứ bột có mùi ngọt giống làn sương trong rừng. Có điều đây thực sự là gì thì cần phải khám nghiệm đã.

Dù sao cũng có được thứ cần tìm rồi, gửi cho nhân viên trực ca ở viện nghiên cứu rồi nhờ họ xác định nó thôi.

Đứng dậy toan rời khỏi nhà kho, một thứ gì đó to lớn đứng chắn trước Rei.

Muốn đến là đến, muốn đi là đi dễ vậy sao?

Giọng nói hiện rõ vẻ không thiện chí kèm theo đó là “Cánh Tay Búa” [Hammer Arm] giáng xuống người Rei, nhưng Haxorus đã nhanh chóng chặn lại. Những cộng sự đứng vây quanh Rei và vào chế độ chiến đấu, anh nói:

Tốt thôi, đêm còn dài mà.

Đối phương tung đòn lộ diện dưới ánh đèn pin, là một con Graveler to lớn, phía sau nó có vẻ là nhân viên bảo vệ của khách sạn này.

Haxorus quất đuôi qua lại, ý muốn bảo mọi người đối thủ cứ để một mình cậu ta giao chiến là đủ rồi. Đã đi du hành với nhau khá lâu, họ đủ tin tưởng nhau. Thế nên những cộng sự khác đều lùi về nhau, nhường sân đấu cho Haxorus.

Lên đi Graveler, Ném Đá [Rock Throw]!

Hàng chục viên đá đủ kích cỡ phóng thẳng đến Haxorus, Rei ra chỉ thị:

Đánh bật chúng bằng đòn Phá Toang Hoác [Breaking Swipe] nào.

Chiếc đuôi to lớn như cây chùy lóe sáng rồi quất một đường chuẩn xác, khiến những hòn đá bị nghiền vụn.

Đến chúng ta tiến công nào, Vuốt Rồng [Dragon Claw]!

Một đòn đánh kinh điển của các Pokemon hệ Rồng, dồn năng lượng vào tay để tạo thành cặp vuốt sắc bén công kích kẻ địch. Dù thân hình đồ sộ nhưng Haxorus vẫn di chuyển rất nhanh, cậu tiếp cận kẻ địch rồi giương cao móng vuốt.

Graveler, mau dùng Cánh Tay Búa chặn lại!

Nhưng không kịp, móng vuốt của Haxorus đã chém trúng mặt Graveler, thiếu điều khiến nó phải đi phẫu thuật chỉnh hình lại. Pokemon đá tảng văng vào chủ của mình rồi lộn nhào mấy vòng trước khi cả hai đâm sầm vào một thân cây lớn.

Dĩ nhiên một tên bảo vệ quèn cùng con Graveler chẳng thể là đối thủ của Rei, sau khi trói gô hắn lại, anh bắt đầu tra khảo:

Giờ thì… Rốt cuộc con quái vật trong khu rừng đó là gì hả?

Ta… Ta chẳng biết cậu nói gì hết, ta chỉ được giao nhiệm vụ canh gác nhà kho thôi.

Vậy ngươi giải thích sao về cái này?

Rei đưa cho hắn dòng tin nhắn từ nhân viên phòng thí nghiệm báo cáo kết quả về mẫu bột anh gửi đến. Đó là loại thuốc được điều chế từ loài thực vật chứa độc dược gây tác động đến hệ thần kinh, khiến những người bị ảnh hưởng nhìn thấy thứ họ muốn gặp nhất. Kèm theo tin đồn về quái vật đã khiến nó ngày càng tràn lan hơn bao giờ hết, còn cách để những người đến đây bị ảnh hưởng bởi thứ thuốc này chính là thổi nó vào làn sương nhiệt trong rừng.

Nào, không sai chứ?

Gã bảo vệ vẫn ấp úng:

Xin cậu hãy tin tôi, tôi thực sự không biết gì cả mà.

Nhìn vào ánh mắt như thể sắp khóc đến nơi, Rei nhận ra người đàn ông này có lẽ không hề nói dối. Quả thực thuê một người không biết gì canh gác sẽ bảo mật thông tin hơn.

Rồi, tôi tin anh, nhưng để cho chắc thì hãy ở yên trong kho đi, chớ có ra ngoài cho đến khi tôi quay lại đấy.

Người đàn ông gật đầu liên tục rồi cùng Pokemon của mình đi vào kho dưới sự canh gác của Haxorus cùng Braviary. Rei tiến thẳng vào rừng với câu trả lời dần hiện rõ trong tâm trí, tin đồn không hoàn toàn là thất thiệt vì hơi nóng đó chẳng phải thứ có thể tạo ra từ tác động của bột gây ảo giác, kèm theo tiếng tru ghê rợn đó thì gần như có thể chắc chắn rằng thứ họ đang tìm kiếm là… Houndoom.

Phải mau tìm em ấy để cùng lên đối sách cho việc này.

Một giọng nói sắc lạnh vang lên:

Rất tiếc, nhưng cậu đã biết quá nhiều rồi.

Rei đứng lại để xác định rõ thứ đứng trước mặt, là ông chủ khách sạn họ gặp vài giờ trước.

Hừm… vậy thì sao, ông có chắc cản được tôi không?

Tôi thì không, nhưng chúng nó thì có đấy.

Gã ta huýt sáo một hơi như thể một con Honchkrow sếp sòng gọi lũ đàn em, trong vài khắc, bầy Houndour xông ra, con nào con nấy trong cũng sắp sửng cồ đến nơi.

Trong ánh mắt chúng lộ rõ vẻ thống khổ đấy nhỉ…

Rei buộc gọn lại mái tóc, bên cạnh là chiến hữu đang vào thế xung trận. Electivire nhảy lên lưng Salamence, hai cộng sự lao vào giữa tâm địch.

Salamence, bật đà cho Electivire bằng Đuôi Rồng [Dragon Tail]!

Chiếc đuôi mạnh mẽ của Salamence cuộn lại thật chặt làm bệ đỡ hất tung Electivire, cậu ấy xoay vòng cực đại tạo thành con quay sấm sét càn quét đám Houndour, một vài con đã ngã xuống khi bị dòng điện của Electivire giật cho tê rần.

Chết tiệt, mau lập đội hình tổng tấn công đi.

Nhận ra Rei không hề dễ xơi, gã chủ khách sạn ra lệnh cho bầy chó đứng dàn hàng rồi đồng loạt dồn hết sức lực mà “Phóng Hỏa” [Flamethrower] về phía đối thủ.

Phòng thủ bằng Bảo Vệ [Protect]!

Salamence lập tức hất Electivire lên lưng và cùng cậu ấy thiết lập màn chắn phòng ngự trước đòn đánh mạnh mẽ như hỏa ngục kia. Một con Houndour có thể không mạnh nhưng sức lực của cả đàn thì chẳng thể xem thường. Có điều Salamence vốn đã là một Pokemon Rồng với tư chất vô cùng mạnh mẽ, tiềm năng ấy càng được nở rộ khi Rei đã huấn luyện cậu ấy rất kĩ càng. Ngọn lửa mạnh mẽ đốt mãi cũng phải hết nhiên liệu, Nhưng Salamence vẫn khỏe re sau lớp màn chắn kia.

Tốt, giờ thì kết liễu chúng đi hai cậu!

Salamence lao lên, dồn lực vào đuôi rồi thổi bay cả đàn lên không trung bằng đòn “Kích Vảy Ngược” [Outrage] trước khi Electivire tụ cả bọn lại rồi khống chế trong trận bão điện từ của cậu ấy. Tất cả đồng loạt rơi xuống đất, Salamence đưa đuôi quơ cả bọn tụ lại một chỗ rồi thản nhiên nằm lên để khống chế.

Rồi, giờ có thể vui lòng trả lời vài câu hỏi của chúng tôi chứ nhỉ?

Nụ cười của Rei lại đi kèm với ánh mắt muốn thiêu đốt tâm can của Salamence và Electivire khiến ông ta không khỏi liên tưởng đến việc chỉ cần lỡ lời một tiếng thôi là coi như đây sẽ là lần cuối được nói chuyện.

Vâng, cậu hỏi gì cũng được ạ, làm ơn tha cho tôi!

Coi bộ lão không có vẻ sẽ chống đối, theo như ông ta bảo thì việc xây dựng khách sạn này đã khiến lũ Houndour mất đi môi trường sống. Vốn có tập tính lãnh thổ cao nên chúng đã chống đối quyết liệt cho đến khi bị gô cổ cả đám rồi trở thành công cụ sai khiến của nơi này. Lũ Houndour được nuôi dưới tầng hầm khách sạn, còn đầu đàn của chúng là Houndoom thì bị ép phải lang thang trong rừng để tạo ra tin đồn về con quái vật nhằm thu hút khách đến nơi này.

Hừm… tội ngược đãi Pokemon và sử dụng chất cấm, chỉ cần vậy thôi là đủ để ông ăn cơm nhà nước dài hạn rồi đấy.

Gã ta nghe vậy chỉ biết thất thần cúi đầu, để lại việc canh gác cho Salamence, Rei cùng Electivire tiến vào rừng tìm Luna. Giờ này chắc em ấy đã tìm ra được điều gì đó rồi.

Trở lại với Luna, khoảng ba mươi phút trước.

Tệ thật, đây là lãnh địa của đối thủ, mình khó lòng làm chủ được tình hình…

Luna ngó quanh quất nhưng khu rừng này tối quá, còn nóng đến bức người nữa. Đối thủ là Houndoom, một Pokemon có thân nhiệt cao đến độ có thể khiến không khí xung quanh nó bị nhiễu loạn mà tạo ra sương nhiệt. Sương này còn bị hòa lẫn với độc dược nữa chứ, càng ở lâu thì sẽ càng nguy hiểm.

Đang suy nghĩ, một quả cầu lửa to tướng phóng vào Luna, nhưng Delphox đã nhanh chóng nhảy ra đỡ kịp thời.

Phải rồi!

Nhìn quả cầu lửa bị đánh tan tác như những giọt nước, Luna chợt nảy ra ý tưởng chống lại hoàn cảnh này.

Serperior, Cầu Mưa [Rain Dance]!

Serperior uốn lượn thân thể thon dài, cơn mưa tầm tã kéo đến xua đi làn sương mù dày đặc. Thần kinh đã tỉnh táo rồi, giờ chỉ việc tìm đối thủ thôi.

Nhờ cậu, Noivern.

Pokemon Luna mượn tạm của Rei rất hữu ích trong những trường hợp cần dò tìm tung tích của đối thủ thế này. Noivern nhắm mắt, tập trung cảm nhận sóng âm vang vọng vào hai lỗ tai lớn trên đầu. Rất nhanh, hướng một giờ đã phản hồi lại sóng âm có tần số khác hẳn.

Ở đó kìa Noivern, Khí Công Rồng [Dragon Pulse]!

Theo hiệu lệnh của chủ, xung lực mạnh mẽ của loài Rồng phóng thẳng về hướng một giờ. Hàng loạt thân cây bị xuyên thủng, nhưng Houndoom đã nhảy ra để tránh đòn, có điều việc này cũng khiến nó phải lộ diện. Giữa không trung thế này, xoay người để tránh đòn gần như là bất khả thi.

Noivern, Sóng Vang Trời [Boomburst]!

Luồng sóng mạnh mẽ xuyên phá không gian, Houndoom bèn phóng một “Lửa Chữ Đại” [Fire Blast] để đáp trả. Hai chiêu thức phát nổ khi va chạm vào nhau, soi sáng cả một vùng. Nhưng đây không phải mục đích chính của Luna, “Sóng Vang Trời” cũng chỉ là mồi nhử.

Giữa ngọn lửa đang cháy hừng hực trong thinh không, Delphox đã lao vào, hiện lên trước mắt Houndoom với cây đũa phép chĩa thẳng.

Đạn Chân Khí [Focus Blast]!

Viên đạn tích tụ năng lượng hào khí tống thẳng vào bụng con chó dữ rồi nổ tung, hất văng đối thủ.

Delphox được Noivern bế trên tay rồi đưa xuống đất an toàn, mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm khi triệt hạ được một đối thủ khó nhằn.

Hoặc giờ chưa phải lúc để nghỉ ngơi. Từ sâu trong rừng, tiếng chạy cùng âm thanh thở hổn hển mỗi lúc một gần.

GÀOOOO!

Hellgar nhảy bổ vào học, nhưng Noivern đã tát một cú bằng đôi cánh to vật vã khiến con chó văng vào gốc cây, lần này thì nó hết cựa quậy nổi rồi, nhưng ánh mắt căm ghét vẫn hướng đến Luna.

Luna không hề sợ hãi, cô nhìn vào mắt Houndoom. Trong ký ức của chú chó ấy, con người là những kẻ khiến cậu mất môi trường sống, bóc lột sức lao động của đồng loại cậu. Là thủ phạm khiến Houndoom lâm vào cảnh này.

Giờ thì hay rồi, cô gái trước mặt sẽ bắt cậu ta, sau đó biến Houndoom thành công cụ kiếm tiền như lão chủ khách sạn kia vậy. Con người ai cũng đốn mạt như nhau cả thôi.

Giờ đến vẫy đuôi Houndoom cũng chả làm nổi nữa, thây kệ, cô ta muốn làm gì thì làm.

Nhưng Houndoom không nghĩ cái “muốn làm gì thì làm” đó bao gồm cả việc chữa thương cho cậu ta. Gì vậy? Houndoom sắp chết nên hoa mắt à? Cô ta đang xịt thứ gì đó vào vết thương của cậu ta, tuy chẳng rõ là gì, nhưng sao lại thoải mái quá vậy.

Không sao đâu. Cứ tin tớ.

Lời nói của Luna dịu dàng là thế, nhưng Pokemon của cô thì đang sẵn sàng đánh cho Houndoom một trận ra trò nếu cậu ta dám tấn công cô chủ của họ.

Một lát sau, Luna hoàn tất việc chữa thương bằng một nút thắt xinh xắn được buộc bằng băng gạc.

Xong rồi nè.

Luna vừa nói vừa đút cho Houndoom một vài quả Oran để hồi sức, cậu ấy ngửi ngửi một hồi rồi cho hết vào miệng, ngon hơn hẳn mớ cơm thừa được lão chủ khách sạn phát cho.

Ăn nhiều vào nhé.

Luna vừa nói vừa tươi cười, khiến Houndoom cảm nhận được hơi ấm chưa từng có trước đây.

Lúc này, Rei cũng đến nơi. Tuy anh không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Luna cho Houndoom ăn ngon lành, anh đoán mọi chuyện đã ổn cả.

Chồng em chắc cũng giải quyết xong hết việc rồi nhỉ?

Luna mỉm cười khi thấy Rei đến chỗ mình, anh đáp:

Ừm, xong rồi, giờ cứ bàn giao chuyện này cho cảnh sát thôi em ạ.

*****

Lát sau cảnh sát đến và áp giải tên chủ khách sạn cùng toàn bộ những người có liên quan đi, họ cũng cảm ơn vợ chồng Rei vì đã có công triệt phá tụ điểm làm ăn phi pháp này, Rei hỏi:

Đám Houndour này sẽ được xử lý ra sao vậy cảnh sát, tôi thấy chúng cũng là nạn nhân.

Cậu nói phải, chúng tôi sẽ mang chúng về trung tâm điều trị, sau khi sức khỏe ổn định sẽ thả về môi trường tự nhiên.

Viên cảnh sát đứng bên cạnh nói tiếp:

Lão chủ khách sạn đã dùng đám Houndour này làm con tin để Houndoom không thể chống lại hắn, đúng là hèn hạ thật.

Từng con Houndour một được tiêm thuốc mê rồi để nằm ngay ngắn trên xe, nhìn cách làm việc của họ thì Rei tin rằng chúng sẽ không phải chịu khổ nữa.

Grừ…

Một tiếng rên khẽ phát ra từ Houndoom đang đứng cạnh Luna, nó nhìn bầy đàn của mình với ánh mắt lo lắng. nàng bèn xoa đầu chú chó và nói:

Đừng lo, bạn của cậu sẽ ổn thôi, tin tớ nhé.

Houndoom nhìn Luna rồi dụi vào tay nàng, khi viên cảnh sát định cho nó một liều thì Hắc Khuyển vội núp sau chân cô. Không, nó không sợ tiêm, ý nó là muốn được sống dưới sự kiểm soát của Luna. Nhìn vào ánh mắt Houndoom, hai vợ chồng hiểu được điều đó.

Xin lỗi, tôi sẽ nhận trách nhiệm quản lý và chăm lo cho Houndoom, các anh không phiền chứ?

Dĩ nhiên là họ không phiền vì có một nhà huấn luyện giỏi vẫn tốt hơn là phải lăn lộn sinh tồn bên ngoài tự nhiên. Khi mọi người rời đi hết, Luna lấy ra quả bóng chứa.

Chào mừng cậu đến với chúng tớ.

Houndoom ngồi thẳng lên, ánh mắt như thể muốn nói sẽ bảo vệ Luna bằng cả mạng sống, tuy là Pokemon mang nhiều tai tiếng nhưng hai vợ chồng lại thấy đây là một cộng sự đầy kiêu hãnh và trung thành. Âm thanh báo hiệu thu phục hoàn tất vang lên khi bình minh ló dạng, một khởi đầu mới cho cuộc hành trình lại mở ra.

Ta đi thôi!

CHÚ THÍCH:

  • Lời bài hát mở đầu truyện được dịch từ bài Ignite của Alan Walker.

Tác giả: Hoàng Thiên Phúc.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ
DMCA.com Protection Status