LÙ KHÙ VÁC CÁI LU MÀ CHẠY

♪♫ Nắng chiếu lung linh Psyduck vàng, mặt hồ lóng lánh chào ngày mới vừa sang. Gió mãi mơn man Slowpoke hồng, bụng thì reo thả đuôi câu mồi sống… ♬♩

Tiếng lũ Chatot hót véo von trên ngọn cây, tếu táo phác họa một góc của hồ nước. Hai nhân vật được nhắc đến trong bài hát là Psyduck – Pokemon Vịt [Duck Pokemon] “Bối Rối” và Slowpoke – Pokemon Ngờ Nghệch [Dopey Pokemon].

Đôi mắt của Psyduck chẳng khi nào không lơ ngơ, hai tay thường xoa xoa thái dương, chú vịt vàng lúc nào cũng cảm thấy nhức nhức cái đầu. Slowpoke thì luôn nở nụ cười chậm rãi, dáng vẻ thì lừ đừ, ôi bạn ơi cứ chill đi, cuộc đời này vội vàng làm gì. Hai khứa này mỗi khứa một vẻ, được cái là 10 điểm vô tri như nhau.

Thế nhưng đừng để cái hệ của chúng nó đánh lừa, bởi vì dù có mang hệ Nước thật đấy nhưng… Psyduck thì sợ nước, còn Slowpoke thì không biết bơi, chấm. Hai khứa này thật là thú vị!

Chưa hết đâu, còn nữa đấy, như hôm nay chẳng hạn.

Hôm nay, Psyduck đi trong nắng vàng đến gặp Slowpoke. Khuôn mặt Psyduck lộ rõ vẻ lo lắng, con vịt thở dài than phiền với Slowpoke:

Slowpoke này, tớ muốn sang bờ hồ bên kia, nhưng đường thì xa mà tớ sợ nước quá. Cậu có cách nào giúp tớ không?

Slowpoke mơ màng nhìn Psyduck một lúc lâu, sau cùng, nó chậm chạp mở miệng:

Hừmmm… Để… tớ… nghĩ… chút…

Psyduck đành chờ đợi, còn Slowpoke quay lại với việc thả đuôi câu cá như quên mất câu hỏi của con vịt vàng. Psyduck bất lực, tuyệt vọng, chợt cơn đau đầu dữ dội ập đến.

Psyduck khụy xuống, tay ôm chặt lấy đầu, hai mắt phát sáng làm cho môi trường xung quanh méo mó với sức mạnh siêu linh bí ẩn đầy mạnh mẽ. Còn Slowpoke thì quay đầu nhìn về phía hồ nước, đôi mắt mơ màng của nó cũng rực sáng bộc phát sức mạnh siêu linh.

Mặt hồ êm ả bỗng chốc sôi sục, nước bắt đầu xoáy tròn tạo thành một cơn sóng lớn. Ơ cái gì vậy trời, Pokemon sinh sống trong hồ và khu vực lân cận ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa.

Trong lòng hồ, các tầng nước đều bị khuấy lên vài lượt. Bầy Magikarp đang bơi lội, chẳng hiểu kiểu gì luôn, bị cơn xoáy nước cuốn đi. Đám Goldeen phả gồng cơ đ… đuôi, cong cơ vây để chống chọi lại dòng nước cuồn cuộn trong vô vọng. Đàn Shellder và Cloyster dưới đáy hồ bỗng chốc bị nước xiết cuốn đi, chúng nó lập tức khép chặt vỏ, phó mặc cho dòng đời nước xô đẩy.

Trên bờ, Psyduck và Slowpoke tiếp tục màn “song kiếm hợp bích”. Sức mạnh siêu linh của cả hai nhân chồng lên nhau theo lũy thừa, con sóng theo đó càng trở nên to, cao và khủng bố hơn. Từ 1 mét, 2 mét, 4 mét đến tám mét và đạt đỉnh ở 16 mét.

Cơn sóng như gã hung thần, ập vào bờ cuốn lấy Psyduck và Slowpoke rồi đẩy chúng nó lên đầu ngọn sóng. Dưới nắng vàng, hai khứa này giương mắt Politoed (giương mắt ếch) nhìn xuống bên dưới.

Con sóng bật chế độ càn quét thần tốc, hễ đi đến đâu là náo loạn đến đấy. Trên mặt hồ, mấy con Lotad, Lombre và Surkit bị đẩy dạt sang hai bên, những con Quagsire bố mẹ ôm chặt lũ Wooper con vào lòng, đám Buizel và Floatzel phóng đi bằng đuôi chân vịt với tốc độ bàn thờ, trong lòng gào thét các cụ độ cho tai qua nạn khỏi.

Lũ Pokemon có cánh cấp tốc bay lên trời tìm lối thoát, điểm danh nhanh thì chúng ta có Swablu, Altaria, Pidgey, Pidove, Yanma, Yanmega, Beautifly,… Khung cảnh hỗn loạn, nhốn nháo, ồn ào như cái chợ vỡ.

Trên bờ, mấy bụi cây hoa di động họ nhà Oddish, Gloom, Vileplume cùng mấy Pokemon cây nắp ấm  Bellsprout, Weepinbell, Victreebel tự nhổ rễ đứng dậy chọn vị trí đắc địa để ngồi lót dép hóng.

Cột sóng khổng lồ đồng thời thu hút sự chú ý của rất nhiều Pokemon gần đó, chúng nó lập tức đổ xô đến bờ hồ để thấy rõ hơn – quá giống với tinh thần của những người máu đỏ da vàng, cờ đỏ một sao vàng.

Khi cơn sóng cập bờ cũng là lúc chuyến hành trình của Psyduck và Slowpoke kết thúc. Hai pokemon “ngây thơ vô số tội” đặt chân lên đất bằng, bỏ lại sau lưng là cái hồ đục ngầu. Những Pokemon định cư trong hồ tạm thời chưa thể vượt qua cơn sang chấn thể chất cộng với tâm lý, chúng xen lẫn vào đám thực vật thủy sinh bật gốc, trôi nổi lểnh bềnh trên mặt nước.

Psyduck và Slowpoke mặt cắt không còn giọt máu, vụ này mệt, vụ này căng à nha. Một con Chatot bay tới gần, líu lo hỏi:

Psyduck, Slowpoke, hai bạn vừa làm gì thế này? Cơn sóng thần vừa rồi là do các bạn, phải không?

Con vịt vàng sượng sùng, bối rối quay sang hỏi Slowpoke:

Chúng ta… chúng ta vừa làm gì thế này, Slowpoke?

Slowpoke ngẫm nghĩ làm Psuduck sốt hết cả ruột,. Mất một lúc sau, Slowpoke mới không chắc chắn đáp:

Hình… như… chúng… ta… vừa… dùng… sức… mạnh… tâm… linh… để… tạo… ra… một… cơn… sóng… lớn…

Ô mai ca, tin sốt dẻo, tin sốt dẻo! Chatot rất hài lòng với câu trả lời này, con vẹt lập tức bay đi loan cái tin real hơn bún riêu này. Đã tận mắt thấy, giờ lại tận tai nghe Chatot xác nhận, các Pokemon có mặt tại hiện trường liên tục xuýt xoa, mồm năm miệng mười buông lời cảm thán.

Sau cùng, chúng nó cùng đi đến thống nhất với nhau rằng từ đây sẽ không dây vào hai con Psyduck và Slowpoke làm gì. Một phần do sợ hãi, sợ giỡn quá lố thì giỗ quá lớn.

Đấy, sống ở đời chẳng thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Các cụ dạy cả rồi: “Lù khù vác cái lu mà chạy!“.

Tác giả: Dương Nghĩa Quyết.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ
DMCA.com Protection Status