MẮT NGỌC NGÀ

Sau khi thu thập xong những thông tin cần thiết rồi gửi về cho phòng nghiên cứu, hai vợ chồng chụp một tấm ảnh kỷ niệm bên kỳ quan vĩ đại ấy rồi cùng rời khỏi Rừng Eterna [Eterna Forest].

Bố bảo chúng ta thong thả mà chơi vài ngày nè anh, cháu thì cứ để ông bà trông cho.

Vậy có phiền ông bà ngoại không em?

Cũng hơi hơi á… Nhưng thôi, chẳng mấy khi có dịp mà, từ lúc dính với hai bé con vợ chồng mình đâu khi nào hẹn hò riêng.

Rei cũng thông cảm với vợ lắm, có lẽ kỳ này họ sẽ làm phiền ông bà ngoại một chút.

Vậy mình đến thành phố Eterna chơi ha em, anh nghe nói ở đó có tiệm bánh ngon lắm.

Nhất trí!

Thành phố Eterna cách rừng Eterna chỉ mười phút đi bộ, đây là một nơi với bầu không khí trong lành cùng những dãy nhà mọc san sát nhau.

Họ nhanh chóng tìm thấy tiệm bánh nằm bên cạnh con hẻm nhỏ, đang là giờ trưa nên khá đông nhân viên văn phòng đến ăn.

Bán em mười cái bánh su kem cỡ lớn, mười Macaron các loại với mười túi bánh nướng dành cho Pokemon ạ. À đúng rồi, cho em thêm năm thanh Socola bỏ ớt bột cay nữa nhé.

Gặp ngay khách sộp, nhân viên quán nhanh chóng chuẩn bị bánh cho Luna. Bất chợt, đèn vụt tắt.

Ủa, sao lại mất điện giờ này nhỉ, đáng lẽ phải có thông báo từ trước chứ.

Sau khi nhận được bánh, họ xách ba túi đầy ra khỏi tiệm.

Mua nhiều vậy hả em?

Đúng rồi anh, một túi vợ chồng mình ăn, một túi gửi cho mọi người ở phòng nghiên cứu, phần còn lại cho các Pokemon.

Vậy còn Socola là sao vậy vợ?

Tiền công đó anh.

Nói rồi Luna quay sang cho Charizard ra khỏi bóng chứa và cẩn thận đeo túi bánh vào cổ cô thằn lằn.

Cậu mang chúng về thành phố Sunyshore chia cho mọi người giúp tớ nhé, còn Socola trong túi là của cậu đó, vừa bay vừa ăn nha.

Charizard vui vẻ gật đầu rồi bay vút lên bầu trời còn đôi bạn trẻ lựa một quán nước nào đó để ngồi thư giãn. Hôm nay trời khá nắng nên sẽ rất tuyệt nếu họ có thể thả lỏng một chút trong không gian có điều hòa.

Ơ kìa, ở đây cũng cúp điện.

Vậy là không phải hệ thống của quán bị lỗi, khả năng cao cả thành phố cũng lâm vào cảnh mất điện như vậy.

Lạ ghê ta, nếu mất điện thì bình thường sẽ có báo trước chứ đâu phải đột ngột thế này.

Hay gọi hỏi Atsuka đi em.

Atsuka cũng là một đứa trẻ được Hikari – bạn thân của đôi vợ chồng nhận nuôi. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng cô bé rất thông minh và đang làm việc ở Tổ thông tin và Lưu trữ dữ liệu vùng Sinnoh, trực thuộc Liên Đoàn Pokemon [Pokemon League].

Nói rồi Rei lấy điện thoại ra quay số, sau vài giây reo, đầu bên kia vang lên tiếng đáp lại:

Vâng, Tổ thông tin và Lưu trữ dữ liệu vùng Sinnoh xin nghe. Tôi có thể giúp gì cho bạn?

Là anh nè Atsuka, Reize.

Nhận ra người thân gọi, Atsuka đổi giọng ngay:

Lâu quá mới thấy anh gọi em nha, có chuyện gì vậy ạ?

Chuyện là thành phố Eterna đột nhiên mất điện đột ngột, ở chỗ em ổn chứ?

Mất điện ạ? Vâng, ban nãy chỗ em cũng đột ngột sập nguồn toàn bộ, cũng may là có nguồn điện dự phòng.

Atsuka công tác ở chi nhánh thị trấn Floaroma, việc cả hai nơi đột ngột mất điện cùng lúc thế này thực sự hiếm thấy.

Em có thể điều tra nguyên nhân giúp anh chứ?

Dĩ nhiên là được rồi ạ, đợi em một phút thôi.

Nói rồi Atsuka quay sang tìm thông tin, sau đúng một phút, cô lại cầm điện thoại lên.

Em nghĩ vấn đề không phải ở các thành phố mà là do nơi cung cấp điện cho chúng.

Nơi cung cấp… Ý em là Trạm Điện Gió Thung Lũng [Valley Windworks] sao?

Trạm Điện Gió Thung Lũng ở thị trấn Floaroma là địa điểm trung tâm trong việc cung cấp năng lượng cho toàn bộ vùng Sinnoh.

Vâng ạ, nhưng mà có điểm lạ lắm. Em đang truy cập vào bảng thống kê mức tiêu thụ điện, nó vẫn đang tăng đều như mọi lần.

Vậy tức là điện vẫn đang được cung cấp, nhưng không phải cho các thành phố.

Cảm ơn em, nếu cần thêm thông tin gì thì vợ chồng anh lại gọi nhé.

Không có gì đâu nè, anh chị đừng ngại nha.

Rei cúp máy rồi quay sang vợ, cô ấy đã sẵn sàng rồi.

Đến thị trấn Floaroma thôi anh!

Trạm Điện Gió Thung Lũng nằm ở phía Đông thị trấn Floaroma, gần Tuyến 205 [Route 205]. Với địa hình phù hợp, người ta đã tận dùng nơi này để lắp đặt những tua bin lớn tạo thành nguồn điện gió dồi dào.

Salamence!

Đôi cánh lớn của Phi Long che phủ cả một khoảng lớn khi cậu ấy được thả ra khỏi bóng chứa. Sau khi hai người chủ đã ổn định chỗ ngồi, Salamence nhún người phóng lên không trung, hướng thẳng đến thị trấn Floaroma. Khoảng cách giữa thành phố Eterna với nơi đó không xa, chỉ vài phút sau, hai vợ chồng đã có thể nhìn thấy hình ảnh những tua bin gió.

XẸT!

Salamence bất ngờ bẻ lái gấp để tránh một tia điện phóng từ dưới lên khiến Rei và Luna phải bám chặt vào nhau. Nhưng chưa hết, hàng loạt những tia điện khác cứ thay phiên nhau phóng lên, tạo thành một trận bão tê tái và không kém phần nguy hiểm. Tuy nhiên Salamence với kinh nghiệm bay lượn tài tình đã giúp chủ mình hạ cánh an toàn.

Đưa mắt quan sát nơi phát ra những dòng điện, họ thấy đó là một bầy Shinx, Luxio và một con Luxray to lớn. Mặc dù đang bị phủ trong điện nhưng hai vợ chồng vẫn có thể nhận thấy đôi mắt đáng lẽ phải mang sắc vàng kim của chúng giờ đang đỏ ngầu trông cực kỳ hoang dại, như thể mất kiểm soát vậy.

Và những dòng điện lần nữa hướng đến đôi vợ chồng.

Ra đi nào, chiến hữu!

Rei ném quả Bóng Poke [Poké Ball] để triệu gọi người bạn thân thiết nhất của anh – Electivire. Cậu ta nhanh chóng hấp thụ hết toàn bộ đòn tấn công của bầy sư tử nhờ đặc tính “Động Cơ Điện” [Motor Drive] vốn có của mình.

Sau khi “ăn” hết điện của đối thủ, Electivire ung dung nắn cổ vươn vai cho giãn gân giãn cốt.

Nào Gengar, khóa chúng lại!

Ma ú nhảy ra từ bóng Rei rồi khống chế đám Pokemon bằng đòn “Xuất Thần” [Psychic] quen thuộc của mình.

Anh khóa chúng lại để ru ngủ sao?

Không, nếu như anh đoán đúng thì đám này đang bị rối loạn chuyển hóa điện. Bây giờ anh có kế hoạch thế này: trong khi Electivire sẽ hấp thu điện từ chúng, em hãy cho một Pokemon của mình phóng điện trung hòa hệ thống chuyển hóa của đám Pokemon nhé.

Em rõ rồi, làm thôi anh!

Luna cho Galvantula của cô ra, Rei quay sang người chiến hữu.

Nào Electivire!

Electivire hút toàn bộ năng lượng điện phóng ra từ đám Shinx và Luxio, đồng thời cắm mạnh hai chiếc đuôi xuống đất để tránh việc bản thân bị quá tải. Trong khi đó, Galvantula của Luna phóng ra luồng điện với cường độ nhẹ hơn để giúp bầy sư tử trung hòa năng lượng bên trong cơ thể chúng. May mắn là số lượng cá thể bên đối phương cũng không quá đông đảo nên sau gần một phút phóng điện, chúng đã trở lại bình thường dù con nào con nấy đều trông mệt mỏi thấy rõ.

Ngưng lại được rồi Electivire. Gengar, thả chúng xuống nhé.

Hai Pokemon gật đầu làm theo lời chủ, bầy sư tử nằm vật ra đất, chẳng còn tí năng lượng nào. Galvantula của Luna cũng ngưng phóng điện rồi cùng Electivire đến xem tình hình, dường như vì cùng là Pokemon hệ Điện nên chúng cũng rất lo cho những người bạn này.

Hai cậu đừng lo, chúng sẽ ổn thôi, điện dư thừa trong người đã được xả ra hết rồi.

Luna ân cần bẻ bánh ra rồi nhét vào mõm từng đứa ăn cho lại sức, Rei cũng xắn tay áo vào phụ vợ.

Nhưng sao anh biết bọn chúng bị thừa điện rồi dẫn đến hỗn loạn vậy chồng?

Chỗ này gần sát bên với Trạm Điện Gió Thung Lũng, vừa hay lại mất điện mà mức tiêu thụ vẫn tăng đều, em thấy đấy, chẳng phải quá trùng hợp sao?

Nói vậy… Biến cố ở Trạm Điện Gió Thung Lũng đã gây ảnh hưởng lên bầy Shinx?

Anh chưa nói chắc được nhưng khả năng cao là vậy, dù sao thì chúng ta cũng phải đến nơi đó xem xét đã.

Luna gật đầu rồi cùng chồng di chuyển bầy Pokemon vào bóng râm để nghỉ ngơi, chúng chẳng còn sức phản kháng nên việc này cũng chẳng khó khăn gì.

Grào…

Bất chợt, con Luxray cất tiếng rên khẽ khi được Luna bế vào bóng mát. Nó nhảy khỏi vòng tay cô rồi đi lại chỗ đám đàn em mà phóng điện từ vuốt, đây là cách mà giống loài của chúng giao tiếp với nhau. Sau khi truyền đi thông điệp của mình xong, Luxray quay sang Luna và kêu lớn.

Cậu muốn đi theo hỗ trợ chúng tớ hở?

Luxray gật mạnh đầu, và Luna cũng chẳng ngại từ chối.

Vậy thì đi thôi.

Cho những Pokemon khác vào bóng chứa, đôi vợ chồng cùng Luxray hướng đến Trạm Điện Gió Thung Lũng.

Gió mạnh… dữ vậy…

Thông thường, những tua bin gió sẽ xoay với tốc độ cao để sản sinh ra năng lượng. Ngoài ra chúng cũng được lắp đặt hệ thống điều chỉnh tốc độ để tăng giảm lúc cần thiết. Tuy nhiên việc xoay mạnh đến mức tối đa thế này thực sự rất kỳ lạ.

Sau một hồi vừa đi vừa giữ cho bản thân không bị thổi bay, họ đã đến được trung tâm điều khiển, tuy nhiên nó đã bị khóa.

CHÍU!

Chùm sáng kỳ lạ màu vàng kim phát ra từ mắt Luxray chiếu rọi qua mấy lớp tường, giúp họ thấy được khung cảnh bên trong.

Là năng lực Tia X [X-ray] của Luxray!

Nhìn theo ánh sáng từ đôi mắt của Luxray, họ thấy được một ông lão đang ngồi trong phòng điều khiển.

Hết cách rồi, Lucario, phá cửa bằng Cú Đấm Hào Khí [Focus Punch]!

Lucario nhảy ra khỏi bóng chứa và tung một đấm thôi sơn đấm vỡ một mảnh tường khiến cánh cửa sắt bị bung chốt khóa để họ có thể tiến vào trong. Chạy loanh quanh một lúc, phòng điều khiển đã hiện lên trước mắt họ.

Đây rồi!

Rei mở toang cánh cửa và thấy một người ông lão đang ngồi vận hành trạm phát điện, thấy có người xông vào, vẻ mặt ông ta trở nên hốt hoảng:

Nguy hiểm! Đừng lại gầ-

Chưa nói dứt câu, ông ta đã bị con Zubat ngay bên cạnh kề cánh vào cổ.

Không muốn bị thương thì khôn hồn yên lặng mà làm cho xong việc.

Dù bị tiếng gió át đi khá nhiều nhưng họ vẫn nghe được giọng nói sắc lạnh vang lên. Bên ngoài cửa sổ, hình bóng một người phụ nữ đang quan sát diễn biến trong phòng điều khiển.

Rách việc, muốn lên tiếng hay gì thì bước vào đây mà nói.

Dứt câu, Luna cho Gardevoir của mình ra khỏi bóng chứa. Nàng Pokemon giải phóng linh lực, khống chế con dơi kia rồi ghim chặt nó vào tường, giải vây cho người ông lão kia.

Ê nè, làm gì vậy, đang vui mà~

Người phụ nữ bên ngoài cất giọng cáu kỉnh, Rei lạnh lùng đáp:

Tổn thương người khác thì có gì vui?

Rõ phiền phức, cứ phải đắn đo suy nghĩ làm gì cơ chứ.

Người phụ nữ nhẹ nhàng mở cửa sổ rồi nhảy phốc vào trong.

Dù gì cũng hút thừa điện rồi, thôi thì coi như giải trí chút nhỉ. À quên chưa giới thiệu ha, tên ta là Mars.

Theo sau cô ta là một con Electivire trông có vẻ đang tràn trề năng lượng.

Đến đây mua vui cho ta nào.

Trái với thái độ vô tư của Mars, Rei và Luna lại tỏ ra nghiêm túc khi thấy biểu tượng chữ “G” cách điệu màu vàng trên áo cô ta. Đó là biểu tượng của Băng Ngân Hà [Team Galatic] mà họ đã từng chạm trán trước đây.

Cứ để anh xử ả này, em ra sau xem có còn tên Ngân Hà nào không nhé!

Rõ rồi ạ!

Nói rồi Luna rời đi cùng Luxray. Trong những lần làm nhiệm vụ, có không ít trường hợp làm đôi vợ chồng phải tách ra đi riêng lẻ. Lúc đó, suy nghĩ duy nhất của họ là phải giải quyết thật nhanh để đi hỗ trợ người kia càng sớm càng tốt.

Bác lùi lại nhé, chuyện này cứ để cháu xử lý.

Rei ra hiệu cho ông lão tìm một góc an toàn rồi cho Lucario vào bóng chứa, sau đó anh cùng Electivire bước lên nghênh chiến.

Ồ? Ngươi cũng có Electivire à! Vậy mới thú vị chứ!

Chẳng hiểu thú vị chỗ nào.

Vừa dứt câu, một đòn “Cú Đấm Băng Giá” [Ice Punch] đã giáng thẳng vào Electivire của đối thủ, tuy nhiên nó đã đỡ được.

Tung Cú Đấm Lửa Thiêu [Fire Punch] đi nào!

Đối phương gầm lên, cánh tay bùng cháy rực rỡ, đáp trả một cú đấm lửa đập thẳng vào hàm của Electivire.

“Trói nó lại!”

Hai chiếc đuôi của Electivire co giãn vươn dài tóm chặt tay của đối thủ khiến hắn bị khóa chuyển động.

Tung liên tục ‘Cú Đấm Băng Giá’ lần nữa!

Kéo tay đối thủ sang hai bên rồi bao bọc nắm đấm trong luồng năng lượng băng giá lạnh buốt, Electivire giáng liên hoàn quyền vào mặt kẻ địch rồi từ từ dồn hắn vào vách tường.

Mau Phóng Hỏa [Flamethrower] để thoát ra!

Dòng lửa mạnh mẽ được giải phóng khiến Electivire của Rei phải ngay lập tức ngừng đấm và thi triển “Bảo Vệ” [Protect] để đỡ đòn, nắm bắt được khoảng trống, đối thủ nhanh chóng thoát khỏi vùng vây, tuy nhiên nó cũng đã bị thương kha khá.

Hahaha, con Electivire của ngươi cũng khá đó, thú vị lắm!

Mars vừa nói vừa vỗ tay với thái độ vô cùng thích thú như thể cô ta đang được xem một màn hài kịch.

Ố là la, mau kết thúc chuyện này thôi nào Electivire, Va Đập Cực Hạn [Giga Impact]!

Năng lượng bắt đầu cuộn xoáy xung quanh Electivire của Mars và biến nó thành cơn lốc mạnh mẽ. Sau một hồi vận sức, Electivire phóng đến chỗ đối thủ như thể muốn xé toạc cả căn phòng này.

Vì vừa mới sử dụng “Bảo Vệ” rồi nên Rei không thể cho cộng sự mình thi triển nó thêm lần nữa vì hiệu quả sẽ giảm đi không ít.

Vậy thì nghênh chiến trực diện với nó luôn, ‘Cú Đấm Băng Giá’!

Dồn lực xuống chân để giữ bản thân trụ vững đến mức vỡ cả sàn nhà, Electivire tung hai nắm đấm về trước để đỡ đòn của đối thủ. Năng lượng khủng khiếp từ đòn “Va Đập Cực Hạn” đẩy cậu ta lùi về sau, tạo thành hai đường rãnh lớn song song nhau.

Chặn đứng nó đi Electivire!

Mở to mắt nhìn đối thủ, Electivire rút một tay lại rồi tung ngay cú móc hàm cực mạnh từ phía dưới, rồi chiêu thức của bên kia cũng hết hiệu lực. Không bỏ qua cơ hội này, Electivire lần nữa trói tay đối thủ lại.

Vừa sử dụng ‘Va Đập Cực Hạn’ nên không tài nào di chuyển được nhỉ.

Siết chặt tay, Rei ra lệnh chốt hạ:

Giậm Trận Thượng [Stomping Tantrum]!

Quẫy mạnh đuôi quật ngã đối thủ, Electivire nhắm thẳng lưng kẻ địch mà tung những cú đạp trời giáng. Sau một hồi ăn đòn, Electivire của Mars hoàn toàn bất động.

Tuy nhiên trông cô ta chẳng có vẻ gì là lo lắng.

Chậc chậc, ngươi đúng là không tệ nha, thú vị lắm. Có điều Băng Ngân Hà bọn ta đã bao vây cả khu này rồi, rất tiếc phải thông báo là các ngươi sẽ không thoát được đâu.

Một giọng nói nhẹ nhàng đáp lại:

Ý ngươi là cái đám ẻo lả này đó hả?

Luna ngồi vắt vẻo bên cửa sổ, cô nhẹ nhàng thả một tên lính Băng Ngân Hà vào trong, hắn ta đang run như cầy sấy, những kẻ khác ở bên ngoài thì đã bị tóm hết vào lưới.

Quay ngược lại mười lăm phút trước, đúng như lời Rei nói, phía sau nhà máy điện có một nhóm khoảng tầm ba mươi tên lính đang hút điện bằng những con cừu Mareep với bộ lông căng phồng như bắp rang bơ.

Galvantula, giúp tớ!

Luna lần nữa gọi nhện điện ra chiến đấu.

Khống chế chúng bằng Lưới Điện [Electroweb]!

Hai bên má của Galvantula rung lên khi cậu ta trộn protein trong nước bọt lại để chuyển hóa chúng thành tơ trước khi khạc ra những tấm mạng nhện tích điện và khống chế được một vài con Mareep. Đám cừu xui xẻo ấy cố gắng vùng vẫy nhưng chỉ khiến chúng bị mắc kẹt trong đám tơ rối nùi dính nhớp nháp.

CÓ KẺ TẤN CÔNG!

Một tên lính gào lên để đánh động đồn bọn rằng có người khác đã đến phá bĩnh công việc của chúng. Tạm ngưng việc hút điện, những con Mareep bắt đầu quay sang hướng ánh mắt hung dữ đến nhóm khách không mời mà đến.

Quả Cầu Điện [Electro Ball]!

Những khối cầu điện năng hướng về họ khiến Luna có cảm tưởng như một con tàu hải tặc vừa khai hỏa đồng loạt. Nhưng đây không phải lúc để cảm thán, cô phải nhanh chóng vạch ra sách lược đối phó với kẻ địch đang áp đảo về mặt số lượng này.

Lux!

Bất ngờ, Luxray nhảy lên và chắn trước Galvantula. Một lớp chắn xanh lam được triệu hồi phủ lên cả hai theo tiếng gầm của cậu ta khiến những “Quả Cầu Điện” không thể nào đả thương được họ, là đòn “Bảo Vệ“. Ngay khi loạt đạn pháo bị vô hiệu hóa, Luxray lập tức nhảy lên cao rồi lao xuống chỗ bầy cừu kia với chiêu “Sấm Đè” [Supercell Slam] toàn thân.

Chặn nó lại bằng Sấm Sét [Thunder]!

Lũ cừu đứng chụm lại với nhau rồi đồng loạt phóng sét lên trời, tuy một con Mareep đơn lẻ có thể không mạnh nhưng uy lực từ hàng chục con gộp lại, cộng thêm số điện tích từ nãy đến giờ thì quả là không tầm thường. Dù vậy nhưng chúng vẫn không thể cản bước được Luxray, và cậu ta đã chạm được đến lũ cừu kia.

BÙMMM!

Năng lượng rò rỉ từ cuộc va chạm của những chiêu thức tạo thành vụ nổ chấn động, nhưng sự cuồng bạo của Luxray vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Ngay sau đó, một “Tia Sáng Hủy Diệt” [Hyper Beam] mạnh mẽ được giải phóng, càn quét đám Mareep và xua tan làn khói bụi mịt mù.

LUX… RAYYYYYYY!!!

Giữa chiến trường khốc liệt là Luxray với thân mình phủ đầy thương tích, bụi bẩn, kèm theo đó là gần hai mươi con cừu bất tỉnh nằm la liệt.

Mạnh khủng khiếp…

Tuy chỉ đứng ngoài xem nhưng Luna cũng phải nổi da gà trước sức mạnh bá đạo vượt ngoài tầm kiểm soát của Luxray, thật khó tin khi đây là một Pokemon Hoang Dã [Wild Pokemon] chưa từng được huấn luyện bài bản. Lý do Luxray mạnh tay đến mức này có lẽ là vì muốn trừng phạt những kẻ đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình của cậu ấy cũng như cả đàn.

Mareep, dùng Đâm Sầm [Take Down]!

Một con cừu lao đến húc mạnh vào Luxray, kéo theo đó là những con khác còn sức chiến đấu cũng rủ nhau tấn công cậu ấy, nhưng sư tử điện kia lại chẳng có động thái phản kháng nào.

Thôi chết, sau khi dùng ‘Tia Sáng Hủy Diệt’ thì cậu ấy tạm thời bị bất động!

Không suy nghĩ nhiều, Luna nhanh chóng lệnh cho Galvantula cứu nguy cho Luxray. Nhện điện phun một sợi tơ nhỏ dính vào người Luxray rồi hút ngược nó vào miệng, kéo theo cậu ta lại gần chỗ mình.

Cảm ơn cậu Luxray, giờ nghỉ ngơi đi nhé, phần còn lại cứ để chúng tớ xử lý!

Để mà nói thì một mình Luxray cũng đã giải quyết hơn phân nửa đám cừu kia rồi, khống chế phần còn lại chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Nào Galvantula, chuẩn bị tung toàn lực cho tớ!

Nhện điện cũng đang cực kỳ phấn khích trước màn trình diễn hoành tráng của Luxray , khối lượng tơ dày đặc được tích tụ khiến miệng cậu ấy căng phồng lên. Bất chợt, Luxray đặt chân lên lưng Galvantula khiến cậu ta cảm thấy tràn trề năng lượng.

Sẵn sàng… Khai hỏa!

Một tấm lưới khổng lồ được giải phóng khỏi miệng Galvantula, đám lính hốt hoảng ra lệnh đáp trả:

Dùng ‘Quả Cầu Điện’ chặn nó lại mau!

Những con cừu còn sót lại thổi ra những quả cầu điện năng vàng chói, tuy nhiên chúng không thể ngăn được thiên la địa võng của chiêu “Lưới Điện” khổng lồ đang giáng xuống. Sau cùng, toàn bộ bầy Mareep đã bị khống chế.

Luna sải bước đến chỗ một tên lính (chẳng rõ là may mắn hay xui xẻo) không bị tóm vào lưới rồi tra hỏi hắn:

Nói! Các ngươi ăn cắp điện ở đây để làm gì?

Tên lính đáp với giọng run rẩy:

Tha cho ta, nếu nói ra thì quản lý Mars xử ta mất!

Chậc, vậy thì để quản lý Mars của ngươi nói!

Luna lôi xềnh xệch tên lính đi mặc cho hắn vùng vẫy rồi mở cửa sổ, ném xuống trước mặt Mars.

Aha, không ngờ hai ngươi lại mạnh đến vậy luôn đấy~

Mars đưa tay lên trán rồi lắc đầu ra vẻ buồn bã.

Thôi ta chuồn đây! Đi mau nào Electivire!

Nghe chủ gọi, Electivire bỗng nhiên bật dậy rồi cùng cô ta nhảy qua khỏi cửa sổ. Bên ngoài kia, đám lính đã xoay xở cắt được lưới rồi cho hết bọn Mareep vào trong bóng chứa.

Nhanh nào nhanh nào, không hai tên kia đuổi tới bây giờ!

Mars tung tăng nhảy lên chiếc tàu bay, theo sau cô ta là đám lâu la lóc cóc chạy theo, trên người chúng vẫn còn bám đầy tơ nhện. Sau khi cả đám leo lên hết và bắt đầu cất cánh thì Mars mới cho con Yanmega khổng lồ ra quắp cô ta bay lên không trung.

Ngồi trong lòng Yanmega, Mars vừa nói vừa vui vẻ vẫy tay:

Pái pai, hy vọng chúng ta sớm có dịp tái ngộ nha! À đúng rồi, cái tên dùng Electivire ấy, nếu muốn gia nhập vào Băng Ngân Hà thì ta không ngại chiêu mộ đâu, ông chủ Cyrus hẳn sẽ thích ngươi lắm, hoặc chúng ta có thể lập thành bộ đôi chiến đấu chẳng hạn!

Luna trả lời lớn đến mức ở trên không vẫn nghe rõ mồn một:

Nằm mơ đi! Đừng có dụ dỗ chồng ta!

Chẳng mấy chốc, bọn người đó đã bay mất hút cả.

Bình tĩnh nào em, chúng đi rồi.

Nghe chồng trấn an, Luna cũng dịu đi phần nào. Họ quay lại trạm phát điện để hỏi thăm người đàn ông.

An toàn rồi, giờ ông cho chúng cháu xin ít phút trao đổi nhé.

Được được, cảm ơn cô cậu, đợi tôi ổn định lại hệ thống điện đã.

Sau một hồi loay hoay, ba người cùng ngồi xuống bên tách trà ấm.

Tên tôi là Benjamin, cảm ơn cô cậu đã giúp đỡ.

Chuyện nhỏ ấy mà, tên cháu là Reize.

Còn cháu là Lunarian, rất vui được gặp ông.

Vâng, tôi kể luôn nhé. Hôm nay tôi đang vận hành hệ thống như bình thường thì đám người đó xông vào rồi bắt tôi phải cung cấp cho chúng một lượng điện khổng lồ.

Để làm gì vậy? Mà ông không phản kháng gì sao?

Tôi không biết… Chúng đe dọa cấm tôi hỏi bằng Zubat, những con Magnemite phía bên ngoài của tôi thì đã bị chúng đánh bại hết rồi…

Rei thở dài:

Thôi cũng không sao, ông an toàn là tốt rồi, lần sao cẩn thận hơn ông nhé.

Tôi nhớ rồi, cảm ơn cô cậu.

Cũng không lưu lại quá lâu, hai vợ chồng quyết định rời đi. Lúc ra ngoài, họ thấy bầy Shinx và Luxio đã đứng trước cửa đợi thủ lĩnh Luxray của chúng.

Đám Pokemon này sống trên Tuyến 205, thỉnh thoảng chúng đến chỗ tôi để bổ sung điện.

Luxray đi lại gần rồi giơ vuốt ra để giao tiếp với đồng loại bằng những tia điện lách tách, sau khi truyền đạt xong thông điệp của mình, Luxray quay lưng lại rồi ngồi xuống trước mặt Luna.

Sao vậy, cậu muốn trở thành Pokemon của tớ hở?

Luxray nhoẻn miệng cười, gật nhẹ đầu. Luna đưa tay xoa xoa bộ bờm mềm mại rồi hôn lên trán cậu ấy.

Cảm ơn, tớ cũng thích cậu lắm.

Luna lấy ra quả bóng chứa rồi gõ lên mũi Luxray, cậu ấy nhanh chóng chính thức là thành viên mới của nhóm sau vài giây chớp tắt.

Vậy chúng cháu xin phép đi trước ạ, cảm ơn ông đã đãi trà nhé.

Vâng, chúc hai cô cậu thượng lộ bình an.

Hai vợ chồng vẫy tay tạm biệt ông Benjamin và bầy Pokemon rồi rời đi. Họ quay trở lại thành phố Eterna, lúc này đã có điện trở lại.

Cặp đôi ghé vào Trung tâm Pokemon [Pokemon Center] để nhờ cô y tá Joy chăm sóc cho các cộng sự rồi tiện thể gọi điện về cho gia đình.

Bố nhận được bánh chúng con gửi chưa ạ?

Rồi, Charizard đã mang về cho bố. Hai đứa vẫn ổn chứ, xong việc chưa? Reina với Nagi nhớ các con lắm này.

Ông Akira vừa nói vừa quay cho họ xem cảnh hai bé con đang chơi với bà ngoại, thấy bố mẹ, cặp song sinh liền đi lại để nhìn cho rõ hơn.

Mẹ Lu!

Bố Rei!

Nhìn thấy con mình vẫn vui vẻ khỏe mạnh, hai vợ chồng bất chợt nở nụ cười hạnh phúc.

Có điều…

Bố mẹ có thể trông bọn nhỏ giúp chúng con thêm một thời gian không ạ?

Thông thường, sau khi xong nhiệm vụ thì hai vợ chồng thường sẽ về ngay nên câu nói của Rei không khỏi khiến ông Akira nhíu mày.

Hai đứa có việc quan trọng sao?

Vâng… Chi tiết chúng con xin phép nói sau, nhưng chúng con sẽ về sớm nhất có thể ạ.

Ta hiểu mà, hai đứa chưa bao giờ thất hứa. Nhưng nhớ là hãy giữ sức khỏe và bình an nhé.

Chúng con hứa.

Luna vẫy tay với hai con qua màn hình điện thoại:

Hai bé ngoan nha, nghe lời ông bà ngoại nhé, bố mẹ sẽ sớm về với các con.

Reina với Nagi tuy còn nhỏ nhưng lại hiểu chuyện đến lạ, hai đứa bé tươi cười ngây thơ.

Dạ! Mẹ Luna… về sớm ạ!

Cả bố Rei… nữa ạ!

Một câu nói dõng dạc hiếm hoi không khỏi khiến đôi vợ chồng thấy nhớ con.

Vậy nhờ bố mẹ ạ, dữ liệu về Pokemon mới thu phục chúng con sẽ gửi sau nhé.

Bố biết rồi, hai đứa đi đường cẩn thận.

Đoạn, Rei cúp máy rồi quay sang vợ:

Hay em về với con đi, chuyến này nguy hiểm lắm.

Chính vì nguy hiểm nên em mới đi cùng anh, vợ chồng mình đó giờ làm gì cũng đồng hành với nhau mà.

Con sẽ nhớ em lắm đó…

Nhưng nếu em về một mình thì tụi nhỏ sẽ đòi bố cả ngày cho xem.

Rei thấy vợ nói cũng có lý, hai bé con đã quen với việc bố mẹ lúc nào cũng xuất hiện có đôi rồi.

Vậy thì cố lên em nhé, rồi ta về sớm với con!

Vâng ạ!

Mặc dù hành trình phía trước sẽ lắm chông gai và khó khăn, nhưng đôi vợ chồng vẫn luôn vững tâm vì có nửa kia luôn ở bên mình.

Cùng lúc đó, vùng Galar nhận được hai cú điện thoại…

Tác giả: Amefuku Soraka.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ