MINI STORY – GIỜ RẢNH RỖI

STORY 1: NGƯỜI GIAO HÀNG

“Dạ của quý khách ba quả Bóng Luxury [Luxury Ball], hai chiếc ốp lưng họa tiết hệ Tera Lửa, tổng cộng là 1150 Pokedollar ạ!”

Vị khách vui vẻ nhận lấy hàng tôi vừa giao và trả tiền cho tôi, còn vui vẻ nói:

“Cảm ơn cháu nhé! Giao hàng nhanh mà còn nhiệt tình nữa! Cô trả chẵn 1200 Pokedollar luôn, boa cho cháu 50 luôn!”

“Dạ cảm ơn cô rất nhiều!” – Tôi mừng rỡ khi được thưởng thêm tiền. – “Cháu xin phép đi vì có đơn khác cần giao ạ!”

“Ừm, tạm biệt cháu nhé! Lần tới cần mua thì cô lại nhờ cháu!”

Tôi gật đầu, quay sang Cyclizar mình đang cưỡi mà nói:

“Đi thôi Cyclizar, đến địa chỉ tiếp theo nào!”

*****

Sau khi giao hết năm đơn trong buổi sáng hôm nay, tôi cùng Cyclizar ngồi dưới một chiếc ghế đá để nghỉ mệt. Tôi bắt đầu nói:

“Bữa giờ mình kiếm cũng được kha khá rồi đấy, Cyclizar! Công việc giao hàng này tuy cực nhưng cũng vui quá nhỉ!”

Cyclizar vui vẻ gật đầu, cậu kêu lên vài tiếng như muốn thỉnh cầu điều gì đó.

“Rồi rồi!” – Tôi xoa đầu Pokemon của mình. – “Tớ sẽ trích tiền lương này ra mua thức ăn ngon cho các cậu mà! Cứ yên tâm, ha ha!”

Ngay lúc này, một người quen bỗng lên tiếng khi đi ngang qua chúng tôi:

“A, Miles!”

“Anh Arven!” – Tôi hớn hở khi gặp anh.

Anh Arven chạy lại gần chỗ tôi mà bắt chuyện:

“Em đang làm gì thế Miles? Sao lại mặc bộ đồ giao hàng thế này?”

“Thì em đang làm công việc giao hàng đấy, hi hi! Giờ rảnh rỗi không có gì làm nên em cũng muốn kiếm thêm chút tiền…”

Anh Arven lại thắc mắc:

“Ủa, anh nhớ lúc trước em có nhận được lời mời tham gia vào Đội Vệ binh Cyclizar [Cyclizar Guard Association] mà nhỉ? Sao em không tham gia cái đó, lương cũng cao lắm đấy?”

Tôi đáp:

“Đúng là em và Annie đã từng được mời tham gia sau khi chiến thắng Cuộc đua Cyclizar, nhưng tụi em lại không có hứng thú với công việc bảo vệ rồi ứng cứu cho lắm nên thôi anh ạ… Nhìn vậy chứ công việc đó khá nguy hiểm…”

“Ừm… à mà em biết gì chưa? Anh và Nemona đã được chấm điểm rất cao trong bài luận tốt nghiệp cử nhân rồi đấy! Sắp tới anh chị sẽ chính thức ra trường!”

“Wow, chúc mừng anh chị ạ!” – Tôi mừng rỡ nói. – “Khi nào sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp vậy ạ, để em sắp xếp tham dự…”

“Cuối tuần sau nha!” – Anh đáp. – “Mấy đứa tham dự được là anh chị vui lắm rồi, không cần quà cáp gì đâu cho tốn kém, ha ha!”

Tôi hỏi:

“Mà anh hay chị Nemona có định học tiếp lên thạc sĩ luôn không ạ?”

“Ồ không đâu… Sắp tới anh sẽ đi xin việc, còn Nemona có nói với anh rằng cô ấy được cô Geeta nhận vào làm thư ký cho Liên đoàn Pokemon [Pokemon League] vùng Paldea rồi!”

“Vâng! Quá tốt cho anh chị rồi ạ!” – Tôi mỉm cười.

“Cảm ơn em! Thôi anh phải đi đây, hẹn gặp em sau nhé!”

*****

Sáng hôm sau…

Cầm chiếc Điện thoại Rotom [Rotom Phone] kiểm tra đơn hàng cần phải giao trong hôm nay, tôi mở to mắt khi phát hiện ra có một đơn cần phải giao đến tận thị trấn Alfornada, khiến tôi lật đật chạy xuống bếp nơi các Pokemon của mình đang thưởng thức bữa sáng đầy ngon lành.

“Cyclizar ơi, có một đơn cần giao khá xa đấy, cậu tranh thủ đi nhé!”

Nhưng nhìn biểu hiện của Cyclizar, tôi lập tức nhận ra có điều không ổn. Cyclizar chỉ ngồi yên đó không chịu ăn, mặt mày xanh xao, đôi mắt trông vô cùng thiếu sức sống.

“Ôi không!” – Tôi hoảng lên. – “Cậu bị ốm rồi sao?”

Nhanh chóng nhờ ba tôi lẫn Mabosstiff, Quaxwell cùng Glaceon giúp chữa trị. Tôi lo lắng cho Pokemon của mình đến nỗi tim như muốn rụng rời.

“Không sao đâu con!” – Ba tôi đáp. – “Cyclizar chỉ cần uống chút thuốc và nghỉ ngơi nhiều hơn thôi!”

“Được vậy thì tốt rồi ba ạ!” – Tôi thở phào.

Sau khi nỗi lo về Cyclizar tan biến, có một thứ được gợi lại trong đầu khiến tôi lo lắng hơn…

“Thôi chết! Giờ làm sao đi giao hàng đây…?”

Ba tôi khuyên:

“Hay con xin nghỉ giao một bữa được không?”

“Hơi khó ba ạ…” – Tôi lắc đầu. – “Tại có nhiều đơn cần giao gấp, nếu không thì người ta sẽ đánh giá con 1 sao, và chẳng mấy chốc con sẽ bị đuổi việc mất…”

Chìm trong sự lo âu, tôi bắt đầu đi đi lại lại khắp nhà để tìm giải pháp, cho đến khi chợt nhớ đến anh Arven, tôi mới bắt đầu lấy điện thoại ra gọi:

“Anh Arven ơi, em có chuyện muốn nhờ anh…”

Khoảng nửa tiếng sau, anh Arven đã có mặt trước cửa nhà tôi, tôi vội chạy ra mở cửa thì anh Arven hồ hởi nói:

“Được rồi, anh sẽ giúp em giao hàng luôn nhé!”

“Vậy được không anh, em sợ phiền anh quá…”

“Không sao đâu!” – Anh mỉm cười. – “Có Koraidon lẫn Miraidon ở đây, em không cần phải lo về việc bị trễ nhé! Em ngồi lên Miraidon đi, anh sẽ ngồi lên Koraidon!”

Nghe lời anh Arven, tôi vội mặc đồ giao hàng vào, nhẹ nhàng ngồi lên Pokemon Huyền Thoại [Legendary Pokemon] hệ Điện mà vuốt ve cậu ấy. Bỗng chốc, khi anh Arven hô lên, Koraidon lập tức xõa những chiếc tua xoắn trên đầu ra, còn Miraidon mở rộng cặp râu hai bên vòm tai của mình, tạo thành những đôi cánh rồi bắt đầu phóng lên trời khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Anh Arven nói:

“Bất ngờ chưa? Các cậu ấy mới lấy lại được kỹ năng bay của mình đây! Với tốc độ này thì trong chốc lát sẽ giao xong hết thôi, ha ha!”

Tôi mỉm cười với vẻ cảm kích:

“Cảm ơn anh nhiều! Giờ mình đến chỗ lấy hàng rồi cùng đi giao nhé anh!”

STORY 2: TRỢ GIẢNG

“Các em phải lưu ý rằng sự phối hợp chặt chẽ, sự tin tưởng và đoàn kết giữa Huấn luyện viên [Trainer] với Pokemon mới là điều quan trọng nhất trong chiến đấu! Cho dù các em có nghĩ ra được những chiến thuật hay cỡ nào đi chăng nữa, mà chiến thuật đó chẳng phù hợp với đặc trưng của loài mà em đang dùng để chiến đấu, hoặc Pokemon chẳng chịu nghe lời em, thì xem như mọi thứ thành ra công cốc!”

Tôi không ngờ mình lại có thể nói một cách mạch lạc như thế trước mặt biết bao nhiêu em học sinh trong lớp học “Chiến đấu Pokemon” của cô Dendra. Sau bài giảng ngắn gọn đó, cô Dendra tiến đến, ra hiệu cho tôi lui xuống để cô tiếp tục trình bày:

“Cảm ơn trợ giảng Adam nhiều nhé! Rồi, có em học sinh nào cho cô biết…”

Tôi vẫn đứng kế cô Dendra để xem cô có cần tôi hỗ trợ thêm gì nữa không, trong khi đó tôi vẫn chăm chú lắng nghe cô giảng như một học sinh thực thụ trong lớp, mặc dù những thứ này tôi đều đã học qua từ lâu.

Trợ giảng là một công việc hay mà Học Viện Cam [Naranja Academy] triển khai cho các bạn sinh viên bậc cử nhân khi có thời gian rảnh rỗi ngoài giờ học tại đây, với mức lương hỗ trợ cũng gọi là tạm ổn. Được sát cánh cùng thầy cô, hỗ trợ thầy cô truyền đạt bài giảng, kiến thức đến các học sinh phổ thông thật sự là một niềm vinh dự cho tôi, đặc biệt là những kiến thức đúng với chuyên môn mình đang theo đuổi.

Do vướng lịch học mà một tuần tôi chỉ trợ giảng được cho cô Dendra đúng hai buổi mà thôi, những buổi còn lại sẽ có thêm những trợ giảng khác phụ trách. Tôi cảm thấy học sinh thời nay thật sướng khi có các anh chị trợ giảng hỗ trợ học tập, trong khi thời của tôi lại chẳng được như thế.

Sau một hồi giảng thật kỹ về cách quan sát cũng như đưa ra quyết định trong chiến đấu Pokemon, cô Dendra gọi Hariyama đang đứng kế cô bước ra, trong khi cô cũng vừa tung lên hai quả bóng chứa của mình.

“Rồi!” – Cô dõng dạc nói. – “Giờ đến phần thực hành! Cô sẽ mời một bạn học sinh lên đây và chọn một trong hai con Tauros xứ Paldea [Paldean Form] của cô – một con là Giống Hỏa [Blaze Breed], con kia là Giống Thủy [Aqua Breed]. Nhiệm vụ của bạn đó là phải điều khiển như thế nào để cho Tauros có thể tông vào cơ thể Hariyama mà không bị chặn lại. Giờ em nào muốn xung phong nè?”

“Dạ em!”

“EM! EM CÔ ƠI!”

Hàng loạt cánh tay từ rất nhiều học sinh đưa lên với mong muốn được cô gọi, làm tôi nhớ đến thời của mình cũng học tập sôi nổi như vậy. Cô Dendra thấy nhiều cánh tay như thế thì chợt mỉm cười mà chọn bừa một em.

“Mời em trai đeo kính với tóc đen kia nhé!”

Được cô đích thân mời, cậu bé háo hức chạy đến gần cô. Tôi nhìn cậu bé một lát rồi chợt nhận ra khuôn mặt quen thuộc đó mà tự hỏi:

“Đó là cậu bé mình đã cho quả bóng Master [Master Ball] lúc trước phải không nhỉ?”

Khi cậu bé đó quay sang nhìn tôi và mỉm cười, tôi cũng cười lại, thầm hiểu rằng em cũng đã nhận ra tôi. Cô Dendra hỏi em:

“Em muốn chọn Giống Hỏa hay Giống Thủy?”

Em dõng dạc đáp:

“Em xin chọn Giống Thủy ạ!”

“Ok! Tauros Giống Thủy của cô có các chiêu thức Bò Điên [Raging Bull], Đè Bẹp [Body Press], Đá Lở [Rock Slide] và Phản Lực Nước [Aqua Jet]! Em hãy vận dụng chúng cho thật tốt nhé!”

Nói rồi, cô Dendra lập tức ra lệnh cho Tauros Giống Thủy của cô tiến đến vị trí của cậu bé. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cô Dendra gật đầu ra hiệu cho hai bên bắt đầu trận đấu. Nhưng cậu bé ấy lại dành ra vài giây để quan sát tình hình xem nên đưa ra chỉ thị gì cho Tauros.

“Được rồi…” – Em lẩm bẩm. – “Tauros, dùng chiêu Bò Điên!”

Tauros phủ cơ thể của mình bởi một luồng hào quang màu xanh trong khi cặp sừng được phát sáng cùng màu như thế. Nó bắt đầu lao đến đối thủ một cách điên cuồng. Hariyama của cô Dendra thấy thế liền đập mạnh hai tay xuống mặt đất, tức thì những cột đá nhọn trồi lên không ngừng và lao về phía Tauros. Cậu bé thấy thế liền nói:

“Đừng dừng lại Tauros, cậu hãy cứ tiến lên, đập nát những cột đá đó luôn đi!”

Tauros dùng hết sức tông rồi xuyên qua những cột đá như một chiến binh không chùn bước. Một cột, hai cột, rồi lại ba cột, nhưng Tauros nhanh chóng đuối sức. Thấy thế, cậu bé ấy liền bảo:

“Dừng lại Tauros! Trở về chỗ của cậu!”

Tôi đứng đó quan sát và nghĩ thầm:

“Cho Tauros đâm xuyên qua những cột đá đó không phải là một chiến thuật hay, vì thứ nhất là tốn rất nhiều sức, thứ hai là khó nhìn thấy đối thủ phía trước…”

Sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng, cậu bé quyết định ra chỉ thị mới:

“Tauros, dùng Phản Lực Nước!”

Tauros rống lên một tiếng, chà xát hai chân phải ra sau để lấy đà, và rồi nó phóng đi một đoạn trước khi nhảy lên và phủ cơ thể mình trong một luồng nước xoáy uy lực.

“Lượn vòng quanh Hariyama đi, chờ hiệu lệnh của tớ!” 

Tuân lệnh cậu bé, Tauros cố gắng điều khiển cơ thể lượn trên đầu Pokemon hệ Giác đấu một cách loạn xạ mà không tuân theo quy luật nào cả. Hariyama bắt đầu rối mắt, nhưng trước sự ngỡ ngàng của cậu bé, khi Tauros lao xuống từ sau lưng Hariyama theo lệnh của cậu, Pokemon Chưởng [Arm Thrust Pokemon] ấy liền nhanh chóng xoay ra đằng sau rồi dùng tay nắm chặt cặp sừng của Tauros lại, khiến Pokemon hệ Nước dừng theo quán tính làm kế hoạch của cậu bé sụp đổ chỉ trong chốc lát.

“Gì chứ?” – Cậu thốt lên.

Tôi lại nghĩ thầm:

“Tuy Hariyama có tốc độ chậm, nhưng cậu ấy vẫn dự đoán được động thái đánh từ phía sau của Tauros nên mới có thể dễ dàng chặn đòn Phản Lực Nước lại… thật kinh ngạc…”

Cho Tauros quay về vị trí của mình một lần nữa, cậu bé giờ đây đang chìm trong sự bối rối. Em không biết phải làm gì để có thể khiến Tauros chạm vào người Hariyama dù chỉ một lần. Thế rồi, cô Dendra bảo:

“Vừa rồi em chỉ cho Tauros sử dụng một chiêu thức thôi! Em hãy nhớ lại những gì cô từng dạy nhé, đặc biệt là việc phối hợp các chiêu thức với nhau…”

“Vâng ạ!” – Em gật đầu.

Một khoảng im lặng dài trôi qua chỉ để cho em có thể tính toán đường đi nước bước của Tauros. Dường như cảm thấy khó khăn, em lấy tay vò đầu bứt tóc, cố gắng suy nghĩ cho được một chiến thuật đàng hoàng. Thấy em áp lực như vậy, cô Dendra đảo mắt sang nhìn tôi, ra hiệu cho tôi giúp đỡ em. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng tiến đến mà nói:

“Em tên là Abril phải không nhỉ?”

“Vâng ạ!” – Em đáp. – “Anh còn nhớ em ạ?”

“Nhớ chứ!” – Tôi đáp. – “Giờ em hãy quan sát tình hình nhé…”

Thủ thỉ với Abril vài câu, cô Dendra đứng đó tò mò muốn biết tôi đang nói gì với em. Dặn dò xong, em tự tin mà đặt cược lần tấn công này vào Tauros của cô.

“Tauros, dùng chiêu Bò Điên chạy vòng tròn xung quanh Hariyama đi!”

Tauros tuân lệnh em mà kích hoạt chiêu độc quyền của mình, bắt đầu chạy theo hình vòng tròn. Hariyama bật chế độ cảnh giác đến mức tối đa, chờ cho đến khi Tauros tông vào mình. Nhưng rồi, Abril bỗng ra lệnh:

“Dừng lại và dùng Đá Lở!”

Tauros bỗng chốc dừng lại đột ngột, nó không lao vào Hariyama mà chỉ đứng đó tạo ra hàng loạt những tảng đá lớn nhỏ khác nhau mà ném vào Pokemon hệ Giác đấu. Hariyama thấy thế liền giơ nắm đấm lên, kích hoạt đòn “Đánh Giáp Lá Cà” [Close Combat] đập vỡ từng tảng mà chẳng có lấy một động tác thừa. Nhân cơ hội, Abril lại ra chỉ thị:

“Vừa tiếp tục ném đá vừa lao đến Hariyama đi!”

Tauros không ngừng ném đá về phía Hariyama trong khi từ từ áp sát. Biết rằng Hariyama sẽ dễ dàng dùng đôi tay chặn đòn, Abril nhanh trí nói:

“Dùng Phản Lực Nước!”

Lại bao phủ mình trong luồng nước xoáy, Tauros bỗng lao ra phía sau, khiến Hariyama theo phản xạ cũng quay người lại. Nhưng khi quay, Tauros lại một lần nữa vòng ra đằng trước giờ đã là sau lưng mà bất ngờ đâm sầm vào lưng của Pokemon hệ Giác Đấu. Cả lớp ồ lên, vỗ tay trong sự bất ngờ dành cho Abril lẫn Tauros. Cô Dendra cũng không ngừng vỗ tay, gật đầu tấm tắc mà nói:

“Thôi, trận đấu kết thúc tại đây nhé! Làm tốt lắm Abril!”

Tôi tiếp lời cô:

“Em làm như vậy là ổn lắm rồi đó! Hariyama vốn không phải là một Pokemon nhanh nhẹn, đặc biệt là với những màn tấn công bẻ lái tận hai lần như lúc nãy. Cố gắng phát huy tiếp những chiến thuật hay nhé!”

“Vâng, em cảm ơn cô và anh rất nhiều ạ!”

Abril tiến đến xoa đầu Tauros, mỉm cười mà nói:

“Cảm ơn cậu đã tin tưởng tớ!”

Rồi cô Dendra nói với cả lớp:

“Thông qua màn thị phạm của Abril, cô hy vọng các em đã thấy được sự quan trọng của việc đột phá trong chiến thuật, đặc biệt là cách phối hợp nhiều chiêu thức lại với nhau cùng một lúc. Hôm nay lớp chúng ta sẽ dừng tại đây nhé! Cảm ơn các em rất nhiều! Lớp giải tán!”

Cả lớp đồng thanh chào cô trước khi giải tán:

“Chúng em cảm ơn cô và anh Adam! Thưa cô và anh Adam, chúng em đi!”

Trợ giảng, một công việc tưởng chừng như rất vất vả, nhưng qua mỗi buổi trợ giảng cùng cô, tôi lại học thêm được một điều gì đó mới, và có chút gì đó trong tôi cảm thấy công việc này rất vui nữa, chắc có lẽ do tôi có cảm tình với nghề giáo mất rồi…

Tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục công việc này dài dài, ít nhất là cho đến khi hết năm hai này, để chuẩn bị cho một hành trình mới, hành trình đến với Học Viện Việt Quất [Blueberry Academy]…

CHÚ THÍCH:

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

Dolliv của mẹNHẬT KÝ CỦA MILES