NHÂN DUYÊN VỚI CÔ CHỦ TIỆM

Trên một vùng thảo nguyên xanh ngắt với đầy hoa thơm và cỏ dại, bé Bulbasaur đã chào đời. Không rõ bố mẹ của bé là ai, Bulbasaur không mấy bận tâm vì được ra đời và tồn tại ở một vùng đất xinh đẹp như thế này đã là một hạnh phúc tràn đầy của một đứa trẻ. Bulbasaur xem trời là cha, đất là mẹ của mình và hoàn toàn vui vẻ với những ánh dương đầu tiên của ngày mới. Có lẽ vì tính cách này mà Bulbasaur luôn là một trong những Pokemon tuyệt vời để bắt đầu cho chuyến hành trình phiêu lưu và trở thành bạn đồng hành của một thiếu niên nào đó.

Trên cánh đồng thảo nguyên xanh ngắt này, từng bông hoa dã quỳ, hoa hướng dương, cúc đại đóa, cúc trà mi thi nhau đua nở. Từng cánh hoa bay trong gió tạo thành một khung cảnh nên thơ đến nao lòng. Bulbasaur lười biếng ngồi ngẩn ngơ trên thảm cỏ xanh. Tận hưởng những cơn gió thơm ngát mùi hoa, bé Bulbasaur cảm thấy trong mình một nguồn sinh lực dồi dào. Trong lòng cậu bé bỗng dưng trào lên một ao ước mãnh liệt. Đó là có thể phiêu lưu đến những vùng đất xinh đẹp, đi đến tận trời cuối đất để chiêm ngưỡng hết thiên nhiên kỳ vĩ của thế giới này.

Bulbasaur vươn người về phía ánh mặt trời để hút lấy những tia nắng cho chiếc nụ trên thân của mình. Càng tiếp xúc với nhiều ánh dương, bé Bulbasaur sẽ càng phát triển và có thể tiến hóa để mạnh mẽ, để vững chãi thực hiện ước mơ đi khắp thế gian, khám phá những miền xinh tươi. Bỗng một ảo ảnh hiện ra trước mắt cậu bé. Hình ảnh của một chàng thiếu niên đầy sức sống, khôi ngô và ưa nhìn hiện ra mờ mờ ảo ảo. Ánh mặt trời càng làm lung linh ảo ảnh ấy và bầu trời bỗng xuất hiện một giọng nói mạnh mẽ đến giật mình.

Bulbasaur, ta gửi trao cho con một người bạn đồng hành. Hãy đi tìm chàng trai trẻ này để thực hiện ước mơ khám phá các vùng đất của mình.

Nghe được câu nói này, Bulbasaur giật mình, đôi mắt tròn xoe mở to hết cỡ, miệng há rộng vì sự ngạc nhiên và không biết ai đang nói với mình. Cậu bé nghĩ rằng chắc ông trời hay một vị thần linh nào đó đang chỉ dẫn mình thực hiện điều ước. Thật may mắn, Bulbasaur vui mừng đến lạ. Trong lòng cậu bé tràn ngập hy vọng về người bạn mới – người sẽ đồng hành cùng cậu trong các chuyến phiêu lưu đến vùng đất lạ. Bulbasaur tự hứa với lòng rằng sẽ cố gắng đi tìm được chàng thanh niên giống như ảo ảnh vừa được thấy. Thế là Bulbasaur hào hứng đi về phía trước, dẫu chưa biết sẽ đi đến đâu nhưng tin rằng những bước chân vô định của kẻ có lòng sẽ xứng đáng tìm được những điều ước ở tương lai.

Bulbasaur cứ thế bước đi, từng bước nhỏ đi qua con đường đá sỏi, tiến thẳng về phía trước mà chẳng cần biết mình đi đến đâu. Lòng hy vọng về việc được gặp một người bạn đồng hành là con người đã khiến Bulbasaur trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dù chỉ là một em bé nhưng trong lòng chẳng hề có chút sợ hãi nào trên con đường lạ lẫm này. Kỳ lạ là ánh mặt trời như chiếu rọi rõ ràng con đường bé đi, chẳng có chướng ngại vật nào cản trở Bulbasaur cả. Một sự khởi đầu thuận lợi như vậy thật bất thường.

Cuối cùng, Bulbasaur cũng đến với một thị trấn nhỏ, khá nhộn nhịp với cảnh mua bán tấp nập của người bản địa. Các cụ già đang bán những chiếc áo mỏng được may thủ công, các bé nhỏ thì đang chơi háo hức bên cạnh một đài phun nước, một số người phụ nữ thì đang tụ tập nói chuyện cùng nhau. Một số quán trà và quán rượu cũng mở san sát nhau, có một vài khách lẻ tẻ ngồi nhấm nháp chút bánh mì buổi sớm cùng bơ tươi và mạch nha. Một số Pokemon khác cũng hiện diện và dường như sống hòa thuận với mọi người trong thị trấn. Ví như Squirtle đang hào hứng phun nước và chơi cùng tụi nhỏ, hay Butterfree đang bay lượn và đậu trên một vài bông hoa dại mọc san sát con đường nhỏ.

Mọi thứ đều rất mới lạ với Bulbasaur. Từ cảnh quan, con người đến sự tấp nập và ồn ào – hoàn toàn trái ngược với khung cảnh yên bình, thanh tĩnh của thảo nguyên. Một vài món ăn như bánh pate chiên, bánh cam thảo lọt vào tầm nhìn, khiến Bulbasaur cảm thấy đói bụng. Bulbasaur không hiểu tiền tệ để trao đổi trong thế giới con người là gì và cũng không có khái niệm về tội trộm cắp. Sự ngây thơ này xém chút nữa đã khiến Bulbasaur tự tiện nhảy lên và gặm một chiếc bánh vào miệng mình. May mắn là cô chủ tiệm bánh đã thấy Bulbasaur. Với đôi mắt tròn xoe, Bulbasaur đã khiến cô gái ấy yêu thích ngay bởi sự dễ thương và ngây ngô. Vậy là chiếc bánh miễn phí đầu tiên đã dành cho Bulbasaur sau nụ cười hiền dịu của cô chủ tiệm.

Hình như bé Bulbasaur đang đi lạc phải không. Ăn bánh rồi chị tìm kiếm chủ nhân giúp em nhé!” – Cô chủ tiệm nói.

Bulbasaur mặc kệ lời nói của cô chủ tiệm, chỉ lo nhấm nháp chiếc bánh thơm ngon. Đây là món ăn đầu tiên mà Bulbasaur được ăn từ lúc chào đời, mùi vị thật tuyệt vời. Trong lúc ấy, cô chủ tiệm lật giở một tờ báo nhỏ. Bulbasaur bỗng dưng thấy hình ảnh của chàng thiếu niên trên tờ báo – người được thần linh dự báo sẽ trở thành bạn đồng hành. Bulbasaur nhào lên người cô chủ tiệm, chỉ trỏ vào hình ảnh ở mặt ngoài tờ báo. Cô chủ tiệm ngạc nhiên và hỏi.

Đây là chủ nhân của bé Bulbasaur à?

Bulbasaur muốn nhắc lại thuật ngữ bạn đồng hành để thay thế cho từ chủ nhân nhưng không biết ngôn ngữ của con người, bèn gật đầu xem như sự đồng ý. Cô chủ tiệm hiểu ý, cười tươi rồi nói.

Có địa chỉ để ở đây, có cả thông tin về gia thế của cậu thanh niên này nữa. Để xem nào… À… Cậu ấy ở trung tâm nghiên cứu trong thành phố, là một nhà khoa học trẻ. Trung tâm nghiên cứu nhỏ nhưng có vẻ cậu ấy rất thành công.

Nhìn thấy sự háo hức của Bulbasaur cô chủ tiệm tràn ngập sự cảm thông. Cô bỗng nhớ lại những ngày xưa cũ, lúc mà ba mẹ cô chưa mất. Chợt, cô quyết định:

Vậy chúng ta đi tìm chủ nhân của bé Bulbasaur thôi. Hôm nay chị tạm đóng cửa hàng để giúp bé nhé.

Vậy là cô chủ tiệm và Bulbasaur cùng nhau lên đường vào thành phố. Trong lòng của Bulbasaur háo hức vô cùng vì sắp được gặp người bạn đồng hành đã thấy thông qua ảo ảnh trước đó.

Tác giả: Trần Nguyễn Phước Thông.

ĐIỀU ƯỚC CỦA BULBASAURTrở về với chủ nhân