NHỮNG TAY ĐUA SIÊU ĐẲNG

PHẦN 1: XUẤT PHÁT

“HỠI CÁC HUẤN LUYỆN VIÊN TRẺ!

Một mùa hè náo nhiệt đã đến, đây là khoảng thời gian cho những hoạt động du lịch, vui chơi giải trí thật sôi nổi và nhộn nhịp.

Và dĩ nhiên, một sự kiện truyền thống không thể thiếu vào mỗi năm mang tên ‘Cuộc đua Mùa hè’ đã chính thức quay trở lại!

Cho những ai chưa biết, hằng năm, vào mùa hè tại thành phố Mesagoza, ‘Cuộc đua Cyclizar’ được tổ chức để những tuyển thủ có thể cùng cưỡi trên con Cyclizar của mình tham gia vào một chặng đường đua vô cùng hấp dẫn và không kém phần khắc nghiệt.

Cyclizar vốn là một trong những Pokemon thú cưỡi nổi tiếng và đặc trưng nhất tại vùng Paldea, nhưng Cyclizar nào nằm trong top hai tay đua xuất sắc nhất của cuộc thi mới thật sự là những ‘Tay đua siêu đẳng’ được công nhận.

Liệu Cyclizar của bạn có ước mơ được đứng trong hàng ngũ những ‘Tay đua siêu đẳng’? Nếu có thì bạn không cần phải chần chừ gì nữa, HÃY ĐĂNG KÝ NGAY VÀ LUÔN! 30 THÍ SINH ĐĂNG KÝ SỚM NHẤT SẼ ĐƯỢC THAM DỰ CUỘC ĐUA NÀY!”

Khi tôi và Annie đọc lại những dòng tin tức này cũng là lúc hai chúng tôi đã đăng ký tham dự cuộc đua rồi. Đó giờ chúng tôi chẳng có hứng thú với cuộc đua Cyclizar này cho lắm, nhưng lần này với sự động viên của gia đình và bạn bè, chúng tôi chính thức tham dự lần đầu tiên.

Vào một buổi tối nọ, gia đình chúng tôi đang sang bên nhà của gia đình Annie để cùng nhau thưởng thức một bữa tối thật thịnh soạn tại sân vườn nhà cô ấy nhân dịp hai chúng tôi tốt nghiệp chương trình phổ thông. Hai gia đình cũng như các Pokemon vốn có mối quan hệ rất thân thiết với nhau, tất cả mọi người vừa ăn vừa trò chuyện một cách không thể nào nhộn nhịp hơn. Ông Paul – ba của Annie, hỏi hai đứa tôi:

Cả hai đứa đã đăng ký tham dự Cuộc đua Cyclizar rồi đúng chứ?

Vâng đúng rồi ạ!” – Tôi đáp.

Ba của Annie chợt quay sang ba tôi nói:

Anh Joe! Nhớ lúc trước chúng ta cũng đã từng tham dự cuộc đua nhỉ?

Phải!” – Ba tôi gật đầu. – “Lần đó chúng ta thua thê thảm, nhưng chung quy lại thì vẫn rất vui, anh Paul nhỉ?

Annie hỏi ba mình:

Ba và chú Joe đã từng tham dự cuộc đua này sao?

Mẹ tôi – người phụ nữ tên Lenna, đáp:

Phải đấy! Dùng Cyclizar của mấy đứa để thi luôn đấy, lúc đó mấy đứa cũng cỡ 10, 11 tuổi rồi mà, không nhớ sao? Lần đó ba Miles và ba cháu xém chút nữa là được vào top những Tay đua siêu đẳng đó, nghĩ lại mà tiếc ghê…

Sao lại không lọt được vào top vậy ạ?” – Tôi hỏi.

Ba tôi lại đáp:

Là do bọn chú không có chiến thuật, bị trúng trò chơi xấu của đối thủ…

Trò chơi xấu?” – Annie thắc mắc. – “Làm như thế không bị phạm luật hay sao ạ?

Cũng không hẳn!” – Ba Annie lắc đầu. – “Luật thi đấu đã ghi rất rõ rằng mỗi Cyclizar trong suốt cuộc đua được dùng một trong số những chiêu thức sau để gây cản trở đến các đối thủ khác hoặc tự bảo vệ mình: Cầu Mưa [Rain Dance], Trời Quang [Sunny Day], Bắn Bùn [Mud Shot], Bảo Vệ [Protect], Âm Cao Tần [Hyper Voice], Điện 10 Vạn Vôn [Thunderbolt], Tấn Công Chớp Nhoáng [Quick Attack], Đầu Sắt [Iron Head] và Tuôn Quá Nhiệt [Overheat]. Lúc trước bọn chú đã thua do cả hai Cyclizar đều bị chiêu Bắn Bùn của đối thủ bắn vào mắt, khiến chúng mất phương hướng và dần bị thụt lùi về sau…

Ba tôi tiếp lời:

Tất cả chiến thuật của cuộc đua đều dồn về những chiêu thức. Sử dụng chiêu thức nào, vào thời điểm nào, đều phải có những sự tính toán thật kỹ lưỡng!

Tôi hỏi ba:

Mình có đăng ký chiêu thức cho Cyclizar trước khi đua không ạ? Vì bọn con mới chỉ đăng ký dự thi…

Có chứ! Ngày thi các con sẽ đăng ký chiêu thức với ban tổ chức. Để tới đó ba đăng ký dùm cho con và Annie nhé!

Ba Annie lại mỉm cười:

Chúng ta sẽ dạy tụi nhỏ ‘chiến thuật đó’ phải không anh Joe?

Đúng đấy anh Paul!

Annie hỏi lại ba mình:

Mà ba ơi, tại sao chỉ có top 2 mới được vinh danh vào hàng ngũ những Tay đua siêu đẳng vậy ạ? Sao không phải là top 3 hay top 5?

Câu hỏi hay đấy!” – Ba Annie nói. – “Điều đó liên quan đến một câu chuyện được truyền miệng với tên gọi ‘Chạy đua đến thiên đường’! Đó cũng chính là câu chuyện truyền cảm hứng cho cuộc đua Cyclizar này đấy!

Tôi bất giác nói:

Chạy đua… đến thiên đường sao?

Ba tôi đáp:

Câu chuyện kể rằng khi xưa có một cặp Cyclizar Dị Sắc [Shiny] – đôi anh em gồm một đực và một cái, chung sống chan hòa với nhau và với các Pokemon khác, cho đến khi bị những tên thợ săn xảo quyệt bắt nhốt. Vì là những Pokemon Dị Sắc nên chúng rất có giá trị đối với những người muốn sưu tầm Pokemon. Bị nhốt trong lồng suốt ngày suốt đêm, cặp Cyclizar rất muốn tìm cách thoát khỏi đây và tìm cho mình một nơi có thể sống hạnh phúc đến suốt đời – chính xác là một thiên đường.

Thế rồi, khi người mua Cyclizar đến, cặp Cyclizar Dị Sắc ấy đã nổi loạn và thật may làm sao chúng đã thoát được. Và thế là một cuộc đua sinh tử đã diễn ra, các Cyclizar phải tìm kiếm và chạy đua đến nơi chúng gọi là thiên đường trong khi phải đối mặt với rất nhiều hiểm nguy đến từ bọn thợ săn tàn độc kia. Trải qua biết bao nhiêu cạm bẫy, bao nhiêu thử thách, bao nhiêu khó khăn, cuối cùng chúng cũng đặt chân đến thiên đường – một nơi được gọi là Laqua. Từ đó không còn mối đe dọa nào với cặp Cyclizar ấy nữa, và chúng cứ thế sống hạnh phúc với nhau đến suốt cuộc đời…

Nghe xong câu chuyện, Annie bất giác hỏi:

Wow, câu chuyện này có thật không ạ?

Ba cô trả lời:

Chắc là không đâu, chỉ là truyền miệng thôi! Nhưng đó là lý do mà cuộc đua chỉ vinh danh top 2 vào hàng ngũ những Tay đua siêu đẳng!

Cô Jessie – Mẹ của Annie, nói:

Rồi rồi, cả nhà ráng ăn nhiều vào lấy sức luyện tập và đi thi cho thật tốt nhé!

Vâng ạ!” – Hai chúng tôi đáp.

*****

Thành phố Mesagoza vốn đã nhộn nhịp nay lại còn nhộn nhịp gấp bội bởi rất đông những người đến cổ vũ lẫn tham gia Cuộc đua Cyclizar năm nay. Gia đình tôi, gia đình Annie cùng hai anh chị quen thuộc là Nemona và Arven đã có mặt tại Mesagoza từ sớm. Anh Arven liếc nhìn xung quanh mà nói:

Năm nào cũng hoành tráng thật nhỉ?

Ba tôi nói:

Các con cố gắng lên nhé! Chúng ta đã luyện tập rất nhiều, chuẩn bị nhiều kế hoạch và chiến thuật, hy vọng sẽ thành công!

Tôi đút tay vào túi, lấy ra ba quả Bóng Poke [Poke Ball] mà gọi Quaxly, Maschiff lẫn Eevee của mình ra cùng một lúc trong khi Annie cũng tung Bellibolt, Squawkabilly lẫn Garganacl ra. Các Pokemon thăm hỏi Cyclizar của chúng tôi một chút, sau đó tôi nói:

Các cậu hãy cổ vũ cho bọn tớ nhé!

Annie tiếp lời:

Bọn tớ hy vọng sẽ chiến thắng cuộc đua này! Còn nếu không thì chắc năm sau đua lại, hi hi!

Cả bọn chúng tôi đang tiến vào khu vực xác nhận thi đấu mà chúng tôi đã đăng ký trước đó qua mạng. Vì để dễ kiểm soát, một năm chỉ có 30 thí sinh đăng ký sớm nhất mới được tham gia cuộc thi, nên những ai thực sự tin vào Cyclizar của họ mới dám đăng ký cuộc thi này. Trong lúc đăng ký, Annie quay sang hỏi ba mình:

Ba ơi, chiêu thức mỗi tuyển thủ sử dụng có được công bố trước khi cuộc đua diễn ra không ạ?

À con yên tâm, chiêu thức được Cyclizar của mỗi tuyển thủ sử dụng sẽ được giữ bí mật, không tiết lộ trước đâu nhé!

Sau khi xác nhận hoàn tất, tôi và Annie được phát cho một bộ đồ màu xám cùng một chiếc nón bảo hiểm màu trắng và đôi giày màu đen trông khá kỳ lạ. Ba tôi giải thích:

Đây là bộ đồ bảo hộ chuyên dụng dùng trong các trường hợp bị té ngã sẽ giảm sát thương. Dùng để chống lại các chiêu thức của Cyclizar đối thủ cũng tốt, nhưng nên nhớ là chỉ kháng được khoảng 85% sát thương thôi nhé! Các con mặc vào đi!

Ngay sau khi mặc bộ đồ bảo hộ trong khá kín mít, chỉ chừa lại toàn bộ khuôn mặt, tôi và Annie liền bước ra khỏi khu vực xác nhận thi đấu, do mải mê nói chuyện mà chúng tôi vô tình va phải 2 người nào đó, khiến cả 4 đứa ngã lăn ra đất.

Trời đất!” – Mẹ tôi và mẹ Annie đỡ chúng tôi dậy. – “Hai đứa có sao không?

Không sao ạ…

Nhìn lại hai người chúng tôi vừa tông trúng, họ trông giống như một cặp song sinh trạc tuổi chúng tôi, với một cậu bé mái tóc cam và làn da hơi ngăm, cùng với một cô bé tóc hồng ngang vai với làn da vàng. Họ đều mặc đồng phục học sinh của học viện Naranja.

Đi đứng mắt mũi để đâu thế hả?” – Cậu bé đó nói.

Bọn tớ xin lỗi nhé!” – Annie cúi đầu.

Nhìn bộ đồ chúng tôi đang mặc, cặp song sinh ấy liền hiểu ra. Họ cười khúc khích và thì thầm với nhau điều gì đó, sau đó cô gái tóc hồng nói một cách ngạo mạn:

Ôi chao, đây là hai tuyển thủ chuẩn bị tham gia đua Cyclizar à? Nói cho mà biết, trước sau gì tụi này cũng sẽ giành chiến thắng, nên tốt nhất bỏ đua sớm đi cho rảnh nợ!

Annie đáp trả một cách không hài lòng:

Chưa đua thì làm sao mà biết được!

Cậu bé tóc cam cười một cách khinh bỉ, rồi nói nhưng với giọng có vẻ lịch sự hơn cô bé bên cạnh:

Thú vị đấy, để xem các cậu làm được gì! Xin tự giới thiệu, tớ là Scott, còn đây là Susan – em gái song sinh của tớ!

Tôi cũng lịch sự mà giới thiệu lại:

Tớ là Miles, còn đây là bạn tớ – Annie!

Ừm!” – Scott gật đầu. – “Bọn tớ sẽ không thua đâu, chờ đấy!

Annie đáp:

Hân hạnh được đua với các cậu!

*****

Hàng loạt 30 Cyclizar cùng nhà huấn luyện đã có mặt theo vị trí được đánh số thứ tự trước vạch xuất phát được đặt tại sân ra vào của học viện Naranja. Các khán giả, bạn bè và các Pokemon của chúng tôi đang đứng tại hai bên được rào dây mà cổ vũ một cách vô cùng sôi nổi. Nhìn các tuyển thủ khác, tôi để ý thấy Cyclizar của họ được trang bị những bộ yên rất độc đáo, thuận tiện cho nhà huấn luyện cưỡi lên. Nào là yên với chiếc tựa bằng nệm vô cùng êm ái, yên được trang trí bằng hoa cỏ trông khá màu mè, yên dán một đống sticker Pokemon,… Riêng đối với tôi và Annie, một bộ yên với tay lái bình thường là đủ, không cần phải trang trí gì thêm.

Sát bên Annie là cặp song sinh vừa nãy vẫn đang cười khúc khích trông giống như đang chê Cyclizar của chúng tôi vì bộ yên quá chán và không có gì nổi bật, còn phía tay trái của tôi là những tuyển thủ trông có vẻ rất dày dặn kinh nghiệm thi đấu. Đặc biệt tôi để ý đằng kia là một người đàn ông mập mạp với bộ râu màu cam đang hút một điếu thuốc, trông Cyclizar của ông ấy có vẻ to lớn hơn và thân hình săn chắc hơn những Cyclizar khác, kể cả của chúng tôi. Thế rồi, cuộc đua cũng sắp bắt đầu, cô Geeta – Chủ tịch Hội đồng Học viện Naranja kiêm Chủ tịch Liên đoàn Pokemon [Pokemon League] vùng Paldea bỗng bước lên khu vực sân khấu chính nằm phía sau chúng tôi và phát biểu đôi lời:

Tôi – Geeta, với tư cách là thành viên của ban tổ chức Cuộc đua Cyclizar năm nay, vô cùng háo hức được chứng kiến những màn ‘rượt đuổi’ và thi triển chiêu thức Pokemon vô cùng hoành tráng, để hai người về đích đầu tiên sẽ có cơ hội được đứng vào hàng ngũ những ‘Tay đua siêu đẳng’ và có cơ hội được tham gia cộng tác cùng ‘Hội vệ binh Cyclizar’ [Cyclizar Guard Association] – những người đặc trách chuyên sử dụng Cyclizar thực hiện những nhiệm vụ bảo vệ và cứu hộ đặc biệt của vùng Paldea! Thôi, không dài dòng nữa, mời bộ phận chuyên trách cuộc đua đếm ngược chuẩn bị tiến hành bấm còi bắt đầu cuộc đua! Chúc cho tất cả các tuyển thủ thi đấu thật tốt!

Nói rồi, cô Geeta bước xuống. Hai bên hàng khán giả nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Gia đình tôi, gia đình Annie cùng hai anh chị liên tục cổ vũ chúng tôi.

CỐ LÊN MILES! CỐ LÊN ANNIE!

HÃY THI ĐẤU CHO THẬT TỐT NHÉ!

Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến, tiếng người điều khiển cuộc đua bắt đầu được cất lên:

Các tuyển thủ vào vị trí!

Chuẩn bị sẵn sàng!

Trông cậy vào cậu đấy, Cyclizar!” – Annie nói.

Cậu cũng vậy nha!” – Tôi nói với Cyclizar của mình.

3… 2… 1… BẮT ĐẦU!

Tiếng còi báo hiệu vừa vang lên, cả thảy 30 con Cyclizar phóng đi dường như cùng một lúc. Cyclizar của tôi và Annie bị chậm một chút do đang cố gắng điều chỉnh bốn cái chân của mình để tiếp đất được nhẹ nhàng nhất trong khi vẫn không quên giữ thăng bằng. Cả hai chúng tôi cố gắng vịn thật chắc khi Cyclizar bắt đầu chạy như muốn nhào xuống 150 bậc thang. Đây có thể nói là chướng ngại mở màn cũng như là một trong những chướng ngại nguy hiểm nhất. Quả nhiên lời ba dặn tôi hôm bữa chẳng sai tí nào.

“Con và Annie hãy nhớ: Khúc lao xuống cầu thang phải thật cẩn thận, nhanh một giây chậm cả đời!”

Tôi và Annie cố gắng giữ Cyclizar không chạy quá vội, vì chiến thắng không phải là tất cả. Bất chợt, cặp anh em song sinh ban nãy trước mặt chúng tôi quay ra đằng sau để quan sát tình hình. Sau đó khi họ đã chạm đến bậc dừng tại nửa chiếc cầu thang và dừng lại vài giây, người anh bỗng ra lệnh:

Cyclizar, mau dùng Cầu Mưa!

Một đám mây đen vừa xuất hiện cũng là lúc hai người họ lại tiếp tục chạy. Mưa bắt đầu rơi làm cho cầu thang trở nên vô cùng trơn trượt, khiến tuyển thủ đầu tiên đã sơ suất và ngã lộn nhào xuống đất, bị loại ngay tức khắc, tiếp sau đó là người thứ hai, rồi lại người thứ ba,…

Cẩn thận đó các cậu!” – Annie nói.

Nhìn thấy cảnh những tuyển thủ đầu tiên ngã lộn nhào xuống mặt đất làm tôi khá rùng mình, nếu như không có bộ đồ bảo hộ, chẳng biết họ đã bị gãy bao nhiêu khúc xương rồi. “Cầu Mưa” vốn là một trong những chiêu thức được các Cyclizar sử dụng nhiều nhất trong cuộc đua này để gây cản trở đối thủ. Thật vô cùng may mắn khi một tuyển thủ khác đã ra lệnh cho con Cyclizar của mình:

Dùng chiêu Trời Quang xua tan mây đen đi!

Những tia nắng xuất hiện ngay lập tức xóa tan sự hiện diện của đám mây mưa. Hai chúng tôi (và có lẽ cùng với những tay đua khác) vô cùng biết ơn tuyển thủ đó. Nhưng chuyện gì cũng phải để sau, cuộc đua chỉ mới vừa bắt đầu. Ngay khi chạy xuống hết 150 bậc thang, tôi và Annie cố gắng giữ tay cầm thật chắc trong khi Cyclizar của cả hai đang ma sát chân với mặt đất lại phóng như lao xuống làn đường tiếp theo trước mắt, cố gắng đuổi kịp những người đi trước.

Xuống hết chiếc cầu thang vừa rồi là chiếc sân thi đấu được trang trí bởi một vòng cung trông giống hình Mặt Trời với biểu tượng của 18 hệ Pokemon được xếp quanh vòng trông rất ấn tượng, cũng là một trong những chiếc sân thi đấu mà tôi thích nhất trên đời này – nơi thường được tổ chức những giải đấu định kỳ như Giải đấu Siêu cấp Học viện [Academy Ace Tournament]. Băng qua chiếc sân thi đấu tráng lệ ấy, Cyclizar của tôi và Annie đang rất tràn đầy tinh thần tiếp tục đi thêm một đoạn nữa trước khi bước xuống dãy cầu thang nhỏ tiếp theo một lần nữa lại đang được bao bọc bởi cơn mưa đến từ chiêu “Cầu Mưa” của đối thủ.

Đành phải cho Cyclizar lướt dưới mưa thôi Annie!” – Tôi nói.

Được rồi!” – Annie gật đầu.

Không thể trông đợi sẽ có ai đó lại dập tắt cơn mưa bằng chiêu “Trời Quang” nữa, chúng tôi ra lệnh cho Cyclizar của mình lợi dụng đà mà phóng thẳng một mạch xuống đất, cố gắng không để trượt chân khi tiếp đất. Cách này có vẻ khá hiệu quả nhưng cần sự khéo léo rất cao.

Tốt lắm!” – Annie vui nói. – “Đi tiếp thôi!

Lúc này tôi cảm thấy biết ơn ba tôi và ba Annie vô cùng vì đã luyện tập cho Cyclizar của cả hai nhảy một cách thuần thục như thế này. Quả không hổ danh những người có kinh nghiệm đua Cyclizar lâu năm.

Vừa xuống hết dãy cầu thang nhỏ vừa rồi, hai Cyclizar phải quay ngoắt một góc 90 độ về bên phải và tiếp tục tận dụng quán tính chạy đến chiếc cầu dẫn đến Thị trấn Cortondo. Khi này tôi đã không còn thấy cặp song sinh kia nữa, chỉ có những đối thủ ngay sau chúng tôi vẫn đang lao đến rất nhanh.

Tấn Công Chớp Nhoáng!

Bất ngờ thay, một Cyclizar của đối thủ từ đằng sau chúng tôi bất ngờ sử dụng chiêu thức mà phóng như tên lửa chuẩn bị tiếp cận chúng tôi.

Ôi không!” – Tôi lo lắng. – “Chúng ta đang bị nhắm đến!

Với tốc độ đó, không dễ dàng né được đâu!” – Annie nói.

Thế rồi, chỉ còn vài chục giây nữa, Cyclizar sử dụng “Tấn Công Chóp Nhoáng” kia sẽ lao đến chúng tôi. Ngay lúc này, Annie ngó ngàng xung quanh, nhìn theo góc 1 giờ mà để ý những dãy nhà gần như san sát nhau, bèn không nghĩ ngợi gì nhiều mà quay sang nói với tôi:

Miles! Tớ có cách rồi, đi theo tớ!

Con đường đua ngay phía trước đã sát vách một trong những căn nhà dân, trong khi đối thủ thì vẫn đang thu hẹp khoảng cách với chúng tôi. Tôi không biết Annie định làm gì, chỉ là cô ấy càng ngày càng dẫn tôi tiến gần vách nhà ấy hơn là đường đua.

Lao đến bọn chúng đi!” – Đối thủ hét lên.

Đòn “Tấn Công Chớp Nhoáng” như vừa được tăng cường sức mạnh, và Cyclizar của đối thủ nhảy vồ về phía chúng tôi.

NGAY LÚC NÀY!” – Annie nói. – “NÉ VÁCH ĐI MILES!

Ngay lập tức, hai con Cyclizar của chúng tôi né sang một bên mà phóng đi tiếp, hành động quá bất ngờ này khiến Cyclizar của đối thủ không kịp dừng lại mà đâm sầm vào vách nhà, sau đó nó cùng chủ nhân của nó ngã xuống đất choáng váng, kết thúc chặng đường đua của họ.

Phù, may quá!” – Tôi thở phào. – “Cảm ơn Annie!

Annie đáp:

Không có gì đâu, nhưng đừng vội mừng, còn rất nhiều đối thủ phía sau!

Tôi gật đầu, lấy tay xoa Cyclizar của mình:

Ừm! Tiếp tục thôi, gần đến cây cầu rồi!

Hai con Cyclizar lao vùn vụt đến gần cầu thì tôi chợt nhận ra lại có một đám mây mưa từ chiêu “Cầu Mưa” đang ngụ sẵn ở đó. Biết rằng đi qua đó sẽ vô cùng khó khăn, Annie lập tức nói:

Hết cách rồi, đành lại phải nhảy thẳng qua thôi!

Trông cậy vào các cậu đấy!” – Tôi tiếp lời. – “Khi nghe hiệu lệnh, các cậu hãy lấy hết sức phóng thẳng qua bên kia nhé!

Ở đằng sau chúng tôi, những tuyển thủ khác đã bắt đầu xuất chiêu cản trở lẫn nhau, khiến thêm nhiều tuyển thủ phải dừng cuộc chơi trong khi tôi và Annie chỉ hy vọng chúng tôi bị nhắm đến càng ít càng tốt. Cây cầu đã ở ngay trước mặt chúng tôi, các Cyclizar cũng hiểu rằng chúng sắp làm một cú nhảy nên bắt đầu dốc hết sức lao về phía trước. Tôi vừa đua vừa đổ mồ hôi, cố gắng canh thời cơ thật thích hợp nhất để nhảy:

3… 2… 1… NHẢY!

Và rồi, hai con Cyclizar của chúng tôi nén hết công lực vào những đôi chân mà nhảy một phát xuyên qua cơn mưa hệt như những người vừa vượt qua giới hạn của bản thân mình. Đáp xuống bên kia cây cầu là Khu 2 – Tỉnh Nam [South Province (Area Two)], chúng tôi chẳng dám nghỉ ngơi mà tiếp tục đua, mặc kệ một số tuyển thủ phía sau đã bị loại do trượt chân bởi cơn mưa trên cây cầu đó…

*****

PHẦN 2: TỘT ĐỈNH

Chúng tôi cố gắng đuổi theo cặp tuyển thủ song sinh đó sát nút, khiến chúng tôi trở thành những mục tiêu tiếp theo bị nhắm đến…

Hai đứa nó sắp đuổi kịp chúng ta rồi anh!” – Cô gái tên Susan lo lắng.

Đành phải dùng chiến thuật đó thôi!” – Người anh tên Scott nói, khiến cô gái mỉm cười nham hiểm vì đã hiểu ý định của cậu.

Cặp song sinh lém lỉnh quyết định thực hiện chiến thuật. Người anh bắt đầu sử dụng chiêu thức “Cầu Mưa” lần thứ tư, sau đó lại bỏ chạy trong khi người em vẫn tiếp tục đợi chúng tôi.

Lại là cái gì nữa đây?” – Tôi thắc mắc.

Chắc chắn có âm mưu gì đó!” – Annie đáp. – “Phải sử dụng chiêu thức thôi Miles!

Nhưng mà…” – Tôi lưỡng lự. – “Sử dụng chiêu thức đó trong trời mưa sẽ bị giảm uy lực…

Annie ngắt lời tôi:

Không, ý tớ không phải là chúng ta tấn công cô ấy!

Vậy… có nghĩa là…

Đành phải làm thôi!” – Annie chợt hiện rõ một ánh mắt đầy kiên quyết.

Susan chợt nở lên một nụ cười nham hiểm. Thấy thế, tôi và Annie ra lệnh cho Cyclizar của mình:

TĂNG TỐC NÀO!

Cả hai con Cyclizar thở sâu một cái để lấy hơi và bắt đầu phóng như bay gần đến sát cơn mưa đó. Khi biết rằng cô gái trong cặp song sinh vừa chuẩn bị tung đòn tấn công chúng tôi thì chúng tôi đã nhắm thời cơ thật chuẩn xác mà ra lệnh cho Cyclizar của mình hất tay trên cô ấy.

DÙNG CHIÊU TUÔN QUÁ NHIỆT XUỐNG MẶT ĐẤT!

Cái gì?” – Susan sững sờ.

Cả hai con Cyclizar cúi xuống đất và phun ra hai luồng lửa cực lớn, và rồi chúng lợi dụng lực đẩy từ chiêu thức mà phóng xuyên qua cơn mưa một lần nữa. Cô gái trong cặp song sinh không khỏi há hốc mồm, nhưng vẫn cố gắng tung đòn tấn công chúng tôi.

CYCLIZAR, ĐIỆN 10 VẠN VÔN!

Cyclizar của cô ấy phóng ra một luồng sấm sét lan truyền cực khủng khiếp nhờ cơn mưa. Khi tôi và Annie đã gần xuyên qua cơn mưa hoàn toàn, luồng sấm sét ấy đã sượt qua đuôi con Cyclizar của tôi, khiến nó nhói lên một phát và xém nữa đã mất thăng bằng. Nhưng may mắn cho chúng tôi, cả hai một lần nữa tiếp đất an toàn và lại tiếp tục chặng đường đua của mình. Susan thấy thế liền hốt hoảng đuổi theo chúng tôi, nhưng chưa kịp làm gì thì bất ngờ cô đã bị những tuyển thủ đằng sau tấn công.

Dùng Bắn Bùn!

Cyclizar của một tuyển thủ nào đó tôi không kịp nhìn đã tung vài quả đạn bùn vào mắt Cyclizar của Susan, khiến nó vùng vẫy tìm phương hướng và vô tình khiến cô bị ngã xuống đất, chặng đường đua của cô gái ấy kết thúc một cách không thể nào gọn lẹ hơn, coi như là một cái kết cho kẻ đã phục kích chúng tôi…

Bình tĩnh Cyclizar, không sao đâu!” – Tôi cố gắng vuốt ve Pokemon của mình.

Chúng tôi có thể cảm nhận được hai con Cyclizar của mình đang bắt đầu đổ mồ hôi khá nhiều trong khi quãng đường đi vẫn còn khá xa, và còn đến ba tuyển thủ dẫn đầu đang ở trước mặt. Tôi và Annie nhanh chóng mở chai nước lấy từ trong túi ra, khom người về phía trước mà đưa cho Cyclizar uống một ngụm để lấy lại sức.

Cố lên các cậu nhé!” – Annie liên tục động viên.

Cả hai con Cyclizar vẫn cố gắng tiếp tục chạy hết sức mình. Dường như trong thâm tâm, chúng từ lâu đã luôn rất muốn được hoàn thành chặng đường đua mà lúc trước chúng đã xém đạt được cùng với ba tôi và ba của Annie. Chợt, Annie hỏi tôi:

Nè Miles…

Sao thế Annie?

Cô gái hồi nãy gan thật nhỉ? Phục kích một cách trực tiếp mà chẳng sợ bọn mình tấn công cô ấy sao?

Tôi đáp:

Hên cho cô ấy là chiêu Tuôn Quá Nhiệt của hệ Lửa sẽ bị giảm uy lực trong cơn mưa từ đòn Cầu Mưa…

Nói đến đây, tôi chợt cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Annie nói tiếp:

Mà đòn Điện 10 Vạn Vôn đó dùng trong trời mưa quả thật rất khủng khiếp nhỉ? Ba của tụi mình mà không chỉ tụi mình dùng chiêu Tuôn Quá Nhiệt để bay lên là có khi phải tạm dừng cuộc chơi ở đây rồi!

Với kinh nghiệm của mình, họ đã tính toán hết cả rồi!” – Tôi mỉm cười.

*****

Có vẻ như những đối thủ phía sau hai chúng tôi cũng đang bận rộn đấu đá lẫn nhau nên số lượng mối đe dọa cũng giảm bớt. Chúng tôi vẫn cứ tiếp tục đua cho đến khi người anh còn lại trong cặp sinh đôi liền tỏ ra hốt hoảng vô cùng khi thấy hai chúng tôi càng ngày càng đuổi theo sát nút. Cậu ta quay sang hỏi chúng tôi:

Các cậu đã làm gì Susan rồi?

Annie đáp thẳng thừng:

Cậu không cần phải biết! Cyclizar, dùng Tuôn Quá Nhiệt!

Cyclizar của Annie phóng một luồng lửa để tấn công, thì Scott đã nhanh trí ra lệnh cho Cyclizar của mình nhảy về phía trước để né đòn. Dường như cậu ta biết mình đang ở trong một tình thế vô cùng bất lợi. Chẳng mấy chốc đã đến một khúc cua lớn, tôi, Annie và cậu Scott vừa tiến tới đã nhanh chóng điều khiển Cyclizar quay ngoắt 90 độ về bên phải và tiếp tục đi. Đất đá ở đây khá cứng và có phần gồ ghề khiến tôi không khỏi lo lắng cho Cyclizar, sợ rằng chân của cậu ấy sớm muộn gì cũng sẽ bị thương.

Các tuyển thủ còn lại phía sau đang dốc hết sức đuổi kịp chúng tôi, tôi chẳng có thời gian đếm xem còn bao nhiêu tuyển thủ chưa bị loại, chỉ biết rằng mình và Annie đã và đang trở thành những mục tiêu tiếp theo bị nhắm đến.

Âm Cao Tần!” – Một tuyển thủ tấn công.

Cyclizar của tuyển thủ đó tung ra một luồng sóng âm, tôi ngay lập tức ra lệnh phản đòn:

Cyclizar, nhảy lên và quay ra đằng sau dùng Tuôn Quá Nhiệt!

Vâng lời tôi, Cyclizar lấy đà nhảy lên không trung và ngay lập tức xoay cơ thể của nó 180 độ mà phóng chiêu thức hệ Lửa triệt tiêu đòn “Âm Cao Tần” đó làm khói bụi bay lên che khuất tầm nhìn một vài đối thủ, sau đó lại uyển chuyển quay về phía trước mà tiếp tục đua.

Scott liên tục cho Cyclizar dùng “Cầu Mưa” suốt dọc đường cốt để cản trở tất cả chúng tôi. Cả hai đứa cũng chẳng thèm tấn công cậu ấy liên tục nữa vì sợ Cyclizar sẽ thấm mệt nhanh hơn. Một nửa chặng đường đua chẳng mấy chốc đã trôi qua, giờ đây tất cả đã chính thức bước vào phần quyết liệt nhất của cuộc đua.

Cố gắng lên các cậu, còn nửa đường nữa thôi!” – Annie liên tục cổ vũ các Cyclizar.

Tuy cố gắng động viên là thế, nhưng thật sự chúng tôi đang rất lo lắng cho các cậu ấy. Cuộc đua thì khắc nghiệt, cộng với thời tiết nắng chói chang khiến chúng tôi như muốn ngất xỉu chứ đừng nói tới Cyclizar. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tôi đã cảm thấy vô cùng biết ơn Scott vì những chiêu “Cầu Mưa” mà Cyclizar của cậu ấy tung ra khiến thời tiết xung quanh trở nên mát mẻ hơn chút đỉnh.

Bỗng nhiên, tôi có cảm giác từ trên trời có thứ gì đó sắp rơi xuống. Annie vừa nheo mắt lại mà nhìn lên thì hoảng hốt nói:

CÁI GÌ? CHÒM SAO RỒNG [Draco Meteor]?

Sao?” – Tôi ngỡ ngàng.

Không biết từ đâu bỗng dưng một loạt những viên thiên thạch từ chiêu thức hệ Rồng rơi xuống mặt đất và nổ chí chóe khiến tôi, Annie lẫn Scott vô cùng hoảng loạn.

Chết tiệt!” – Scott nói.

CÁC CẬU, HÃY CỐ GẮNG GIỮ BÌNH TĨNH!” – Tôi cố trấn an hai Cyclizar.

Khói bụi mịt mù liên tiếp bùng lên khiến các Cyclizar dường như bị mất phương hướng. Chưa kịp định hình thì đột nhiên từ đằng sau, một tiếng cười man dại chợt vang lên, và Cyclizar chở một người đàn ông khá mập mạp với bộ râu dày màu cam đã vượt qua cả Scott và hai chúng tôi.

Ha ha ha! Thấy Chòm Sao Rồng như thế nào hả, lũ thua cuộc?

Cyclizar của chúng tôi cuối cùng cũng định hình được mà đi tiếp. Scott cũng đuổi theo mà nói với người đàn ông mập mạp:

Ê, Chòm Sao Rồng đâu phải là chiêu thức được phép sử dụng trong cuộc đua này! Sao ngươi lại làm thế hả?

Hắn quay mặt lại mà đáp trả:

Ha ha ha! Ở đây không có bất kỳ thiết bị ghi hình nào, tha hồ cho ta lộng hành! Ai gian xảo hơn, người ấy sẽ giành được thế thượng phong!

Chơi không đẹp tí nào!” – Tôi cắn răng nói.

Ha ha ha!” – Hắn lại cười. – “Cứ ở đó mà trách móc đi, Chòm Sao Rồng tiếp theo chuẩn bị tàn sát tất cả các ngươi đấy, và ta sẽ là kẻ toàn thắng của cuộc đua năm nay!

Trước khi cuộc thi diễn ra, ba tôi lẫn ba Annie đã chỉ dạy chúng tôi rất nhiều chiến thuật cũng như kế hoạch, nhưng trong số đó chẳng có kế hoạch nào để đối phó với yếu tố bất ngờ đến từ việc chơi xấu của đối thủ cả.

Giờ mình phải tự ứng biến thôi!” – Tôi nghĩ thầm. – “Nhưng phải làm thế nào…

Chúng tôi lẫn Scott tức tốc phi thật nhanh chí ít mong rằng sẽ đuổi kịp người đàn ông gian lận kia, nhưng có vẻ Cyclizar của hắn ta được huấn luyện rất nhiều nên trông có vẻ khỏe hơn hẳn Cyclizar của chúng tôi.

Annie hỏi:

Có cách nào đối phó được với Chòm Sao Rồng không, Miles?

Tớ chịu! Dĩ nhiên không thể dùng Tuôn Quá Nhiệt liên tục để diệt từng viên thiên thạch được…

Tới một đoạn kia, người đàn ông lại cười thật lớn và nói:

Vĩnh biệt các ngươi! HÃY NHẬN LẤY ĐI! CYCLICTOR, CHÒM SAO RỒNG MỘT LẦN NỮA!

Cyclizar của người đàn ông ấy với biệt danh Cyclictor ngước mắt lên trời mà bắn ra một chòm sao màu tím. Chòm sao ấy bay lên và giải phóng hàng loạt những viên thiên thạch chí mạng. Ngay lúc này tôi cũng như Annie chẳng còn biết xử lý như thế nào nữa, chỉ còn mỗi cách liên tục né. Nhưng rồi…

Hãy xem đây…

Chòm sao rồng đang sắp rơi xuống, thì bất ngờ thay, trên tay của Scott đã cầm một quả cầu màu nâu từ lúc nào. Cậu cho Cyclizar dừng lại, tích tụ năng lượng pha lê khiến quả cầu sáng lên một màu xanh lam, đồng thời khung cảnh xung quanh cũng trở nên tối tăm hẳn. Sau đó cậu liền ném quả cầu ấy lên trời, để những khối pha lê trắng trồi lên phủ lấy cả cậu và Cyclizar của mình. Khi những khối pha lê ấy vỡ ra cũng là lúc Scott cho Cyclizar phóng đi tiếp.

Đó… đó là…” – Annie quay về phía Scott và nói.

Tera hệ Tiên!” – Tôi tiếp lời.

Người đàn ông gian xảo kia nghiến răng:

Hừ, không ngờ nó vẫn còn trò này!

Cyclizar của Scott lúc này được phủ bởi một lớp pha lê lấp lánh, cả người nó sáng lên một ánh hồng, đầu nó đội một chiếc vương miện hình trái tim cũng màu hồng với một đôi cánh thiên thần màu trắng xòe ra. Scott sau đó cho Cylizar nhảy lên đỡ hàng loạt những viên thiên thạch mà chẳng hề hấn gì. Scott lúc này không chỉ cứu nguy cho chính cậu ấy, mà còn cứu luôn cả chúng tôi nữa. Né xong những viên thiên thạch còn sót lại sau khi được Cyclizar của Scott đỡ cho, khi cậu ấy tiếp đất, tôi ngạc nhiên hỏi:

Sao cậu lại giúp bọn tớ? Chúng ta là đối thủ mà?

Scott mỉm cười:

Chúng ta hiện có một mục tiêu chung. Tớ đề nghị hợp sức với nhau đánh bại tên gian lận kia!

CẨN THẬN!” – Annie hét.

Khi Scott quay lại, hai viên đạn bùn từ đằng trước đã bất ngờ bắn vào mắt Cyclizar của cậu ấy, khiến nó loạng choạng mà hoàn toàn mất phương hướng. Phía trước, người đàn ông mập mạp kia cười một cách đắc chí sau khi vừa cho Cyclictor của hắn sử dụng “Bắn Bùn“.

HA HA HA!” – Hắn cười một cách man rợ.

Cyclizar của Scott đang bị mất phương hướng. Scott cố giữ cho mình không bị ngã liền ra lệnh cho nó cố gắng sử dụng “Cầu Mưa” để tự rửa sạch lớp bùn dính vào mắt. Nhưng chưa kịp thi triển, Cyclizar cùng Scott đã hoàn toàn ngã xuống.

SCOTT!” – Tôi hét lên một cách nuối tiếc.

Scott đáp lại:

CÁC CẬU! HÃY TRẢ MỐI THÙ NÀY CHO TỚ!

Nói rồi, trạng thái Tera của Cyclizar biến mất, mang đến cho Scott số phận giống với em gái của mình. Tôi cắn rằng nghĩ thầm:

Bắn Bùn… là chiêu thức đã từng khiến cho ba mình lẫn ba Annie thua cuộc…

*****

Chặng đua cuối cùng cũng sắp đến hồi kết, Thị trấn Cortondo đã ở ngay trước mắt…

Cyclizar của tôi và Annie vẫn dốc hết sức đuổi theo tên gian lận kia, trong khi hắn vẫn đắc chí khi biết mình sắp thắng cuộc đua này. Trong một thoáng tôi đã lấy làm lạ khi không thấy hắn sử dụng “Chòm Sao Rồng” nữa, nhưng nhanh chóng hiểu ra khi hắn quay ra đằng sau mà nói với chúng tôi:

Các ngươi đang đợi Chòm Sao Rồng của bọn ta à? Mơ đi, ta thừa biết các ngươi cũng sẽ dùng Tera hệ Tiên giống thằng nhóc lúc nãy!

Tôi và Annie quay sang nhìn nhau, ngầm hiểu ra điều gì đó. Thế rồi, cũng từ đằng sau, có khoảng ba đến bốn tuyển thủ đang lao đến với tốc độ vô cùng chóng mắt.

Không ổn rồi Annie ơi!” – Tôi hoang mang.

Bất ngờ, tên gian lận phía trước cho Cyclictor quay về phía sau mà tung hàng loạt chiêu “Bắn Bùn“. Annie hét:

LẠI NỮA KÌA MILES!

Tôi lẫn cô bạn tôi hốt hoảng cho Cyclizar lập tức né sang hai phía khác nhau. Chưa kịp hú hồn thì bất thình lình những đối thủ phía sau lại liên tục tấn công chúng tôi bằng hỗn hợp của những chiêu thức khác nhau.

Điện 10 Vạn Vôn!

Âm Cao Tần!

Đầu Sắt!

Chúng tôi chỉ biết chạy và né trước tình thế vô cùng “ngàn cân treo sợi tóc”, hai đôi chân của các Cyclizar dường như đang muốn tóe lửa. Lúc này tôi có cảm giác dường như mọi tuyển thủ còn trong cuộc đua đang nhắm vào chúng tôi, mọi thứ dường như đã rơi vào đường cùng.

Cố gắng lên các cậu…” – Annie cắn răng nói.

Sau một hồi vật lộn thật khắc nghiệt trên đường đua, đích đến đã xuất hiện trước mắt. Người đàn ông gian lận vẫn giữ thế thượng phong, trong khi chúng tôi đã gần áp sát hắn ta. Hắn lại nói:

Đua được đến mức này, các ngươi cũng không phải dạng tầm thường. Nhưng người chiến thắng vẫn sẽ là bọn ta! Không gì có thể ngăn cản được chiến thắng này!

Tôi và Annie đều biết hắn chuẩn bị tung ra những đòn “Bắn Bùn” lần cuối. Cả hai chúng tôi quay sang nhìn nhau và gật đầu:

Đã đến lúc rồi!” – Tôi nói.

Ngay sau đó, hai chúng tôi đồng thanh ra lệnh:

Cyclizar, dùng Tuôn Quá Nhiệt xuống mặt đất!

Tuân lệnh, hai Cyclizar của chúng tôi tức thì tung chiêu thức xuống mặt đất mà lợi dụng nó để phóng lên không trung. Chớp lấy thời cơ, tôi và Annie thủ sẵn Quả Cầu Tera [Tera Orb] trong tay mình mà bắt đầu tích tụ năng lượng. Người đàn ông kia hét lên:

TƯỞNG RẰNG BAY LÊN LÀ NÉ ĐƯỢC À! CYCLICTOR, BẮN BÙN NHẮM VÀO PHÍA TRÊN!

KẾT TERA [TERASTAL] NÀO!” – Chúng tôi hét.

Hai chúng tôi ném quả cầu lên không trung, đợi cho những khối pha lê trồi lên phủ lấy cả người lẫn Pokemon cũng như khung cảnh lại tối tăm hẳn đi. Khi chúng vỡ ra, trước sự bất ngờ đến ngỡ ngàng của người đàn ông kia, Cyclizar của chúng tôi không hóa Tera hệ Tiên, mà mang một diện mạo pha lê màu trắng xen lẫn xanh da trời cùng với chùm bóng bay đỏ – lục gồm bốn quả, dễ dàng nhận lấy đòn “Bắn Bùn” ấy mà vẫn không hề hấn gì.

Cái… cái gì?” – Hắn há hốc mồm. – “Tera… hệ Bay sao?

Sau khi tiếp đất, Cyclizar của chúng tôi đã hoàn toàn vượt qua được hắn. Annie vui nói:

Tuyệt lắm, chiến thuật đã có hiệu quả!

Tôi tiếp lời:

Đúng là ba chúng ta có khác! Giờ hoàn thành phần đường đua còn lại thôi!

Tôi và Annie lại lấy chai nước ra mà cho Cyclizar của mình thưởng thức những giọt nước cuối cùng. Uống xong, chúng mỉm cười mà cố gắng tăng tốc hết mức có thể. Phía sau, người đàn ông kia trông có vẻ vô cùng tức giận vì bị qua mặt.

CÁC NGƯƠI ĐỪNG HÒNG GIÀNH LẤY CHIẾN THẮNG CỦA TA! CHÒM SAO RỒNG!

Mặc kệ việc có camera ở khu vực này, Cyclictor lại tung một chòm sao năng lượng màu tím lên trời mà giải phóng hàng loạt những viên thiên thạch đầy chí mạng. Đến lúc này, tôi thủ thỉ vào tai Cyclizar:

Cyclizar! Chúng ta đã đồng hành với nhau suốt thời gian qua, phải không? Những lần cậu chở tớ đi học lẫn về nhà, những lần chúng ta đi chơi cùng nhau, những lần mình cùng vui vẻ với nhau… Vậy thì bây giờ, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng nhau, và chúng ta nhất định sẽ chiến thắng!

Người đàn ông gian lận gào lên:

ĐỪNG CÓ MƠ! TA PHẢI LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG!

Cyclizar của tôi kêu lên một tiếng vô cùng dứt khoát mà phóng đi, còn Cyclizar của Annie cũng trút hết toàn bộ sức lực cuối cùng và tiến đến đích với tốc độ tối đa, mặc cho những viên thiên thạch đang lao ào xuống nổ chí chóe và khói bụi che hết cả đoạn đường…

*****

XIN CHÚC MỪNG HAI TUYỂN THỦ MILES VINCENT VÀ ANNIE ESPERANZA ĐÃ ĐƯỢC VINH DANH LÀ HAI TUYỂN THỦ SIÊU ĐẲNG CỦA CUỘC ĐUA CYCLIZAR NĂM NAY!

Về những trường hợp gian lận, ban tổ chức quyết định hủy kết quả và cấm thi đấu vô thời hạn cho đến khi có quyết định tiếp theo!

Tiếng vỗ tay và reo hò nồng nhiệt vang lên khắp toàn sân học viện Naranja. Tôi và Annie đang đứng trên bục trao giải thì vô cùng hạnh phúc mà ôm lấy Cyclizar của mình trong khi đợi cô Geeta – thành viên ban tổ chức cuộc đua, đến trao huy chương “Tay đua siêu đẳng” cho Cyclizar của hai chúng tôi, đồng thời cũng trao tiền thưởng và những phần quà chúc mừng cho mỗi người với chiến thắng vô cùng thuyết phục này.

Chúc mừng các em nhé, những tân Tay đua siêu đẳng!

Tụi em cảm ơn cô Geeta!

Phía bên dưới, gia đình tôi, gia đình Annie lẫn chị Nemona và anh Arven cùng các Pokemon cũng không giấu nổi nụ cười mừng rỡ trên môi.

Hai đứa thật xuất sắc!” – Chị Nemona tán dương. – “Hoan hô Miles và Annie!

Lúc này tôi nhẹ nhõm nghĩ thầm:

Cũng may là Kết Tera không bị cấm dùng trong cuộc đua này. Đúng là ba mình và ba Annie đã tính trước hết rồi. Mình thì đã có sẵn Quả Cầu Tera, còn Annie thì được chị Nemona cho mượn! Và cũng may ở chỗ tên gian lận kia tưởng rằng Cyclizar của tụi mình có Tera hệ Tiên thay vì hệ Bay đã được tính toán trước để đối phó với đòn Bắn Bùn…

Sau khi rời khỏi bục trao giải, cả hai phấn khích chụp những bức ảnh lưu niệm cùng mọi người và các Pokemon của chúng tôi. Thế rồi, khi tôi liếc nhìn sang hướng bên kia, tôi thấy cặp sinh đôi Scott và Susan cùng cặp Cyclizar của họ đang ngồi đó thờ thẫn với vẻ mặt trông khá buồn. Thấy vậy tôi đành kêu Annie cùng qua bên đó bắt chuyện với họ.

Vừa trông thấy chúng tôi, hai anh em cố gắng nở một nụ cười khá gượng gạo, Scott nói:

Chúc mừng hai cậu nhé…

Cảm ơn cậu!” – Annie nói.

Thấy hai người đó trông vẫn buồn, tôi đành cho tay vào túi để lấy ra phong bì tiền thưởng của mình, sau đó tôi mỉm cười mà đặt nó vào tay Scott.

Ơ…” – Scott ngạc nhiên. – “Đây là tiền thưởng cuộc đua của cậu mà…

Tôi nói:

Cậu cứ giữ đi! Nếu không có cậu kịp thời sử dụng Tera hệ Tiên thì bọn tớ cũng đã toang từ lúc đấy rồi!

Susan nói:

Như vậy có được không…

Annie trả lời:

Được mà, không sao đâu!

Scott lúc nãy như muốn rơi nước mắt vì xúc động. Cậu nói:

Cảm ơn cậu, Miles! Thật ra bọn tớ tham gia cuộc đua này chỉ để mang tiền về chữa cho bà ngoại. Bà đang bệnh rất nặng nhưng điều kiện gia đình quá khó khăn…

Vậy thì may quá!” – Tôi nói. – “Thế thì cậu càng phải giữ số tiền này hơn nữa. Chúc các Pokemon nhà cậu sớm khỏe lại nhé!

Susan đáp:

Cảm ơn các cậu rất nhiều!

Annie nói:

Giờ chúng ta cùng chung vui trong chiến thắng này nhé!

Cặp song sinh mỉm cười mãn nguyện mà nói:

NHẤT TRÍ!

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

Hiện thân ma quáiNHẬT KÝ CỦA MILESSon và tía