NƠI KHỞI ĐẦU CŨNG LÀ NƠI KẾT THÚC

Giờ đây tất cả đều đang chứng kiến một cảnh tượng vô cùng khó tin. Một thiếu nữ đang khéo léo tránh hết toàn bộ chiêu thức của Rồng Thần băng giá và đang cố gắng thu hẹp khoảng cách với nó. Mặc kệ việc Kyurem sử dụng được chiêu thức độc quyền của Zekrom để giết em, em cố đến gần nó hết sức có thể. Và một lần nữa. Bằng cách lợi dụng những trụ băng, em đã thành công nhảy lên đầu nó một lần nữa.

Kyurem!

Nghe tiếng gọi từ em, Kyurem ngày một điên tiết. Nó cố hất em xuống, thậm chí Aden bên dưới đang bị thương nặng và đang được tùy tùng cấp cứu cũng cố ra lệnh cho Kyurem giết em bằng mọi giá. Tuy nhiên lần này em đã không còn yếu đuối như trước nữa. Em dùng hết sức bám chặt tên đầu nó và chính ý chí của em một lần nữa đã ảnh hưởng đến Kyurem. Cũng phải, em và nó vốn đã có một mối liên kết. Dù Aden có điều khiển được Kyurem đi chăng nữa thì chỉ cần em còn sống, mối liên kết ấy sẽ luôn tồn tại. Vì em là chủ nhân của nó, là người đã lập khế ước trên chính sự công nhận của nó.

Tiếng thét điên cuồng của Kyurem càng khiến khung cảnh ngày càng trở nên khó xử hơn. Ngay lúc ấy, Zed nhanh chóng quật ngã một tên và chạy đến gần chỗ của Kyurem vì nhìn hình thái màu đen của nó là anh biết Zekrom đã bị kết hợp với Rồng Băng vĩnh hằng.

Nhưng vốn từng là chủ nhân của Hắc Long, Zed chắc chắn có cách thức tỉnh hoặc kêu gọi Rồng Thần của anh. Nắm lấy viên đá U Minh [Dark Stone] được đính trên chiếc vòng tay, anh đọc lên dòng lệnh cổ xưa và khiến viên đá bắt đầu phản ứng. Quả nhiên sự liên kết của anh và Zekrom đã được nối lại với nhau nhờ đó, sự chen ngang của Zed đã khiến mạch Gen bên trong Kyurem trở nên rối loạn. Với khả năng liên kết, Zed đã sử dụng cổ ngữ ra lệnh cho Zekrom bên trong giải phóng toàn bộ năng lượng. Chính sự phản hệ này đã khiến Kyurem trở nên đau đớn, khiến sóng điện đang điều khiển chính tâm trí nó cũng bị ảnh hưởng theo và cuối cùng…

Kyurem!

Tiếng gọi của em đã chính thức chạm đến nó. Mặc kệ sự gào thét, em đã hét lên thách thức Kyurem như chính cách mà nó đã từng làm:

Trước đây mình đã từng vượt qua băng giá để chạm đến cậu. Giờ thì hãy cho mình thấy ý chí thực sự của cậu đi! Nếu cậu không thể vượt qua tất cả thì cậu có xứng đáng để trở thành Pokemon của mình không!? Có xứng đáng để được ở bên cạnh mình không hả!?

Lời thách thức của em đã đánh mạnh vào tâm trí nó khiến nó không thể không nghe thấy. Và có lẽ chính lời nói ấy đã đánh động đến tâm thức của Kyurem.

“Nếu ngươi có thể vượt qua băng giá, ta sẽ xem xét câu trả lời của ngươi.”

Phải rồi, chính nó trước đây cũng đã thách thức em như thế kia mà. Chính lúc ấy nó đã xem thường em và nghĩ rằng em sẽ thua nhưng thật không ngờ, chính sự quyết tâm của em đã khiến nó phải tâm phục khẩu phục. Giờ đây, nó đã phản bội em. Chỉ vì muốn em sống mà khiến em phải đau lòng. Chính nó đã tự đánh mất đi niềm tin của em, chính nó đã tự tước đi lời thề của nó:

“Ngươi đi đâu, thì ta sẽ đi đó, Kori…”

Bây giờ nó có còn xứng đáng để làm Pokemon của em không? Sự thật câu trả lời ấy sẽ là “Không”, nhưng em đã cho nó một cơ hội. Một cơ hội để chứng minh bản thân nó một lần nữa. Nếu đã vậy…

Ko… ri!

Tiếng kêu đứt quãng của nó khiến em bất ngờ, còn Aden thì sững sờ, hắn phát tiết quát lớn:

Kyurem người đang làm gì vậy hả!? Mau giết con nhỏ đó ngay cho ta!

Kyurem!

Em gọi lớn tên của nó khiến lời nói của Aden hoàn toàn bị lấn át.

Mau! Khống chế trực diện một lần nữa!” – Hắn gấp rút ra lệnh cho đám người áo xanh.

Lần này thì đừng hòng!” – Ryan hét lớn.

Từ trên không, Reshiram sau khi hồi phục thì ngay lập tức giáng xuống cổ máy điều khiển một chiêu “Ngọn Lửa Giao Thoa” [Fusion Flare] và cổ máy đó liền nổ tan tành thành đống sắt vụn.

Không! Không!

Aden hét lớn trong vô vọng mặc cho các tùy tùng khuyên ngăn. Họ muốn rời khỏi đây để tất cả cùng an toàn nhưng sự mù quáng đã khiến hắn tự chuốc lấy kết cục.

Kyurem nhờ lấy lại được lý trí cộng thêm sự sốc điện từ bên trong của Zekrom thì cuối cùng nó gầm lên một tiếng cực lớn, cả cơ thể phát ra sáng và giải phóng Hắc Long ra bên ngoài. Tiếng thét cộng thêm sự rung chuyển không ngừng khiến em càng thêm lo lắng, nhưng em vẫn cố bám trụ lại trên đầu nó và tiếp tục gọi tên.

Kyurem! Đừng quên rằng cậu là ai!

Ta… là ai?” – Kyurem nói trong khi tiềm thức nhiễu loạn.

Cậu nhất định làm được! Kyurem!

Lời nói đó như niềm động lực vô hình và cũng như để khẳng định chính nó một lần nữa. Nó là Rồng Thần băng giá, là chiếc vỏ rỗng của tận cùng! Em là chủ nhân của nó và nó cũng là người bạn thân nhất của em. Trước đây nó đã luôn phụ thuộc vào sự chờ đợi chỉ để chọn được một người làm chủ nhân. Tuy nhiên điều đó chỉ càng làm nó bị lãng quên đi theo năm tháng. Nhưng bây giờ nó không cần sự lãng quên đó nữa, nó sẽ tự nắm lấy thứ mà nó thật sự thuộc về. Nó phải trở lại! Nhất định phải quay về với em!

Ầm!

Làn sóng xung kích từ Kyurem khiến cả khe vực rung chuyển dữ dội. Giữa ánh sáng, dòng chảy từ hoa tuyết lần nữa kết nối cả hai. Em dù bị tác động mạnh nhưng theo thứ ánh sáng ấy, chính em cũng đã hòa làm một với chính sức mạnh bên trong Pokemon của mình. Và như thể hiện cho điều đó, đóa hoa tuyết trước ngực lần nữa phát sáng nhưng bây giờ nó chẳng còn là hoa tuyết bình thường nữa mà đó là bông hoa được kết tinh từ liên kết giữa em và Kyurem. Ngay cả bản thân em cũng bị thay đổi. Không còn là nàng công chúa trong bộ váy xanh. Giờ đây em đang khoác lên một bộ trang phục gần như tương đồng với màu sắc chủ đạo của Kyurem.

Chiếc váy dạ hội màu xám lộng lẫy với áo cúp ngực kết hợp cùng váy xòe ngang gối có đuôi dài bồng bềnh. Phủ lên một lớp voan, những tinh thể băng giá bắt đầu kết tinh khắp bộ váy. Từ phần áo chúng kéo dài xuống chân váy tạo nên những đóa hoa tuyết rực rỡ. Đi cùng là ống tay áo dài màu xám ôm gọn cánh tay được may loe nhẹ ở phần cổ và xòe rộng ở hai bên bắp tay, các tinh thể băng cũng theo đó mà tự động được trang trí lên. Đôi boot xanh cũng thay đổi, trở thành đôi giày cao gót bằng băng được tạo tác vô cùng chi tiết, có quai đeo và được mang cùng quần tất trong suốt đính hoa tuyết xinh xắn. Những bông hoa tuyết hai bên đầu cũng thay đổi, chúng tự đóng băng và tạo nên những đóa hoa tinh thể lấp lánh, nổi bật giữa mái tóc đen dài.

Điểm kết cuối cùng, đóa hoa tuyết kết tinh từ sự liên kết giữa em và Kyurem đã nhẹ nhàng đáp xuống và yên vị trước cổ em. Cùng nhau, bông hoa đã gắn kết với những tinh thể băng khác tạo nên chiếc vòng cổ pha lê quý giá. Một món quà tinh xảo mà liên kết ấy dành cho em.

Hả? Cái gì thế này?” – Em bất ngờ với chính sự thay đổi của bản thân.

A!

Do lơ đãng nên em đã bị cơn rung lắc từ Kyurem làm cho chới với. Cuối cùng là bị té xuống khỏi đầu nó. May sao có Zed và Ryan chạy lại kịp đỡ lấy, cả hai cuốn lên đồng thanh hỏi:

Em không sao chứ!?

Dạ… Em không sao.

Em có phần bất ngờ khi được anh trai chủ động bảo vệ nhưng chợt em nhớ ra và ngay lập tức sự chú ý về Rồng Băng của em:

Kyurem!

Mau chóng chạy đến bên Kyurem giờ đây đã trở lại bình thường. Nó mở đôi mắt vàng nhạt nhìn em, nhìn người thiếu nữ mà nó vẫn luôn để trong lòng.

Kori!” – Kyurem gọi tên em.

Ừm, mình đã ở đây rồi. Thật may quá, cậu đã trở lại rồi.” – Em ôm lấy gương mặt góc cạnh to lớn, dịu dàng vuốt ve. Trông em vừa vui mừng vừa nhẹ nhõm.

Kori… Ta xin lỗi… Ta…

Còn chưa kịp nói xong, em đã nhẹ nhàng an ủi:

Không sao, không sao cả. Chỉ cần cậu trở lại là mình đã rất hạnh phúc rồi. Cảm ơn đã cứu mình, Kyurem.

Kyurem không biết nói gì hơn. Thú thật là nó vẫn còn rất áy náy sau những gì mà nó đã làm. Nó đã xém đẩy em vào chỗ chết ấy vậy mà em vẫn tha thứ cho nó. Dù suy sụp là vậy nhưng đứng trước sự an ủi của em, mọi lo âu trong lòng như được hóa giải.

Ngài Kyurem!

Cryogonal đầu đàn mừng rỡ bay đến, mấy bé Cryogonal khác cũng nối đuôi theo. Trông biểu hiện của mấy bé thì đang vui mừng hết sức. Ơn trời chủ nhân của tụi nó đã trở lại rồi! Tụi nó xúc động quá đi mất!

Thấy thuộc hạ thân cận lo lắng cho mình, Kyurem vô thức cảm thấy ấm lòng. Nó không chỉ được em quan tâm mà ngay cả những Cryogonal nhỏ bé, những Pokemon có thể bị nó làm cho tổn thương cũng không bỏ rơi nó. Có lẽ sau vụ việc này Kyurem có thể sẽ thân thiết hơn với những Pokemon đã theo nó từ lâu. Bất thình lình, Ryan phát hiện có một tên áo xanh đang cố lấy đi mảnh Nêm Gen [DNA Splicers], thứ đã bị rơi ra sau khi Kyurem trở lại hình dạng bình thường. Ngay lập tức, cậu khều tay anh mình khiến Zed cũng chú ý.

Tên kia! Mau đứng lại!

Zed tức tốc đuổi theo nhưng cũng vì thói hấp tấp nên anh đã bị ngã sấp mặt xuống nền băng lạnh buốt nhưng may sao có Ryan kịp đỡ anh đứng dậy. Em thấy thế cũng không nhân nhượng chạy đến kéo tên đó đứng lại và tát cho hắn một cú khá là đau khiến hắn té nhào xuống mặt băng. Zed và Ryan nhìn nhau mà ngớ người. Cú tát đó mà được dốc toàn lực là đảm bảo không gãy răng cũng quẹo luôn cả quai hàm chứ đùa. Sức mạnh gì vậy trời?

Có khi nào…

Chợt hai anh em ớn lạnh, lén lút nhìn sang Kyurem. Có lẽ họ phần nào đoán được sức mạnh nội lực của em gái mình đến từ đâu rồi.

Đúng là vô dụng! Tất cả rút quân!” – Tên phó chỉ huy chê trách tên lính bị sai đi lấy lại mảnh Nêm Gen và không quên ra lệnh cho cả đoàn quân áo xanh.

Thật không ngờ đám người đó gây họa cho đã giờ lại lên trực thăng bỏ chạy. Đúng là đã hèn còn đông! Nhưng điều làm ba anh em bất ngờ hơn là ngoài phần lớn tùy tùng đã bỏ mặc tên lính khi nãy chỉ để tháo chạy thì trên chiếc trực thăng cuối cùng, bọn chúng còn đẩy cả Aden xuống khe vực và ngay lập tức rời đi. Chuyện này là sao chứ? Chẳng lẽ là phản bội nhau sao?

Quả nhiên… mình mãi chỉ là kẻ vô dụng.

Nghe tên mặc đồ xanh bị bỏ lại nói vậy, ba anh em có phần khó hiểu. Rồi tên đó nhìn cả ba với ánh mắt thương hại, hắn nói:

Sớm thôi, ngài Aden sẽ đem tất cả chôn cùng.

Gì chứ!?” – Hai anh em hốt hoảng khi nghe được lời đó.

“Kích hoạt chế độ tự hủy.”

Bom sao!?” – Em đứng hình thốt lên.

Hóa ra tên Aden mà đám người đó đẩy xuống vốn chỉ là một người máy và bên trong còn được cài thêm thiết bị tự hủy nữa. Với sự tàn tạ của khe vực này giờ chỉ cần một vụ nổ nữa thôi là tất cả sẽ trở thành nấm mồ chôn sống tất cả. Nhưng rõ ràng Aden là con người kia mà? Không được! Em phải bình tĩnh. Nhìn vào đôi mắt máy móc đang hiển thị con số, em biết thời gian đếm ngược chỉ còn 10 giây nữa thôi!

Cryogonal! Mau mang quả bom đó ra bên ngoài khe vực đi! Càng xa càng tốt!

Vâng ạ!

Rất nhanh các Cryogonal đã tụ thành một nhóm và cùng nhau mang cái con “Robot Aden” kia ra ngoài. Dù tốc độ cũng thuộc dạng khá nhanh nhưng thời gian lại chẳng khác nào con dao hai lưỡi. Ngay khoảnh khắc mấy bé Pokemon tinh thể ném được thứ đó ra ngoài thì Zed và Ryan đã cùng xuất chiêu để tiêu hủy luôn quả bom trước khi nó kịp phát nổ:

Reshiram! Sử dụng Lam Hỏa [Blue Flare]!

Zekrom! Góp sức bằng Xung Lực Rồng [Dragon Pulse]!

Chiêu thức mạnh mẽ từ hai Đại Long giáng thẳng vào quả bom, trực tiếp thổi bay cũng như phá hủy toàn bộ thứ vũ khí chết người.

Đùng!

Vụ nổ lớn diễn ra ngay trên không trung và để các mãnh vở không bị văng vào, các bé Cryogonal còn can đảm bay ra dựng tường chắn. Thấy quả bom bị tiêu hủy trong gang tất, tên áo xanh kia cũng ngớ người luôn rồi.

Thật không thể tin được! Công nghệ gì mà nguy hiểm vậy chứ? Chẳng lẽ thứ như thế được sản xuất ra mà không có sự ngăn cấm nào luôn sao?” – Zed thắc mắc vì anh vốn cũng biết kha khá đến việc chế tạo máy móc.

Anh nói phải. Thứ nguy hiểm thế này mà vẫn được tạo ra. Mấy tên đó đúng là điên thật.” – Ryan cũng thừa nhận.

Mà khoan đã, chẳng phải Fuyuo từng nới hắn đền từ gia tộc Kaller sao? Không lẽ gia tộc đó nuôi người máy làm con à?” – Zed hỏi trong sự khó tin.

Em cũng không chắc nữa. Nhưng nếu hắn thật sự là một người máy thì có thể lý giải được những chuyện vô nhân tính mà hắn đã làm.” – Ryan cũng cống cằm suy nghĩ.

Vậy giờ mọi thứ đã ổn rồi có phải không ạ?” – Cryogonal đầu đàn sà xuống hỏi. Dù nó không hiểu hai anh em nói gì nhưng quả bom đó đã bị hủy rồi nên chắc sẽ không còn gì nữa đâu nhỉ?

Không phải đâu.

Hai anh em bất ngờ quay sang nhìn em. Gương mặt em vẫn không khỏi lo lắng khi đứng bên cạnh Kyurem.

Hắn vẫn còn sống.” – Em nhìn hai người anh của mình và nói trong lo lắng.

Em nói gì cơ? Tên đó vẫn còn sống à?” – Zed bất ngờ và chạy lại hỏi em.

Nhưng chẳng phải chúng ta đã…” – Ryan cũng vô cùng kinh ngạc quay sang nhìn Zed.

Khi em giằng co… em đã làm súng của hắn lệch hướng và hắn đã tự bắn vào chân mình.

Nghe em nói thế cả hai anh em và mấy bé Cryogonal khác cũng vô cùng hoang mang. Riêng Kyurem thì không nói gì vì nó biết quá rõ những gì mà em đang nghĩ.

Lúc đó biểu hiện của hắn vô cùng đau đớn và em thấy có cả máu nữa.

Zed và Ryan lần nữa nhìn nhau. Nếu em gái họ đã nói vậy thì có lẽ nào…

Các người đúng là ngu ngốc làm sao. Ngài Aden vốn đã trốn đi từ trước rồi. Dù kế hoạch của ngài ấy đã thất bại nhưng giờ các ngươi cũng không thể cản bước được ngài ấy nữa đâu!

Đồ khốn! Ngươi nói gì hả!?” – Zed tức giận nắm áo tên tùy tùng kia.

Anh à! Bình tĩnh!” – Ryan nhanh chóng khuyên ngăn.

Hóa ra sau tự bắn vào chân thì Aden đã chuồn đi vì hắn biết mọi thứ mà hắn làm đã đổ sông đổ biển hết. Còn con robot kia được chế tạo nên chỉ để đánh lừa ba anh em. Thật không ngờ là hắn lại tính đến cả đường này. Giờ biết hắn ở đâu mà tìm đây? Nếu họ tiếp tục để hắn sống nhởn nhơ ngoài kia thì không sớm cũng muộn ba anh em cũng sẽ gặp nguy và còn gây liên lụy cho những người khác nữa. À mà khoan…. Tên tùy tùng của hắn vẫn còn ở đây mà nhỉ?

Tên kia! Hiện tại Aden đang ở đâu hả!?” – Zed quay sang gằn giọng hỏi.

Làm sao ta biết được? Giờ ngươi hỏi ta cũng vô ích. Ta đã bị bỏ đi rồi thì còn gì để nói được nữa.” – Tên áo xanh nói một cách mỉa mai.

Phải rồi! Là chị Yukina!” – Em chợt nhận ra.

Em… em đã biết được gì rồi sao?” – Ryan bất ngờ hỏi.

Hắn vốn là quản lý của chị ấy nhưng hắn lại gọi chị ấy là một con rối. Tức là ngay từ đầu chị ấy chỉ là bù nhìn để hắn điều khiển mà thôi.

Em giải thích sau khi nhớ lại những lời mà Aden đã nói. Thật ra từ “Marionette” vốn là một từ tiếng Pháp. Lúc ở thế giới cũ, đã có vài lần chị Yona đã cho em mượn điện thoại để giải trí. Sau nhiều lần mò mẫm cũng như sự tò mò về khả năng dịch thuật của Google nên em đã thử dịch thêm vài thứ tiếng khác và vô tình cũng thấy được từ “con rối” trong tiếng Pháp là gì.

Yukina? Hình như đây là…” – Ryan bắt đầu nhớ ra gì đó.

Là em gái của Fuyuo!” – Zed thốt lên.

Tia sét giáng xuống như cả ba đã có cùng tần số đoán đúng. Nếu nghĩ theo hướng này thì… Fuyuo đang gặp nguy hiểm!

Không được! Không thể để hắn làm hại chị ấy!” – Em nhất quyết.

Vậy tiểu thư… người định…” – Cryogonal lấp lững hỏi vì hình như nó đã đoán được câu trả lời.

Em gật đầu như khẳng định suy nghĩ của Cryogonal. Em lần nữa quay sang nhìn Rồng Băng của mình:

Liệu cậu sẽ đi cùng mình chứ?

Đương nhiên rồi, chủ nhân của ta.

Ban đầu em nghĩ hai người anh cũng sẽ đi chung, nhưng họ đã bảo em đi trước và sẽ theo sau nhanh thôi. Nghe vậy em cũng an tâm. Kyurem giờ cũng như trước, không cần đến Mảnh Nêm Gen mà vẫn biến hình thành Black Kyurem một cách dễ dàng và nhanh chóng đưa em ra thế giới bên ngoài. Còn mấy bé Cryogonal thì ở lại trông chừng Khe Vực Khổng Lồ [Giant Chasm]. Riêng hai anh em thì sau khi nở nụ cười “thân thiện”, họ đã trói tên tùy tùng lại bằng chiếc xiềng xích mà bọn người của Aden từng dùng để trói em và tịch thu luôn Mảnh Nêm Gen. Xong xuôi họ mới lên lưng hai Đại Long rồi mau chóng đuổi theo.

*****

Quả nhiên bên chỗ Fuyuo cũng không khá khẩm hơn là bao. Toàn bộ dinh thự nhà Yukinohana bất ngờ bị tập kích. Biết thế nào tên Aden cũng sẽ mò đến nhưng điều Fuyuo không ngờ nhất là cô phải đối diện với chính em gái của mình – Yukina. Chưa kể bên cạnh em gái cô còn là một Shiny Sableye.

Khủng khiếp hơn là tên Aden đã đặt bom ở những khu dân cư đông dân nhất ở thành phố Opelucid này nên giờ chỉ cần Fuyuo thiếu thận trọng là những người dân vô tội trong thành phố sẽ ngã xuống. Ngoài ra tên Aden còn thể hiện sự thần kinh của chính hắn khi ép Fuyuo phải lựa chọn. Một là đầu hàng và giao lại toàn thành phố cho hắn. Hai là giết chết Yukina và hắn sẽ cho cô một tiếng để hủy hết số bom được hắn đặt ngay trung tâm thành phố. Tất cả đều như đẩy cô đến đường cùng. Cô không thể để thành phố Opelucid rơi vào tay hắn, lại càng không thể giết chính em gái ruột của mình. Mà giờ đây, em gái cô cũng chẳng còn là Yukina của năm xưa nữa. Con bé đã hoàn toàn trở thành một con rối, răm rắp nghe theo lệnh của Aden.

Sableye, Quả Cầu Bóng Ma [Shadow Ball]!

Abomasnow, Cú Đấm Băng Giá [Ice Punch]! Glaceon sử dụng Sấy Lạnh [Freeze-Dry]!

Hai bên cùng ra lệnh, đối đầu nhau một cách vô cùng chênh lệch. Fuyuo đã phải vừa chiến đấu với những tên áo xanh được trang bị vũ khí mà còn phải đối đầu với một Pokemon quá đổi dai dẵng. Hệ Băng mà đấu với Ma và Bóng Tối, chỉ mới nghe thôi là cũng đủ thấy khó thắng rồi. Mà đâu chỉ có mỗi Sableye, Abomasnow và Glaceon còn phải đối đầu với đám Pokemon của lũ người kia mới chết chứ. Froslass đứng từ xa mà xót vô cùng. Vì để nó được an toàn nên Fuyuo đã để nó chạy trốn. Nàng ma nữ nhìn Yukina như vậy mà vô cùng đau lòng.

Ài, thảo nào ngài Aden lại ghét ngươi đến vậy. Đúng là thứ dai như đĩa.” – Yukina không hề kiêng nể mà sẵn sàng nói ra những lời mạt thị đau lòng.

Yukina…” – Fuyuo như không tin vào mắt mình. Em gái của cô… Yukina của cô…

Mà nếu giết được ngươi thì ngài ấy sẽ rất vui cho mà xem. Sableye! Kết liễu cô ta bằng U Linh Tập Kích [Phantom Force] đi!

Fuyuo đứng hình khi thấy em gái mình sẵn sàng dùng Pokemon để giết người. Tên Aden khốn nạn đó, rốt cuộc hắn đã biến em gái cô thành người thế nào vậy chứ? Fuyuo gần như rơi vào tuyệt vọng. Người em gái và cô hằng yêu thương giờ đây đã vì một kẻ điên mà sẵn sàng giết chết cô. Nhìn xuống thanh kiếm mà gia tộc đã truyền lại, chẳng lẽ bây giờ cô phải ra tay với chính em gái ruột của mình sao? Không… cô không thể…

Nhận lệnh từ Yukina, Sableye đã nhanh chóng ẩn đi mặc cho Glaceon vừa mới tấn công. Điều đó khiến chiêu “Chùm Tia Băng Giá” [Ice Beam] của Glaceon bị trượt hoàn toàn. Còn Froslass thì cũng sốc không kém. Chiêu “U Linh Tập Kích” vốn là một chiêu rất mạnh của hệ Ma. Pokemon sử dụng sẽ ẩn đi và sau đó tấn công đối thủ bất ngờ dù cho Pokemon đó có “bảo vệ” bản thân bằng bất cứ chiêu thức gì. Với Pokemon mà chiêu đó còn có thể là chiêu chí mạng thì con người làm sao có thể chịu đựng nổi chứ? Nhưng! Froslass không thể để Fuyuo như thế chịu trận được! Dù có là Pokemon mạnh mẽ thế nào thì nàng ma tuyết cũng sẽ không cho phép đối thủ làm hại ân nhân của nó!

Ngay khoảnh khắc Sableye lao lên từ cái bóng và tấn công trực diện vào người Fuyuo, nhờ tốc độ nhanh hơn gấp 2 lần mà Froslass đã kịp lao ra che chắn cho cô đồng thời sử dụng “Mắt Quỷ” [Hex] lên con Pokemon mắt đá quý kia. Do cả hai cùng mang hệ Ma và hệ này cũng gây ảnh hưởng cho nhau nên chiêu thức của nàng ma tuyết đã khiến Sableye bị bật lại. Vậy là Froslass đã thành công ngăn chặn ý muốn giết người từ “cô chủ” của nó. Biết bản thân sẽ trụ lại trước những đòn đánh đến từ Sableye, nàng ma tuyết nhất định phải làm suy yếu đối thủ trước. Vốn cũng bị nhận kha khá sát thương từ đòn “U Linh Tập Kích” nên giờ chỉ còn cách đó mà thôi.

Tận dụng tốc độ của bản thân, Froslass đã lao đến và “tặng” cho Sableye một nụ hôn nhưng đó nào phải nụ hồn bình thường?

Sab!

Tiếng hét thất thanh của Sableye khiến Yukina ngớ người. Hóa ra nụ hôn vừa rồi chính là “Nụ Hôn Hấp Thu” [Draining Kiss]. Một chiêu thức gây sát thương đồng thời hồi phục thể lực cho Pokemon sử dụng. Và chiêu này thuộc hệ Tiên, hệ khắc tinh của những Pokemon hệ Ma – Bóng Tối. Ngay cả Froslass cũng bất ngờ. Đây vốn là một chiêu mà nàng ma tuyết rất ít khi sử dụng trừ khi thể lực nó suy yếu. Thật không ngờ nó lại có hiệu quả tốt với Pokemon trước mắt. Vậy là nó có cơ hội để phản công rồi!

Nhưng bên chỗ của Abomasnow cũng không ổn hơn là bao. Vừa mới sử dụng “Cú Đấm Băng Giá” để ngăn đám người áo xanh kia lại gần thì đã bị Mienshao lao đến với “Cú Đấm Hấp Thu” [Drain Punch]. Tuy nhiên, Glaceon đã lao đến và ăn trọn đòn tấn công đó thay cho Abomasnow khiến nó bất ngờ. Nhìn Glaceon bị đánh bay, nó đã kịp dùng cánh tay to lớn chụp nàng Eevee hệ Băng lại để không bị đập xuống đất. Lo lắng nhìn người bạn của mình, Glaceon đã cho Abomasnow thấy ý chí kiên cường của nó bằng cách đứng lên và tự lắc người thật mạnh để bớt đi cơn choáng từ đòn đánh vừa rồi. Dù bị Mienshao gây nhiều sát thương nhưng tinh thần chiến đấu của Glaceon đã khiến Abomasnow nhận ra một điều quan trọng. Thả Glacia xuống, lần này Abomasnow đã đứng ra bảo vệ cho người bạn của mình.

Abooooo!

Tiếng gầm cực lớn của Abomasnow khiến Fuyuo ngay lập tức chú ý. Nhận ra bản thân đã thất thần quá lâu, Fuyuo như lấy lại nhận thức mà đối mặt với thực tại. Nhờ sự giúp sức từ hai người bạn của mình mà có rất nhiều tên đã bị hạ gục. Nhìn lại người em gái mà mình từng yêu thương, dù có thương thế nào thì giờ đây cô cũng không thể khoan dung cho em gái cô bất kỳ điều gì nữa. Cô là chị của Yukina và đã là một người chị cô nhất định phải cứng rắn hơn nữa. Nếu đã vậy… Để mang em gái mình trở về thì chỉ còn cách này mà thôi.

Sab!

Fross!

Sableye và Froslass cùng lúc sử dụng “Quả Cầu Bóng Ma“, chúng tạo nên một vụ nổ lớn che khuất tầm nhìn của Yukina nhưng chỉ ngay trong phút chốc Abomasnow và Glaceon đã cùng hợp sức, dốc toàn lực sử dụng “Chùm Tia Băng Giá” tạo thành một bức tường băng kiên cố bao lấy xung quanh mặc kệ cho những Pokemon mang hệ Lửa tấn công. Như vậy cũng đủ để Fuyuo tiến lên rồi.

Ngay lập tức, cô lao đến chỗ Yukina. Cứ tưởng cô sẽ tấn công em gái mình nhưng không! Thanh Katana đã yên vị trong vỏ từ lúc nào chẳng hay. Giờ đây thay vì sử dụng kiếm thì Fuyuo sẽ sử dụng thể lực để áp chế chính em gái mình.

“Nếu không thể dùng kiếm bảo vệ người khác thì con đừng bao giờ cầm nó nữa.”

Đó chính là lời nói mà Fuyuo khắc sâu nhất trong lòng khi nhớ về cha của cô, cựu gia chủ gia tộc Yukinohana – Yukinohana Fubuki.

Cô không thể dùng kiếm để tấn công em mình thì cô sẽ dùng chính sức của mình để mang Yukina trở lại. Hai chị em bắt đầu giằng co. Yukina không nghĩ Fuyuo lại mạnh đến vậy. Rõ ràng dùng kiếm là lợi thế của cô kia mà? Nhưng không cho em gái mình nghĩ ngợi lâu, Fuyuo đã dùng sức kéo em mình lại nhưng em gái cô vẫn thoát được. Vì Yukina vốn là một nghệ sĩ trượt băng nên việc linh hoạt trong di chuyển cũng là một điểm mạnh.

Nhưng trong mắt Yukina lúc này, hình bóng của Fuyuo như khiến cô nhớ lại gì đó. Không… không! Đó không phải là cô! Cô không có bất kỳ ai khác cả. Cô là Marionnette! Chỉ là Marionnette của ngài Aden mà thôi!

Với một người được rèn luyện từ nhỏ như Fuyuo, việc phán đoán cũng không có gì là quá khó. Sao lại vậy ư? Vì Yukina đã định trộm Kanata của Fuyuo nhưng người tính không bằng trời tính, một tay của Fuyuo vẫn để trên đuôi kiếm nên không tài nào có thể rút ra được. Sốc với việc bị người trước mặt khống chế chỉ bằng một tay, Yukina đã lơ đễnh để rồi…

A! Thả… thả ta ra!” – Yukina đau đớn khi bị Fuyuo ép ngược một bên tay. Điều này càng khiến cánh tay trở nên đau đớn vì có thể bị bẻ gãy bất cứ lúc nào.

Fuyuo thả bên tay bị ép ra, sử dụng cánh tay nãy giờ đặt lên chui kiếm kéo em gái lại gần. Và ngay khoảnh khắc ấy, cô đã thì thầm bên tai em mình:

Chị xin lỗi.

Bụp!

Chỉ trong một đòn, Fuyuo đã khiến em gái cô ngất đi ngay lập tức. Đỡ lấy em gái mình, cô ôm thật chặt lấy Yukina. Em ấy không nhớ ra cô cũng được nhưng ít nhất em của cô cũng đã ở đây rồi.

Tích… tích… tích…

Đột nhiên cô nghe thấy một âm thanh lạ mà chỉ khi ở rất gần như ôm thì mới có thể cảm nhận được. Ngay lập tức Fuyuo liền nhận ra gì đó. Mở phần áo khoác cao cổ của Yukina ra thì cô đứng hình. Thật không ngờ, thiết bị kích hoạt bom nổ lại được cài ngay trong áo của em cô. Và nó được thiết kế như máy cảm nhận nhịp tim vậy. Hóa ra lúc đó tên Aden bảo cô giết Yukina là để cái máy này bị ngắt tạm thời, từ đó tạo thời gian giới hạn cho Fuyuo tìm cách gỡ bom. Mau chóng gỡ thứ đó ra và phá nát chiếc máy, cô còn chưa kịp thở một hơi thì…

Xoảng! Rầm!

Nhìn đám người áo xanh đang phá đi lớp tường băng kiên cố, Fuyuo lần nữa chết lặng. Riêng Abomasnow do phải chống chịu sát thương quá nhiều nên cũng không chịu đựng nổi mà gục xuống trước mặt Glaceon. Fuyuo nhìn mọi thứ trong âm thầm. Lần này cô nhất định phải sống chết với đám này thôi.

Hai cậu trở về đi.” – Cô thu Pokemon của mình về bóng chứa.

Giờ chỉ còn mỗi Froslass ở lại mà thôi. Thật may khi nàng ma tuyết đã thắng được Sableye bằng chiêu “Nụ Hôn Hấp Thu” lần thứ hai. Giao em gái của mình cho Froslass bảo vệ, cô lần nữa đứng lên. Trước mấy chục tên áo xanh đang lao vào sau khi phá được tường băng, cô chỉ còn biết rút kiếm ra mà chiến đấu mà thôi. Vì gia tộc Yukinohana, vì em gái và cả thành phố Opelucid này nên dù có chết cũng nhất định không được đầu hàng.

Bắt lấy cô ta!

Kyurem! Hơi Thở Rồng [Dragon Breath]!

Ầm!

Từ trên trời, luồng sức mạnh to lớn phóng thẳng xuống sân dinh thự Yukinohana khiến đám người áo xanh phải kiếm đường thoát thân. Kyurem xuất hiện từ trên không và người đang đứng trên cánh tay to khỏe của nó chính là Kori. Fuyuo bất ngờ khi trông em bây giờ rất khác. Giống như một nàng công chúa thật sự vậy. Nhưng chưa kịp nghĩ gì thì Kori đã nhảy xuống khỏi tay của Kyurem, đáp đất ngay khoảng sân của dinh thự và nhanh chóng chạy đến bên cô:

Chị Fuyuo! Chị không sao chứ?

Tôi…” – Chị chỉ biết lắp bắp vì bất ngờ khi thấy em đến.

Chưa gì thì xung quanh, mấy tên áo xanh lì lợm đó vẫn hằn học đòi tấn công mặc sống chết. Thậm chí mấy tên muốn bỏ trốn cũng bị ép ở lại tấn công.

Volcarona, Phóng Hỏa [Flamethrower] đi!

Weavile, Nhát Chém Trong Đêm [Night Slash]!

Conkeldurr, Cú Đấm Bùng Nổ [Dynamic Punch] toàn lực!

Kyurem! Sử sụng Tia Chớp Kết Đông [Freeze Shock]!” – Đứng trước tình cảnh đó, em cũng chẳng thèm nhân nhượng nữa mà ra lệnh cho Rồng Băng của mình.

Không hề nao núng, Kyurem theo lệnh của em mà tập trung một nguồn năng lượng cực lớn vào cơ thể. Chiêu thức từ những Pokemon của lũ người áo xanh kia vừa phóng ra thì giờ là lúc chúng phải nhận lấy hậu quả. Chiêu “Tia Chớp Kết Đông” giáng xuống và gần như phá hủy toàn bộ phần trước của dinh thự. Gần như mọi thứ trên đường đi của nó đều bị đóng băng. Đám người áo xanh giờ chỉ biết thu Pokemon về mà tháo chạy. Cũng may là em tới kịp chứ nếu không thì Fuyuo không chắc bản thân có thể giữ được mạng.

Kori!

Anh hai! Anh ba!

Zed và Ryan cũng vừa kịp lúc đuổi tới. Thấy cả khoảng sân nhà Yukinohana tan hoang đổ nát, hai anh em không khỏi rùng mình trước sức mạnh khủng khiếp từ Kyurem. Nhanh chóng đáp xuống. Họ nhanh chóng hỏi thăm tình tình của Fuyuo thì tá hỏa việc Aden đã đặt bom ngay trung tâm thành phố Opelucid. Nhờ phá được cái máy gắn trong áo Yukina nên bây giờ họ chỉ còn vài chục phút để tìm cách gỡ bom mà thôi.

Tên Aden khốn khiếp! Nhất định phải tống hắn vào tù!” – Zed tức giận nói.

Dám đặt bom ngay trung tâm thành phố, tên này đã quá tàn ác rồi!” – Ryan cũng khó chịu không kém.

Hiện tại, tôi không chắc liệu hắn có đặt thêm bom ở nơi khác nữa không. Nó có thể là cái bẫy hoặc hắn sẽ cho nổ cả thành phố và chôn tất cả người dân xuống mồ. Tôi… tôi thật sự không biết phải làm thế nào nữa…

Nhìn Fuyuo rơi vào bế tắc, em không khỏi lo lắng. Em tiến đến, nắm lấy tay của cô, nở nụ cười trấn an và nói:

Chị đã cố gắng hết sức rồi. Giờ hãy bảo vệ người mà chị thật sự yêu thương. Còn thành phố Opelucid, tên Aden nhất định sẽ phải trả giá cho những gì hắn đã làm.

Kori…” – Fuyuo không nói nên lời.

Em ấy nói phải đó. Fuyuo, cô đã làm rất tốt rồi.” – Zed động viên.

Dù chưa từng gặp tình huống này nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức.” – Ryan nói.

Một lần nữa, cả ba anh em cùng nhìn nhau và gật đầu. Nhìn cả ba lên lưng Rồng Thần rồi đi mà Fuyuo chỉ biết cầu mong mọi việc ổn thỏa. Mau chóng đưa Yukina và Froslass vào trong. Trước tiên phải trị thương em gái và các Pokemon của cô trước đã. Cả ba anh em đã giúp cô thì cô nhất định sẽ không làm họ thất vọng.

Tác giả: Đoàn Ngọc Khánh.

Thức tỉnh tiềm thức CÂU CHUYỆN CỦA KORI Huyền thoại vĩnh hằng
DMCA.com Protection Status