PIKACHU VÀ LẦN ĐẦU VỚI CHỦ NHÂN MỚI

Pikachu và lần đầu với chủ nhân mới

Tôi, một con Pokemon có màu vàng, nhìn khá là mập so với bây giờ, với cái đuôi hình sấm sét, cùng với bản tính “không thích vào trong quả cầu”. Không biết vì luồng gió nào mà giáo sư Okido lại giao tôi cho một Huấn luyện viên tên là “Satoshi”. Thời điểm đó, tôi ghét huấn luyện viên này lắm, nên khi Satoshi ôm tôi thì tôi đã “tặng” ngay cho cho hắn chiêu “điện 10 vạn vôn“. Nhưng thật không may, trong lúc giận dữ, tôi đã vô tình làm tê liệt luôn cả giáo sư Okido.

Sau đó, chính tên huấn luyện viên đó đã dẫn tôi bắt đầu cuộc hành trình, trong khi tôi lại không thích thú gì mấy. Nên buộc tên đó phải cột thân tôi lại, rồi kéo tôi theo cả một đoạn đường dài. Có vẻ vì quá mệt mỏi nên tôi và Satoshi đều dừng lại, cậu ấy thuyết phục tôi một lúc nhưng tôi không nghe. Tên đó còn bảo với tôi rằng: “Bộ cậu không thích nói chuyện à?” – tôi làm lơ. Rồi Satoshi bắt đầu thuyết phục tôi vào quả cầu Poke, nhưng tôi lại chúa ghét việc đó. Mặc kệ tên Satoshi muốn bắt tay hay cùng tôi bắt Pokemon. Tôi đều từ chối và leo lên cành cây “ngáp” một tiếng, sau đó xem “màn hài kịch” của cậu ấy và Poppo.

Đầu tiên, tên Satoshi đó ném quả cầu Poke vào con Poppo đó, nhưng vì không sử dụng tôi để chiến đấu nên nó đã thoát được ra ngoài, cậu ta ngơ ngác hỏi Pokemon Zukan để tìm nguyên nhân, tôi đã cười lần thứ nhất.

Lần thứ hai là khi tên Satoshi đó dùng chiếc áo để “chụp lấy” con Poppo đó, nhưng thật ngu ngốc! Nó đã dùng “gió xoay” và “tấn công bằng cát” rồi trốn mất biệt!

Lần thứ ba, Koratta “ăn vụng” đồ ăn mà Satoshi đã để vội ở một góc, hắn ta tức giận và lấy Pokemon Zukan ra xem thông tin, thật là hết nói nổi.

Nhưng không phải cái gì cũng cười mãi đâu, sau khi tên Satoshi đó ném cục đá nhỏ vào Onisuzume – một loài Pokemon hung dữ có tiếng. Lúc đầu thì tấn công Satoshi, nhưng tại sao nó lại tấn công cả một Pokemon không hề tác động gì như tôi thế nhỉ?

Không còn cách nào khác, trong lúc con Pokemon này sắp mổ phải tôi, tôi đã nhanh tay dùng chiêu “điện 10 vạn vôn” vào con Onisuzume đó.

Pikachu và lần đầu với chủ nhân mới

Nhưng lại càng không may, một đàn Onisuzume khác được con vừa bị tôi làm cho giật điện kêu gọi tấn công. Bây giờ tôi không còn biết gì khác ngoài hai từ “bỏ chạy”, nhưng lúc đó tôi vẫn ghét Satoshi nên đã chủ động bỏ mặc hắn ta để chuồn trước, và… vẫn bị đàn Onisuzume tấn công.

Satoshi ôm lấy tôi bỏ chạy, đến một vách đá, và nhảy xuống con sông. Nhưng trong lúc tưởng chừng như cả 2 chúng tôi sẽ chết vì đuối nước, bất ngờ có một cô bé tóc cam mà sau này tôi và Satoshi mới biết tên là “Kasumi”, đã câu được chúng tôi lôi lên bờ.

Kasumi tát vào Satoshi một phát rõ đau và chỉ dẫn đến trung tâm Pokemon gần đó, nhưng sau đó thấy đàn Onisuzume lại rượt đuổi tôi, Satoshi liền lấy xe đạp của Kasumi ôm lấy tôi rồi bỏ chạy.

Tớ sẽ trả lại mà” – Satoshi đã nói vội với Kasumi như thế rồi chạy rất nhanh.

Pikachu và lần đầu với chủ nhân mới

Do phóng nhanh để tránh bọn Onisuzume mà Satoshi và tôi đã bị ngã. Lúc đó, Satoshi liền đến gần chỗ tôi, mang ra quả cầu Pokemon từ trong túi và nói với tôi rằng:

Tớ biết cậu không thích vào trong này, nhưng nếu cậu không vào trong đó, tớ không biết là liệu tớ có thể cứu được cậu hay không?

Pikachu, chui vào trong bóng đi!” – Satoshi hét lớn và dang người ra để bảo vệ tôi.

Pikachu và lần đầu với chủ nhân mới

Kể từ lúc đó tôi mới nhận ra rằng, một huấn luyện viên dù có xấu xa ra sao thì họ vẫn luôn muốn Pokemon của mình được chăm sóc một cách tốt nhất.

Tới đây, Onisuzume!” – Satoshi tiếp tục nói như thế trước một đàn Onisuzume chuẩn bị tấn công cậu ấy.

Và thế là tôi cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng của mình, để tung ra đòn “điện 10 vạn vôn” vào bầy Onisuzume. Huấn luyện viên của tôi đã không màng đến tính mạng của mình để bảo vệ tôi, thì làm sao tôi có thể làm ngơ cho được!

Tớ…làm được rồi ư?” – Satoshi nói với tôi sau khi tỉnh lại. Ngay sau đó, tôi và Satoshi bất chợt nhìn thấy một con Pokemon phượng hoàng rất lớn, Pokemon Zukan đã trả lời rằng:

Không có thông tin, trên thế giới này vẫn có những loài Pokemon chưa từng được khám phá ra.

Pikachu và lần đầu với chủ nhân mới

Kể từ khi ấy, hai chúng tôi trở nên hòa thuận với nhau đến lạ, cùng nhau du hành qua biết bao nhiêu vùng miền, cùng nhau thực hiện ước mơ trở thành “Bậc thầy Pokemon”, và người bạn của tôi ơi, hãy hứa rằng:

Cùng nhau sống chung đến trọn đời nhé, Pika…pika!

Tác giả: Quốc Phong Phan.

DMCA.com Protection Status