POKEMON: ACADEMY STORY CHAPTER 6

Có người ở quanh đây sao?

Khi nghe thấy tiếng hát, Leviathan tự hỏi bản thân rồi bắt đầu di chuyển về phía âm thanh ngọt ngào đó. Mặc dù đây tính ra vẫn là khuôn viên trường, nhưng khi bị lạc ở trong rừng như thế này thì cách tốt nhất là nên tìm một ai đó cho an toàn, thay vì cố gắng lang thang để tránh tình trạng bị lạc sâu hơn. Cậu đã có rất nhiều “kinh nghiệm” trong việc này nên cũng hiểu nó hơn ai hết.

Đi một hồi, Leviathan tới được một đoạn suối nhỏ. Có thể đoán được từ đây sẽ tới được chỗ hồ ở khu nuôi dưỡng, nhưng giờ cậu không quan tâm chuyện đó lắm. Thứ cậu muốn biết bây giờ chính là việc giọng hát kia từ đâu mà ra.

Sau một hồi ngó nghiêng, cậu phát hiện ra tiếng hát đó đến từ một cô gái với dáng vẻ nhỏ nhắn và mảnh khảnh. Mái tóc đen dài với phần tóc mái che đi phân nửa khuôn mặt, còn phía sau được tết gọn thành một bím. Xung quanh còn có Sylveon, Togekiss, Azumarill và Floette, tất cả đều đang ngồi lắng nghe tiếng hát du dương kia. Có lẽ chúng đều thuộc quyền sở hữu của cô.

Từ chiếc băng đô màu đỏ đeo trên tay, Leviathan có thể đoán được cô theo khóa Chiến Đấu giống mình. Ban đầu cậu định tiếp cận cô nàng để tìm đường quay về khu nuôi dưỡng, nhưng tiếng hát kia, bằng một cách thần kỳ nào đó đã khiến bản thân quên mất mục đích tới đây là gì. Như không muốn kết thúc khoảnh khắc thần kỳ này, Leviathan quyết định không nói gì và để yên cho cô gái ấy hát.

Mấy đứa thấy sao? Nghe ổn đúng không?

Sau khi hát xong, cô quay sang nói chuyện với Pokemon của mình và hỏi xin ý kiến. Đa số chúng đều tỏ ra rất thích thú, kèm theo những động thái vô cùng tích cực. Điều này chứng tỏ tất cả rất thân thiết với nhau và có mối liên kết vô cùng bền chặt. Điều này chứng tỏ cô nàng là một đối thủ khá đáng gớm.

Mải suy nghĩ, Leviathan lỡ tay giẫm vào một cành củi khô, để rồi tạo ra một âm thanh lớn. Điều này lập tức gây sự chú ý của cô gái kia và Pokemon của cổ. Tất cả quay ra nhìn làm cậu phải lập tức cúi đầu xuống bụi cây để trốn.

Nia, Misty Terrain!

Nàng Sylveon với biệt danh Nia nhận lệnh của huấn luyện viên, tạo ra một lớp sương mù trắng dày đặc, bao phủ cô và chủ nhân của mình. Vài phút sau khi lớp sương tan, cô nàng kia đã không còn ở đó nữa. Leviathan trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng tới lúc đó cậu mới sực nhớ ra mục đích ban đầu khi cậu đi theo tiếng hát là gì.

Phải mất tới 30 phút sau, cậu mới mò được đường về khu Nuôi Dưỡng Pokemon, với sự trợ giúp của chính Pokemon của cậu. Cũng vừa đúng lúc lớp chuẩn bị kết thúc. Cũng may giáo sư Ori và y tá Leila không biết rằng cậu đã vượt qua khu hàng rào và đi lạc vào trong rừng. Tuy nhiên, trong tâm trí cậu cứ đọng lại hình ảnh về cô gái thắt tóc bím kia, và giọng hát của cổ. Tương tư đến nỗi trong lúc ăn trưa, cậu như ngươi trên mây vậy.

Trái đất gọi Leviathan! Trái đất gọi Leviathan! Trái đất gọi Leviathannn!

Cecilia phải gọi tới mấy lần thì cậu chàng mới chịu “rớt” từ sao hỏa về. Hiện tại cả nhóm 4 người đang dùng bữa tại Nhà Ăn Chansey, nhưng có vẻ chỉ có 3 kia người là thực sự ăn. Buổi hôm nay có vẻ đông hơn hôm qua, nhưng đa số người tới là các anh chị năm 2-3 học khóa Bảo Vệ.

Cậu có ổn không vậy Levii? Thấy từ lúc gặp nhau tới giờ cậu cứ đơ đơ vậy á.” – Michael hỏi thăm.

À không, mình ổn. Chỉ là có vài việc cần suy nghĩ thôi. Các cậu sáng nay học như thế nào?

Sáng nay mình học lớp Toán học. Chán lắm mà, đúng ngay môn mình ghét nữa. May sao không gục xuống bàn, cơ mà chưa biết mình có trụ nổi cả năm không nữa.” – Michael vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài.

Mình hôm nay học lớp Kinh tế gia đình. Có vẻ khá vui. Theo mình đọc qua tài liệu thì sẽ có nấu nướng, khâu vá và nhiều thứ nữa. Có vẻ sẽ hợp với mình.” – Victoria nhỏ nhẹ trả lời.

Hôm nay mình học lớp Truyền thuyết và Thần thoại nè. Mấy cái thứ ở đây cũng khá vui, nhưng không hợp với mình lắm. Cơ mà yêu cầu hơi cao nên chắc phải chú ý nhiều nữa. Còn cậu thì sao Leviathan?” – Cecilia vừa nói vừa hỏi.

Có vẻ mọi người cảm xúc lẫn lộn quá nhỉ. Sáng nay mình học lớp Chăm sóc Pokemon. Bài tập cũng đơn giản, chỉ cần chải lông thật tốt cho Pokemon hoang dã là được.

Vui quá nhỉ. Mai mình và Victoria cùng lớp môn đó nè. Mong bài tập cũng đơn giản như vậy.

Hai cô nàng tặng cho nhau một cú đập tay sau câu nói vừa rồi. Có vẻ hai cô nàng đã thân thiết hơn nhiều. Cũng dễ hiểu bởi Cecilia là một cô nàng rất thân thiện và dễ gần, nên có thể lấy lòng nhiều người, kể cả những ai ngại ngùng như Victoria. Đó cũng là lý do mà Leviathan có thể kết thân được với cô nàng.

Mọi người cứ vậy cười nói với nhau thật vui vẻ suốt giờ ăn trưa. Vì kỳ học đầu tiên của năm nhất chỉ học sáng nên mọi người rảnh vào buổi chiều, bởi vậy cả nhóm cũng không cần vội vàng gì. Đúng lúc đó, ở nhà ăn có một thông báo.

Hôm nay tại nhà ăn Chansey có một khuyến mãi dành cho những học viên đang ăn tại đây. Một chiếc bánh Tiramisu vị Pecha-Aspear dành cho ai giải được nhanh nhất câu đố này. Thời gian là 5 phút.

Từ 4 thứ sau đây, tìm ra thứ ám chỉ nó: Talonflame, Rotom-Fan, Sigilyph và Drifblim.

Vào một số ngày trong tháng, các nhà ăn ở học viện sẽ phát đồ ăn miễn phí cho bất kỳ học viên nào trả lời được một câu đố bất kỳ. Và hôm nay chính là ngày đó. Tất cả mọi người trong nhà ăn bắt đầu im lặng để giải câu đố này.

Talonflame, Rotom-Fan, Sigilyph và Drifblim? Chắc không ám chỉ hệ Bay đâu nhỉ? Như vậy có vẻ quá dễ rồi.

Hay là về chiêu thức nhỉ? Hurricane?

Có thể là vùng đúng không? Một số nơi có thể tìm được cả 4 loài Pokemon này mà. Cơ mà mình cũng không nhớ nổi là ở đâu. Unova chăng?

Phòng ăn hiện giờ không có quá nhiều người, nhưng câu đố này cũng đủ khiến nó trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tất cả đều đang vắt tay lên trán để tìm mối liên kết giữa các con Pokemon kia, hoặc ít nhất là tìm ra được thứ mà chúng ám chỉ. Một điều mà tất cả bốn thứ kia cùng ám chỉ..

A, đoán ra rồi! Cecilia hét lớn. Đó là…

Một tia địện chạy qua Cecilia khiến cô bật dậy và hét lớn:

ORICORIO!

Là ORICORIO!

Đáp án chính xác, là Oricorio! Xin chúc mừng hai người!

Suy đoán của Cecilia hoàn toàn chính xác khi nhà ăn thông báo câu trả lời. Oricorio là một Pokemon chim với tạo hình đặc biệt như một vũ công là đến từ vùng Alola, với bốn hình dạng khác nhau tương ứng với 4 hệ của những Pokemon được kể tên. Chỉ cần cho nó uống một loại mật được làm từ hoa của vùng Alola sẽ khiến Oricorio thay đổi hình dạng. Tuy nhiên, vui mừng là vậy, nhưng cô nàng không phải người duy nhất trả lời đúng câu đố này.

Có vẻ mình đoán hơi muộn nhỉ?

Một cô gái với dáng người nhỏ nhắn chạy vượt qua chỗ ngồi của nhóm Leviathan. Cô nàng sở hữu mái dài màu xanh biển, với một hàng tóc bím được thắt ngang ở phía sau đầu. Khi đầu lại chào mọi người, cô để lộ màu vàng sáng lấp lánh, cùng chiếc kẹp tóc hình ngồi sao nhỏ xinh trên phần mái. Khi thấy cô ấy, giọng điệu của Cecilia có vẻ thay đổi một chút.

Higabana Shirayuki!

Xin lỗi bà nhé Cecilia, nhưng có vẻ bà sẽ không lấy được chiếc bánh này dễ dàng như vậy đâu.

Tui đã châm chước cho bà ở trên lớp rồi nha, giờ tui sẽ không tha đâu!

Có vẻ hai cô nàng có một chút lịch sử với nhau, khiến cuộc nói chuyện của họ trở nên khá căng thẳng. Leviathan thấy vậy bèn chạy ra hỏi thăm.

Chuyện gì xảy ra với cậu vậy Cecilia? Cô gái này là ai?

Yuu-chan, chuyện gì xảy ra vậy? Cô gái kia là ai thế?

Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng Leviathan với một câu hỏi y hệt cái cậu vừa hỏi. Khi quay đầu ra, cậu vô cùng bất ngờ khi người vừa lên tiếng chính là cô gái với mái tóc che nửa mặt mà cậu tình cờ gặp và nghe được giọng hát ở trong rừng. Cô nàng có vẻ không để ý tới cậu lắm, mà chạy lên nắm tay cô gái tóc xanh mà cô gọi tên là “Yuu-chan“.

Ồ xin lỗi nhé, vậy để mình tự giới thiệu. Mình tên là Cecilia Anna-Donnel, là người học cùng lớp môn Truyền thuyết và Thần thoại cùng với Shirayuki. Và cũng tại cô ấy mà nhóm tụi mình làm không tốt bài thuyết trình ở ngay lớp đầu tiên.

Ê này này, không phải là do bà tìm không đúng thông tin về nơi ở của Cresselia và Darkrai nên cả nhóm mới không làm tốt sao?

Ê, ít ra tui chỉ làm lẫn hai địa điểm. Bà còn nhớ sai luôn tên chiêu thức của hai Pokemon đó kìa. Là Lunar Dance chứ không phải Healing Wish nhé! còn của Darkrai là Dark Void, chứ không phải Night Daze!

Cả hai nói chuyện với nhau như thể hai kẻ địch không độ trời chung mới gặp lại nhau sau chưa được bao lâu xa cách. Leviathan chỉ biết thở dài, vì cậu biết khá rõ tính của Cecilia. Mặc dù cô nàng là một người rất hòa đồng và dễ gần, nhưng vẫn có một cái tính thù rất dai. Có lẽ cô bạn kia đã bị đưa vào sổ “không độ trời chung” của Cecilia rồi.

Ờm, vậy mấy đứa định làm sao với chiếc Tiramisu này đây? Hay là chị chia nửa nhé?” – Nữ y tá trực nhà ăn gặng hỏi sau khi mang chiếc bánh phần thưởng ra.

KHÔNG, BỌN EM MUỐN ĂN CẢ CÁI!” – Cả hai đồng loạt hét lên.

Yuu-chan à, mình có thể làm cho cậu một cái khi về ký túc xá mà. Đâu cần thiết phải làm náo loạn như thế này đâu.

Không được, Miracle. Bây giờ nếu mình về thì sẽ tốn rất nhiều thời gian để cậu làm một cái! Mà mình cũng cần sức cho chiều nay chứ!

Bà làm như mỗi bà cần sức đó hả Yuki?” – Cecilia hét lên. – “Chiếc bánh này sẽ là của tui!

Vậy chúng ta làm một trận đi!” – Yuki cầm bóng chứa Pokemon lên và chỉ thẳng mặt Cecilia.

Làm như tui sợ vậy đó! Muốn đấu thì đấu!” – Cô nàng cũng không chần chừ gì, chấp nhận luôn lời thách đấu. – “Chị y tá, phiền chị làm trọng tài cho chúng em ạ!

Nói rồi cả hai cùng nhau chạy ra ngoài, kéo theo cả chị y tá trực nhà ăn theo cùng. Một số người cũng đi theo họ ra ngoài, trong đó bao gồm cả nhóm Leviathan và cô nàng tên Miracle kia. Trước khi ra ngoài, cô nàng có cười nhẹ khi chạm mặt Leviathan như một cách thể hiện lịch sự. Có lẽ cô nàng không có nhớ mặt cậu khi cả hai tình cờ gặp nhau, hoặc chỉ không muốn nói gì cả.

Ở bên ngoài, hai người đã bắt đầu sẵn sàng cho một trận đấu Pokemon. Mặc dù là bạn của nhau từ bé, nhưng bởi vì cả hai đã không gặp nhau từ rất lâu sau khi Cecilia chuyển đến Kalos nên Leviathan cũng khá tò mò về khả năng chiến đấu của cô nàng hiện giờ.

Trận đấu vì “bánh Tiramisu” xin được phép bắt đầu. Tôi là y tá Jun, và đây là cuộc chiến giữa Cecilia Anna-Donnel và Higabana Shirayuki với hình thức 1-1. Bên nào có cả hai Pokemon đều không thể chiến đấu tiếp sẽ bị tính là thua cuộc!

Giữa một biển trời đêm huyền bí, em là một ngôi sao lấp lánh mang tới ước mơ và hy vọng. Cho dù có khó khăn gì xảy ra cũng không thể dập tắt được sự tỏa sáng đó được. Xuất hiện và cho mọi người thấy vẻ đẹp của em đi nào, Clefariy!

Cecilia chọn Pokemon mở đầu trước. Sau một đoạn giới thiệu ngắn, cô tung trái Poke Ball lên cao. Khi trái bóng mở ra, một loạt những ngôi sao vàng và hồng xuất hiện, kèm theo đó là sự xuất hiện hào nhoáng của một con Clefairy. Đây là một Pokemon màu hồng với hình dạng giống một ngôi sao, nhưng có vẻ tròn và mũm mĩm hơn nhiều. Nổi bật nhất chính là chiếc đuôi tròn hình xoắn ốc, cùng một đôi cánh bé xíu ở trên lưng. Mọi người xung quanh ai cũng phải ồ lên trước màn dạo đầu đó. Tuy nhiên, đối phương của cô cũng không hề kém cạnh

Là một bông hoa to lớn và rực rỡ, cậu nổi bật trước đám đông với tài năng và vẻ đẹp mà không một ai sánh nổi. Mặc kệ những lời chê bai và dè bỉu, hãy tự tin và cho họ thấy khả năng thật của mình thôi! Tỏa hương đi, Fresia!

Tương tự như Cecilia, Yuki cũng có một bài giới thiệu riêng cho Pokemon của mình. Khi chiếc bóng chứa mở ra, hàng loạt những cánh hoa đủ màu bay khắp nơi, cùng với đó là một con Vileplume. Loài Pokemon này có một cơ thể tròn màu xanh đậm, với hai tay và chân nhỏ dễ thương. Nhưng phần đáng chú ý nhất của nó chính là bông hoa lớn màu đỏ ở trên đầu của nó. Dựa vào những họa tiết trên cánh hoa, có thể đoán đây là một con đực.

Mặc dù Clefairy của Cecilia được ủng hộ vô cùng nhiệt tình khi ra sân, Fresia lại khiến mọi người nhăn nhó mặt mày vì mùi hương “thơm” khủng khiếp mà nó tạo ra. Ai cũng phải nhanh chóng bịt mũi lại để không bị chết ngại, trong đó có cả nhóm Leviathan. Một số còn quay lại nhà ăn để không phải chịu đựng cái mùi này. Chỉ có duy nhất Miracle là hoàn toàn bình thường, có lẽ vì hai người đã quen và biết nhau từ trước?

Không phải cô thuộc khoa Biểu Diễn sao? Tại sao lại sử dụng một Pokemon kinh tởm vậy chứ?

Một vài tiếng hét vang lên từ trong đám đông về Fresia, chỉ trích về cách chọn Pokemon của cô. Nhưng Yuki chẳng thèm bận tâm tới những lời nói đó. Ngược lại, cô còn khá đắc chí khi nghe được điều đó, và Fresia cũng vậy. Cô xoay tròn một vòng, rồi lên tiếng đáp trả lại họ.

Nhìn mặt mà bắt hình dong là điều cấm kỵ số một trong đấu Pokemon Contest đó. Một người nông cạn chỉ nhìn được những thứ từ vẻ bề ngoài sẽ không thể nào cảm nhận được hết vẻ đẹp của Pokemon đâu.

Chỉ một lời nói như vậy đã khiến tất cả những người chê bai Yuki và Pokemon của cô phải im lặng.

Fresia, cho họ thấy thực lực của em nào! Petal Blizzard!

Yuki nhân cơ hội này tấn công trước. Fresia lắc lư người, tạo ra hàng loạt những cánh hoa đủ màu sắc bao quanh cơ thể mình. Chúng di chuyển nhanh dần đều, tạo ra một cơn bão cánh hoa vô cùng lớn và phóng nó về phía đối phương. Một đòn tấn công không chỉ mạnh mẽ, mà còn đẹp tuyệt vời. Clefairy của Cecila bị bất ngờ trước chiêu thức này và bị cuốn vào trong cơn lốc.

Clefairy, bình tĩnh và dùng Psychic vào bản thân!

Sau vài giây hoảng loạn, Clefairy trở nên bình tĩnh hơn. Nó vẫy ngón tay của mình, khiến hai mắt sáng lên. Trong chớp mắt, cả cơ thể Clefairy được bao phủ bởi một hào quang màu xanh biển. Giờ thay vì bị cuốn đi một cách mất kiểm soát, nó đã có thể di chuyển vô cùng nhịp hàng theo quỹ đạo của cơn bão, tựa như thể đang chơi một trò chơi cảm giác mạnh vậy. Khi bão tan, nó còn ra vẻ và cúi đầu chào mọi người trên không trung.

Meteor Mash!

Clefairy tích tụ năng lượng vào một bên tay khiến nó lóe sáng. Khi sức mạnh tâm linh từ chiêu “Psychic” kết thúc, nó giơ tay mình và lao thẳng xuống dưới đất, như một chiếc sao băng đang bay xuống. Nó thậm chí còn để lại một dải băng ánh sáng như đuôi sao chổi vậy. Mục tiêu chính là Fresia.

Làm chệch quỹ đạo đòn tấn công đi Fresia, Leaf Storm!

Fresia bắn ra một cơn bão làm từ lá cây lên trời, với dụng ý khiến “chiếc sao chổi” kia chệch quỹ đạo và không thể bay thẳng xuống dưới được, từ đó đòn tấn công sẽ bị hụt. Mặc dù đòn tấn công trúng, nhưng tốc độ bay của “viên thiên thạch” hồng này quá nhanh khiến kế hoạch này hoàn toàn vô dụng. Fresia bị ăn trọn một cú đau điếng vào đầu. Khi đòn tấn công va chạm với mục tiêu, những năng lượng có hình dạng như ngôi sao và thiên thạch lóe lên và bay khắp nơi.

Bị ăn một cú đánh chính diện, Fresia có vẻ hơi choáng váng. Mắt đang hơi quay cuồng, tay giơ lên như thể muốn xoa đầu, trong khi chân có đi loạng choạng một chút. Mặt khác, Clefairy nhìn có vẻ khá ổn. Nhưng các vết tích từ hai đòn tấn công vừa rồi có thể thấy trên cơ thể của nó. Dù có khả năng biến bất lợi của bản thân thành lợi thế, nhưng chính bản thân nó cũng đã chịu kha khá sát thương rồi.

Clefairy, lợi dụng lúc đối phương không tỉnh táo để tấn công! Meteor Mash!

Fresia, phòng thủ bản thân bằng Petal Dance!

Clefairy xoay một vòng, rồi lao tới tấn công đối phương khi nó còn đang choáng váng. Tiếp tục là một đòn đánh có tốc độ và sức mạnh ngang một chiếc sao chổi. Mặt khác, Fresia mặc dù vẫn còn chưa ổn định lắm nhưng vẫn nhận lệnh, bảo vệ bản thân bằng một cơn lốc cánh hoa cầu vồng. Chiêu thức này giờ vừa có thể sử dụng như một đòn tấn công, vừa có thể coi là một phương thức phòng thủ. Clefairy đã không kịp hủy chiêu thức, và nhận một cú đánh đau điếng khiến nó bị bật ra một khoảng khá xa.

Solar Blade! Kết thúc thôi!

Khi đã tỉnh táo trở lại, phần nhụy trên bông hoa khổng lồ của Fresia bắt đầu phát sáng. Nó đang hấp thụ ánh sáng mặt trời, để phát động một đòn đánh với uy lực vô cùng lớn. Khi ánh sáng càng được tích tụ nhiều hơn, một thanh kiếm ánh sáng dần xuất hiện trên đầu của nó. Nếu dính đòn này thì khả năng nằm xuống của Clefariy là rất cao.

Chết tiệt, giờ không ngăn nó lại được nữa. Clefairy, phòng thủ bằng Cosmic Power!

Bằng cách gọi lên sức mạnh và những gì tinh tú từ vũ trụ, cơ thể Clefairy bắt đầu phát sáng, tựa như một lớp bảo vệ làm từ năng lượng của ngân hà. Lần này Cecilia chọn cách phòng thủ, với hy vọng có thể trụ lại được trước thanh kiếm ánh sáng khổng lồ kia và phản đòn lại.

Khi ánh sáng đã tích đủ, Fresia cúi đầu xuống, điều khiển thanh kiếm ánh sáng mặt trời chém một nhát vào thẳng đầu của Clefairy. Khi cả hai chiêu thức va chạm vào nhau, một vụ nổ năng lượng được tạo nên khiến khói bay khắp nơi, đồng thời khiến gió bay ra làm đầu tóc của mọi người bay tứ tung.

Clefairy, em không sao chứ?

Khi khói tan hết, Clefairy của Cecilia đã nằm gục ở sân đấu, hai mắt thay thế bởi một đường xoắn ốc. Mặc dù đã có lớp bảo vệ từ năng lượng vũ trụ, nhưng sát thương nhận vào từ các đòn tấn công trước là khá lớn khiến nó không tài nào trụ được thêm một đòn tấn công nào nữa.

Clefairy mất khả năng chiến đấu! Người thắng là Higabana Shirayuki mà Vileplume! Xin chúc mừng!

Yay, chúng ta thắng rồi!

Khi y tá Jun công bố người chiến thắng, Yuki nhảy cẫng lên và chạy tới ôm Fresia. Con Pokemon của cô cùng vui mừng không kém, thậm chí còn tỏa ra một mùi hương “đáng sợ” hơn lúc trước. Đa số những người xem trận đã không thể chịu nổi và phải chạy hết vào trong nhà ăn. Chỉ còn lại nhóm Leviathan, vốn đã chịu được mùi nhờ vào chiếc khẩu trang mà Victoria cầm theo và Miracle. Mặt khác, Cecilia chạy tới và ôm Clefairy của cô vào lòng.

Em chiến đấu như vậy là tốt lắm rồi. Cảm ơn nhé Clefairy.” – Cô hôn lên má Pokemon của mình, rồi thu hồi nó bóng chứa. – “Trận đấu rất vui, Yuki! Vileplume của bà thật sự rất mạnh đó!

Cảm ơn nhé Cecilia, nhưng Clefairy của bà cũng mạnh không kém. Nếu nó đứng vững được sau chiêu Solar Blade thì tui cũng không biết Fresia có trụ được tiếp hay không.

Được rồi, đây là phần thưởng của em, chiếc bánh Tiramisu vị Oran-Aspear” – Y tá Jun mang chiếc bánh ra đưa cho Yuki, khiến cô còn vui mừng hơn.

Em cảm ơn chị y tá!” – Yuki mừng rỡ cầm chiếc bánh, rồi kéo tay cô bạn của mình chạy đi. – “Chúng ta tới vườn hoa của trường thưởng thức nó thôi Miracle!

Từ từ thôi Yuu-chan! Mình tự đi được mà.

Cả hai cùng nhau chạy đi và mất hút sau những bóng cây. Cecilia nhìn cả hai người rồi mỉm cười, sau đó quay lại chỗ những người bạn của mình, một tay gãi đầu thể hiện sự tiếc nuối.

Xin lỗi các cậu nhé, mình thua mất rồi. Xấu hổ ghê.

Thôi không sao mà, ít ra cậu còn đỡ hơn cú suy sụp tinh thần của Levii nữa.” – Michael vừa nói vừa cười.

Ê, chuyện đó là khác nha!” – Leviathan đỏ mặt, cố làm mấy câu để bào chữa cho hành vi của mình. – ”Thôi dẹp chủ đề đó qua một bên. Cecilia, chuyện cậu nói về buổi chiều nay là gì vậy?

À chuyện đó hả…” – Cecilia trả lời. – ”Mình tính mời các cậu chiều nay đến…

Tác giả: Daniel Nguyễn.

Đọc lại chap 5 POKEMON: ACADEMY STORY Đọc tiếp chap 7
DMCA.com Protection Status