POKEMON – TIN HAY KHÔNG TÙY BẠN (FANFIC)

Tôi tin chắc rằng, bất cứ ai trong chúng ta cũng đã từng tin rằng Pokemon có thật theo một cách nào đó.

Khi ta còn nhỏ, ta vẫn tin rằng Pokemon sẽ là những sinh vật có thật. Lúc đó, ta sẽ trở thành Huấn luyện viên Pokemon, đi phiêu lưu trên khắp mọi miền đất nước, như chính cậu bé Satoshi trong màn ảnh nhỏ vậy!

Còn khi ta lớn lên, niềm tin đó sẽ hóa thành một điều ước thầm kín. Một điều ước mà ta chỉ giữ lấy riêng cho mình, và đôi lúc chúng lại xuất hiện trong những giấc mơ…

Fanfic dưới đây vừa là niềm tin, cũng vừa là điều ước. Tạo hóa thật tài tình khi ban phát cho con người “trí tưởng tượng”. Trong khi “trí thức” là hữu hạn, thì “trí tưởng tượng” lại vô hạn khôn cùng. Thế thì tại sao ta không biến những điều kỳ diệu thành sự thật?

Hoặc biết đâu được, ta vô tình biến sự thật thành những điều kỳ diệu thì sao nhỉ?!

DMCA.com Protection Status