QUẢ BÓNG HAI MẶT

“MASTER BALL – MỘT PHÁT MINH LỚN CỦA NHÂN LOẠI

Mặc dù công nghệ Master Ball đã xuất hiện từ rất lâu về trước, nhưng trong những năm tháng gần đây, nó mới thực sự dần trở thành một cơn sốt đối với những nhà huấn luyện Pokemon trên toàn thế giới.

Được phát triển bởi Công ty Silph [Silph Company] tọa lạc tại vùng Kanto, Master Ball sẽ là công cụ hứa hẹn trong việc thu phục Pokemon mà không cần tốn một chút công sức nào. Tuy hiện nay Master Ball vẫn còn khá xa xỉ để sử dụng, bằng chứng là có rất ít nơi trên thế giới bán loại bóng này, nhưng với sự tiện lợi mà nó mang lại thì mọi số tiền bạn bỏ ra để sở hữu Master Ball vẫn rất xứng đáng.

Chủ tịch của Công ty Silph – một người đàn ông lớn tuổi giấu tên – mới đây đã đại diện cho công ty viết một thông báo gửi đến toàn thể mọi người về việc công ty đang cố gắng tìm cách tăng cường sản xuất Master Ball thông qua các phương án nhằm làm giảm chi phí hết mức có thể, từ đó công ty có thể đưa Master Ball dần trở thành một mặt hàng được bán đại trà hơn.

Và đặc biệt, công nghệ bắt mọi loài Pokemon và nhốt vào Master Ball hiện đang là công nghệ bí mật và độc quyền chỉ có tại Công ty Silph, vì vậy công ty cũng khuyến cáo người dùng chỉ nên sử dụng hàng chính hãng, cẩn thận mua phải Master Ball giả từ những nguồn không đáng tin cậy…”

Ái chà…” – Tôi nói sau khi đọc xong bài báo.

Sao thế Adam?” – Dantae hỏi.

À, cũng không có gì, chỉ là tớ cảm thấy…

Cảm thấy điều gì?” – Đến lượt Miles hỏi.

Tớ cứ cảm thấy Master Ball là một thứ khá là… đáng lo ngại…

Lo ngại?” – Dantae hỏi. – “Ý cậu là…

Lỡ những kẻ có mưu đồ xấu xa sử dụng Master Ball để chinh phục những Pokemon Huyền Thoại và Huyền Ảo, khi đó chẳng phải sẽ rất nguy hiểm hay sao?

Miles thấy được sự lo lắng của tôi liền nói:

Tớ nghĩ không sao đâu! Master Ball rất đắt để sở hữu nên những nhóm tội phạm nhỏ lẻ sẽ khó có đủ vốn để mua…

Còn những tổ chức quy mô lớn như Team Galatic, Team Flare,… hoặc thậm chí là lớn hơn?

Miles lại nói:

Ôi không sao đâu mà! Không phải Pokemon Huyền Thoại hay Huyền Ảo nào cũng sơ suất đến nỗi bị Master Ball ném trúng đâu, nên cậu đừng lo quá! Từ trước đến giờ cũng chưa thấy kẻ ác nào chinh phục Pokemon bằng Master Ball cả. Những tổ chức phản diện như cậu nói thì đều bị xóa sổ hết rồi…

Tôi nói tiếp:

Hình như lúc trước cậu cũng từng đối đầu với một tổ chức tên là Team Blade phải không nhỉ, Miles?

Đúng vậy, nhưng tổ chức đó cũng chẳng thấy dùng Master Ball bao giờ!

Nhưng lỡ một ngày có kẻ như thế thì sao…” – Tôi đáp.

Dantae trả lời tôi:

Cậu đừng quá lo! Tớ nghĩ có thể có loài Pokemon nào đó chắc chắn kháng được loại bóng chứa này, chỉ là loài người chúng ta chưa phát hiện ra mà thôi. Vả lại cũng chưa chắc tất cả những Pokemon mà chúng ta biết hiện tại đều bị khuất phục trước loại bóng chứa bé nhỏ ấy. Nói chung tất cả chỉ là lý thuyết mà thôi!

Tôi nói tiếp:

Ừm… có lẽ các cậu nói cũng có lý, chắc do tớ hay nghiêm trọng hóa vấn đề lên…

Dantae thắc mắc:

Nhưng nói gì thì nói, tớ vẫn không biết Master Ball dùng cơ chế gì mà lại có thể bắt tất tần tật các Pokemon trên thế giới này nhỉ, ý nhất là trên lý thuyết họ khẳng định như vậy?

Tôi trả lời:

Tớ chịu…

*****

Vài ngày sau…

Dù bây giờ trời đang khá đẹp, nhưng giờ đây tôi đang tự nhốt mình trong phòng, loay hoay với đống bài tập về nhà môn “Phân tích chỉ số Pokemon” mà đã sắp đến hạn nộp. Gengar của tôi thì đã đi đâu đó tận hưởng

Haizz, mấy bài này khó quá…” – Tôi lẩm bẩm.

Tôi vốn không phải là một người quá chăm học trong lớp, đôi lúc tôi lười đến nỗi đã từng viết bản kiểm điểm chỉ vì không chịu làm bài tập. Thế nên bây giờ tôi mới phải vất vả hoàn thành cho kịp những thứ này. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi không thể nào tập trung nổi. Tôi vừa dùng tay quay chiếc bút của mình thật nhanh vừa đảo mắt đọc những dòng của câu hỏi một cách chán nản:

“Câu 8: Cho biết bộ chỉ số thông thường của loài Veluza như sau:
HP: 90, Attack: 102, Defense: 73, Sp.Atk: 78, Sp.Def: 65, Speed: 70.

Hãy nhận xét về bộ chỉ số này, đồng thời hãy…

Anh hai ơi!

Một giọng nói vang lên làm việc đọc đề của tôi bị gián đoạn, tôi quay ra đằng sau thì thấy em trai mình đang gọi.

Sao thế Tony?

Ba vừa đi công tác về, có quà cho anh em mình đấy ạ!

Ok, em xuống trước đi, anh xuống liền!

Vâng ạ!

Tony hớt hải chạy ra khỏi phòng, tôi thấy vậy cũng tranh thủ xuống chào hỏi ba, vì ba tôi vốn là một nhà nghiên cứu hải dương học, mấy tháng rồi ông mới được về nhà. Vừa xuống cầu thang và nhìn thấy ba, tôi mỉm cười trong khi Tony cũng vừa ôm ông ấy xong.

À, Adam!” – Ba tôi nói.

Lâu rồi mới gặp ba ạ!

Gengar từ đâu cũng bất ngờ hiện hình trước mặt ba tôi như là một cách để hù dọa ông ấy, nhưng có vẻ chiêu này đã lỗi thời. Gengar nhanh chóng bay lại ôm ba tôi một cái thật chặt khiến ông ấy suýt nghẹt thở.

Rồi rồi, ba có quà cho hai đứa đây, những món quà rất đặc biệt!

Từ trong chiếc cặp của mình, ba tôi từ từ lấy ra hai món quà đều được gói cẩn thận tặng cho từng người. Tôi nói:

Con và em cảm ơn ba ạ!

Tony không giấu khỏi sự phấn khích của mình mà mở lớp giấy gói đó ra, để lộ một chiếc hộp nhựa trong suốt, bên trong có một chiếc máy trông có vẻ dùng để chơi game.

Đây… đây là…” – Tony cầm món quà ấy lên, mắt mở to tròn.

Game Pokemon Snap bản mới nhất lúc trước ba đã hứa mua cho con đấy!

Hoan hô! Con cảm ơn ba rất nhiều!

Em tôi vừa cầm chiếc hộp game vừa nhảy lên vui sướng. Gengar, tôi và ba thấy thế cũng chợt bật cười vui lây. Và khi tôi cũng mở món quà của mình ra, thứ đập vào mắt tôi là một chiếc hộp khá vuông vức, bên trong nó có một quả bóng nhỏ với nửa dưới màu trắng còn nửa trên có màu tím cùng hai miếng màu hồng nhô ra và một chữ M màu trắng được gắn ở giữa.

M… Master Ball?” – Tôi ngạc nhiên.

Đúng rồi đấy!” – Ba tôi đáp. – “Quả Master Ball cực hiếm này do một người bạn làm trong công ty Silph tặng riêng cho ba, nhưng ba thấy không cần thiết nên đã tặng lại cho con đấy, con có thể dùng để thu phục thêm những Pokemon mạnh mà con muốn, rồi huấn luyện cho chúng trở nên mạnh hơn, giúp cho hành trình theo đuổi giấc mơ chiến đấu Pokemon của con tiến thêm một bước!

Con… cảm ơn ba!

Việc nhận được một quả Master Ball khiến tôi không khỏi bất ngờ và chìm đắm trong hàng loạt suy nghĩ.

Liệu mình có đang sở hữu một thứ quá nguy hiểm không đây?

*****

Tôi đang cầm quả bóng trên tay, vừa bước trên những con đường quen thuộc.

Tôi chẳng biết mình đã suy nghĩ về quả Master Ball này được bao lâu rồi, nhưng càng nghĩ, tôi lại càng khó có thể thoát khỏi trầm ngâm, tôi thậm chí có thể suy nghĩ nhiều đến nỗi quên mất mình đang đi đâu, làm gì…

Thu phục Pokemon bằng Master Ball, tuy là rất nhanh chóng, nhưng liệu có vui bằng việc tự mình chiến đấu rồi thu phục?

Tôi dám chắc phần lớn những câu hỏi trong đầu tôi đều chưa được hỏi bởi bất kỳ ai bao giờ, và cũng có lẽ chứng suy nghĩ nhiều của tôi càng ngày càng trở nặng…

Suy nghĩ nhiều quá có nên đi khám bệnh không ta…?

Đột nhiên, từ đằng sau tôi, một cậu bé đeo mắt kính với mái tóc đen bất thình lình chạy đến và nhanh tay giật lấy quả Master Ball, sau đó quay lại và chạy mất hút, hành động của cậu bé quá bất ngờ khiến tôi không kịp phản ứng.

Anh ơi! Cho em quả bóng này nha!” – Cậu bé vội vã nói.

Ơ kìa, đứng lại mau!” – Tôi đáp.

Tôi lập tức đuổi theo và liên tục nói với cậu bé:

Trả lại nó cho anh đi! Đó không phải đồ chơi đâu!

Thấy tôi đuổi theo, cậu bé ấy không hề có ý định trả nó lại cho tôi, mà càng cố gắng chạy xa hơn nữa. Có khi nào cậu bé đang có ý định tóm một Pokemon nào đó chăng?

“Thứ đó mà rơi vào tay tụi nhóc thì thế nào cũng có chuyện không hay xảy ra…

Đến lúc này, tôi quyết định nhờ Pokemon can thiệp. Tôi nhanh chóng lấy ra một quả bóng chứa và triệu hồi Gengar.

Gengar, bắt cậu bé đó lại!

Gengar với khả năng ẩn hiện siêu phàm của mình liền chui xuống lòng đất và đuổi theo cậu bé như một viên cảnh sát tận tâm truy đuổi tội phạm. Thế rồi, Gengar trồi lên phục kích cậu bé, tôi cũng ngay lập tức chặn đường cậu bé ấy từ phía sau.

Trả quả Master Ball cho anh đi! Thứ đó không phải dễ sử dụng đâu!

Nhưng… nhưng mà…” – Cậu bé buồn bã đáp lại.

Sao?

Thời gian gấp rút lắm anh ơi…” – Cậu hấp tấp nói.

Gấp rút?

Anh đi theo em nha, em có chuyện rất gấp!

Được… được!

Nghe cậu bé có vẻ hối hả, tôi không nghĩ nhiều mà chợt gật đầu và đồng ý đi theo. Khi đến một bãi đất vắng đằng kia, tôi chợt hốt hoảng khi thấy đằng đó có một đám Nacli đang chật vật đối phó với một con Toedscruel. Con Toedscruel hung hãn dùng “Roi Năng Lượng” [Power Whip] quất liên tục vào những chú Nacli yếu ớt khiến chúng liên tục bị văng ra xa. Ngay sau đó vài con Nacli đã đáp trả bằng những tia sáng của chiêu thức “Sức Mạnh Đá Quý” [Power Gem], nhưng cường độ yếu ớt của những chiêu thức ấy chẳng đủ làm khó Toedscruel, khiến nó trở nên hung hãn hơn mà tiếp tục bắt nạt đám Nacli đó. Cậu bé chợt nhìn tôi với ánh mắt khó xử và nói:

Anh ơi, anh hãy làm gì đó với! Em không nỡ nhìn đám Nacli bị bắt nạt…

Ừm, anh biết rồi!

Tôi nhìn Gengar, Gengar cũng nhìn tôi và cả hai chợt gật đầu hiểu ý.

Tiến lên Gengar! Quả Cầu Bóng Ma [Shadow Ball]!

Gengar tiến tới Toedscruel và ném ra một quả cầu màu tím đen. Toedscruel thấy quả cầu đang tiến tới từ đằng sau liền lập tức nhảy sang bên trái, khiến quả cầu bay trúng đám Nacli một cách tội nghiệp.

Thôi chết!” – Tôi hốt hoảng. – “Xin lỗi các cậu nhiều!

Toedscruel nhân cơ hội liền lập tức phản công bằng cách tung ra đòn “Bắn Bùn” [Mud Shot] nhắm trực diện vào Gengar. Gengar đang lo lắng cho đám Nacli vừa nãy không kịp né tránh mà đã bị trúng đòn, khiến cậu khá đau đớn. Tôi đang hoang mang không biết nên làm gì tiếp theo, thì cậu bé ấy chợt kéo áo tôi và nói:

Anh ơi, anh có thể sử dụng quả Master Ball đó để tạm thời nhốt cậu ấy lại không? Vì lúc nãy em đã thử ném những quả bóng bình thường, nhưng cậu ấy cứ liên tục chui ra…

Rồi rồi, để anh tính!

Toedscruel dường như không có ý định tha cho đám Nacli, nó tiếp tục dùng “Roi Năng Lượng” tát chúng liên tục không do dự. Tôi biết rằng lúc này chắc chắn phải dùng đến Master Ball, thế nên tôi ra lệnh cho Gengar:

Gengar, Lửa Ma Trơi [Will-O-Wisp]!

Gengar nhanh chóng tạo ra những viên đạn lửa màu tím ném vào Toedscruel. Và đúng như dự đoán của tôi, Toedscruel không ngần ngại đáp trả bằng chiêu “Bắn Bùn“. Từng viên đạn bùn va chạm với những viên đạn lửa không chút sơ suất.

Gengar, nhiều Lửa Ma Trơi hơn nữa!

Gengar tuân lệnh tôi và tạo ra thêm nhiều viên đạn lửa khác nhằm làm phân tâm Toedscruel. Nhân lúc Toedscruel đang bận phản công, tôi cầm trên tay quả Master Ball, thở sâu một cái và dốc hết sức ném vào nó. Thật may sao, Toedscruel vì quá bất ngờ nên đã không tránh kịp, và dĩ nhiên, tôi đã thu phục nó thành công.

Phù…” – Tôi nhẹ nhõm.

Làm được rồi!” – Cậu bé ấy vui mừng.

Cậu bé tiến lại gần đám Nacli để trấn tĩnh, trong khi tôi nhặt quả Master Ball chứa Toedscruel lên. Đột nhiên lúc này trong đầu tôi nảy ra những suy nghĩ mới về quả bóng lợi hại này, không chỉ là những suy nghĩ tiêu cực thái quá nữa, nhưng thay vào đó là những suy nghĩ đã có phần tích cực hơn.

Mình không ngờ rằng nhờ có Master Ball mà đám Nacli đã được giải cứu!” – Tôi nghĩ thầm.

Cậu bé ấy tiến lại gần tôi, tỏ vẻ cảm kích mà nói:

Em cảm ơn anh rất nhiều! Lúc nãy em cũng xin lỗi vì tự tiện giật lấy Master Ball của anh, do lúc đó em chỉ muốn cứu đám Nacli…

Ừm, không sao đâu! Em có lòng lo lắng cho Pokemon, anh rất trân trọng điều đó!

Vâng ạ!” – Cậu mỉm cười.

Tôi suy nghĩ ít lâu, và chợt đưa quả Master Ball có chứa Toedscruel cho cậu bé.

Giờ chúng ta thả Toedscruel ở một nơi thật xa để nó không bắt nạt đám Nacli nữa nhé!

Vâng ạ, em nhất trí!

Khi đến một bìa rừng cách đó khá xa, tôi thả Toedscruel ra và cố gắng để nó tự đi vào trong rừng. Tuy nhiên, Toedscruel liên tục nhìn chằm chằm vào quả Master Ball mà chẳng chịu rời đi.

Cậu sao vây Toedscruel?” – Cậu bé ấy hỏi.

Có lẽ… Toedscruel muốn được anh thu phục luôn!” – Tôi đáp.

Toedscruel không còn mang biểu cảm hung hãn lúc nãy nữa, bây giờ cậu ấy lại tỏ ra rất vui khi có một người chủ đồng hành. Nhân cơ hội này, tôi chợt nảy ra một ý và quay sang nói với cậu bé:

Cậu bé à…

Sao ạ?

Tôi chợt xòe tay cậu bé ra và đặt quả Master Ball vào. Cậu bé tỏ ra khó hiểu, tôi liền giải thích:

Hãy giữ lấy quả bóng này và chăm sóc cho Toedscruel luôn nhé! Em sẽ cần cậu ấy nếu muốn cứu giúp các Pokemon đang gặp khó khăn đấy!

Mắt cậu bé chợt mở to tròn ra. Cậu lắp bắp nói:

Thật… thật sao ạ? Đó giờ em… chưa từng sở hữu cho mình… một Pokemon…

Được mà, không sao đâu!

Em… em cảm ơn anh rất nhiều! Em hứa sẽ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt!

Nói rồi, cậu bé thu Toedscruel về bóng và nói thầm:

Từ nay mong cậu giúp đỡ nhé, Toedscruel!

Tôi nói:

Anh tin tưởng ở em đấy!

Em xin hứa sẽ không làm anh thất vọng ạ! Mà giờ em phải về rồi, tạm biệt anh nhé, hẹn gặp lại anh sau!

Tạm biệt em! À mà anh chưa được biết tên em nhỉ?

Cậu bé mỉm cười trả lời tôi:

Em tên là Abril ạ!

Anh là Adam! Gặp lại em sau nhé!

Vâng ạ!

Thế rồi, hai chúng tôi tạm biệt nhau mà đường ai nấy đi. Trên đường về cùng Gengar,  không hiểu sao tôi có cảm giác khá vui trong lòng vì chuyện xảy ra lúc nãy. Tôi nói với Gengar:

Hóa ra chuyện gì cũng có hai mặt của nó cả, Gengar nhỉ?

Gengar chợt nhìn tôi khó hiểu. Tôi mỉm cười nói với cậu ấy:

Có lẽ Master Ball không hẳn là không nên dùng, tùy thuộc vào mục đích của chúng ta mà việc dùng nó sẽ tốt hay xấu. Chỉ khi con người có dã tâm quá lớn, thì Master Ball mới bị lợi dụng một cách vô tội vạ mà thôi…

CHÚ THÍCH:

  • Theo bản game Pokemon Scarlet và Violet DLC thì cho đến nay, loài Pokemon duy nhất được biết đến có thể kháng Master Ball là Terapagos ở dạng Stellar.

Tác giả: Lâm Gia Bảo

Số phận trớ trêu NHẬT KÝ CỦA MILES Mini Story: Bài học quý
DMCA.com Protection Status