SHIPPER BẤT ĐẮC DĨ

Shipper bất đắc dĩ VPokedex

Pikachu hối hả đi trên đường, màu vàng tươi từ bộ lông của nó được tô điểm bởi những tia nắng lấp lánh nổi bật giữa màu xanh cỏ cây. Nó đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho chuyến đi của mình. Trong túi hàng của Pikachu có đủ thứ như thức ăn, nước uống,… và các vật dụng khác.

Pikachu ơi, cậu giúp tớ đưa món quà này cho Kasumi nhé, tớ ốm mất rồi, mà món quà này cần phải đưa gấp cho cậu ấy!” – Đó là toàn văn của Satoshi đã nói với Pikachu trước đó.

Thôi được, nếu chủ nhân đã cất công nhờ vả thì em đành ra tay thôi!” – Nó hí hửng kêu Pika Pika!

Bất quá mà nói, Pikachu rất vui mừng vì được giao nhiệm vụ này và sẵn sàng xuất phát. Trên hành trình, nó đã gặp rất nhiều Pokemon khác. Đầu tiên là một chú Squirtle đáng yêu đang nghịch nước bên dòng sông của thành phố.

Chào buổi sáng Pikachu, cậu đi đâu mà trông hớn hở thế?” – Squirtle tò mò.

Chào Squirtle, tớ đang đi đưa một món quà rất quan trọng dành cho người bạn của chủ nhân tớ.” – Pikachu đáp lại.

Oh, người yêu cậu chủ hả?”. – Squirtle cười tinh nghịch hỏi.

À…ừm…Tớ không… chắc lắm.” – Pikachu ngập ngừng.

Cho tớ xem quà gì được không?

Không được, cậu ấy dặn chỉ được cho Kasumi xem thôi, cậu thông cảm nha!” – Pikachu lắc đầu từ chối.

Tớ hiểu rồi, tí giao hàng xong quay lại đây chơi với tớ nha!”. – Squirtle nói với theo.

Chắc chắn rồi!

Tiến thêm một đoạn, Pikachu cảm thấy hơi nóng hừng hực phát ra từ góc đường. Ồ, thì ra là anh bạn Charmander đang giúp chủ mình nướng bánh mì. Nhác thấy nó, Charmander quay sang chào hỏi quên cả việc ngậm miệng lại. Mém xíu đã phun lửa thẳng vào mặt Pikachu.

Pikachu, cậu ăn bánh mì không nè. Mở hàng giúp tớ hen!

Chắc là đợi dịp khác đi, tớ đang bận xíu chuyện.” – Pikachu nuốt nước miếng trước hương thơm ngọt ngào đầy cám dỗ của bánh mì, nhưng chú vẫn còn nhiệm vụ phải làm.

Bánh mì ơi, hẹn gặp ngươi lần tới!” – Pikachu nghĩ thầm, lòng đầy vẻ tiếc nuối.

Trải qua bao cám dỗ (?!). Cuối cùng Pikachu đã đến nhà của Kasumi đúng giờ, nhưng khi cậu ấy đến, Kasumi lại không có nhà.

Làm sao bây giờ, Kasumi đi đâu giờ này nhỉ?

Pikachu đợi một lúc, tuy nhiên vẫn không thấy Kasumi đâu. Pikachu cảm thấy nhức nhức cái đầu vì chẳng biết nên làm gì tiếp theo, sau đó nó quyết định đi tìm Kasumi.

Được rồi, mình phải hoàn thành nhiệm vụ này rồi để về chăm sóc cho Satoshi sớm sớm mới được.

Nói đoạn, Pikachu bắt đầu bước đi trên con đường bên cạnh bãi biển, bất chợt nó nhìn thấy một đám đông lố nhố bên bờ biển. Dường như có một trận ẩu đả đang diễn ra.

Pikachu liền nổi tinh thần hiệp sĩ trừ gian diệt ác! Đôi chân ngắn tũn phóng nhanh về phía đám đông. Ở đó nó thấy được 1, 2, 3,…5 con Tentacool đang vây quanh Bulbasaur – bạn của nó.

Rõ ràng với sức Bulbasaur có thể dễ dàng đấm sấp mặt mấy con sứa còm nhom ấy. Mỗi tội cậu ta lại quá đỗi hiền lành nên mới bị ăn hiếp thế này.

Ai cho ăn hiếp bạn ta hả!” – Pikachu phóng thẳng tia điện vào đám sứa.

Chỉ “xẹt xẹt” vài tiếng, đám Tentacool mới đó còn hùng hổ giờ đã chổng vó lên trời bốc ra mùi…sứa nướng “thơm ngào ngạt”.

Cậu có sao không Bulbasaur?” – Pikachu lo lắng hỏi han

À ừm… tớ không sao. Nhưng mà mấy bạn Tentacool chỉ định hỏi đường tớ thôi à….

Đúng… đúng vậy!” – Đám Tentacool đáng thương ngoi ngóp thanh minh.

…..

Hihi, thật ngại quá…” – Pikachu cười bẽn lẽn. Sau khi giúp nhóm Tentacool tìm đường ra bờ hồ cạnh thành phố, Pikachu lại tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Biết tìm Kasumi ở đâu đây. Có ai thương tình chỉ đường cho tui hông!!!” – Nó đảo mắt nhìn quanh quất.

Nếu ngươi đã thành tâm muốn biết!

Pikachu cau mày nhìn đám người vừa xuất hiện trước mặt. Ăn nói xà lơ kiểu này chỉ có mỗi đội Rocket chứ không ai vào đây! Nó đã nhìn nhẵn mặt rồi. Hôm nay lại còn đeo râu giả cơ đấy…

Tui không có muốn biết, được chưa…” – Pikachu chán nản.

Thì chúng ta sẵn lòng trả lời. Để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hòa bình thế giới…. Ê ê, ngươi đi đâu thế, chúng ta còn chưa giới thiệu xong!

Không lịch sự gì cả!” – Musashi cáu gắt.

Mà khoan, hôm nay câu thoại của chúng ta hơi khác nhề. Bình thường phải là “các ngươi” chứ?” – Kojiro lên tiếng.

Àaaa!” – Meowth đập tay cái chát. – “Hôm nay Pikachu nó không đi cùng tên nhóc Satoshi và đám bạn.

Lạ vậy, tên nhóc đó có vấn đề gì chăng?

Hay ngươi bị bỏ rơi rồi?” – Musashi cười lên hô hố.

Pichu Pikachuuu!” – Pikachu tức giận phản bác. Nó rõ ràng là đang được cậu chủ tin yêu giao cho nhiệm vụ quan trọng!

Hình như nó đang muốn nói gì. Meowth phiên dịch nghe thử coi!

Sau một hồi cà kê dê ngỗng meo meo chít chít. Đội Rocket đã phần nào hiểu được sự tình.

Ra là nhãi con nhà ngươi muốn tìm Kasumi. Bọn ta không nói vừa thấy nó ở góc đường bên trái đâu.

Hôm nay tạm tha cho mi. Đợi lần sau tên Satoshi khỏe lại, chúng ta sẽ gom trọn ổ!” – Nói đoạn, đội Rocket rời đi. Bỏ lại Pikachu vẫn còn hoang mang.

Đội Rocket không phải lúc nào cũng xấu ha!” – Pikachu thầm nghĩ, nó vui vẻ chạy qua góc đường bên trái.

Vừa đến ngã rẽ, Pikachu đã gặp một chú Munchlax đang đói bụng, nó đã chỉ đường cho Munchlax đến tiệm bánh mì của Charmander.

Đến đó cậu chỉ cần bảo là bạn của Pikachu, cậu ấy sẽ cho cậu thức ăn!

Tiếp tục bước đi, Pikachu gặp một cô Pidgey đang hoảng loạn bay trên trời, nó đã giúp Pidgey sửa lại cái tổ bị hỏng. Sau đó nó còn giúp một bé Caterpie đi lạc tìm lại mẹ của mình.

Cảm ơn anh vì đã giúp em tìm lại mẹ. Chị tóc cam ạ? Lúc nãy em thấy có chị tóc cam trong trung tâm mua sắm ấy.

Cảm ơn em nha bé sâu dễ thương!

Hôm nay mình đã làm được rất nhiều việc tốt. Mỗi tội mỏi chân quá đi.

Dẫu vậy, Pikachu không định bỏ cuộc đâu. Một lúc sau, Pikachu đã tìm thấy mục tiêu!

Pika… Cuối cùng cũng thấy Kasumi rồi!”.

Pikachu chạy vội đến bên Kasumi.

A Pikachu! cậu mang gì đến cho tớ thế này?

Woa! Một tấm thiệp, hóa ra đây là món quà sinh nhật Satoshi và Pikachu tặng tớ đó ư, cảm ơn hai cậu rất nhiều!” – Kasumi ôm Pikachu trong sự sung sướng.

Mình thích cảm giác này!” – Pikachu nghĩ thầm, sự mệt mỏi bay biến sạch. Nó thấy hạnh phúc và tự hào về những gì mình đã làm.

Trên đường trở về nhà, Pikachu cảm thấy rất vui vì đã giúp đỡ được nhiều Pokemon khác và đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bạn thấy đấy, khi bạn giúp đỡ người khác thì cũng là đang giúp đỡ bản thân đó thôi. Hãy sẵn sàng đón nhận điều tuyệt vời trong cuộc sống nhé!

Tác giả: Vũ Xuân Hiếu.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ