SỨ GIẢ KHÔNG GIAN

Zoroark sững người hồi hộp chờ đợi người bạn thân của mình sẽ quay trở lại, bởi ngoài chờ đợi ra thì Zoroark chẳng thể làm được điều gì khác. Chưa bao giờ cảm giác bất lực lại lớn mạnh đến như vậy, nhưng đúng là thứ gì càng khó có được thì mới đáng trân trọng. Khoảnh khắc Palkia bước ra với linh hồn Hoopa trên tay sẽ mãi hằn sâu trong tâm trí của Pokemon Ảo Ảnh, vỡ òa trong ngổn ngang cảm xúc Zoroark vội lao đến muốn ôm Hoopa vào lòng nhưng đã bị Arceus chen ngang.

Mau! Đưa con bé cho ta xem nào, gọi cả Giratina đến đây!” – Arceus vừa tiến đến chỗ Hoopa vừa ra lệnh cho các Huyền Thoại khác.

Thấy những người khác đều tập trung xung quanh Hoopa, Zoroark mặc dù rất muốn gần bạn nhưng cũng đành ngậm ngùi đứng ở vòng ngoài. Thấy vậy Victini cũng đã tiến đến bắt chuyện cho Zoroark không cảm thấy cô đơn lạc lõng ở nơi đây.

Chắc cậu quý mến Hoopa lắm nhỉ?!” – Victini bắt chuyện.

Phải rồi, mặc dù hay quậy phá nhưng Hoopa rất thật tình, không hề toan tính điều gì cả.” – Zoroark nói trong vui mừng.

Cậu ấy có nói gì đến Ngài Arceus không?” – Victini chậm rãi.

Có chứ! Nhưng chẳng có gì tốt đẹp đâu, theo cậu ấy thì Arceus rất xấu tính.” – Zoroark nói thẳng.

Ngài ấy có nỗi niềm riêng đó thôi, chuyện là thế này…

Victini tiếp tục câu chuyện với một góc nhìn khác về Arceus và Hoopa. Thật ra Arceus vẫn luôn để ý và yêu thương Hoopa một cách âm thầm, Ngài ấy phải luôn luôn hành động một cách lén lút để tránh những ánh mắt ghen tị đến từ các Huyền Thoại và Huyền Ảo khác. Bề ngoài Arceus luôn tỏ vẻ lạnh lùng uy nghiêm với tất cả nhưng Ngài ấy vẫn hay tâm sự với Victini rằng Hoopa không hiểu chuyện. Trước giờ Arceus vẫn luôn luôn bao che cho các trò đùa ác ý của Hoopa đối với các Huyền Thoại, một phần vì nó không để lại hậu quả quá nghiêm trọng nhưng ý chính vẫn là nuông chiều với Hoopa. Vì Ngài ấy không thể nói “Ta yêu con” hay những câu tương tự nên chỉ cố gắng nói thông qua hành động của mình. Chắc có lẽ những hành động đó chưa đúng đắn nên đã vô tình chiều hư Hoopa lúc nào không hay, đến lúc Ngài ấy nhận ra thì mọi chuyện đã đi đến mức không thể mềm dẻo nữa rồi. Kế hoạch dạy dỗ của Arceus cũng có thể từ đó mà được sinh ra để giáo dục lại cho Hoopa ngỗ nghịch. Với mục đích ban đầu chỉ để hù dọa và răn đe nghiêm khắc cho Hoopa thấy được bản thân đã cư xử quá quắc như thế nào. Nhưng chính Ngài ấy cũng không thể ngờ rằng câu chuyện lại bị đẩy đi xa đến nông nỗi này. Những ngày qua, Arceus vô cùng áy náy với hành động của mình, hơn ai hết Ngài ấy là người cảm thấy tội lỗi nhất trong chuyện này. Chỉ vì hành động yêu thương không đúng cách đã dẫn đến toàn bộ sự kiện bi thảm cho đứa con thương yêu của mình. Thật ra thì đến hiện tại, ai cũng là người đau khổ, ai cũng có lỗi lầm, không có đau khổ nhất mà chỉ có đau khổ hơn thôi. Hoopa quay về đã gỡ được rất nhiều nút thắt trong lòng Arceus, Palkia cũng đã chuộc lại được phần nào lỗi lầm mình đã gây ra trong quá khứ.

Hình như con bé yếu lắm thì phải?” – Palkia nghi hoặc.

Phải rồi, linh hồn vốn phải ở dưới Địa Linh Phủ cơ. Hoopa hiện tại cũng là linh hồn nên Thần Thiên Cung vốn không thể ở lâu được.” – Zekrom phân tích.

Ơ!?” – Reshiram ngơ ngác có phần bất ngờ nhìn về phía Zekrom vì không nghĩ nó sẽ nói những lời này.

Phải rồi, mau hối thúc Giratina đến nhanh hơn đi.” – Arceus lo lắng.

Ngài Arceus, tôi có chuyện muốn nói…” – Palkia ngập ngừng.

Chuyện gì vậy Palkia?” – Arceus thắc mắc.

Missing…” – Palkia vừa mở miệng đã bị Arceus chặn lại.

Không phải ở đây, Palkia. Xong chuyện này thì vào phòng riêng rồi mới nói.

Giratina khi nhận được tin tức từ Thần Thiên Cung thì cũng đã cấp tốc lao như bay đến để hỗ trợ. Cresselia cũng đã nghe được tin tức Hoopa trở về nhưng vẫn còn đang trong thời gian bị trừng phạt nên dẫu cho rất muốn thì Cresselia cũng lực bất tòng tâm. Nhưng có lẽ đây chưa phải là lúc thích hợp để Cresselia gặp lại Hoopa trong hoàn cảnh này, hai người bọn họ rồi sẽ gặp nhau để có thể giải hết những nút thắt còn mắc kẹt ở giữa. Còn bây giờ thì vị thần Trăng Khuyết đang tất bật với công việc mới ở Địa Linh Phủ đó là làm cho các linh hồn Pokemon đến và đi với trạng thái thoải mái nhất có thể.

Hoopa đâu!” – Giratina hớt hải chạy vào Vương Tọa Cung.

Con bé ở đây, Gira! Ta cần ngươi giúp một tay để hồi sinh Hoopa.” – Arceus mừng rỡ.

Nói rồi Arceus ra lệnh đuổi hết tất cả mọi người ra khỏi Vương Tọa Cung, chỉ để Giratina ở lại hỗ trợ giúp tái tạo thể xác mới cho Hoopa. Từ trước đến nay chưa ai thấy tường tận cách thức mà Arceus khai sinh ra một Pokemon là như thế nào nên không có cách nào mô tả lại quá trình đã xảy ra ở trong Vương Tọa Cung lúc này. Phỏng đoán rằng Arceus sẽ tạo ra một thân xác mới với toàn bộ chi tiết giống với cái cũ. Trong lúc đó, Giratina sẽ dùng năng lực của mình để nuôi dưỡng phần linh hồn của Hoopa đạt đến trạng thái thăng hoa nhất, sẵn sàng cho quá trình tiến nhập linh hồn vào thể xác mới một cách thuận lợi nhất. Trải qua một thời gian chờ đợi bên ngoài không có tin tức gì, các Huyền Thoại và Huyền Ảo bắt đầu sốt ruột và mất dần sự kiên nhẫn vốn có. Trong đám đông bất ngờ có người la lên khiến mọi người tập trung chú ý.

Ahhhhh!” – Groudon đột nhiên hét lên.

Có chuyện gì vậy, Groudon?! Hét lên không giống một Huyền Thoại Cấp Cao chút nào.” – Zekrom chất vấn.

Có cái gì đó nắm vào đuôi của tôi! Cảm giác này rất quen.” – Groudon chưa kịp nói hết câu đã biến đi đâu mất hút.

Đâu rồi? Groudon đâu rồi?!” – Reshiram cảnh giác.

Ahhhhh!” – Ai đó lại cất tiếng nhưng cũng nhanh chóng biến mất trước cái nhìn ngơ ngác của mọi người.

Latias biến đâu mất rồi!” – Latios không thấy em của mình đâu thì liền thông báo.

Đang có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?” – Zekrom mất bình tĩnh.

Ahhhhh…

Cứ như thế mỗi khi có tiếng la cất lên thì mọi người phát hiện ra một người lại biến mất một cách bí ẩn. Dần dần mọi người cảnh giác cao độ với những thứ xung quanh, nhân lúc bọn họ giáp lưng với nhau thì có một bàn tay to lớn thò ra từ không trung kéo họ vào một lỗ hổng. Từng người từng người một bị bắt đi cho đến khi chỉ còn một mình Zoroark, nó cảm thấy hoang mang lẫn chút lo sợ khi là người cuối cùng còn sót lại bên ngoài Vương Tọa Cung. Bên trong vẫn còn chưa rõ người bạn thân của mình sống chết ra sao, bên ngoài thì các Huyền Thoại mạnh mẽ lần lượt biến mất không rõ lý do. Zoroark bắt đầu xù bộ lông đỏ thẫm của mình lên, tăng tối đa nhận thức của các giác quan lên cao nhất để có thể cảm nhận được thứ gì đang diễn ra bên ngoài này và cũng để bảo vệ cho người bạn thân đang trong quá trình hồi sinh. Từ phía sau, một cái bóng đen to lớn lăm le tiến lại gần một cách quỷ dị mà không hề phát ra tiếng động nào. Đôi mắt đỏ ngầu đã ở sát ngay phía sau gáy của Zoroark, lúc này nó mới nhận ra thì đã quá muộn rồi. Một cánh tay to lớn nắm lấy Zoroark lôi vào chiều không gian rộng lớn, Zoroark liên tục tấn công tứ phía cho đến khi nó nhìn thấy được một hình dáng quen thuộc. Phải! Hoopa đã được hồi sinh trở lại với hình dạng và sức mạnh đạt trạng thái tốt nhất. Zoroark như vỡ òa cảm xúc dồn nén bấy lâu mà tiến đến ôm chầm lấy thân hình to lớn của bạn mình như thay cho câu nói “Cậu đã trở lại”. Thật ra, quá trình hồi sinh Hoopa đã hoàn thành xong sớm nhờ có sự trợ giúp tận tình của Giratina và nguồn năng lượng dồi dào của Arceus. Giờ đây, Hoopa đã có lại được cơ thể vật lý của mình và cũng mở khóa luôn khả năng chuyển đổi giữa 2 hình dạng tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của Hoopa.

Trong Vương Tọa Cung, Hoopa đã kể lại câu chuyện của MissingNo cho Arceus và Giratina với mong muốn rằng MissingNo cũng đáng được trân trọng như bản thân mình. Đến hiện tại, Giratina mới biết rõ câu chuyện Arceus đã vì muốn giúp mình có trợ thủ mà vô tình tạo ra sinh vật lỗi tên MissingNo kia. Quay trở lại thời điểm Palkia muốn đưa Hoopa trở về từ chỗ MissingNo nhưng bị ngăn cản. Thực chất Misi chỉ đang cố gắng bảo vệ người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất của mình mà thôi. Nghe được cuộc sống bị đối xử bất công và tuổi thơ bị xa lánh của bạn mình, MissingNo đã định sẽ bù đắp lại cho Hoopa suốt phần đời còn lại cùng nhau. Việc Palkia đến đòi người làm cho MissingNo càng trở nên căng thẳng và lo sợ lại mất đi người bạn mới quen này, có thể đối với mọi người là chuyện bình thường nhưng đối với MissingNo thì người bạn như Hoopa rất quan trọng đối với cuộc đời cô độc dài đằng đẵng của mình. Nên việc cố gắng giữ Hoopa ở lại bên cạnh là cách để MissingNo giúp cho bản thân mình không còn cảm thấy cô đơn nữa. Chắc có lẽ vì nó không muốn quay trở lại với cuộc sống tẻ nhạt như trước nên mới có những hành động chống trả như vậy. Có thể thấy rằng, MissingNo cũng đã có những thứ cảm giác và tri thức như một cá thể sống bình thường và độc lập. Khi Hoopa đề cập đến chuyện sẽ cầu xin Arceus cho MissingNo có một thân xác vật lý thì MissingNo lại từ chối thẳng khiến Hoopa lẫn Palkia đều ngạc nhiên.

Tại sao vậy, Misi? Cậu không muốn sống cùng với mình và mọi người sao?” – Hoopa chất vấn.

Đương nhiên là mình muốn! Nhưng nơi này và bản thân mình đã hòa lại làm một mất rồi. Nếu không gian thiếu vật chủ, nó sẽ sản sinh ra lực hút kinh hoàng tựa như hố đen đói khát nuốt trọn mọi thứ xung quanh. Có khi nó còn đe dọa đến nơi mà Hoopa cùng mọi người sinh sống nữa.” – MissingNo chậm rãi.

Chắc Arceus sẽ có cách mà phải không?!” – Palkia hy vọng.

Nếu là trước kia thì có thể, còn bây giờ thì không có cách nào khác đâu. Tôi không thể rời khỏi nơi này vì bản chất nơi này cũng không khác gì cơ thể của tôi cả. Chỉ mong rằng khi về đến chỗ Arceus, nhờ hai người nói lại rằng tôi không trách móc gì Ngài ấy đâu. Chỉ hy vọng, Hoopa có thể trở về ‘nhà’ của cậu ấy. Nhà…được mô tả là…

Nói đến đây, Hoopa không kìm nén được cảm xúc của mình… Quay trở lại thời điểm hiện tại ở Thần Thiên Cung, Hoopa cũng đã đưa Zoroark vào lại bên trong Vương Tọa Cung để hội ngộ cùng các Huyền Thoại và Huyền Ảo đã bị “bắt” đi trước đó. Thật ra đó cũng chỉ là một trò chơi khăm mà Huyền Ảo Tinh Nghịch dành cho mọi người như một lời chào hỏi thân mật sau khi chính thức hồi sinh trở lại. Không khí lúc này cũng không còn chút căng thẳng nào tồn tại, thay vào đó là sự vui vẻ, hân hoan và thích thú với màn chơi khăm vừa rồi. Phải, Hoopa đã thay đổi, các Huyền Thoại đã thay đổi, Thần Thiên Cung cũng đã thay đổi rất khác so với lúc ban đầu. Hoopa đã chiến thắng trong cuộc chiến đánh thức tính “người” bên trong các Pokemon có quyền năng tối thượng. Hình ảnh Thần Thiên Cung cao ngạo, thượng đẳng lúc đầu giờ đã không còn nữa. Thế chỗ là sự yêu thương đùm bọc chia sẻ của mọi người sau biến cố đã xảy ra với Hoopa. Nếu vậy thì việc Hoopa tan biến vô tình lại trở thành chuyện tốt giúp thúc đẩy, khơi dậy lại tâm tính của các sinh vật quyền năng mãi mê chạy theo tìm kiếm quyền lực mù quáng nhỉ?

Ta có chuyện này muốn thông báo!” – Arceus lớn giọng nhưng không còn vẻ nghiêm nghị lạnh lùng vốn có.

Ta tuyên tố từ nay bãi bỏ Cuộc thi thăng cấp danh hiệu thường niên. Các danh hiệu từ nay về sau sẽ không còn thay đổi được nữa nhằm để tránh các trường hợp cạnh tranh không cần thiết như vừa qua. Thay vào đó ta sẽ cố gắng xóa nhòa các khoảng trống phân chia cấp cao hay cấp thấp. Quyết xây dựng một Thần Thiên Cung là một mái nhà chung lý tưởng của mọi người, nơi sau này sẽ được nhắc đến với đầy sự ấm áp và tràn ngập niềm vui!” – Arceus phát biểu.

Tiếng mọi người hò reo thích thú làm náo động cả căn phòng, Hiện thân của Niềm Vui và Chiến Thắng cũng bay lên cao, bắt đầu rải những hạt bụi phép tràn đầy niềm vui và phấn khởi cho mọi người. Từ trước đến nay chắc chưa bao giờ Thần Thiên Cung lại náo nhiệt và ồn ào đến như vậy, Arceus cũng đã nhận thấy được sự thay đổi của mình là cần thiết và quan trọng như thế nào.

Tiếp nối không khí hiếm có này, ta quyết định sẽ mở một buổi tiệc lớn để chiêu đãi tất cả mọi người ở Đại Yến Điện! Chào mừng Hoopa đã quay trở lại!” – Arceus hào hứng.

Đã từ lúc nào rồi ta chưa được ăn tiệc ở Đại Yến Điện rồi nhỉ, Reshiram?” – Zekrom ngây ngốc hỏi.

500 hay… 800 năm nhỉ?! Ta cũng chẳng nhớ rõ lần cuối là khi nào.” – Reshiram cười lớn.

Để không làm mất hứng của mọi người, Zoroark đã ra hiệu cho Hoopa ra chỗ khác nói chuyện riêng với nhau.

Cậu sao thế Zoroark?” – Hoopa tinh ý hỏi bạn.

Thật ra cậu quay trở về khiến tớ thực sự rất vui, nhưng tớ không thể dự buổi tiệc ở đây được.” – Zoroark tiếc nuối.

Có chuyện gì sao? Ai bắt nạt cậu hả?” – Hoopa bối rối.

Không, nhưng tớ không thuộc về nơi này. Tớ thuộc về gốc cây cổ thụ trong rừng cơ…” – Zoroark thật thà.

Ở lại thêm vài ngày nữa thôi rồi cậu về cũng được mà.” – Hoopa biến trở lại hình dạng nhỏ nhắn để cầu xin.

Thật sự là không được đâu, tớ cũng có điều bất ngờ này muốn cho cậu biết.” – Zoroark nói với vẻ mặt hạnh phúc.

Điều gì cơ? Trước giờ cậu giấu mình điều gì sao?” – Hoopa ngơ ngác

Đưa tớ về khu rừng đi rồi cậu sẽ biết ngay thôi.” – Zoroark nói đầy ẩn ý khiến cho Hoopa không khỏi tò mò.

Được rồi, để xem chuyện gì còn quan trọng hơn cả tiệc mừng của bạn thân vừa chết đi sống lại chứ…” – Hoopa có chút hờn trách.

Nói xong, Hoopa liền dùng chiếc vòng vàng chói lóa của mình mở ra một cánh cổng đến với cánh rừng là nhà của Zoroark. Cây cổ thụ quen thuộc dần lộ rõ sau khi cả hai cùng bước qua chiếc vòng, từng tán cây xanh mướt trùng trùng điệp điệp trải rộng khắp tầm mắt. Khác xa hoàn toàn với khung cảnh nguy nga tráng lệ nhưng đầy tẻ nhạt ở Thần Thiên Cung, Zoroark như hổ về rừng liền hít lấy hít để thứ không khí trong sạch và dễ chịu nơi đây. Sau đó thì lao vút lên tán cây xanh mà tru lên từng tiếng rú vang vọng khắp khu rừng, tiếng rú vừa dứt thì trong hốc cây cổ thụ quen thuộc một chú cáo nhỏ xinh xắn với bộ lông xám đỏ đặc trưng từ từ tiến ra. Zoroark thấy chú cáo nhỏ thì hớn hở bổ nhào đến ôm chầm vào lòng đầy hạnh phúc, chú cáo nhỏ cũng vui sướng khi đã lâu không gặp lại cha của mình.

Bé con à có nhớ ta không?! Trông con gầy quá đi đó!” – Zoroark phấn khích.

Phải rồi, từ lúc bị Hoopa gọi đến Ẩn Bảo Điện dưới chân tàn tích đến nay cũng đã hơn hai tháng. Nhớ lại thì mọi chuyện chỉ như cái chớp mắt khiến Hoopa giật mình, Zoroark giới thiệu chú cáo nhỏ đây là con của nó làm cho Hoopa càng bất ngờ thêm.

Cậu đã có môt đứa nhóc rồi cơ á?! Giấu tớ kĩ đến thế sao? Nếu biết cậu có gia đình thì tớ không lôi cậu vào mớ rắc rối đó đâu…” – Hoopa tự trách.

Không sao mà, tớ cũng muốn gây bất ngờ cho cậu thôi. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xong hết rồi. Không khác với dự định ban đầu là mấy đâu haha.” – Zoroark cười lớn.

À phải rồi, mẹ của đứa nhóc đâu sao tớ không thấy?” – Hoopa hỏi.

Cô ấy là một đứa trẻ tội nghiệp, ba mẹ của cô ấy đã mất trong một cuộc chiến tự phát giữa các Huyền Thoại nên cô ấy có cái nhìn không thiện cảm về các sinh vật quyền năng…” – Zoroark cố gắng nói cho Hoopa không cảm thấy tội lỗi.

Còn có những chuyện đau lòng như vậy sao…?” – Hoopa buồn bã.

Nên tớ không tiện giới thiệu cậu với cô ấy được… thông cảm cho tớ, giữ bí mật giúp tớ nhé Hoopa.” – Zoroark khó xử.

Hoopa thật ra không buồn khi bạn thân không giới thiệu mình với bạn đời của cậu ấy. Cái Hoopa chạnh lòng ở đây là hậu quả của những cuộc chiến đã để lại những mất mát quá lớn với các Pokemon vô tội. Nắm bắt được những chuyện đó, Hoopa đã ra một quyết định có thể cho là đúng đắn nhất từ trước đến giờ. Chưa kịp nói quyết định của mình với Zoroark thì đã bị một tiếng gọi cắt ngang.

Zorua con! Con chạy đi đâu vậy bé con ơi.” – Một cô cáo trắng xinh xắn bước ra từ trong ngôi nhà dưới gốc cây cổ thụ

Mẹ của nhóc con này đấy, cô ấy đẹp nhỉ?” – Zoroark quay sang nói nhỏ với Hoopa.

Đúng vậy, cậu nhớ chăm sóc cô ấy thật chu đáo nhé. Này bé con! Hy vọng sau này ta và con có thể chơi đùa cùng nhau nhưng giờ ta phải đi rồi…

Hoopa hiểu chuyện vội chào tạm biệt hai cha con nhà Zoroark rồi lao vào chiếc vòng mất hút, thật ra Hoopa không đi đâu xa cả. Nó chỉ di chuyển đến một chỗ kín đáo để thuận tiện quan sát cả gia đình Zoroark.

Anh về rồi sao, ba nó ơi. Tự dưng anh biến đi đâu mất làm em với con sợ lắm.” – Hisuian Zoroark lên tiếng.

Không sao đâu, có người bạn cũ cần anh giúp đỡ, chuyện cũng dài lắm thôi để từ từ anh kể cho em và con nghe nha. Chúng ta vào nhà thôi trời sắp tối rồi.” – Zoroark nhẹ nhàng nói với vợ của mình.

Hoopa đứng từ xa nhìn thấy gia đình nhỏ đủ đầy hạnh phúc mà cũng vui trong lòng, hướng mắt theo bóng lưng của gia đình nhà cáo rồi rời đi. Thẫn thờ bay lượn trong trời đêm thì bất giác ánh mắt của Hoopa va vào vầng trăng hình bán nguyệt thì nhớ đến một người. Lập tức Hoopa đổi hướng, tiến thẳng đến Địa Linh Phủ để gặp người đó.

Tới rồi à.” – Cresselia nhẹ giọng.

Phải, trở về rồi.” – Hoopa đáp.

Ta ở đây cũng hiểu ra nhiều điều, nhờ ngươi cả đấy…” – Cresselia trầm ngâm.

Hay để ta thử nói với Ngài ấy…” – Hoopa ấp úng.

Không cần thiết đâu, ta ở đây để tự giáo hóa bản thân cho những tội lỗi mà ta đã gây ra. Không phải chỉ riêng chuyện với ngươi, còn nhiều lý do để giữ ta lại chỗ này…” – Cresselia ngắt lời.

Giratina, ngài ấy có làm khó ngươi không?” – Hoopa hỏi.

Ngược lại kìa, ngài ấy tạo mọi điều kiện tốt nhất cho ta ở đây. Phải xuống đây rồi ta mới thấy rõ bản thân ta trước kia quả là con thú thèm khát quyền lực đến cỡ nào. Giratina đã cảm hóa được con thú trong lòng ta, giờ đây ta nhận thấy sức mạnh của mình cần phát huy ở đúng chỗ, đúng thời điểm. Tham vọng sức mạnh trước kia giờ đã nhường chỗ cho sự thương xót những linh hồn đau khổ. Tâm hồn ta đã được dòng nước linh hồn nơi đây gột rửa một cách sạch sẽ… Cảm ơn ngươi nhiều lắm, Hoopa!

Cresselia nói một cách nhẹ nhàng điềm đạm với tâm trạng buông lơi thoải mái nhất, Hoopa nghe được những lời đó dường như cũng đã bỏ được tảng đá lớn đè nặng trong lòng xuống mà nhẹ nhõm hẳn. Trải qua nhiều biến cố, thứ đọng lại trong mỗi chúng ta chính là sự thay đổi về nhận thức. Ai trong câu chuyện này cũng đã thay đổi và có cái nhìn khác về bản thân lẫn cuộc sống sau này. Arceus đã không còn độc đoán và tàn nhẫn, Cresselia đã không còn chạy theo tham vọng mù quáng và bất chấp. Bản thân Hoopa cũng đã không còn ngỗ ngược, ngang bướng, nóng nảy, hấp tấp như trước. Chào tạm biệt Cresselia với một cái ôm đầy chân tình, Hoopa rời khỏi Địa Linh Phủ với tâm trạng còn đang ngổn ngang cảm xúc mà trở về Thần Thiên Cung. Chào đón Hoopa là một buổi tiệc hoành tráng lớn nhất từ trước đến nay tại Đại Yến Điện, nơi chuyên dành để tổ chức những bữa tiệc hoặc lễ hội lớn ở Thần Thiên Cung vốn đã bị bỏ xó từ lâu. Tiến vào bàn tiệc, Hoopa đứng dậy tuyên bố dõng dạc với tất cả mọi người có mặt ở Đại Yến Điện một thông báo quan trọng.

Kể từ bây giờ, Hoopa tôi sẽ nguyện dùng năng lực không gian của bản thân để giúp đỡ tất cả mọi người, bao gồm luôn tất cả những Pokemon bình thường trên hành tinh này. Tôi sẽ luôn có mặt ở tất cả những đám cháy, những trận bão tố cuồng phong, những cuộc chiến nổ ra giữa các sinh vật quyền năng, những cơn lũ lụt hay sạt lỡ đất. Và tất cả những nơi nào cần đến năng lực di chuyển xuyên không gian của tôi để giúp đỡ mọi người có thể di chuyển, sơ tán đến nơi an toàn nhất, nhanh nhất có thể. Hy vọng mọi người có thể chiếu cố cho nhiệm vụ tự phát này của ‘đứa em’ Huyền Ảo Hoopa.

Nói xong lời đó, tất cả mọi người đều tấm tắc khen ngợi đứa em út ngày nào hay nghịch phá nay đã trưởng thành và biết dùng khả năng của mình để giúp đỡ đến với mọi người. Hình tượng Hoopa đi cùng với những trò đùa ác ý ban đầu đã hoàn toàn biến mất, để đứng trước mặt mọi người đây là một Hoopa đầy can cảm, tinh thần trách nhiệm và lòng vị tha bao dung với các Pokemon khác. Arceus, Giratina và Palkia có lẽ là 3 người cảm thấy đầy tự hào nhất về “đứa con” Hoopa này. Có lẽ Hoopa không được sinh ra để là trợ thủ cho bất kỳ ai cả vì mọi người đều cần đến Huyền Ảo bé nhỏ này. Arceus đã đứng dậy để tiếp lời Hoopa một cách tự hào và vui sướng

Ta tuyên bố, Hoopa – Sứ Giả Không Gian ra đời!

Câu chuyện về Hoopa và bí mật của Arceus đã đến hồi kết thúc nhưng hành trình gian nan của vị Sứ Giả Không Gian này thì chỉ mới bắt đầu. Sau bao sóng gió và khó khăn ập đến với cuộc đời, Hoopa đã dũng cảm vượt qua mà không hề lùi bước. Ban đầu bị xem như là đồ thừa thãi, đến cuối lại là vị Sứ Giả Không Gian đầy hãnh diện và lợi ích. Thông qua câu chuyện của Hoopa, mong mọi người có thể có một cái nhìn tích cực cho tương lai phía trước. Dẫu trong cuộc sống có nhiều khó khăn thử thách và đôi lúc muốn bỏ cuộc, buông xuôi thì hãy nhớ lấy hình ảnh của Hoopa là một ví dụ điển hình cho việc “Bất kỳ ai cũng đều là cá thể đặc biệt đối với thế giới này”. Đừng chỉ mãi chạy theo những thứ nằm ngoài khả năng và năng lực của bản thân, hãy tập trung làm tốt nhất có thể và phát triển giới hạn của bản thân. Hãy cứ là chính bản thân mình, sống cuộc sống của mình và tận hưởng cuộc sống đầy tươi đẹp ngoài kia nhé.

Tác giả: Lôi Vi Hùng.

Trắng – Chân lý cùng hướng đến HOOPA VÀ BÍ MẬT CỦA ARCEUS Hết
DMCA.com Protection Status