SỰ TRẢ THÙ NGỌT NGÀO

Tiếng tặc lưỡi của sinh vật kỳ lạ phá tan bầu không khí im ắng nơi đây. Bước ra từ làn khói là một sinh vật với hai chiếc sừng nằm ngang trên đầu, một thứ tựa như búi bóc phía sau gáy, khuôn miệng rộng đến mang tai với lởm chởm những chiếc răng nanh sắc nhọn, thân thể cao lớn với một chiếc vòng lớn ngay giữa ngực. Hình ngôi sao sáu cánh phía sau chiếc vòng càng làm cho tạo hình của nó trở nên quái ác hơn. Sáu cánh tay đối xứng có thể tùy ý cất vào đưa ra, đi kèm với mỗi cánh tay là chiếc vòng ma thuật màu vàng quyền năng đặc trưng của Huyền Ảo Hoopa. Một đôi chân chắc khỏe có hình dáng như những chiếc ủng của chú hề, cái đuôi dài ngoằn có hình mũi tên ở cuối tựa như ác quỷ. Tổng thể nhìn nó như một ảo thuật gia quái dị bước ra từ trong rạp xiếc vậy. Darkrai từ nãy giờ vẫn luôn nhìn về phía con quái vật đó, bản thân nó là hiện thân của Ác Mộng mà còn có chút dè chừng với sinh vật này.

Chẳng ai lại đi hành hạ một kẻ không có sức phản kháng như vậy đâu!” – Sinh vật bí ẩn mỉa mai.

Có muốn đánh thì nhào vô đây này. Để ông đây cho ngươi biết như thế nào là một trận chiến!

Ngươi là…” – Lần đầu tiên Darkrai mở miệng nói.

Sao? Không nhận ra ta à, hahaha. Ta là Hoopa, nhưng mạnh mẽ và tàn nhẫn hơn nhiều…

Từ sau câu nói đó, Darkrai trở lại lặng im như thường ngày. Cũng từ đây chúng ta được biết một hình dạng mới của Pokemon Huyền Ảo Hoopa, to lớn hơn và mạnh mẽ hơn Hoopa cũ rất nhiều, tạm gọi là Hoopa Tà Ác vậy. Sức mạnh mới này có lẽ là đến từ chiếc bình cũ kĩ kia, thứ đã thôi thúc Hoopa phải đến nơi này để tìm nó cho bằng được. Vì sao thứ đó lại chọn Hoopa, hay chỉ là tình cờ mà Hoopa là con mồi của nó. Những điều khó hiểu này không thể biết trong một sớm một chiều được, phải để cho thời gian trả lời giúp chúng ta. Quay trở lại với tình hình hiện tại, sau khi Hoopa Tà Ác đặt chân xuống sảnh thì Darkrai lập ra đòn tấn công phủ đầu.

Quả Cầu Bóng Ma [Shadow Ball]!

Liên tiếp hai quả cầu ma ảnh lao về phía đối thủ.

Hoopa Tà Ác ung dung dùng hai tay đánh bật cả hai quả cầu bằng đòn “Đánh Văng” [Knock Off], bốn tay còn lại cũng đã áp sát Darkrai, đấm liên tiếp vào người nó. Bất chợt viên ngọc lục bảo từ trong người của Darkrai bị đánh văng ra, chớp lấy thời cơ Hoopa Tà Ác chộp lấy viên ngọc rồi cất vào bên trong không gian của riêng mình.

Chà… nhìn màu sắc của nó kìa, lấp lánh làm sao… Khakhakha...”

Con Pokemon Tà Ác ngay từ đầu đã nhắm đến vật phẩm này, đó cũng chính là lý do khiến nó sử dụng đòn “Đánh Văng” để đánh rơi vật phẩm của đối phương ra ngoài. Nó làm điều này như một ảo thuật gia thực thụ, Darkrai không hề hay biết vật phẩm của mình đã bị lấy mất. Không bỏ lỡ giây phút nào, Darkrai dồn dập tấn công về phía con ác thú. Vô số những đòn “Quả Cầu Bóng Ma” rồi “Khí Công Tà Ác” [Dark Pulse] cùng lao về một hướng, Hoopa Tà Ác chỉ mỉm cười rồi dựng lên bức “Tường Ánh Sáng” [Light Screen], con quái vật ung dung cười đắc ý đưa thân mình ra đón tiếp các đòn tấn công của Darkrai. Nhờ có “Tường Ánh Sáng” mà sát thương do Darkrai gây ra không đáng kể, mặc cho từng luồng khí hắc ám hay quả cầu ma ảnh đều là những chiêu thức từng rất hiệu quả đối với Hoopa, nhưng giờ đây với song hệ mới, Siêu Linh – Bóng Tối, Hoopa không còn quá sợ hãi trước những chiêu thức hệ Ma hoặc Bóng Tối nữa. Hoopa Tà Ác dường như xem trận đấu này là một buổi trình diễn vậy, những chiêu thức Darkrai đưa ra đều không có sát thương hoặc có, nhưng không đáng kể.

Chiến tướng đấu trường đây sao! Hahaha! Chẳng đủ gãi ngứa cho ta nữa.

Con ác thú vừa nói vừa cười một cách đầy ngạo mạn để rồi nó chợt phải giật thót mình, vội vàng đưa 6 cánh tay ra đỡ trước ngực. Một đòn “Đạn Chân Khí” [Focus Blast] uy lực mà Darkrai đã chuẩn bị nãy giờ đã xuyên thủng qua tấm chắn ánh sáng trước sự bất ngờ của Hoopa Tà Ác. Con ác thú bị hất văng ra một khoảng đáng kể sau chiêu thức đó, bất ngờ thay đòn vừa rồi không những đã phá bỏ đi hiệu lực của tường chắn mà còn làm giảm sức kháng phép của Hoopa Tà Ác đi một bậc. Xem ra Darkrai cũng rất biết tính toán với chiêu thức của mình chứ không chỉ thuần tấn công, việc luôn có lời giải cho từng đối thủ của mình cũng đã phần nào cho ta thấy rõ năng lực chiến đấu của Darkrai cũng rất biết quan sát và đánh giá. Bỗng nhiên mắt Darkrai ánh lên một tia sáng trong thoáng chốc, con ác thú vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra mà ngây ngốc hỏi:

Ngươi đang làm trò hề gì đấy?!

Darkrai không trả lời, ngay sau đó một luồng khí hắc ám nhắm thẳng hướng mà tiến đến. Hoopa Tà Ác lại một lần nữa dựng “Tường Ánh Sáng” lên để phòng thủ, nụ cười trên mặt của nó dần chuyển sang nhăn nhó rồi bất ngờ vì uy lực của chiêu “Khí Công Tà Ác” này đã tăng lên đáng kể. Áp lực của luồng khí lớn đến mức phá vỡ luôn chiêu thức phòng thủ của Hoopa Tà Ác. Bấy giờ nó mới nhận thức được ánh mắt lúc nãy chính là chiêu “Ủ Mưu” [Nasty Plot]. “Ủ Mưu” là chiêu thức khơi dậy ý niệm đen tối để tăng gấp đôi sức tấn công cho người dùng. Xem ra Hoopa Tà Ác đã đánh giá thấp đối thủ của mình rồi, đã đến lúc cần nghiêm túc xử lý nhanh gọn trận này. Nhận thấy tốc độ cơ bản của Darkrai cao hơn mình, nay hắn còn gia tăng thêm sức mạnh thì Hoopa Tà Ác không cần phải đùa giỡn nữa.

Căn Phòng Xảo Thuật [Trick Room], mở!” – Hoopa Tà Ác vừa cười vừa hét lên.

Căn phòng xảo thuật được dựng lên trước ánh mắt kinh ngạc của Darkrai, vô số những tấm gương lấp lánh bao quanh lấy không gian nơi đây tạo nên hình thù của một chiếc lồng bao trùm lấy cả hai. Darkrai chứng kiến cảnh vừa rồi thì thở dài một tiếng, chưa kịp dứt thì Hoopa đã lao tới với những cú đấm của mình. Con ác thú di chuyển một cách nhanh nhẹn và đầy biến hóa. Quái lạ thay, chỉ vài phút trước nó chỉ có thể hứng đòn tấn công của Darkrai mà giờ đây lại bức tốc một cách lạ thường. Còn Darkrai thì lại di chuyển khó khăn mặc dù đã rất cố gắng tránh né nhưng đã không còn nhanh nhạy được như trước. Điều này là do căn phòng xảo thuật đã làm đổi ngược tốc độ của tất cả Pokemon đứng trong nó, những Pokemon vốn chậm chạp sẽ liền trở nên nhanh nhẹn, còn đối với Pokemon vốn đã nhanh nhẹn lại trở nên chậm chạp. Một lần nữa Hoopa Tà Ác lại biến nơi này thành rạp xiếc để mặc sức trình diễn các kỹ xảo của mình. Hàng loạt những đòn “Đánh Văng” đấm thẳng vào mặt của Huyền Ảo Ác Mộng, với lợi thế có 6 cánh tay cùng tấn công đồng thời đã khiến cho Darkrai choáng ngợp, nó ngã tới ngã lui không hồi kết. Không thể mãi chịu đòn, Darkrai bắt đầu di chuyển tận dụng các cột trụ đá để tránh né các cú đấm hiểm ác. Cú đấm của Hoopa mạnh đến nỗi in hằn hình dáng nấm đấm lên cả khối đá cẩm thạch vốn cứng cáp.

Này này, đừng có né tránh như một con chuột như vậy nữa!

Hoopa Tà Ác vừa la oai oái vừa xoa xoa tay, cảnh tượng vô cùng hài hước như trong các bộ phim hoạt hình. Chớp lấy sơ hở, Darkrai liền tung một đòn “Quả Cầu Bóng Ma” uy lực đánh trực tiếp vào giữa ngực đối phương nhưng con quái vật ấy lại cười một cách man rợ sau khi trúng đòn. Hoopa thu lại sáu cánh tay rồi vung ra toàn bộ những chiếc vòng mà thuật mà nó có ra không trung, lần lượt từng chiếc vòng một phát sáng rồi tạo ra lỗ hổng ma thuật bên trong không ngừng vây xung quanh Darkrai.

Hãy tận hưởng độc chiêu của ta, KHÔNG GIAN CUỒNG NỘ [Hyperspace Fury].” – Từng lời thì thào thoát qua khuôn miệng đầy đáng sợ tựa như lời thì thầm của quỷ dữ.

Vô số quyền ma ảnh thoát ra từ những lỗ không gian sâu thẳm bủa vây tứ phía tấn công vào con Pokemon Huyền Ảo của Ác Mộng. Những nắm đấm khổng đồ liên tục lao ra từ chính giữa 6 chiếc vòng quyền năng không cho Darkrai có một chút thời gian để ngưng nghỉ, Darkrai bị đấm đến lả người. Không hề có một chút nhân từ, bàn tay to lớn của Hoopa Tà Ác lao đến bóp chặt đầu của Darkrai rồi đè chặt xuống sàn. Chưa từng nghĩ có ngày Darkrai lại thảm như hôm nay, đường đường là một Pokemon quyền năng do chính Arceus tạo ra vậy mà giờ đây lại nằm bẹp dí dưới bàn tay của đồng loại, hay nói đúng hơn là một con ác thú.

Đây là những gì ngươi đáng phải nhận khi dám tấn công ta!” – Hai tông giọng trẻ con và khàn đặc như nói cùng một lúc

Hoopa vận hết sức vào chiêu thức cuối cùng để kết liễu luôn Darkrai nhưng đã bị Cresselia lên tiếng ngăn cản.

Đủ rồi! Hoopa!

TẠI SAO?!” – Hoopa với khuôn mặt điên dại từ từ nhìn về phía Cresselia mà hét lớn.

Bao nhiêu đó đã đủ rồi, bình tĩnh lại đi. Ngươi có biết hậu quả của việc ngươi sắp sửa làm không?” – Cresselia lồm cồm bò dậy một cách khó khăn.

Ta muốn trả lại những gì hắn đã gây ra cho ta.” – Hoopa Tà Ác bức xúc.

Giết một Huyền Ảo là chuyện lớn đó, Arceus và Hội đồng sẽ truy cùng diệt tận ngươi, hơn nữa chúng ta là đồng loại mà.” – Cresselia vừa đanh thép vừa mềm mỏng giải thích.

Nhưng tên này… hắn…” – Hoopa nói trong ấm ức.

Bình tĩnh nào, ta biết ngươi vẫn còn ở trong đó. Đừng để con thú đó chiếm lấy hoàn toàn.” – Vừa nói Cresselia càng tiến lại gần.

Nhưng… nhưng…” – Giọng trẻ con như muốn khóc xen lẫn giọng trầm khàn đặc trưng.

Thả hắn ra rồi chúng ta sẽ tính tiếp. Hoàn toàn không có lợi gì nếu ngươi giết hắn đâu.” – Cresselia ôn tồn.

Lúc này nắm tay của Hoopa Tà Ác mới dần buông lỏng để lộ ra thân thể chi chít vết thương đang rệu rã của Darkrai. Dù rằng thương tích đầy mình nhưng Darkrai không tỏ ra sợ hãi là bao, vẻ mặt lạnh lùng từ đầu chí cuối vẫn hiện hữu ở đó, chỉ khác là dáng vẻ đã thảm thương không thể tả. Đây cũng có thể coi như là một sự trả thù “ngọt ngào” mà Hoopa đã dành cho kẻ đã tấn công mình trong giấc mơ. Bây giờ mới hiểu ra rằng trong thân thể của con ác thú có 2 nhân cách độc lập thay phiên nhau chiếm quyền kiểm soát thân thể mới đó. Hoopa bé nhỏ vẫn một phần không thể thiếu bên trong, song song với đó luồng tà khí từ trong chiếc bình cổ cũng hình thành nên một dạng sống. Cả hai hòa hợp vào nhau làm thúc đẩy quá trình biến đổi tự nhiên từ trong ra ngoài nên mới có hình dạng kỳ lạ như hiện tại.

Vậy ta phải làm sao với hắn? Bắt nhốt hay thả hắn đi?” – Hoopa hỏi.

Thả hắn đi, chúng ta không có lợi gì khi giữ hắn lại cả.” – Cresselia đáp.

Mải mê tranh cãi thì khi quay lại nhìn Darkrai đã không cánh mà biến đi mất lúc nào không hay. Hoopa Tà Ác càng thêm bực tức mà trách Cresselia đã để xổng mất miếng mồi đáng giá, vì nó muốn dùng Darkrai làm điều kiện trao đổi lấy viên ngọc sức mạnh mà Arceus đã tước đoạt từ nó lúc trước.

Đằng nào Arecus cũng sẽ biết chuyện này, chi bằng Ngươi gửi lời tuyên chiến tại Đấu Thần Cung may ra câu được một chút thời gian để chuẩn bị cho kế hoạch khác.” – Cresselia hiến kế.

Được! Ba ngày là đủ. Hahaha” – Hoopa Tà Ác cười lớn.

*****

Tại Thần Thiên Cung, Arceus tỏ ra bồn chồn lo lắng vì điều gì đó. Một Pokemon Huyền Ảo tiến vào Vương Tọa Cung cùng với thân thể đầy rẫy những vết thương, sau khi nghe toàn bộ thông tin, Arceus để lộ bộ mặt khó hiểu rồi ngã trên ngai vàng. Sau khi đọc được bức thư tuyên chiến của Hoopa trước đó, Arceus đã lờ mờ đoán ra được sự việc lành ít dữ nhiều, và đến khi tận mắt thấy Darkrai, Arceus mới thật sự lo lắng. Ngài vội giấu nhẹm đi cảm xúc mà liền đưa ra thông báo họp khẩn cấp ở Vương Tọa Cung, cả Palkia cũng được triệu tập đến. Mệnh lệnh lập tức được truyền đi rộng khắp, chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng thì các Huyền Thoại và Huyền Ảo gần như đã tập trung đủ tại Vương Tọa Cung của Arceus. Bầu không khí căng thẳng đến nổi thở không ai dám thở mạnh, nhiều Huyền Thoại tỏ ra lo lắng nhưng chỉ dám bàn tán xì xầm nho nhỏ.

Palkia đâu?!” – Arceus lớn giọng.

Bình thường không có hắn chúng ta vẫn họp được mà…” – Zekrom vội đáp lời.

Chuyện này thì khác, mau đi gọi hắn cho ta!” – Arceus hét lớn.

Bao nhiêu người tại đây để ngồi chờ một mình hắn ta hay sao?” – Giratina bất bình lên tiếng.

Ánh mắt của Arceus tựa như mũi dao hướng về chỗ Giratina đang ngồi, rồi lần lượt các Huyền Thoại khác cũng bắt đầu phàn nàn về vấn đề đó.

Im lặng!” – Arceus dẫm mạnh chân xuống nền đá cẩm thạch.

Darkrai đã bị Hoopa đánh trọng thương! Nó đưa ra lời nghênh chiến tại Đấu Thần Cung.

Vừa nghe xong thông báo, Groudon lập tức cười phá lên xóa tan bầu không khí căng thẳng vốn có. Tiếp theo sau là một tràn cười nối tiếp nhau đến từ các Huyền Thoại, Huyền Ảo khác. Chỉ riêng Giratina, Reshiram, Dialga, Celebi và Victini thì lại khác, gương mặt họ có chút nghiêm nghị mà nhìn thẳng lên ngai vàng.

Ngài Arceus! Haha! Ngài có muốn đùa cũng đừng làm như thế chứ. Một con Pokemon bị phế bỏ quyền năng thì có cửa nào đánh thắng Darkrai.” – Groudon vừa cười vừa nói một cách chế giễu.

Phải đó phải đó, Ngài có nghe nhầm không. Hoopa trói Darkrai bằng 3 chiếc vòng bạc bỏ đi đó à?” –  Keldeo khoái chí cười lớn.

Cả căn phòng bỗng chốc bị lấp đầy bởi nhiều giọng cười khinh khỉnh, trong khi đó thì Arceus đã tức muốn phát điên lên rồi.

Ngài nói thế chả khác nào khinh thường năng lực của Darkrai, ở đây ai cũng biết Darkrai là một chiến tướng đấu trường mà.” – Reshiram bình tĩnh đánh giá.

Im lặng hết đi!” – Arceus giẫm nát sàn đá dưới chân rồi tỏa ra một khối sức mạnh cường đại chấn áp khắp Vương Tọa Cung.

Từ bên dưới ngay chính giữa Vương Tọa Cung, một vòng tròn bóng tối xuất hiện, một Huyền Ảo nhỏ bé mang theo Darkrai từ từ trồi lên mặt đất. Ngay khi tận mắt thấy tình trạng của Darkrai thì mọi người đã không còn cười được nữa.

Darkrai bị Hoopa đánh trọng thương là thật. Nhưng Hoopa này rất khác, mạnh mẽ và tàn ác hơn rất nhiều.” – Marshadow cất lời.

Đúng vậy, Huyền Ảo đã cứu Darkrai từ bên dưới tàn tích chính là Marshadow – Pokemon Huyền Ảo ngụ bóng, với năng lực đi xuyên vật thể của mình Marshadow đã tận dụng sơ xuất của Hoopa Tà Ác mà thành công cứu Darkrai một mạng. Tiếng xì xào bàn tán lại xuất hiện, Đột nhiên cánh cửa Vương Tọa Cung mở toang ra trước sự há hốc của mọi người, riêng Arceus lại nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Quay lại phía của Hoopa Tà Ác và Cresselia đang ở phía dưới tàn tích. Con quái thú thì nằm dài trên đống vàng rồi ngoe nguẩy cái đuôi tận hưởng như một vị vua nào đó. Cresselia thì không ngừng luyên thuyên nói về hậu quả của việc tuyên chiến Thần Thiên Cung, không muốn nghe nên Hoopa đã quay mặt đi chỗ khác. Trong lúc nghịch ngợm Hoopa chợt nhớ ra viên ngọc đã cướp được từ chỗ Darkrai, nó liền đưa tay vào một chiếc vòng rồi móc vật phẩm quý hiếm ra tựa như bốc một miếng bánh vậy.

Ngươi đoán xem cái thứ lấp lánh này là gì đây?” – Con ác thú vừa nói vừa xoay viên ngọc.

Có lẽ…” – Cresselia trầm ngâm một hồi lâu.

Ánh sáng màu lục này rất là dễ chịu, càng giữ nó bên mình ta càng thấy như được tăng thêm sức mạnh.

Hoopa Tà Ác vừa nói vừa hít một hơi thật sâu để cảm nhận năng lượng chảy trong người. Bất chợt Hoopa Tà Ác dùng 1 trong 6 chiếc vòng vàng của mình để triệu hồi ra một Pokemon to lớn và vô cùng đặc biệt. Khi Pokemon ấy bước ra, ngay lập tức đã gây chấn kinh cho Cresselia.

Ng… Ngài Arceus…” – Cresselia hoảng hốt.

Lâu rồi không gặp ngươi, Hoopa. Sao ngươi trông lạ thế này?

Hahaha! Ta có chuyện cần đến ngươi đây, dẹp cái ngoại hình ấy đi, nó chỉ khiến ta bực bội thêm thôi.” – Hoopa bực dọc.

Ta tưởng ngươi thích đùa như trước chứ!

Pokemon trông giống Arceus kia vừa cười vừa biến đổi sang hình dạng khác, sắc đỏ thẫm lóe lên rồi dần hiện ra thân hình gầy gò cùng với một bờm tóc to và dài. Con Pokemon đó chính là Zoroark – bậc thầy ảo ảnh và ngụy trang, có tính cách ma mãnh của loài cáo, sự tàn ác và máu lạnh của sói và sự trung thành của loài chó. Điều này khiến Zoroark vừa là một người bạn, vừa là một đồng đội tuyệt vời của Hoopa, nên khi có chuyện cần thì người đầu tiên Hoopa nghĩ tới đó là Zoroark. Con ác thú vừa xoa xoa viên ngọc lục bảo vừa nở một nụ cười nham hiểm.

Zoroark, ta vừa nghĩ ra trò này…

*****

Cánh cửa Vương Tọa Cung mở toang ra, một Pokemon Huyền Thoại to lớn chậm rãi bước vào. Đôi chân đồ sộ cùng với chiếc đuôi thon dài, hai bên vai ánh lên viên hồng ngọc đặc trưng, Palkia chậm rãi tiến vào trước sự ngạc nhiên của tất cả. Đã từ rất lâu Palkia đã không tham gia bất kỳ cuộc họp nào, vậy mà nay vì chuyện của Hoopa bé nhỏ đã khiến Chúa Tể Không Gian lại đặt chân đến nơi này.

Có chuyện gì thế?” – Palkia nhìn xuống chỗ Darkrai.

Hoopa đã trúng phải một loại tà thuật gì đó. Giờ đây nó đã có một hình dạng mới mạnh mẽ hơn rất nhiều.” – Marshadow đáp.

Là thứ tà thuật gì?” – Zekrom vội vã xen vào.

Được rồi, mau nói đi. Ta không có nhiều thời gian đâu.” – Palkia ngắt lời rồi tiến đến gần chỗ Arceus mà ngồi xuống.

Làm sao ngươi biết chuyện này, Marshadow? Hoopa giờ đang ở đâu?” – Reshiram tiếp tục câu chuyện.

Hắn ta ở trong một căn phòng bên dưới Cột Trụ Giáo [Spear Pillar].” – Marshadow đáp.

Tuyệt, biết chỗ của hắn rồi, chúng ta chỉ cần ập đến mà bắt nó thôi.” – Groudon đề xuất.

Ngươi quên rồi sao, khi một Huyền Ảo hay Huyền Thoại đưa ra lời tuyên chiến tại Đấu Thần Cung thì nghiễm nhiên không được động tới hắn cho đến khi trận đấu kết thúc.” – Reshiram giải thích.

Ngươi nên xem lại bộ não của ngươi đi, Groudon. Xem ra việc Hoopa từng đùa quá trớn với ngươi là có lý do cả!” – Arceus châm biếm.

Ai sẽ đứng ra đại diện đến Đấu Thần Cung đây?” – Reshiram đặt câu hỏi.

Để ta thử sức!” – Zekrom tự tiến cử bản thân.

Không thể để Huyền Thoại Cấp Cao ra trận được, chuyện đó khác nào ức hiếp kẻ yếu. Một Huyền Ảo nhỏ bé như Hoopa thì chỉ cần một Huyền Ảo khác tương đương là hợp lý nhất.” – Reshiram phân tích.

Vậy thì để tôi, đích thân tôi sẽ đòi lại công lý cho Darkrai.” – Marshadow nói trong ấm ức

Được rồi, chuyện này có phần đi hơi xa so với những gì ta nghĩ rồi.” – Arceus trầm ngâm.

Arceus, ta có chuyện muốn nói.” – Palkia ra hiệu muốn nói riêng rồi tiến lại gần vương tọa.

Một đòn tấn công từ chiêu thức “Chơi Xấu” [Foul Play] bất ngờ đến từ Palkia khiến cho Arceus không kịp trở tay, phần vì đang bị phân tâm bởi chuyện của Hoopa, phần vì Arceus rất tin tưởng Palkia nên không có chút phòng bị. Reshiram thấy thế liền nhanh chóng phun ra một ngọn lửa dữ dội vào Palkia, chỉ kịp thấy từ trong Palkia phát ra luồng ánh sáng đỏ thẫm chói mắt, rồi một chiếc vòng vàng bỗng xuất hiện giữa hư không tạo ra cánh cổng không gian, sau đó nó nhảy vào trong chiếc vòng tẩu thoát.

Là Hoopa, chính là chiếc vòng của Hoopa.” – Groudon thét lên.

Ánh mắt Arceus mờ dần rồi chìm vào cơn mê, Arceus lại mơ đến hai giấc mơ kỳ lạ trước đó. Cresselia được sinh ra từ giấc mơ đẹp đẽ về thế giới chan hòa tình yêu thương, còn viễn cảnh con người tạo ra thiết bị máy móc nhằm kích hoạt năng lượng tà ác từ bên trong Pokemon để sử dụng cho mục đích chiến tranh thì lại sinh ra Darkrai. Ác Mộng là thứ mà cả con người và Pokemon đều cảm thấy sợ hãi và không muốn đối diện. Từ nhiều tác động khác nhau mà sinh ra những giấc đẹp hay xấu. Giấc mơ đẹp làm cho con người ta cảm giác sảng khoái và thoải mái sau khi thức dậy, cũng vì thế mà hầu hết ai ai cũng muốn mơ những giấc mơ đẹp đẽ và ngoài sức tưởng tượng. Vậy còn những cơn ác mộng thì sao nhỉ? Nó đem đến điềm gở, vận xui rủi và những thứ không mấy tốt lành khiến cho mọi người sợ hãi. Nhưng nếu không có những cơn ác mộng thì sẽ ra sao? Ai cũng mơ những giấc mơ đẹp đẽ và rồi con người lẫn cả Pokemon đều trở nên hạnh phúc nhất thời. Nếu chuyện đó kéo dài thì mọi người đều sẽ đắm chìm trong huyễn cảnh và mộng tưởng. Liên tiếp mơ nhiều giấc mơ đẹp làm cho thần trí mụ mị và ảo tưởng, để khi trong thực tại họ gặp phải điều không may thì sẽ vô cùng khó chịu, gắt gỏng lạ thường. Để rồi càng ngày càng sống buông thả bản thân vì nghĩ rằng mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với mình mà dần không còn cố gắng hay có động lực làm việc nữa. Và rồi tiếp theo đó là hủy đi cả tương lai của chính mình, tương lai của gia đình, và của cả xã hội,…. Ác mộng tồn tại là có lý do của nó, bản chất của ác mộng là để răn đe. Nó làm cho mọi người sợ hãi để mà phòng tránh, chấn chỉnh lại tư duy và hành động của bản thân nhằm né xa những điều không tốt. Ác mộng như một cái tát thực tế làm thức tỉnh những kẻ mụ mị và hoang tưởng. Hiểu được bản chất của ác mộng rồi thì ta sẽ không còn thấy sợ hãi những giấc mơ kỳ lạ cứ bám lấy mình mỗi đêm. Việc Darkrai đi gieo rắc những cơn ác mộng cũng là vì để cân bằng lại thực tế với những huyễn cảnh mà Cresselia đem lại. Ngài hiểu ra nhiều vấn đề đằng sau 2 giấc mơ đặc biệt trong lúc chợp mắt ấy. Đa phần chúng ta chỉ mơ khi màn đêm buông xuống nên Cresselia và Darkrai còn được gọi với cái tên: Bộ đôi Mặt Trăng.

Tác giả: Lôi Vi Hùng.

Ánh trăng diệu kỳ HOOPA VÀ BÍ MẬT CỦA ARCEUS Đôi bạn thân
DMCA.com Protection Status