TÀ THẦN HIỆN THỰC

Sao hôm nay nóng thế nhỉ…

Nếu không vào trong văn phòng bật điều hòa mức thấp nhất, có lẽ tôi chảy nhão ra rồi.

Nhìn bên ngoài Mặt Trời thiêu đốt mặt đường nhựa, ánh sáng phản chiếu trên những tòa nhà cao tầng sáng loáng chói mắt khiến tôi không khỏi ngán ngẩm. Nhiệt độ bên ngoài có khi chẳng thua kém nhiệt độ tỏa ra từ lông tai của loài Fennekin đâu.

Mỗi năm hè tới là lại một năm phá vỡ kỉ lục năm trước và chẳng có dấu hiệu gì là sẽ giảm xuống.

Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra với thế giới này vậy? Tại sao Trái Đất bỗng trở nên nóng nực đến thế?

Ừm, tôi chẳng thông minh cho lắm, vì vậy đành phải nhờ đến trợ thủ đắc lực trên thông thiên văn, dưới tường địa lí của mình thôi.

Đó chính là… “Chit IJK”!!

Chit IJK” là phần mềm trí tuệ nhân tạo, có thể trả lời mọi câu hỏi trên đời. Vừa thông minh biết tuốt, lại biết điều, chẳng bao giờ mỉa mai “có thế mà cũng không biết à” như đám bạn tôi, nên tôi cực kì quý cậu ấy.

Tôi nhanh chóng khởi động phần mềm, và nhanh tay nhập dòng chữ quen thuộc.

Hey Chit IJK! Tớ hỏi cậu cái này nhé?

Vài giây sau câu trả lời hiện lên.

“Rất sẵn lòng.”

Tôi tiếp tục nhấn bàn phím.

Cậu có biết tại sao dạo gần đây mùa hè nóng chảy cả mỡ không?

“… Đó là bởi biến đổi khí hậu đã gây nên hiện tượng Trái Đất nóng lên.”

Hiện tượng nóng lên toàn cầu? Ồ, nghe vĩ mô làm sao. Tôi nhanh tay gõ phím hỏi tiếp.

Tại sao Trái Đất lại nóng lên vậy?

“Đó là vì Reshiram, Pokemon Bạch Dương [Vast White Pokemon].”

Reshiram? Hình như đó là tên một Pokemon Huyền Thoại [Legendary Pokemon] của vùng đất nọ.

Khoan đã? Pokemon huyền thoại là tác nhân gây Trái Đất nóng lên ư?

Hỡi ôi!!! Một câu trả lời thật chấn động!!

Cậu, cậu có nhầm không?!” Tôi run rẩy gõ tiếp.

“Không hề. Trong từ điển Pokemon [Pokedex] cũng có viết ‘khi đuôi của Reshiram bốc cháy, nhiệt lượng từ chiếc đuôi tỏa ra không khí gây ra biến đổi khí hậu’. Vì vậy, Reshiram chính là nguyên nhân Trái Đất ngày càng nóng lên.”

Thì ra là vậy!!

Cái đuôi của Reshiram tựa ngọn đuốc khổng lồ, nhìn đã thấy nóng nực rồi. Mỗi khi bốc cháy biết bao nhiêu nhiệt lượng tỏa ra từ cái đuôi chứ?

Tôi siết chặt nắm tay, mắt gườm gườm nhìn dòng “thánh chỉ” của Chit IJK.

Tưởng Reshiram màu trắng tinh là biểu tượng của sự trong trắng thuần khiết, ai ngờ lại là một ác quỷ đội lốt thiên thần đích thực!!! Thế giới này bị lừa rồi!!!

Thật không thể tin nổi. Sinh vật này còn xấu xa hơn cả Giratina hay Yveltal nữa!!! Tại sao không ai nhận ra điều này chứ?

Với tư cách là một nhà báo chuyên nghiệp, tôi phải khiến dư luận mở mắt ra!!

Nghĩ vậy, tôi bắt đầu mở tập tin soạn thảo và gõ những dòng chữ cảnh tỉnh nhân loại.

 

*****

 

Vài tháng sau, bài báo của tôi đã trở thành hiện tượng xã hội.

Reshiram hãy cút đi!

Reshiram là tà thần!!

Unova không cần Reshiram nữa!

Pokemon gì mà đực chẳng ra đực, cái chẳng ra cái! Thật kinh tởm!

Zekrom mới là huyền thoại. Zekrom sẽ cung cấp nguồn điện vô hạn cho chúng ta! Hãy ủng hộ Zekrom!!

Màu đen thật ngầu! Màu trắng vừa xấu vừa bẩn!

Những dải băng cổ động được giăng khắp nơi. Những tòa nhà màu trắng được sơn đen kịt để thể hiện lòng thành kính với Zekrom.

Thật không thể tin nổi. Một bài báo của một nhà báo quèn như tôi mà cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt như vậy ư?

Dường như ai cũng nhận ra thực trạng hiện tại, song không thể biết được đâu là nguyên nhân gốc rễ của vấn đề để giải quyết. Nhờ có bài viết của tôi, mọi người mới thức tỉnh khỏi cơn mộng mị, và ra sức tuyên truyền để xua đuổi Reshiram đi.

Mặc dù chẳng biết là Reshiram có nghe thấu không, nhưng kệ. Nếu tất cả đồng lòng đánh bại kẻ thù chung, nhất định sẽ thành công thôi.

Vừa nghĩ vậy, tôi tiếp tục hỏi han trợ thủ đắc lực để viết tiếp những bài báo có chủ đề vĩ mô “Cuộc chiến chống người ngoài hành tinh” trong văn phòng mở điều hòa ở mức thấp nhất.

 

*****

 

Mở to mắt ra và nhìn xem các ngươi làm gì đi, nhân loại ngu dốt.

Mở điều hòa ở mức thấp nhất? Ngươi có biết bên dưới “cục mát” chạy hết công suất, là bên trên “cục nóng” cũng chạy hết công suất không hả? Cứ mở điều hòa cho lạnh vào, có biết là chênh lệch nhiệt độ giữa hai không gian có thể khiến ngươi bị đột quỵ không hả? Chắc là không nên mới để điều hòa lạnh như thế chứ gì?

Cái đó cũng không biết, thì chắc ngươi cũng không biết tầng Ozone là gì đúng không?

Để ta nói cho mà nghe. Đó là tầng bao bọc ngoài bầu khí quyển, giúp ngăn phần lớn tia cực tím từ Mặt Trời ảnh hưởng tới Trái Đất. Nhưng nhờ ơn nhân loại mở điều hòa đồng loạt, phả thứ khí chọc thủng tầng Ozone, thành thử giờ tầng Ozono còn rách hơn cả cái vỏ ngoài màu xanh của Garbodor đấy. Và khi tầng Ozone rách nát thì sao? Tia cực tím và bức xạ Mặt Trời cứ thừa thắng xông lên, tác động tiêu cực tới toàn bộ Trái Đất.

Tia cực tím cũng là một nhân tố khiến cây cối giảm hấp thu khí cacbonic. Vậy thì khí cacbonic không được cây cối hấp thụ và xử lí thành oxy sẽ ra sao? Hiển nhiên là lảng vảng bên ngoài gây ô nhiễm không khí các ngươi hít thở rồi. Và xa hơn nữa là hiệu ứng nhà kính khiến Trái Đất nóng lên.

Vậy mà các ngươi vẫn cứ mặc sức sản xuất công nghiệp, khai thác khoáng sản, chăn nuôi, phá hoại môi trường bừa bãi,… đủ thứ hành động thải ra hàng tấn khí cacbonic đấy. Nhưng thật đáng tiếc là với môi trường hiện tại thì cây cối chẳng còn đủ sức mà thanh lọc toàn bộ chỗ khí cacbonic ấy nữa rồi.

Mà ta cũng quên không nói. Cái ứng dụng trị tuệ gì ấy nhỉ, trí tuệ vô đạo à, mà ngươi hay dùng ấy, cũng hại kém gì?

Hả? Không biết sao? Ta nói cho mà nghe nhé?

Có biết mỗi lần phải trả lời một câu hỏi, bao nhiêu khí cacbonic độc hại từ cái đống siêu máy tính ấy thải ra không? Rồi thì cần bao nhiêu gallon nước để làm mát hệ thống máy, biết không?

Không biết, đúng không?

Nhiều gấp trăm vạn lần khí cacbonic ngươi thở ra đấy, con người ạ

Nhiều gấp trăm vạn lần lượng nước ngươi uống cả đời đấy, con người ạ.

Chưa kể với tính chất hoạt động bất kể ngày đêm, thứ này còn hại môi trường ác liệt hơn cả những thứ ta vừa kể trên.

Hả? Giờ còn đòi cãi cự rằng “đâu phải chỉ mình tôi dùng” nữa à?

Thế bây giờ nhân loại các ngươi sống trên Trái Đất có tầm trăm triệu người đều bao biện “đâu chỉ có mình tôi” thì sẽ được bao nhiêu nhỉ? Rồi nhân thêm cái đống khối lượng khí thải và nước mà ta vừa kể trên lên nữa xem, trung bình một ngày các ngươi thải ra ngoài môi trường bao nhiêu khí cacbonic, lãng phí bao nhiêu gallon nước chỉ vì mấy câu hỏi vớ vẩn như thế nào?

Hờ… nghĩ đi nghĩ lại, có nói thế nào chắc cũng chẳng thèm nghe đâu.

Các ngươi đâu còn biết tư duy độc lập phải không?

Động cái gì cũng phải đi hỏi cái trí tuệ vô đạo ấy khiến đầu óc các ngươi trở nên mụ mị, lúc nào cũng chỉ biết phụ thuộc vào nó mà chẳng thể tự mình động não được.

Mà cái trí tuệ vô đạo ấy đâu có hoàn chỉnh? Chẳng thiếu những lúc đặt điều vô căn cứ, thiếu khoa học, vậy mà các ngươi cứ tin sái cổ.

Cứ thế này chẳng mấy chốc, trí tuệ nhân loại sẽ thụt lùi. Chẳng cần Yveltal ra tay, thế giới ắt sẽ diệt vong sớm thôi, nếu họ vẫn mù quáng tin hành động như thế.

Tại con người các ngươi chứ còn tại ai nữa?

Chỉ giỏi đổ tại.

 

Thật ngu ngốc.

 

Ai lại đi dạy khôn cho những kẻ không chịu tiếp thu chứ?

Nghĩ vậy, ta, Reshiram, thẫn thờ đứng dậy, nhìn về phía chân trời xa.

Có lẽ…

Có lẽ ở nơi ấy, sẽ có ai đó hiểu cho ta.

 

*****

 

Ôi chao, nào ai ngờ Ram-chan đến chỗ của chị~

Ở Thế Giới Hỗn Mang [Distortion World], Giratina dạng Nguyên Bản [Origin Forme] đang uốn lượn cơ thể dài của mình, đon đả chào.

Ta chẳng bao giờ muốn xuống cái xó xỉnh này. Nhưng ngặt nỗi, trên Trái Đất chẳng còn chỗ dung thân cho ta nữa. Chì vì bài báo vớ vẩn của nhà báo ngớ ngẩn nọ, ta đã rơi vào tình cảnh bị xua đuổi không thương tiếc. Phản công để tự vệ cũng không sao… nhưng Pokemon Huyền Thoại như ta mà phải chấp vặt con người sao?

Lòng kiêu hãnh của ta không cho phép.

Em vẫn nóng bỏng như mọi khi nhỉ.” – Ả đưa mắt nhìn ta.

Tôi thiêu chị bây giờ.” – Ta nheo mắt lườm trả.

Đành rằng xét theo cấp bậc, Giratina ra đời sớm hơn ta và là đàn chị, song ta chẳng ưa nổi ả. Pokemon Huyền Thoại gì mà cợt nhả, ỡm ờ, nhìn ngứa cả mắt. Đáng ra Đấng Arceus phải cho ả biến mất vĩnh viễn chứ không phải giam cầm ở cái chốn này mới đúng.

Em chào chị Reshiram.” – Yveltal kính cẩn cúi đầu chào.

Ta khẽ gật đầu chào lại.

Tuy mang tiếng là kẻ mang đến chết chóc và diệt vong, nhưng Yveltal lại là một Pokemon lịch thiệp nhã nhặn, biết kính trên nhường dưới, và ăn nói vô cùng lịch sự. Vì chẳng ai chịu nhận vai trò của ‘thần hủy diệt’, nên Yveltal mới xung phong chấp nhận mang tiếng xấu. Tóm lại là một Pokemon cực kì tuyệt vời. Tức mỗi cái Yveltal lại chơi thân với ả Giratina kia chỉ vì hoàn cảnh bị nhân loại ruồng bỏ giống nhau.

Chà, ‘bên kia’ có vẻ căng nhỉ?” – Giratina nheo mắt nhìn lên trên.

Em cũng có nghe rồi ạ. Vất vả cho chị quá.”-  Yveltal gật gù. – “Chị luôn sống thẳng thắn với niềm tin của bản thân, vậy mà lại bị hiểu lầm và đả kích như vậy.

Ít nhất chị hiểu được cảm xúc của em khi bị nhân loại sợ hãi và ghét bỏ.” – Ta thở dài.

Giratina dùng móng vuốt trỏ vào mình, nhìn ta bằng ánh mắt long lanh phát ớn.

Bị thiên hạ khinh rẻ, mặt mũi chị trông khoái chí lắm cơ mà?” – Ta nhíu mày.

Phải rồi, Rem-chan với Rom-kun cũng biết chuyện này chứ?” – Ả chẳng thèm đếm xỉa lời nói của ta, đột ngột chuyển chủ đề.

Rem-chan và Rom-kun mà Giratina nhắc là Kyurem và Zekrom, thuộc bộ “Tam Long Thái Cực” [Tao Trio] giống ta. Giratina có tật đặt biệt danh quái gở cho tất cả Pokemon Huyền Thoại, và chỉ riêng mình ả gọi bọn ta bằng cái tên ấy.

Có chứ. Kyurem đang phàn nàn nhà tan cửa nát theo đúng nghĩa đen kìa.” -Ta day trán.

Vì biến đổi khí hậu xảy nên nhiệt độ Trái Đất tăng vọt, ngay cả Vực Thẳm Khổng Lồ [Giant Chasm] nhà của Kyurem quanh năm đóng băng cũng bắt đầu tan chảy.

Em xin lỗi.” – Yveltal cúi đầu. – “Em đã đánh liều trồi dậy, bàn bạc với Xerneas ‘đánh trận giả’ để đánh thức Zygarde, vốn đảm nhiệm vai trò giữ cân bằng sinh thái, mong cậu ấy giải quyết được vấn đề. Nhưng đánh mãi chẳng thấy Zygarde đâu…

Zygarde đang làm cái quái gì vậy chứ?” – Ta bực dọc. – “Chẳng lẽ bọn em đánh nhau… đùa nên Zygarde không can thiệp sao?

Dạ, Zygarde biết chứ, nhưng Zygarde nói rằng tán tỉnh người yêu quan trọng hơn nhiều. Cậu ấy còn nói, sớm muộn gì cũng tận thế, phải tranh thủ từng phút từng giây bên người yêu.

Nghe xong mà ta cạn lời. Pokemon Huyền Thoại mà như thế đấy.

Khoan đã, người yêu Zygarde là ai? Đừng bảo mấy Lõi Zygarde [Zygarde Core] rảnh quá quay ra yêu nhau nhé?

Mà Xerneas có thể tạo ra sự sống, sao em ấy không trồng rừng nhỉ?” – Ta thắc mắc.

“Xerneas than rằng dù phục hồi bao nhiêu thì con người sẽ tàn phá gấp ba gấp bốn lần nên cậu ấy nản rồi ạ.” – Yveltal buồn bã đáp. – “Nhìn Trái Đất giờ cằn cỗi không khác gì địa ngục nơi em cai quản.

Thế rồi Yveltal ngẩng đầu lên như thể nhớ ra điều gì.

Phải rồi, anh Zekrom thì sao ạ?

Zekrom cũng đang bối rối vì đột nhiên bị người người tung hô như đấng cứu thế chứ chẳng vui vẻ gì. Họ nhắm đến Điện Thế Nghìn Tỷ [Teravolt] của Zekrom để lấy điện dùng chứ có phải vì tin vào ‘lí tưởng’ của em ấy đâu.” – Ta thở dài.

Anh Rayquaza bận xử lí đám Deoxys tuồn vào trong bầu khí quyển qua những lỗ thủng của tầng Ozone nên không điều hòa được khí hậu. Còn sức mạnh của chị Groudon với anh Kyogre bị biến tướng theo khí hậu tự nhiên, thành ra cũng chẳng giúp được gì.” – Yveltal trầm tư.

Đúng thế. Groudon và Kyogre lấy sức mạnh từ thiên nhiên, nếu thiên nhiên bị ảnh hưởng thì sức mạnh của họ bị ảnh hưởng theo.

Biến đổi khí hậu đã khiến nắng nóng ngày càng gay gắt hơn. Tuy vậy, cái nóng lại tỉ lệ thuận với nước biển bốc hơi, tạo thành đám mây mưa khổng lồ. Chưa kể không khí nóng chính là nguồn thức ăn lí tưởng của bão. Ấy là nguyên nhân khiến biến đổi khí hậu không chỉ khiến trời nóng hơn, mà còn tạo ra những đợt mưa như trút nước hay cơn bão lớn khủng khiếp với sức tàn phá kinh hoàng.

Thế nên thành ra Groudon thò mặt thì vô tình gây ra cái nóng để biến tất cả mọi vùng đất thành “Đất Tận Cùng” [Desolate Land], còn Kyogre ngoi lên chỉ tổ gây ra cơn mưa khiến tất cả mọi thứ chìm vào “Biển Ban Sơ” [Primordial Sea].

Đành là Pokemon cũng gây ảnh hưởng ít nhiều đến môi trường, nhưng kẻ tác động nhiều nhất không phải con người hay sao. Chỉ cần họ chịu khó tiết chế một chút, cùng nhau bảo vệ và phát triển rừng xanh là có thể cải thiện được phần nào mà… Tại sao những chuyện hiển nhiên như vậy mà con người không hiểu được nhỉ?” – Yveltal nghiêng đầu.

Bị cái trí tuệ vô đạo kia ‘giáo dục’ lại thành lũ đần độn không biết động não thì sao mà hiểu được.” – Ta mỉa mai. – “Mà chúng tin sái cổ mới sợ ấy chứ.

Đó là chuyện vô cùng đơn giản, vậy mà Verutan với Ram-chan không biết sao?” – Im lặng từ nãy tới giờ, Giratina mới lên tiếng.

Ý chị là gì?” – Tôi nhướng mày.

 

Con người đổ lỗi, xua đuổi Ram-chan, đơn giản là vì muốn ‘trốn tránh hiện thực’ mà thôi.

 

Chuyện này… nghe chí lí ạ!” – Yveltal ngạc nhiên. – “Họ không thể tránh khỏi hiện thực, nên mới tìm cách xua đuổi ‘hiện thân của hiện thực’ là chị Reshiram để cảm thấy bản thân là người đúng đắn trong chuyện này! Và vin vào một cái hiện thực khác, dù có giả tạo, ngu ngốc đi nữa, nhưng vẫn tốt đẹp hơn thứ đang hiển hiện trước mắt họ! Chính vì thế họ mới tin vào những gì trí tuệ vô đạo nói!!”

Hiện thực giờ chỉ có thể tồn tại ở Thế Giới Hỗn Mang, xem chừng thế giới loạn thật rồi.” – Tôi ậm ừ.

Chẳng ai rảnh đi dạy lũ không biết suy nghĩ làm gì, nên Zygarde mới viện cớ để khỏi cần ngoi lên Thần Lực Mặt Đất’ [Land’s Wrath] răn đe con người đấy. Yên tâm, chẳng cần Verutan tung ‘Cánh Chim Chết Chóc’ [Oblivon Wing], chẳng cần Ram-chan giương cao đuôi và ‘Tăng Áp Hỏa Thiêu’ [Turboblaze] thiêu rụi những kẻ nhắm mắt làm ngơ trước hiện thực, sớm muộn gì con người cũng phải nhận ‘Phán Quyết’ [Judgement] từ chính họ mà thôi.” – Giratina nói.

 

*****

 

Chà chà, bạn thấy biến đổi khí hậu, và đi oán trách Pokemon Huyền Thoại có quyền năng không chịu làm nhiệm vụ của chúng sao?

Không không, bạn nhầm rồi. Chúng quá ngán ngẩm những kẻ ngu muội không chịu thức tỉnh, vẫn mù quáng gây ra những hành động thúc đẩy sự biến đổi khí hậu nên mới khoanh tay đứng nhìn chúng ta “Tự Hủy” [Self Destruct] đấy.

Dẫu thương xót những Pokemon phải chịu đựng khốn khổ vì loài người, song chúng cũng đành dằn lòng nhẫn nhịn, bởi nếu con người là tác nhân gây ra sự diệt vong của chính mình, họ nào có thể oán trách được ai nữa? Tôi chẳng nghĩ Pokemon Huyền Thoại nào muốn bẩn tay vì giáng “Phán Quyết” xuống đầu sinh vật đó đâu.

Nói vậy chứ, việc tôi ngồi gõ những dòng chữ này trên máy tính cũng đang thải ra cơ số khí nóng làm hại môi trường đây này.

Tồn tại hay không tồn tại, thay đổi hay không, tất cả phụ thuộc vào mỗi chúng ta.

Đó là câu chuyện có thật, tôi nghe lỏm được trong cơn “Gió Nóng Rát” [Heat Wave] thoảng qua vào buổi chiều nọ.

Tin hay không tùy bạn.

 

Fuku-ya

(Trang 05-10, Tạp Chí Cabbage, số đặc biệt 30, chuyên mục “Chuyện Thật Như Đùa”)

 

CHÚ THÍCH:

  • Chit IJK” nhái lại của “Chat GPT”. Cụm “IJK” viết tắt của “I just kidding” (tôi chỉ đùa thôi). Xin đừng xem lời của “Chit IJK” quá nghiêm túc.

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Khi đuôi của Reshiram bốc cháy, nhiệt lượng từ chiếc đuôi tỏa ra không khí gây ra biến đổi khí hậu. [Pokemon White].
  • Theo truyền thuyết, khi con người lờ đi hiện thực mà để bản thân bị nuốt chửng bởi lòng tham, Reshiram sẽ xuất hiện và thiêu rụi cả vương quốc. [Pokemon Shield].

Tác giả: Fuku-ya.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ