THÂN THỂ MỀM LỎNG VS TINH THẦN CỨNG RẮN

Oranguru là loài Pokemon đười ươi sống đơn độc trong rừng sâu. Thông minh, khôn khéo và kiêu ngạo, chúng nó thường phe phẩy chiếc quạt trong tay rồi dùng cái giọng bố đời, mẹ thiên hạ sai xử hoặc chỉ dẫn người cũng như các Pokemon khác, hết lần này tới lần khác. Thế nhưng có lẽ, hôm nay là một ngày kém may mắn với một thành viên trong cái giống loài này.

Cũng như bao ngày khác, con Oranguru này dành thời gian ngồi thiền trên cành cây cao. Mặt trời tỏa nắng, gió vờn tán cây, mọi thứ vẫn cứ chill chill như thế cho đến khi con đười ươi bị tiếng cãi vã ồn ào phá bĩnh. Trời đất ơi, tiếng cãi nhau ông ổng từ dưới đất vọng lên, đã, đang và sẽ có xu hướng nghiêm trọng, trầm trọng hơn. Oranguru nghển cổ nhìn xuống, dưới gốc cây là hai con Pokemon hệ Thép, một lớn một nhỏ, đang dùng mồm đấu võ.

Pokemon to hơn là sinh vật hình người, có màu xám bạc và cấu tạo chủ yếu từ kim loại lỏng. Trên mình con này có rất nhiều đai ốc lớn màu xám và hai đai ốc màu vàng, nó còn có chiếc đuôi màu đỏ với hình dạng của sợi dây điện. Đây là loài Pokemon nào thì Oranguru xin chịu, giời ơi không biết!

Oranguru nhận ra được Pokemon nhỏ hơn, đó là một con Lucario. Đây là loài Pokemon chó, đứng thẳng bằng ngón chân, bộ lông chủ yếu có màu xanh lam và đen, đuôi không quá dài. Trước ngực và trên hai mu bàn tay của Lucario mọc ra từng chiếc gai nhọn, cứng và ngắn. Loài này có bốn phần phụ mọc ra ở sau đầu, giúp chúng nó cảm nhận vầng khí quang của các sinh vật xung quanh và điều khiển thứ khí quang này.

Lucario tuy bé hơn nhưng được cái to… mõm hơn. Những chiếc răng nanh sắc nhọn, lấp ló qua những lần cái mõm dài đóng mở:

Mềm như ông thì dễ ăn lắm, thể nào cũng có ngày toi!

Con Pokemon to hơn ăn miếng trả miếng liền, nó linh hoạt uốn éo toàn thân rồi gõ hai chiếc đinh ốc trên tay, tạo ra những âm thanh đinh tai nhức óc:

Các cụ có câu: ‘cứng quá thì gãy’, ông nên bắt đầu trải nghiệm với gãy răng cho quen mùi dần. Những cái khác, gãy sau, cứ từ từ rồi đều đến lượt.

A! Trong đầu Oranguru lóe lên một tia sáng: Pokemon to lớn này là Melmetal – một loài Pokemon Huyền Ảo. Pokemon Huyền Ảo là những Pokemon cực kỳ hiếm, những giai thoại kể về chúng nó thường được mô tả với đủ loại sức mạnh hư cấu, chẳng hạn như kiến tạo vũ trụ, ban điều ước, du hành thời gian, tạo ra những cơn ác mộng bất tận,… Chính bởi sự ảo diệu này làm cho không chỉ con người mà cả số đông Pokemon ngờ vực về sự tồn tại của những Pokemon Huyền Ảo.

Truyền thuyết về Melmetal kể rằng loài Pokemon này tạo ra kim loại từ hư không cho con người, đây là lý do người xưa thờ phụng chúng. Cũng có một cái tích khác về dòng tiến hóa Meltan-Melmetal, nếu một con Meltan mạnh mẽ hấp thu hết các thành viên khác trong đàn, con Meltan đó tiến hóa thành Melmetal. Càng ly kỳ hơn đó là khi một con Melmetal đi đến cuối vòng đời, nó sẽ rỉ sét và vỡ ra thành những mảnh nhỏ, từ đó những Meltan mới sẽ ra đời. Quá là ảo ma Canada luôn!

Cơn giận của Oranguru bị chính nó đè xuống, con đười ươi chộp lấy cây quạt rồi tụt xuống dưới gốc cây. Thế rồi Oranguru vừa phe phẩy quạt vừa nói:

Hai ông nói đều có ý đúng và có ý sai. Cứng quá hay mềm quá cũng không đúng. Mềm quá thì dễ gục, còn cứng quá dễ gãy. Xin tự giới thiệu, tôi là con Oranguru có trí khôn nhất trong khu rừng này.

Phần phụ phía sau đầu của Lucario dựng thẳng lên, con chó tạo ra một khúc xương rồi chĩa thẳng vào mặt Oranguru, giọng nói rít qua kẽ răng:

Trần đời thằng Lu này ghét nhất cái thứ bằng mặt không bằng lòng như ông bạn. CÂM MỒM!

Melmetal cũng không thích con đười ươi phá đám này chút nào, nó lịch sự cảnh cáo:

Nếu ông bạn tinh khôn nhất khu rừng thì đây lúc nên ngậm cái mồm vào. Đâu ai hỏi mà bộ trưởng trả lời, hử?

Oranguru tức lắm rồi mà Lucario còn xát muối thêm vào vết thương lòng:

Bạn cay à! Rồi sao? Bạn có thể làm gì tôi cơ chứ? Đấm tôi chắc? Nếu thế thì bạn rất ngu.

Sau khi dành ra đôi ba câu “lời hay ý đẹp” cho kẻ hóng hớt, Lucario cùng Melmetal quay trở lại trận võ mồm. Con đười ươi đứng gọn sang một bên, trong một khoảng khắc, đôi mắt cùng chiếc quạt của nó lóe sáng. Hứ, đừng nghĩ ta đây không có cách trị chúng mày. Oranguru quạt phành phạch để làm dịu lửa giận trong mình.

Sàn đấu chuyển hẳn sang mảng ca dao tục ngữ. Lucario tung đòn “có cứng mới đứng đầu gió“, vừa bao quát cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng lại vừa rất đúng với chính loài Pokemon này. Hãy thử phóng tầm mắt nhìn vào những con Pokemon hệ Giác Đấu khác mà xem, thử hỏi có mấy con dám ra gió, hứng chưởng của bầy Pokemon hệ Bay?

Melmetal tiến hành phản công, nó khẳng định: mềm cũng rất mạnh với câu “lạt mềm buộc chặt”. Mềm không đồng nghĩa với cái bị bông hay cái bao cát, mà chính là sự linh hoạt, hướng đến tùy cơ ứng biến để chu toàn vạn sự.

Mời đầu thì dẫn chứng hai bên đưa ra còn mang tính thuyết phục, dù ít dù nhiều. Rồi dần dà, cả hai chuyển sang lý sự cùn, đẩy cuộc đấu võ bằng mồm đi vào ngõ cụt. Con Oranguru ngồi bệt xuống cho đỡ mỏi chân, cái dáng ngồi ấy kiểu “ngồi như chó ngó tát ao“.

Khi ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi, con Lu nhón chân để chạm trán với con Pokemon Huyền Ảo. Melmetal đành khom lưng cúi xuống cho Lucario đỡ… nhọc. Con chó đưa hai mắt lườm con mắt của Melmetal, hành động này lời ít ý nhiều: Chúng nó muốn dùng nắm đấm giải quyết vấn đề.

Chính quyền, chính quyền đến rồi đây! Đến đây hốt trọn hai con báo đời báo đốm, loa loa loa loa.

Giọng nói lảnh lót vui tai truyền vào trong tai cả hai như tiếng ruồi bọ vo ve, lại thêm một kẻ nữa đến làm phiền. Lucario liếc con đười ươi bằng ánh mắt sắc như dao cạo rồi mới hướng mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Một con Alakazam chẳng rõ xuất hiện tự bao giờ, hai tay nó xoay thìa vô cùng điệu nghệ. Con Oranguru như mở cờ trong bụng, ôi bạn ơi, tôi cay, đúng. Tôi không làm gì được bạn, đúng. Thế nhưng tôi được báo chính quyền, hai bạn nhé!

Không lằng nhằng, hai con Pokemon hệ Thép lao vào hội đồng con Alakazam. Thế nhưng nó lạ lắm, Alakazam để hai chiếc thìa chạm vào nhau, một quả cầu tỏa ra ánh sáng xanh lam nhạt xuất hiện, đây chính là chiêu Focus Blast. Con cáo vàng vung thìa một cái, từ một quả cầu tách ra làm hai, Alakazam chĩa thẳng hai đòn Focus Blast vào hai con Pokemon hiếu chiến, hành động này như một thách thức trong im lặng: có ngon thì nhào vào đây.

Lucario và Melmetal tất nhiên là không giơ thân mình ra hứng chưởng rồi, chúng nó dừng bước. Đến đây, Alakazam nở một nụ cười đầy công nghiệp chuyên nghiệp:

Thưa ông Melmetal và ông Lucario, nghe tôi nói này. Bất kỳ ai trong ba chúng ta đều chỉ tốn có hai đòn để hạ gục hai người còn lại. Thế nhưng tôi nhanh hơn cả, đồng nghĩa với việc hai ông đều ngồi chiếu dưới so với tôi. Tôi biết ông Lucario có chiêu thức ưu tiên là Extreme Speed để qua mặt tôi, thế nhưng đó là chưa đủ để hạ đo ván tôi đâu. Còn những cú đấm của ông Melmetal thì tôi chịu không nổi, nhưng ông quá chậm, chỉ có nước bất tỉnh trước khi đấm được tôi mà thôi. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau được chưa nhỉ?

Để tỏ rõ ý nghĩ muốn trò chuyện, Alakazam triệt tiêu sức mạnh của hai đòn Focus Blast rồi kiên nhẫn đợi hai Pokemon hệ Thép mở miệng. Cả hai ngập ngừng một thoáng rồi bắt đầu thuật lại những gì đã xảy ra. Bất đồng quan điểm tiếp tục nổ ra châm ngòi cho cuộc chiến dài hơi tốn nước bọt.

Trải qua khoảng mười lăm phút bị tra tấn màng nhĩ, con cáo vàng yêu cầu cả hai dừng đấu khẩu. Alakazam vuốt một bên ria mép rồi nói:

Tôi thấy hai ông đều mang chủ nghĩa cực đoan. Hãy soi gương đi, chính cơ thể hai ông đều có ‘mềm’ và ‘cứng’ mà. Nhìn vào ông Melmetal, thứ đập vào mắt chúng ta là thân thể kim loại lỏng màu xám bạc, thế nhưng những đai ốc kia kìa, chúng nó cứng. Còn ông Lucario thì sao, ba chiếc gai trên cơ thể ông cứng, thế nhưng toàn thân ông được bao phủ bời lớp lông xù mềm mại cơ mà. Rồi hãy nhìn vào những phần phụ sau đầu ông đi, chúng nó đều mềm mại và nhạy cảm, nhờ đó mà ông mới có thể cảm nhận chính xác khí quang tỏa ra từ các sinh vật khác đấy ông Lucario.

Alakazam dừng nói và sử dụng chiêu Reflect, một tấm màn sáng như gương bạc hiện ra trước mặt hai Pokemon hệ Thép. Lòng hiếu kỳ khiến Melmetal vô thức xoắn lấy mấy chiếc đai ốc trên thân thể, còn Lucario thì vuốt lông và nhẹ nhàng sờ lấy phần phụ. Đúng thật, cả hai thầm nghĩ, đúng là trên thân thể đều có cả cứng và mềm. Cái con cáo vàng này nói cũng xuôi tai đấy.

Alakazam nói tiếp:

Cũng bởi hai từ ‘cực đoan’ mà hai ông đều không thể thấy được tính ‘dẻo’ và ‘dai’ trên chính các ông. Tôi chỉ nói đến đây thôi và từ chối giải thích thêm.

Hai Pokemon hệ Thép nghe đến đây thì sửng sốt. Ngoài cứng và mềm, chúng nó còn dẻo và dai ư? Phải thử mới được!

Vậy là cuộc khẩu chiến giữa Lucario và Melmetal đã kết thúc như vậy đấy. Chắc hẳn là sau vụ này, hai thằng kết bạn với nhau. Cứ nhìn cái cách con Melmetal bắt chước tư thế võ của con Lu mà xem: hai ta giơ lên che mặt, lấy chân trái làm trụ kết hợp xoay người, chân phải giơ lên đá ngang.

Còn Oranguru thì mời “chính quyền” đến căn chòi của mình, con đười ươi mở miệng:

Em xin đội ơn bác Alakazam, bác cao tay quá! Hôm nay mà có bác, chứ hai cái tay đấm kia mà choảng nhau thì nát cả cái khu rừng này mất. Để tạ ơn bác, bác muốn uống gì thì em đều sẵn lòng phục vụ!

Alakazam tự nhiên như ruồi:

Chú làm cho anh vài bát Berry Juice! Nhân đây thì anh bảo chú này, anh và chú đều cùng hệ với nhau. Chú đã mở lời, miễn không vượt quá khả năng thì anh đều cố gắng giúp chú hết mình.

Ôi quý hóa quá, bác chính là quý nhân phù trợ của em!

Tác giả: Dương Nghĩa Quyết.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ
DMCA.com Protection Status