THẦN THOẠI POKEMON CHAPTER 10

ARCEUS’S DECISION
(QUYẾT ĐỊNH CỦA ARCEUS)

 

Thần thoại pokemon chap 10 VPokedex

Jirachi loáng thoáng nghe bên tai:

Con mang cái của nợ gì về nhà thế hả?! Nhà mình đã chật rồi mà còn…

Nó mở mắt, thấy mình đang nằm trong một túp lều của con người. Ở đó còn có một cậu bé trạc 5 – 7 tuổi, bà mẹ và đứa em nhỏ hơn đang ngồi bên bếp lửa với con Growlithe – loài Pokemon chó vằn nhỏ.

A, nó tỉnh rồi, mẹ ơi!

Cho nó ăn rồi thả nó đi đi. Nhà mình đâu còn chỗ đâu mà nuôi.

Jirachi cố ngồi dậy, run cầm cập.

Lạnh lắm phải không? Lấy áo khoác của tớ này. Tên tớ là Ruin. Khi nào bố tớ với các chú bác trong làng đi săn về, chúng ta sẽ cùng ăn nhé!

Cậu… tìm thấy tôi ở đâu?

Ruin và bà mẹ hơi bất ngờ khi nghe Jirachi nói chuyện. Cậu đáp:

Ở gần tảng đá lớn đầu làng, khi tớ đi chơi với Growlithe. Lúc tìm thấy cậu còn đóng thành tảng băng rồi cơ. Mà dạo này bão tuyết cứ mãi không thôi.

Ruin, tôi phải trở về đỉnh Mt. Coronet ngay. Tôi đã phạm sai lầm lớn rồi!

Không được, ngoài trời bây giờ lạnh lắm. Cậu phải nghỉ ngơi ở đây đã!“.

Thấy Ruin nhìn mình thắc mắc, Jirachi mới thú thật nó là một Legend. Ruin lắng nghe rất háo hức. Trong khi chờ bão tuyết tan, cậu nài nỉ Jirachi kể thêm về các Legend trên đỉnh Mt. Coronet – nơi con người chưa một lần đặt chân tới.

Ruin ngồi nghe say mê, đến đoạn thế giới bị thiên thạch tàn phá thì mẹ bảo ra ngoài mang nồi niêu vào kẻo đám Sneasel phá.

Thần thoại pokemon chap 10 VPokedex

Trước khi cậu đi còn nghe mẹ dọa em bé:

Ngoan nào, ngoan nào! Kẻo mẹ cho ông Glalie bắt đấy!

Lúc này trong khoảng thời không, một vụ nổ kinh thiên động địa xảy ra. Arceus thực sự bị chấn động.

Ngài không sao chứ? May mà chúng ta vẫn đang ở trong không gian của Palkia!

Arceus, Dialga, Palkia, Giratina đang ở thế chiến thứ hai. Họ thấy bom nguyên tử kinh tàn phá Hiroshima (Nhật Bản)!

Sau khi bình tĩnh lại, Arceus ý thức được sức phá hủy kinh hồn này của con người. Ngài lên tiếng:

Được rồi, ta đã quyết định. Chúng ta sẽ tiêu diệt con người!

Bỗng lúc đó bên cạnh họ xuất hiện một luồng sáng nhỏ. Celebi đã đến. Nó kiệt sức ngã xuống, mọi người vội chạy đến đỡ:

Người cậu lạnh quá Celebi!

Thưa ngài Arceus, xin hãy mau trở về. Thế giới của chúng ta đã bị đóng băng mất rồi!“.

Theo lời Celebi, tất cả lập tức quay lại xem xét tình hình. Các vị thần khác cố gắng đẩy lùi băng hà về Bắc bán cầu. Sau khi trông thấy tất cả, Arceus nhận xét:

Không được rồi. Nếu là điều ước của Jirachi thì cả ta cũng không thể phá giải.

Thần thoại pokemon chap 10 VPokedex

Mew đề nghị Arceus hãy dùng khúc Khải Hoàn như lần trước. Ngài nghiêm giọng:

Không được, tuyệt đối không. Bài hát đó cất lên ba lần, thế giới sẽ diệt vong. Tất cả chúng ta chỉ còn biết trông chờ vào Jirachi mà thôi!

Tác giả: Phạm Đức Dũng.

Đọc lại chap 9 THẦN THOẠI POKEMON Đọc tiếp chap 11
DMCA.com Protection Status