THẦN THOẠI POKEMON CHAPTER 3

ORIGINS OF THE LEGENDS – PART 2
(NGUỒN GỐC CỦA CÁC LEGEND – PHẦN 2)

 

Từ đỉnh Mt. Coronet, Arceus dõng dạc nói với các thần:

Hỡi những đứa con của ta, Đấng Tối Cao vĩ đại đã ban phát sự sống cho ta và các con. Theo ý nguyện của Người, tất cả hãy cùng đoàn kết để xây dựng nên một thế giới thật tốt đẹp, hoàn hảo. Các con chớ ngại khó nhọc, bởi “có công mài sắt có ngày nên kim”.

Nào! Các thần hãy bắt đầu công việc của mình đi.

Khi đó, ngài chợt suy nghĩ: “Một thế giới nhất thiết phải có cư dân sinh sống, tiếp quản nó. Đúng vậy, mình cần phải tạo ra thêm sự sống“.

Arceus sử dụng Zap Plate và Flame Plate kích hoạt sấm sét, núi lửa khắp trái đất. Các nguyên tố hóa học: C, H, O, N,… bắt đầu kết hợp, đông tụ với nhau (gọi là giọt Coacervate) hình thành những mầm sống đầu tiên.

Thần thoại pokemon chap 3

Mew đến bên Arceus xin phép được tham gia. Nó truyền ý chí của mình vào các phân tử hữu cơ. Một trong số chúng bắt đầu động đậy và biến thành Ditto.

Mew mừng rỡ reo lên:

Ngài nhìn xem tác phẩm đầu tay của con kìa, nó thừa hưởng khả năng Transform đấy.

Các vị thần khác trông thấy, cười nhạo Mew vì đã tạo ra một sinh vật kỳ quặc, chẳng có hình thù gì cả. Mew buồn rầu bỏ đi.

Thần thoại pokemon chap 3

Riêng Arceus lại nghĩ: “Ditto tuy có cấu trúc không cố định, nhưng nó mang ADN sơ khai, có nhiều tiềm năng để phát triển sự sống. Việc làm của Mew thật sự không vô ích chút nào“.

Thế là Arceus động viên Mew tiếp tục sáng tạo. Tuy nhiên, ngài cũng nhắc nhở Mew bây giờ phải làm việc nghiêm túc hơn, tạo ra các Pokemon tốt hơn.

Lúc bấy giờ, vận động kiến tạo núi do Groudon chỉ huy đã làm mặt đất rải rác đầy đá sỏi (trong đó tảng lớn nhất là Uluru ở Úc).

Mew liền nghĩ ra việc tạo thêm các Pokemon từ đá cho rắn chắc. Thế là, chỉ trong một ngày, nó đã nặn ra Anorith và Lileep – loài động vật, thực vật đầu tiên.

Thần thoại pokemon chap 3

Lại nói về Kyogre, sau bao lần lướt gió cưỡi sóng, cảm thấy đại dương mênh mông sao mà lạnh lẽo quá. Ngài chợt nhớ tới quả trứng Arceus đưa mình. Kyogre bọc nó trong bóng nước. Kỳ diệu thay, quả trứng sáng lên và nở ra Manaphy.

Kyogre xem Manaphy như con của mình, gọi nó là “Hoàng tử biển cả“. Sau này, Manaphy và đàn hậu duệ của nó – Phione, dẫn đường cho ngư dân trong những ngày mưa bão. Để tỏ lòng biết ơn, người Atlantis xây cho Kyogre một ngôi đền “Temple of the Sea”, ngài cũng để Manaphy cai quản ở đấy.

Thần thoại pokemon chap 3

Lileep lên cạn, biến thành Cradily, kéo theo sự tiến hóa của nhiều loài thực vật khác nhau. Trong đó, dương xỉ là phát triển nhất. Trái Đất khi ấy bát ngát những rừng dương xỉ xanh ngút ngàn.

Rayquaza bay ngang qua, nhận xét:

Thực vật có màu xanh – màu mà ta yêu thích, lại còn tạo ra oxi. Oxi trở thành Ozon, nguồn sống của ta và lá chắn của bầu trời. Vậy nên thực vật xứng đáng có một vị thần cai quản.

Dứt lời, Rayquaza thả một quả trứng xuống khu rừng. Nó nở ra con Pokemon màu xanh, trông như mầm cây bé nhỏ tên là “Celebi“.

Celebi bay vút lên khiến cây cối đâm chồi nảy lộc. Sau này nó còn được tôn vinh là vị thần mùa màng mà con người hết mực yêu mến.

Thần thoại pokemon chap 3

Về phần Groudon, sau khi nhận thấy mình đã tạo ra quá nhiều loại địa hình khác nhau, không thể kiểm soát hết, thần muốn có một trợ thủ. Groudon lăn quả trứng mà Arceus ban cho đi khắp Trái đất, từ vùng đồi núi, tới miền trung du, cho đến đồng bằng… cuối cùng nở ra Regigigas.

Nhưng vì Groudon quá vụng về, Regigigas sinh ra không biết nói chuyện, không có gương mặt. Do lăn lộn khắp nơi, trên thân nó còn xuất hiện nhiều lỗ. Regigigas sau này trở thành vị thần của địa hình, tượng trưng cho các thềm lục địa trên Trái Đất.

Thần thoại pokemon chap 3

Tác giả: Phạm Đức Dũng.

Đọc lại chap 2 THẦN THOẠI POKEMON Đọc tiếp chap 4
DMCA.com Protection Status