THẦN THOẠI POKEMON CHAPTER 37

GROUDON VS KYOGRE – PART 2
(GROUDON VS KYOGRE – PHẦN 2)

 

Con khủng long đỏ nghỉ ngơi trong cung điện núi lửa. Nó đang thưởng thức những hớp nham thạch nóng bỏng, bất chợt Onix chạy đến báo:

Ngài Groudon, quân ta canh gác phía bờ biển nói có chuyện không ổn.

Groudon tức tốc chạy đến thì thấy đám quân lính của mình bị đóng trong một khối băng khổng lồ. Nó tung luồng Fire Blast nóng bỏng làm tan băng. Groudon kéo Garchomp lúc này đang run cầm cập vì lạnh ra ngoài. Con cá mập đất thều thào:

Chúng tôi đang tuần tra trên bờ thì đột nhiên Kyogre xuất hiện. Với Blizzard, chớp mắt tất cả đã đóng băng. Hắn còn thách thức ngài đến gặp hắn.

Quá đáng lắm! Những lời hứa hẹn sáng nay chỉ là dối trá sao? Dám đả thương quân của ta thế này.

Groudon giận dữ lao đi.

Thần thoại pokemon chap 37 VPokedex

Miền biển Tây Thái Bình Dương một ngày đẹp trời. Lũ Wingull bỗng nhận ra nắng có vẻ gay gắt hơn mọi hôm. Động đất cực mạnh xảy ra. Sau khi định thần, chúng thấy một hòn đảo nổi lên giữa biển. Đứng trên đó là con khủng long khổng lồ, cao như tòa nhà 2 – 3 tầng. Đầu nó có năm ngạnh sắc, chiếc đuôi lớn với 5 gai nhọn. Mỗi bước chân nó đi, đất đá ầm ầm sụt lở. Khủng khiếp nhất là toàn thân nó đỏ rực như máu, với mình những vằn đen trông rất ghê sợ. Ánh mắt nó rực lên một ngọn lửa thù hằn như dung nham bùng cháy. Con Pokemon gầm lên khiến đám chim bỏ chạy tán loạn.

Ra đây ngay Kyogre! Không ta phá nát vùng này bây giờ!

Thần thoại pokemon chap 37 VPokedex

Từ lòng vực thẳm Mariana đen kịt, một con cá voi lớn tung mình lên cao. Khi nó đáp xuống, trời mây đen vần vũ. Toàn thân nó xanh biếc với những viền đỏ chạy dọc bên. Vây trước thật sự là khổng lồ, xòe ra như cánh quạt, chỉ cần vỗ nhẹ là bọt sóng tuôn trào. Vây sau uốn lượn uyển chuyển như dải lụa. Vậy nhưng, ánh mắt thần biển cả lạnh lùng như băng giá địa cực.

Con thằn lằn kia. Hãy nhận tội đi! Có phải quân của mi, hay chính mi, vì ghen tức mà đả thương Manaphy yêu dấu của ta?

Ta, vị thần của đất rừng sông núi, mà lại đi làm chuyện đê hèn đó sao? Con cá hôi nhà ngươi sặc nước hay sao, mà ăn nói hàm hồ thế?

Từ dưới biển sâu, một con Crawdaunt nổi lên. Tôm hùm bẩm báo:

Chính hắn, thưa ngài Kyogre. Hắn là kẻ đã tấn công Manaphy khi chúng tôi dạo chơi gần bờ biển.

Thấy chưa, nhân chứng vật chứng rành rành. Mi còn dám cãi? Nhận lấy này, ta thay mặt con trai trả đũa: Hydro Pump!

Luồng nước cực mạnh làm Groudon choáng váng. Nó nhanh chóng định thần, bắn trả Fire Blast. Cả một vùng biển nước sôi sùng sục. Chúng bắt đầu tung những chiêu thức vào nhau. Bất ngờ Kyogre bỏ về phía Nam. Groudon hùng hổ đuổi theo. Mỗi bước chân của nó kéo đất mọc lên một hòn đảo. Kết quả là đảo quốc Philippines hình thành.

Từ một góc khuất, người Atlantis thu hồi Crawdaunt.

Tuyệt vời, chỉ cần hai con Camerupt và Crawdaunt bắt được bằng Poke Ball mà ta đã điều khiển cục diện cuộc chiến. Mặc dù ta không tin vào Spiritomb cho lắm, nhưng kế hoạch của hắn sẽ giúp Deoxys hồi sinh. Ngài ấy sẽ mang lại vinh quang cho chúng ta.

Thủ lĩnh Atlantis cười thích thú. Nhưng tiếng hắn nhanh chóng bị nhấn chìm bởi đất động và sóng gầm.

Chạy đâu, tên hèn nhát. Eruption!

Thần thoại pokemon chap 37 VPokedex

Một loạt đảo núi lửa mọc lên chắn trước mặt Kyogre, dung nham tuôn trào ồ ạt (vành đai Thái Bình Dương). Những tưởng Kyogre sẽ bại trước luồng nhiệt trên 4000℃ ấy, nhưng:

Chỉ thế này thôi sao? Nếm thử Water Spout của ta xem!

Kyogre nhảy lên. Bóng nó che khuất cả mặt trời. Từ trên cao, vô số vòi rồng khổng lồ tuôn xuống, xoáy nát vành đai một đường dài. Groudon phải tránh đi. Lục địa tách ra khỏi vành đai đó chính là Hawaii ngày nay.

Trời đất nhập nhoạng, nắng mưa thất thường. Các Pokemon run sợ nhìn về phía xa. Regigigas, Latios, Latias và ba vị Regi xuất hiện:

Ngài Arceus đang bận giải mã lời tiên tri của các vì sao. Dialga, Palkia, Giratina thì không dễ tìm, họ đang ở không gian, thời gian khác. Heatran thì không tham gia. Giờ chỉ còn hy vọng vào ngài Rayquaza mà thôi!

Tôi hiểu rồi. Kyogre dụ Groudon xuống phía Nam vì khí lạnh từ địa cực này sẽ giúp nó.

Broo…Brooo…Broo” (Regice, Regirock, Registeel, đến giúp ta!).

Bốn vị Regi hợp sức đẩy vùng chiến địa của Groudon và Kyogre ra xa khỏi phần còn lại, tránh gây ảnh hưởng. Đó chính là Châu Đại Dương ngày nay. (Châu Úc bị lõm 4 phía do 4 Regi làm).

Sức mạnh Groudon để lại trên lục địa này khiến hạn hán triền miên. Còn năng lực của Kyogre biến nơi đây tử địa, với nhiều loài cá mập, cá sấu, sứa độc,… nhất thế giới.

Hay lắm. Regigigas đã dọn sẵn chiến trường này cho ta rồi. Còn chờ gì nữa mà không tung hết sức đi, Kyogre!

Tác giả: Phạm Đức Dũng.

Đọc lại chap 36 THẦN THOẠI POKEMON Đọc tiếp chap 38
DMCA.com Protection Status