THẦN THOẠI POKEMON CHAPTER 52

THE END OF TROY
(KẾT THÚC CỦA THÀNH TROY)

 

Vua Priam và Hector tức tốc chạy đến chỗ Paris. Cả hai chết lặng trước cửa phòng nhìn quầng sáng đỏ rực dần tụ lại thành con Pokemon kỳ dị. Nó không giống với bất cứ thứ gì họ từng nhìn thấy trên Trái Đất. Nó từ từ hạ xuống. Deoxys Adenin đảo mắt một lượt. Trông nó không khác Guanin là mấy, nhưng tất cả đều nhận ra một áp lực kinh hồn ào ạt tỏa ra từ mảnh đá đỏ trên ngực. Sát khí.

Spiritomb cũng tỏ vẻ cẩn trọng. Nó không muốn lặp lại sai lầm như với Guanin, nên vội vàng giấu mảnh đá xanh đi. Deoxys bắt đầu mấp máy, âm thanh âm vang trong tư tưởng nhóm người:

Ta là ai? Đây là đâu?

Thần thoại pokemon chap 52 VPokedex

Spiritomb tiến lên:

Mi không biết sao? Mi là Deoxys. Con Pokemon quyền năng đến từ vũ trụ.

Deoxys im lặng. Nó lục lọi trong ký ức rời rạc. Adenin nhắm mắt, chỉ nhớ loáng thoáng cảnh mình ôm chặt, dùng toàn sức bảo vệ một Pokemon vàng rực trông như ngôi sao, và  một kẻ nữa giống hệt nó có lõi màu xanh. Nhưng đó là gì thì nó không nhớ. Chúng đều đến từ một hành tinh xa xôi mà Adenin không biết tên. Khi đâm vào bầu khí quyển Trái Đất, hai Deoxys đã tạo trường lực bảo vệ cho tất cả. Cũng từ đó, Adenin bị chấn động mạnh tới mức quên mất mọi thứ.

Spiritomb tiếp tục:

Mi mất trí à? Có cần ta giúp không?

Trả lại ta trí nhớ đây! Sao ta không nhớ gì cả? Tại sao?

Spiritomb ánh lên một cái nhìn tinh ranh:

Mi có biết vì sao mi trở nên như thế này không? Có biết tại sao bạn bè ngươi biến mất hết không? Tất cả chỉ vì một con Pokemon có tên là… Arceus!

Mảnh thiên thạch đã mang Jirachi và một Deoxys nữa như mi, đâm vào thế giới này. Tên Arceus nổi cơn thịnh nộ. Hắn hủy diệt tất cả.

Bạn của mi là Guanin bị biến thành đá. Còn Jirachi, do có khả năng thực hiện ba điều ước nên đã bị canh giữ nghiêm ngặt. Mi có nhìn thấy đại quân Hy Lạp ngoài kia không? Chúng đang săn tìm mi theo lời Arceus để trừ hậu họa đấy.

Thần thoại pokemon chap 52 VPokedex

Nói xong, Spiritomb giao cho Adenin viên đá xanh của Guanin. Adenin cầm nó lên. Khe mắt giữa mặt nó phát sáng, rọi vào viên đá. Đúng rồi, cảm giác rất thân thuộc. Dường như nó và con Pokemon trong này có chung nguồn gốc. Deoxys nhìn Spiritomb:

Ngươi tên gì? Sao ngươi lại giúp ta tái sinh?

Ta là Spiritomb, kẻ không phục sự độc tài của Arceus. Ta hồi sinh mi vì muốn mi trở thành đồng minh của ta. Thế nào? Mi có đồng ý không? Chúng ta sẽ cùng nhau cho Arceus một bài học, giải phóng Jirachi và cứu người bạn của mi nữa? Nếu đồng ý, mi hãy chạm vào quả cầu này.

Deoxys thấy Paris giơ trái Wonder Ball vừa chế tạo lên. Nó lặng im, không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì…

Sáng hôm sau, vua Priam nhận được tin báo khẩn cấp đúng lúc ông đang rất lo cho Paris về chuyện hôm qua. Một con quỷ và một sinh vật ngoài hành tinh. Mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu?

Thưa ngài, chúng thần vừa phát hiện bọn Hy Lạp đang phất cờ đầu hàng. Chúng vừa dựng một bức tượng gỗ khổng lồ. Ngài có muốn gặp sứ giả của chúng không ạ?

Mời vào!

Trước toàn thể quần thần thành Troy, Odysseus chậm rãi bước vào. Chàng dùng ánh mắt tự tin quét qua tất cả, rồi cúi mình trước vua Priam.

Thưa ngài Priam cao quý. Cả hai nước chúng ta đã vì cuộc chiến này mà tổn thất quá nhiều. Tất cả chúng ta đều đã bị thần linh trừng phạt. Thế nên, vua Agamemnon của chúng tôi muốn đưa ra hòa ước, nhằm gây dựng lại mối quan hệ lâu đời đã có.

Đến nước này mới chịu cầu hòa sao? Thế vua của các ngươi có yêu cầu gì?

Chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ chi phí chiến tranh. Nội trong sáng mai, chúng tôi sẽ rút quân khỏi đây. Hiện Hy Lạp đang gấp rút xây dựng một món quà tạ lỗi cho thành Troy. Xin được phép giới thiệu với ngài, bức tượng Dialga vĩ đại, vị thần thời gian hùng mạnh và cũng là chủ nhân của Thành Troy.

Thần thoại pokemon chap 52 VPokedex

Quan quân thành Troy người ồ lên kinh ngạc, người xì xào bàn tán. Hector tỏ ý nghi ngờ về cống phẩm kỳ lạ này. Hắn thì thầm với vua Priam nhưng ông gạt đi. Vị quốc vương già đã quá mệt mỏi với những cuộc chinh chiến. Ông muốn nghỉ ngơi, nên chấp nhận đề nghị của Odysseus và cho chàng ra ngoài.

Hôm sau, như đã hẹn, tất cả quân Hy Lạp rút về thuyền và nhổ neo đi xa. Họ để lại trên sa trường một bức tượng gỗ Dialga cực đẹp, nạm thạch anh lóng lánh dưới nắng mặt trời. Quân Troy vui mừng khôn xiết, vội vã cùng nhau kéo bức tượng vào thành. Do quá to, họ phải phá một phần cổng vào. Tối hôm đó, dân chúng thành Troy mở tiệc mừng thâu đêm suốt sáng. Họ nào ngờ rằng, một âm mưu đang âm thầm diễn ra.

Từ bụng bức tượng, lần lượt các chiến sĩ Hy Lạp nhảy xuống, trong đó có Achilles và Lucario. Đoàn quân nhẹ nhàng vượt qua đám lính đang say xỉn, mở cửa thành. Lúc này, theo hiệu lệnh, từng cánh buồm nấp sẵn ven biển bắt đầu tiến vào đất liền. Nội ứng ngoại hợp. Acchiles xông lên và hét lớn:

Tiến lên nào, hỡi toàn thể anh em Hy Lạp! Hôm nay là tàn của Thành Troy!

Tác giả: Phạm Đức Dũng.

Đọc lại chap 51 THẦN THOẠI POKEMON Đọc tiếp chap 53
DMCA.com Protection Status